Tìm kiếm bài viết theo id

xin Ae cho mình lời khuyên nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cao_hung199, 6/10/14.

ID Topic : 7541081
Ngày đăng:
6/10/14 lúc 00:08
  1. cao_hung199 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    30/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,109
    Xin chào các Ae , có lẽ hiện giờ là lúc tôi rất cần sự an ủi , chia sẻ của Ae nhiều hơn bao giờ hết , đây là tâm sự thật của tôi , mong Ae hiểu và chia sẻ , đừng troll hay đùa giỡn mà tôi đau buồn , cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người hết , nhưng gấn 1 năm nay , tôi dần dần sống trong lo sợ , có lẽ cuộc sống đã quá nhiều áp lực.... , dần dần sự lo sợ càng lớn mạnh trong đầu tôi ,tôi luôn lo sợ cho dù điều đó nhỏ nhặt nhất , lòng tôi nó luôn không an , nó làm cho tôi phải đau khổ vì những suy nghĩ ấy , đã rất nhiều làn tôi tự trấn an mình , buông bỏ tất cả , nhưng chỉ được một lúc ,tôi đã đi rất nhiều bs nhưng tất cả chỉ .........tốn tiền mà ko hết , có lần tôi gặp ông sư đi ngang tôi có bày tỏ sự sợ hãi của mình thì ổng nói: tâm bệnh thì phải...chữa bằng ..........tâm bệnh , tôi chợt tỉnh ra , nhưng tôi thì rất ít bạn bè vì cuộc sống tôi ko quen ồn ào cho lắm , tôi ko có niềm an ủi , động viên , các Ae của tôi ơi , làm sao để lòng mình thanh thản , làm sao để lòng mình ko lo sợ ???
    Hãy cho tôi lời khuyên nhé , tôi đang sẵng sàng chờ nghe , xin chân thành cảm ơn .
     
  2. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Túm lại là sợ gì? xin Ae cho mình lời khuyên nhé
     
  3. Jean135-165 Banned

    Bạn đi khám thử xem
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Cuộc sống mong manh dễ vỡ, hay lo sợ vu vơ. Yêu màu tím, hay buồn bâng quơ, thích ngắm mưa cho tâm hồn yên tịnh...đi khám BS giới tính nhé. Còn không liên hệ thím Tịnh, giải quyết trong 30s
     
  5. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    cái này giống bệnh tự kỷ quá, ra đường thì sợ xe đụng, ở nhà thì sợ nhà sập, đến ngủ cũng sợ gặp ma. Nói chung là sợ 24/24, ca này khó. Lên núi theo thầy qui y, tụng kinh sám hối, tìm đường giải thoát đi bác
     
  6. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    mình biết rồi, đi bác sĩ nhiều mà chỉ tốn tiền, không giải quyết dc gì nên bạn ấy sợ.. bác sĩ đấy
     
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Những nỗi sợ vu vơ không nên SỢ


    Thời gian cuối năm khiến cho con người ta thật dạt dào cảm xúc
    - Hoài niệm nhiều về những ngày tháng qua đi.
    - Cố gắng phát huy những thứ trong hiện tại.
    - Mơ tưởng về một tương lai.

    Và tôi thấy chúng ta thường sợ một số nỗi sợ VU VƠ thế này:
    xin Ae cho mình lời khuyên nhé
    1.SỢ MẤT CƠ HỘI
    Khi một thứ đóng lại, là sẽ có rất nhiều thứ khác mở ra, khi bạn mất một cơ hội, không có nghĩa bạn sẽ không còn một cơ hội nào xuất hiện nữa. CHỮ NHẪN luôn cần thiết trong cuộc đời, tin tưởng vào con đường mình chọn và sự quyết định.
    2. SỢ LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI
    Đừng lo lắng lí trí bạn không được sáng suốt, vì bản năng sẽ luôn hỗ trợ. Như bạn cầm nắm một vật nặng, tự lúc nào đó mỏi quá tự khắc buông mà không cần hỏi người khác: CHỪNG NÀO BUÔNG.
    3. SỢ NGHÈO
    Dù bất kì chuyện xảy ra, thì đừng bao giờ buông lỏng công việc, vì nó là nguồn nuôi dưỡng cả thể chất và tinh thần bạn đấy. Sợ nuôi không nổi người khác thì rất là sợ, nhưng sợ nuôi không nổi mình thì tệ hại lắm, đừng kén việc, làm việc theo sở thích thì bạn sẽ bớt được ám ảm về tiền, đặt biệt khi bạn là người trẻ và còn đủ thời gian cho các dự định tương lai.
    4. SỢ CÔ ĐƠN
    Cô đơn quả thật rất đáng sợ, nhưng mà trên đời này ai cũng có một góc cô đơn cả, không cô đơn theo cách này thì cũng cô đơn cách khác, cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Nhưng bạn không phải sợ, đó chỉ là một cảm giác, bản chất bạn không hề cô đơn, vì bạn đang sống trong một cộng đồng người, bất kì ai cũng có thể nghe câu chuyện của bạn, chỉ có điều bạn không chịu chia sẻ ra mà thôi.
    VẬY SỰ CHIA SẺ LÀ HÀNG ĐẦU, ĐỪNG TỰ CÔ LẬP MÌNH LÀ NGƯỜI QUÁI DỊ RỒI TỰ LÀM MÌNH CÔ ĐƠN TRONG SỰ QUÁI DỊ ĐÓ.
    5. SỢ MẤT NGƯỜI YÊU.
    Điều này sẽ làm khối người tốn nước mắt, nhưng mà vấn đề này đâu phải lỗi của bạn mà có rất nhiều thứ tác động. Dù có cố gắng, khi một người muốn đi, bạn có giữ cũng không được. Đôi khi nghe một câu rất phũ:
    TÌNH YÊU LÀ BẤT DIỆT, LÀ MÃI MÃI
    CHỈ DUY NHẤT MỘT THỨ ĐƯỢC PHÉP THAY ĐỔI…ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU.

    THỰC TẾ LÀ VẬY. Nên bạn không nhất thiết phải quá lo lắng, rồi bạn sẽ yêu một người khác, dù hôm nay bạn đau khổ thế nào hoặc nghĩ chỉ yêu người này đến suốt đời.
    Đừng bao giờ nghĩ một tình yêu nào đó là tình yêu cuối, vì bạn còn sống một ngày nào là ngày đó bạn vẫn có thể còn yêu thêm nữa. Chưa chết là chưa xác định được cuối đâu.
    6. SỢ CHẾT
    Bạn còn đọc được những dòng này chứng tỏ bạn còn sống đấy, không việc gì phải sợ. ^^
    PS: cuộc sống có rất nhiều thứ đáng sợ, bạn cũng có quyền sợ, nhưng đừng để nó nhấn chìm bạn vào trong hàng đống nỗi sợ đó. Cứ đối mặt với nó và vượt qua, phần thưởng xứng đáng luôn dành cho bạn.

    LÊ THỦY VIẾT

    Cô đơn trong chính tổ ấm của mình mới là đáng sợ nhất .

    [h=2]Phụ nữ cũng biết chăn “rau sạch”[/h]
    Đây là lần đầu tiên tôi lắng nghe một phụ nữ trải nghiệm về tình dục.
    Người phụ nữ xa lạ tìm kiếm một cô gái xa lạ chưa hề quen biết để trải lòng. Người phụ nữ ấy có chồng, nhưng vì bị vô sinh, không muốn cản trở con đường nối dõi của dòng họ nhà chồng mà chấp nhận ly hôn. Chồng cô kết hôn với người phụ nữ khác và sinh một bầy con nhanh chóng trong vài năm sau. Và cô vẫn độc thân.
    Chính vì độc thân, chính vì sự cô độc hằng đêm bám víu ôm lấy người phụ nữ ly hôn chồng ấy hằng đêm, sự thao thức, khát khao, ham muốn thể xác không thể cưỡng lại được ấy thúc giục cô tìm kiếm nhân tình.
    xin Ae cho mình lời khuyên nhé - 1
    Rồi từng thằng đàn ông bước vào đời người phụ nữ ấy, rồi từng người bước ra đi. Họ cho cô tình yêutạm bợ một vài năm, vài trăm lần chăn gối và ra đi với một cô gái trẻ hơn có thể cho họ vài đứa con. Hoặc mấy chục đứa chẳng hạn nếu ta giàu và đủ tiền nuôi chúng. Và người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục với cuộc sống tạm bợ lây lất như thế đến hết đời.
    Những ngày tôi bận bịu với công việc, người phụ nữ ấy thỉnh thoảng vẫn PM tôi tâm sự giãi bày nỗi lòng khi một người tình nào đó vừa đi khỏi cuộc đời và bày tỏ sự khao khát của bản thân. Có điều thời gian ấy tôi bận khá nhiều, vẫn không nói chuyện gì nhiều, nhưng vẫn nhận những tin nhắn off của chị muốn nói chuyện với tôi.
    xin Ae cho mình lời khuyên nhé - 2
    Bẵng đi 3 tháng, hôm nay người phụ nữ 31 tuổi ấy lại Pm tôi báo tin mừng là đã tìm được một nhân tình mới, thỏa mãn được cái nhu cầu khát khao của chị ấy hằng ngày. Người phụ nữ ấy miêu tả một người đàn ông 30 tuổi hấp dẫn, mạnh mẽ, và hơn hết là mạnh mẽ trên giường, cho chị một cảm giác thể xác điên cuồng trần tục. Anh ta có gia đình, nên họ thỏa thuận nhau sẽ gặp nhau trong giờ hành chính, và mỗi tuần 2 lần. Cuộc sống phiêu lưu lại bắt đầu, như một cuộn phim vậy.
    Người phụ nữ ấy chững chạc, dễ nhìn, ổn định kinh tế, độc thân.
    Thằng đàn ông ấy, có vợ, 30 tuổi, theo lời miêu tả của cô thì đẹp vừa đủ, cao vừa đủ, to vừa đủ nhưng rất hấp dẫn. Quan trọng hơn hết là làm chị thỏa mãn.

    Thế là họ lao vào nhau. Một mối quan hệ có qua có lại hết sức đơn giản, không nhiều lý do cầu kỳ.
    xin Ae cho mình lời khuyên nhé - 3
    Có lẽ nếu quay về vài năm trước, khi tôi còn là một cô gái bồng bột thì tôi đã phán xét người phụ nữ này. Nhưng bây giờ, khi tôi trải qua nhiều chuyện, tôi thấy mình không có quyền phán xét ai, họ có quyền sống theo điều họ muốn, chúng ta nên tôn trọng điều đó và chúng ta không phải là họ thì làm sao hiểu hết điều họ làm. Tôi chỉ nghe như một người bạn, ngẫm nghĩ nghiệm ra vài thứ vu vơ về cuộc sống của con người, biết đâu ngày nào đó, chồng mình là nhân vật trong câu chuyện đó thì sao. ( cười )
    Vậy thôi.
     
  8. heoconmd Banned

    Nói chung là bác sợ cái gì??? Bác ko có vợ con,bạn bè hay anh em để chia sẽ sao??
     
  9. titach Thành Viên Cấp 2

    đi câu cá để tịnh tâm đi bác xin Ae cho mình lời khuyên nhé
     
  10. qtquocbao Thành Viên Cấp 2

    nói tóm lại bác sợ gì? tâm bệnh gì ? nói cho rõ mọi người mới giúp dc
     
  11. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    quay tay đi.............
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thớt bị stress nặng rồi, có bs còn gọi là bệnh thần kinh hoang tưởng cho nên cứ lo lắng đủ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Nếu có thời gian rãnh và có tiền thì nên làm 1 kèo du lịch nước ngoài vài ngày cho thư giãn đi.
     
  13. Miss Maria Ozawa Thành Viên Cấp 1

    Tâm bệnh, thôi thì quay tay cho đỡ buồn đi thím
     
  14. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Những câu chuyện đáng để suy ngẫm
     
  15. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    lấy vợ đi em trai, chỉ còn sợ vợ thôi . xin Ae cho mình lời khuyên nhé
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nhậu vô quên sạch
     
  17. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    ng ta đã kêu đừng troll ng ta rồi mà :burn_joss_stick:,e nghĩ chắc cho bác này tham gia nhiều hoạt động xh chắc đỡ hơn,k thì kiếm nhóm gì đó mà giao lưu này nọ
     
  18. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Tìm việc gì đó hay để làm, món gì đó để đam mê, quan trọng nhất là ai đó để chia sẻ.
    Thời gian mệt mỏi em cũng lo sợ nhiều thứ, sợ thất bại, sợ sai đường, sợ gục ngã, sợ không kịp tiến độ công việc, muôn vàn thứ để sợ, để mệt mỏi....nhưng nhìn lại thì nỗi sợ nào cũng qua, tương lai cũng sẽ đến, những bài học được đúc kết dần, ta có sợ nó cũng đến, ta không sợ nó cũng đến, đơn giản là thời gian có chờ????. Nên làm gì hãy làm hết sức mình để không phải sợ, vì dù kết quả xấu thì cũng mãn nguyện và không hối tiếc vì mình đã làm hết sức mình.
     
  19. titach Thành Viên Cấp 2

    bác có nhiều thời gian thì tham gia clb câu cá giải trí với em xin Ae cho mình lời khuyên nhé. lúc câu cá là tĩnh lặng và an nhàn nhất bác ạ. vì lúc đó chỉ hướng mắt về cần câu. phao cá chứ ko nghĩ gì
    bây giờ e cũng chịu nhiều áp lực lắm. nhưng đi câu là thấy thoải mái về nhà lại có nghị lực vượt qua
    buồn buồn là buông xuôi. vác cần đi câu đến đêm xin Ae cho mình lời khuyên nhé - 1
     
  20. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Bác rảnh rỗi thì vào trang facebook/xebusyeuthuong ngâm cứu sau đó liên hệ với thầy Nguyễn Hữu Bình - 0903.864.113 (Mình cũng đang hộ trợ để phát triển chương trình từ thiện và bán hàng từ thiện) để tham gia các công tác xã hội cho ít đi thời gian suy nghĩ vẫn vơ. Nếu bạn lo sợ vì bệnh truyền nhiễm thì bạn cứ vui vẻ mà sống và cố gắng đừng để lây lan sống có ý tứ 1 chút, xã hội không bao giờ bạc đãi người tốt chỉ có những người có ý xấu họ mới cảm giác ghê tởm thôi (mà họ thì rất tởm lợn). Chúc bạn tìm được cuộc vui mới cho quãng đời còn lại.
     

Tình hình diễn đàn

  1. xetaimoi,
  2. tranvanthong010491,
  3. Thanhthientd,
  4. honeyz...,
  5. 0962688294
Tổng: 337 (Thành viên: 5, Khách: 320, Robots: 12)