vì không có tình yêu thương, con người không được giáo dục về yêu thương, không cảm thấy rơi nước mắt khi người khác buồn sầu đau đớn, không có yêu thương thì sẽ phạm nhiều tội kinh hoàng. còn có yêu thương thì chu toàn và không bao giờ làm đau đớn ai cả. vì thà làm đau mình hơn là làm đau người. vì yêu em nên em không muốn tới với anh thì anh cũng bằng lòng nhìn thấy em hạnh phúc với người khác cũng được, quan trọng là em hạnh phúc là được rồi. vì yêu con mà bố mẹ có chịu đau khổ làm lụng suốt đêm cũng không sao, vì thương người nên chịu thiệt thòi chút cũng không vấn đề gì trong nhà trường đã không giáo dục tình yêu thương con người, không có nhiều bài học và tấm gương từ các thầy các cô và bạn bè xung quanh, chỉ cần một người lớn sống không yêu thương để trẻ thấy là trẻ đã bị rối tung lên rồi, huống hồ có quá nhiều sống không nghĩ đến yêu thương.
Tóm lại là do không được người khác dạy cách yêu thương con người nên mới có nhiều vụ án chặt xác người như vậy. :smile: