Bác này chắc ở hết SG rồi Ở ghép vs người lạ hả thím Haha. Nghe kèo bác kể phấn khích vãi, dc đấm đá mấy thằng đó chắc sướng lẳm nhỉ
hồi năm 1, ở trọ bên quận tư , gần xóm đất , ở ngay cái xóm đá gà , đánh bài, lô tô.... buổi sáng được báo thức bằng tiếng chửi rủa , dm , dkm , cc.... đang ngủ tự nhiên có thằng chui vào kéo mền đắp chung vì bị công an dí . nhớ có 1 ông sư đi khất thực rồi quẹo vào chơi xóc dĩa ,toàn ra chẳn , ổng chửi "dkm chẳn cái dek gì mà lắm thế". Rồi chuyển qua Vạn kiếp ở chung với 2 thằng bạn, gặp bà chủ nhà bẩn tính được thêm cái hay ăn cắp vặt ,đi học hết là vào phòng lục đồ , dù cố ý sắp xếp lại nhưng vẫn biết : )) , akay quá sáng đi học xuống xì bánh xe của bả , xì dc 2 lần thì bị phát hiện cãi nhau to => dọn đi ... -- Tối hôm sau 3 thằng ném mắm tôm đầy cửa nhà bả.
chuyển lần 1 ở cái nhà thật to mà vài tháng chủ bán chuyển lần 2 vô 1 cái phòng mới ở 2 ngày bỏ luôn vì ko có oxy chuyển lần 3 gần sát trường bé xíu xiu để đủ 1 cái nệm cho 4 đứa ở , mới 15 ngày người ta lại bán chuyển lần 4 ở cái phòng sát đường toàn bi mất điện thoại với bọn biến thái chuyển lần 5 ông chủ nhà cá đô bóng đá bán nhà chuyển lần 6 qua 1 cái phòng ngày xưa người ta nuôi bò , xập xệ không thể tả chuyển lần 7 thuê nhà nguyên căn chuyển lần 8 qua 1 cái phòng bé xinh chuyển lần 9 qua 1 cái sâu sâu hun hút mà rẻ chuyển lần 10 qua phòng bên chùa nghe gõ quài h đã có nhà chuyện gì cũng có, chủ nhà hầu như là ba trợn , ăn chặn đủ thứ tiền, nhà ko có gì vô sửa khi đi mang đi mà tru tréo mình ăn cắp 9 chỉ nói sau lưng thui ). hàng xóm thì bắt nạt không cho để rác, nhiều chuyên tào lao ko thể tả ở thì không dưới 100 đứa ghép , đủ kiu3, giờ nghĩ lại vẫn ớn
hồi ở trọ ngoài thủ đức cách nay cũng 14 năm rồi, khu trọ cỡ 20 phòng, SV cũng có, công nhân và người đi làm cũng có. bữa nọ còn 2 thằng làm biếng đi học ở nhà ngủ, ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đi ra khu vệ sinh chung để rửa mặt, lúc đi vào mở cửa thế quái nào lại mở k đc, chạy tới mở cái cửa sổ tính kêu thằng bạn còn đang ngủ dậy mở cửa dùm, ai dè thấy cái cảnh tượng ông chủ nhà trọ đang xxx chị công nhân, 2 người quay ra thấy mình luôn, thì ra là vô nhầm phòng kế bên. trưa trưa ông chủ gọi lại nói mày đừng kể bà xã tao nghe, tao ko thu tiền nhà 2 tháng của mày, lúc đó tiền phòng mỗi thằng chỉ có 50k/tháng thôi, coi như đỡ được 100k
Thân ở trọ cũng gần 10 năm ở sg. Thấy cũng thoải mái vì may mắn thuê được chỗ cũng ổn, chủ nhà tốt bụng. Ở lâu nhất là 3 năm. Có thêm 1 bằng hữu để tâm sự, nhậu nhẹt. Đang 12giờ khuya, nghe gõ cửa phòng, kêu "bác ơi, còn củi không, chia 1 cây". :haha:Thế là quen nhau từ đó. Có những đêm ngồi đối ẩm, nhìn trăng sáng, bàn chuyện đời. Kẻ bắc, người nam mà sao hợp thế. Bây giờ, bạn đã có nhà ở sg. Koi như gắn 1 phần cuộc đời trong đất phía nam. Còn mình thì chí tại 4 phương, chưa biết cuộc đời rồi sẽ trôi dạt về đâu. Có dịp, nhất định phải ngồi đối ẩm. Haiz... lại nhớ chiện ngày xưa. :too_sad:
ôi đời ở trọ của em... thôi giờ thoát về quê rồi mừng quá, thoáng đãng sáng mở cửa ra thơm mùi ruộng đồng
Mình là chủ nhà ! Chỉ thích cho sinh viên + dân văn phòng thuê thôi , mình ko khinh công nhân nhưng quả thật ăn ở thiếu ý thức ( ở dơ + gọi nhau í ới lớn tiếng + xảy ra tình trạng mất quần áo + hái trộm sạch rau của má mình :surrender: ) .
Em ra sg đã 4 năm, ở đúng 1 phòng trọ từ lúc đó tới giờ luôn, và em cá chắc cả sg này k ai tốt bằng chủ phòng trọ em đâu, em mà kể ra các bác gen tị ngay hehe. Phòng em ở rất rộng, có thể để đc 4 xe và 4 người, nhưng lấy tiền fong tính theo đầu người các bác ạ, ở 1 người củng 300k 4 người củng 300k. hehe các bác thèm chưa, mà mấy tháng gần đây, làm ăn k đc, nên nợ tiền fong tận mấy tháng, lúc có đủ trả thì chủ k chịu lấy, cứ nói có tiền xài không, không có thì giữ lại xài đi, khi nào có đưa củng đc, hyhy và cứ mỗi chủ nhật chủ nhà nghỉ làm, là cho thức ăn trái cây, nói chung là chủ nhật nào củng đc hết, chiều nào anh chị đi làm về củng cho 1 đống đá lạnh hehe đỡ tốn khoản mua đá, nói tóm lại là anh chỉ chủ như là bố mẹ lun ròi hehe, ở mà k muốn chuyển đi,