Tìm kiếm bài viết theo id

Mất trộm, bắt được trộm giờ có nguy cơ mất trắng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baongoc2311, 4/10/14.

ID Topic : 7539967
Ngày đăng:
4/10/14 lúc 22:20
  1. baongoc2311 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    10/5/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,242
    Tình hình là mình bán điện thoại linh kiện sim số và thẻ cào, vì thuê mặt bằng giá hơi cao nên ko có thuê người phụ, thời gian gần đây mình mất đồ liên tục mà ko biết ai lấy và lấy bằng cách nào, để ý một thời gian mình cũng biết người lấy đó là con nhỏ khoảng 22 23 tuổi, nó hay vô cửa hàng mình mua thẻ cào vài ba chục ngàn rùi nói chuyện cả buổi nào là nó được trai cua rui chồng nó ghen rùi kể bên gia đình chồng con chuyện trên trời dưới đất, rùi khách vô mình để cho nó ngồi chơi mà tập trung buôn bán, từ khi nó xuất hiện mình bị mất đồ liên tục nhưng ko có nghi ngờ nó vì khi nó ra khỏi cửa hàng ko có đem theo gì hết.
    Hôm chủ nhật mình dọn hàng trễ thì nó zô tám, mình lu bu dọn dẹp ko để ý thì có người zô mua sim khoảng 1phúc thì người đó vừa đi xong thì lát sau nó cũng ra khỏi cửa hàng cũng ko thấy nó cầm gì hết, mình lấy đồ lên bán thì phát hiện bị mất 4 điện thoại nokia cùi bắp, lúc đó mình mới chắc chắn là nó lấy và nghĩ là đồ mình mất trước giờ cũng là nó chứ ko ai khác
    Suy nghĩ làm sao bắt quả tang đc nó đây vì mình biết ăn được nó sẽ quay lại tiếp, mình định lắp camera, mình đang tìm hiểu và nhờ người tư vấn mua camera quan sát thì chưa kịp mua nó vô cửa hàng tiếp.
    Tối hôm qua có hai vợ chồng vô nhờ mình cài nhạc chờ trả công làm cho mình, mình tập trung làm nên nó zô hồi nào không biết đến khi thấy nó thì nó cười nói tùm lum, thấy nó là mình nổi da gà tùm lum và than trời phải chi lắp camera rùi giả bộ không để ý cho nó lấy để có bằng chứng bắt nó, vừa nghĩ vừa kiểm tra tủ thì phát hiện mất hai điện thoại nokia cùi bắp( mình muốn bẫy nó nên cố tình để cho nó lấy vì mình cứ ỷ y là sẽ lắp camera trước khi nó đến), biết nó đã lấy nhưng làm sao bắt bây giờ, lúc đó nó gọi cho ai đó rùi nói chồng nó kêu nó về, mình thấy chìa khóa xe nó để dưới đất mình lấy cất, nó lục túi xách kiếm chìa khóa xe kô có, mình chạy lại giả bộ lấy tay thọc zô túi xách nó tìm phụ thì nó giựt lại và la mình, mình điên lên giựt túi xách nó lấy đồ ra thì phát hiện điện thoại mà mình bị mất mấy lần trước nằm trong túi nó cùng với mấy cục pin mà mình có ghi giá bán trên đó.
    Nó chửi mình vu khống nó mấy cục pin là của đứa con hai vợ chồng kia lấy để zô túi nó, nó chửi nói tùm lum, mình chỉ nói nếu mầy trả lại tao những cái mầy lấy từ trước giờ thì thui ko có gì hết tao đưa chìa khóa xe lại cho mầy, nó nói mình bị khùng hay sao mà nghi nó lấy, nó la một hồi rùi thách mình kêu công an mình đi kêu thì nó nói nó ko thể gặp công an được, mình nhờ chủ nhà coi chừng cửa hàng và nó để mình đi kêu công an xuống.
    Mình chạy đến chỗ công an gần nhất nhưng ko phải phường mình đang buôn bán mà là công an phường khác, mình zô trình bày sự việc và mong giúp đở thì mấy ổng nó ko phải phường của mấy ổng nên ko dc, mình có nói là biết rằng vậy nhưng có thể đến chỗ mình để giữ con nhỏ đó lại rùi mình lên đúng phường kêu công an xuống sau, mấy người công an đó cũng ko chịu nói là phường nào để phường đó giải quyết, mình phải chạy lên đúng phường kêu công an xuống nhưng vì lâu quá nên con nhỏ chạy mất khi công an xuống, nó bỏ lại chiếc xe cùng với cái túi xách mà mình giựt có đồ nó lấy của mình bên trong.
    Xong xuống công an phường ghi bản tường trình tùm lum, mình cũng suy nghĩ nếu đc mấy công an này giúp đở lấy lại số tài sản bị mất thì mình lấy một nữa cho mấy người đó gọi là đền ơn. nhưng theo mình biết nếu công an ko chịu đều tra mà để như vậy thì sau một thời gian chiếc xe đó được sung vào công quỷ cùng với số đt tang chứng của mình. mình mất niềm tin quá, giờ phải cẩn thận chứ nếu bị mất mà bắt được cũng bị mất chứ không lấy lại được gì hết.
     
  2. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    Con nhỏ mất nết thế nhỉ, như em em táng cho nó vài cái rồi, cho nó hoa mắt rồi làm gì thì làm, cái loại ăn cắp mà còn ăn cắp zài zài nữa chứ, Tội cho bác quá, có khi mất cả chì lẩn chài
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Xh vn riết tha hóa ! Kẻ xấu nham nhảm cơ quan công quyền thì như bù nhìn chỉ biết có tiền , cuối cùng người lương thiện lãnh đủ
    Bạn cẩn thận , nó mất xe nên cay cú quay lại trả thù đó .
     
  4. ishopvn88 Thành Viên Cấp 3

    k có nhiu thì bỏ lun đi coi như nó cũng teo chym rồi hết dám vô kiếm ăn nữa
     
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Là làm gì???? Mất trộm, bắt được trộm giờ có nguy cơ mất trắng

    Đóng hụi phường nào thì kêu CA phường đó. Ai biểu đi không đúng chỗ. Không đóng hụi mà đòi hỗ trợ ah??? Mất trộm, bắt được trộm giờ có nguy cơ mất trắng - 1 mơ đi kưng Mất trộm, bắt được trộm giờ có nguy cơ mất trắng - 2
     
  6. deka Thành Viên Kim Cương

    Chán thế nhỉ, có lần mình bị giật đồ cũng thế. Vừa mất của, trình báo mấy ảnh thì hướng dẫn lòng vòng. Cuối cùng chả đươc gì!!!
     
  7. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    bác buôn bán là ko có số công an khu vực là tiêu rồi, mỗi tháng phải 1-200k, hoặc 2-3 tháng 1 lần, tuy không nhiều nhưng rất hiệu quả đó bác. ông anh mình cũng vậy lè, như vậy mình muốn làm gì thì làm chả ai dám đả động
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vậy là đồ đạc bác bị trộm rồi sau đó mới bị cướp phải không ?
     
  9. baongoc2311 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng lo vậy nên kêu nó trả lại những cái nó lấy rùi mình trả chìa khóa xe lại cho nó mà nó ko chịu còn chửi lại và thách mình đi báo công an
     
  10. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    hên mất dt cùi thôi- mất thử vài cái ip 6 chắc sập tiệm.
     
  11. baongoc2311 Thành Viên Cấp 4

    200,300 tháng ko có bao nhiêu nhưng mình chưa từng nghĩ đến và cũng ko biết đưa như thế nào.

    Mình tiếc của nên chủ yếu muốn bẫy nó để nó trả lại số tài sản cho mình nhưng giờ đc biết tình hình như zậy nên mất niềm tin quá bác ak
     
  12. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    tâm lý chủ thớt bây giờ đang hoang mang không biết con nhỏ đó có kéo đồng bọn tới trả thù không. Bạn nào có cao kiến thì góp ý giúp, qua cách trình bày bác chủ có vẻ hiền lành, chứ như tui lúc đó còng tay nó dẫn lên công an luôn, bắt trộm có tang chứng tài sản trên 200k là kết tội được rồi, gia đình hay người nhà nó sẽ năn ni đền trả tất cả và kêu mình bãi nại. Như vậy là mình vừa được lấy lại tiền vừa yên tâm là không bị trả thù, lúc đó gia đình nó cám ơn mình còn không hết vì nếu ko con nhỏ đó xác định là đi tù mọt gông
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    XH bây giờ loạn lạc quá người hiện có tài làm ăn lương thiện lại bị hại và vòi vĩnh đủ thứ điều ...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 923 (Thành viên: 1, Khách: 914, Robots: 8)