Tìm kiếm bài viết theo id

Bàn luận về thói quen tiêu tiền không hợp lý của người Việt chúng ta!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Sonata2012, 3/10/14.

ID Topic : 7538464
Ngày đăng:
3/10/14 lúc 18:37
  1. Sonata2012 Thành Viên Mới

    Bạn nói đúng rồi, nhưng ý mình ở đây là muốn thức tỉnh các bạn trẻ là chính!
     
  2. Sonata2012 Thành Viên Mới

    Đọc xong mà buồn cười quá bạn ơi!
     
  3. hoangy06 Thành Viên Cấp 5

    người ta làm gì mặc kệ ko có đụng đến bạn là đc rồi , thức tỉnh con mợ gì ở đây trời :|
     
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Kenny Sang =)) thánh nổ này cũng lừa được khối em hot girl, trong đó có Tiffany Chou.
     
  5. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    2 vợ chồng làm 1 tháng 20 chai, ăn sáng cũng toàn bánh mì ko mà cũng ko có dư, vậy tiền nó đã đi đâu ??
     
  6. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Tùy sở thích của mỗi người thôi.
    Như mình: thu nhập > 20 chai, chạy wave cùi, ở trọ phòng 1tr5. Nhưng xài luôn nâng cấp Iphone + lap chiến theo chu kì, thích đi du lịch.
    Ông anh mình mở cầm đồ ở Cần Thơ, nhà thì có 1 tấm + 1 cái kế bên làm nhà xe, chạy Mer C300. Hai cái nhà cộng lại = cái xe. Nhưng mà từ cái xe ấy ổng đi đòi nợ hoặc gặp gỡ khách hàng người ta nể hơn, làm hợp đồng khống cho thuê xe để vay vốn ngân hàng lấy vốn đó cho vay lại... Hai năm là lấy lại đủ vốn chiếc xe đó rồi.
    Nếu như bạn chỉ nhìn bề ngoài thì sao biết được trong cuộc người ta làm những gì. Đừng lấy vị trí của bạn đánh giá cách hành xử của người ta. Và cũng đừng dạy ai cách xài tiền mà họ làm ra.
     
  7. Sonata2012 Thành Viên Mới

    2 vợ chồng bạn tối ngồi lại với nhau cùng cuốn sổ và 1 cây bút, tính xem trong tháng đó đã tiêu gì thì sẽ ra mà!
     
  8. Sonata2012 Thành Viên Mới

    Nếu ai cũng như bạn thì cái xã hội này toàn người vô tâm không à?
     
  9. whiteswan Thành Viên Cấp 1

    người ta có tiền muốn làm gì, tiêu gì là quyền của người ta. mình cứ phải soi làm gì cho mệt thế không biết
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cũng may là chưa có ý kiến là tại sao mấy ông đó không lấy tiền mua xe đi làm từ thiện...........ẹc ẹc ẹc.
     
  11. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Hai bạn nói ai cũng có cái lý lẽ đúng của mình, nhưng cái quan trọng hai bạn không rút ra được đó là gì.
    Tại sao có người giàu lại càng giàu và có người nghèo lại càng nghèo.
    Người giàu bởi vì họ lăn xả vào công việc để họ kiếm được nhiều tiền để rùi hưởng thụ.
    Người nghèo thì họ lăn xả vào việc sử dụng tiền để mua đồ họ thích rùi họ phải cực khổ cày cuốc để trả nợ.
    Người giàu họ suy nghĩ cách kiếm tiền mọi lúc mọi nơi và kết quả lúc họ ngủ tiền vẫn vào ví, tủ, két sắt của họ.
    Người nghèo họ suy nghĩ cách xài tiền mọi lúc mọi nơi và kết quả ngay cả khi ngủ họ vẫn phải nằm mơ họ trúng số để có tiền để xài tiếp và sáng ra họ lại phải tiếp tục cày cuốc để trả cho các khoản nợ.
    => Tóm lại người giàu hay người nghèo điều giống nhau nhưng họ chỉ khác nhau về các quản lý, cách kiếm tiền và chi xài (Nói chính xác đó là nhận thức của họ mới là quan trọng).
    Ví dụ như truyện Hàn Tín lòn trôn (Người làm việc lớn chẳng bao giờ họ sĩ diện) và những người giàu Việt Nam thì hình như toàn bắt đầu là những nông dân hoặc kỹ sư không bằng cấp hay những tiến sĩ, giáo sư lấy thực tế làm nên thành công cho họ (Chứ không phải mấy cái loại tiến sĩ giấy nha bạn).
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình ko biết gia cảnh của ngta thì rất khó để phán xét đánh giá, có thể căn nhà ko đưa xe vô đc nhưng ngta cần cái xe để làm bộ mặt đi giao tiếp, chả lẽ đi xe máy để giao dịch những vụ làm ăn lớn thì ai coi ra gì.
    bản thân mình thì thấy có mấy ông khi ăn nhậu boa tip cho em út thì xả láng lắm nhưng đối với người thân thì tính chi li từng đồng, mình nhìn vào đó rút kinh nghiệm, gì thì gì, gia đình, người thân là trên hết, nhưng mà đối với những người thân yêu của mình thì mình muốn chi xài xả láng ngta cũng ko cho đâu.
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thớt chưa hiểu rằng có những người mặc dù giàu nứt đố đổ vách, nhưng chiếc xe honda 1967 vẫn giữ lại để đi, vì sao ? .. vì theo họ chiếc xe đó mang lại cái hên & may mắn cho họ trong cuộc sống cũng như trong công việc. Biết đâu chủ của căn nhà nhỏ bé mà thớt nói đến , họ có cả 2, 3 căn khác to ở phú mỹ hưng và đang cho thuê thì sao.
     
  14. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Sao lại vô tâm bạn. Ý mình nói là nếu bạn muốn phán xét ai đó, phải ở vào hoàn cảnh của họ. Còn đằng này bạn ở ngoài bạn sẽ không hiểu được. Với tiền họ làm ra, họ dùng như thế nào là quyền của họ. Trừ khi đó là người thân của bạn thì bạn có quyền góp ý.
    Nếu như bạn ở gần nhà ông anh mình chắc cũng sẽ dùng cái tiêu chuẩn nhà gấp 3 lần xe ( có bạn nói là tiêu chuẩn GATO ) để nói ông anh mình se sua, không biết tiêu tiền... rồi đúng không?
     
  15. heoconmd Banned

    Có người là chủ 3-4 căn nhà mặt tiền nhưng vẫn đi thuê 1 nhà nhỏ xíu trong hẻm để ở,vì họ để mấy nhà kia cho thuê.Hoặc có người ở biệt thự,nhưng căn nhà đó đang thế chấp ngân hàng và sắp bị phát mãi.
    Ý của bạn trong cái topic này là muốn thức tỉnh cái gì ?? Trong cái xã hội này,những người trẻ rất nhiều,sự nhận thức cũa họ là do va chạm với cuộc sống mới thức tỉnh nổi,chứ ko phải đọc cái topic của bạn mà thức tỉnh đâu !!
    Mình ra đường,thấy rất nhiều ng xài IP5 Ip6 này nọ.Có đứa SV đứng bán lề đường mà vẫn xài IP 5s,có 1 thằng như xì ke mà cầm cái Ip 6....Vậy thử hỏi cái đt mấy chục tr thì tụi nó đâu ra có tiền mua??? Nhưng nghĩ lại,chưa cầm chưa biết,biết đâu tụi nó xài IP có thẻ nhớ thì sao ???
    Ngày xưa có câu, "ở trong chăn mới biết chăn có rận" "đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà bắt hình dong.."
    Đừng vội phán xét người khác khi chỉ mới nhìn bên ngoài...
    Cái thứ 2 ,người ta có nhìu tiền,ít tiền,nhà nhỏ,nhà to,xe hơi,xe máy,nó kìa hay ip thì cũng ko ảnh hưởng tới chén cơm của bản thân mình,thì chẳng có việc gì phải dòm tới cho mệt !!
    Lo đi làm mà kím tiền lên con IP 6 cộng đi!!
     
  16. Sonata2012 Thành Viên Mới

    Loãng rồi, nhiều ý kiến trái chiều, có sự vô ý và cố ý hiểu sai vấn đề! Như là Gato, dạy đời, nhiều chuyện....bla...bla
     
  17. raiden7777 Thành Viên Cấp 4

    rảnh qá.......................
     
  18. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Nếu sở thích của người ta gây thiệt hại hay ảnh hưởng lợi ích cộng đồng thì hãy ý kiến - đó mới là hữu tâm! Mọi người không phải vô tâm mà là họ tôn trọng sở thích cá nhân của người khác! bác kô tôn trọng sở thích cá nhân của người ta thì sao bác muốn ng ta phải tôn trọng và nghe lời bác? Bác thích ý kiến - e nói bác đừng ý kiến bác chịu không? Bác mua cái điện thoại cùi bắp 1 2 trăm ngàn - có người ăn ko có tiền ăn vậy bác đừng mua đc ko? Mọi so sánh đều khập khiển (vì khập khiển ng ta mới so sánh), nên bác đừng so sánh nhu cầu sở thích của bác với người khác rồi cho rằng họ phải làm gì và nên làm gì!

    Người giàu khác người nghèo là họ biết cách quản lý và sử dụng đồng tiền thôi bác ah! Cá nhân e thích ng ta làm giàu hợp pháp - bất hợp pháp thì cho tử hình luôn cho đở tốn cơm nhà nước - VN mình cần có những người giàu như vậy để những ng khác còn phấn đấu vươn lên!

    Bác muốn lý luận thì phải có cơ sở để lý luận, vậy bác dựa vô cơ sở nào - cái gì - để nói ng ta chi tiêu vậy là kô hợp lý?
     
  19. hieumoinguoi00 Thành Viên Cấp 1

    Phần nào hiểu được suy nghĩ của bạn, nhưng e là bạn khó thức tỉnh được ai trên đây. 5giay là cái chợ trời mà, dân chợ búa nhiều, bạn khó tìm được sự đồng cảm lắm

    Em lên 5giay, chủ yếu là đọc linh tinh xả stress, ngoài ra còn luyện được khả năng trơ trước gạch đá Bàn luận về thói quen tiêu tiền không hợp lý của người Việt chúng ta!
     
  20. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    mình chả có gì để khoe cả . Bàn luận về thói quen tiêu tiền không hợp lý của người Việt chúng ta!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 392 (Thành viên: 1, Khách: 386, Robots: 5)