Tìm kiếm bài viết theo id

Thảo luận về gái xấu

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi Mr.Karamello, 8/10/14.

ID Topic : 7544830
Ngày đăng:
8/10/14 lúc 14:59
  1. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Theo mình nghĩ cô này ráng nặng ra 1 anh bạn trai theo kiểu bạn học cho có với người ta chứ ai mà dám yêu đương.
    Nghĩ cũng tội nhưng mà dù sao cũng là con gái. Gặp anh đẹp trai cua thì đổ luôn cả cây.
    PS: Anh đẹp trai nào trên 5s muốn thử sức nào ? :sweat:
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đã nói phạt trước,phạt sau rớt 2 con ốc mà vếu đâu pa :v
     
  3. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Đọc mấy dòng đầu xong chán không muốn đọc nữa, lủng cả lủng củng
     
  4. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    theo như bác thớt miêu tả thì e rút ra thế này:
    Đã xấu mà lại còn xa
    Đã sida còn xông pha hiến máu

    kakaka Thảo luận về gái xấu
     
  5. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    ko có gái xấu! Chỉ có gái ko đủ điều kiện làm đẹp thôi!
     
  6. maiphuong0292 Thành Viên Bạch Kim

    Em có 1 group chân dài nè, các anh coi xấu hay đẹp.
     
  7. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    túm cái váy lại là thớt có đẹp trai ko mà chê con người ta xấu ?
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Các chú khỏi cần tâng bốc hay khích đểu vì anh không làm công tác phê bình văn học. Cũng chả có hơi dư sức đâu để đọc ba cái mớ văn chương mạng tũn mũn. Thể loại đấy là một dạng tâm thần phân liệt kiểu Dương Thu Hương. Cứ tự ảo tưởng với những lời tâng bốc trên vài dòng còm men mạng, rồi cứ thế tự nhồi sọ chính mình.

    Còn chứng minh thì chứng minh cái giống gì ? cái thể loại được đẻ ra từ mạng thì các chú cứ gúc gồ là thấy. Chắc là không cần anh phải chỉ cách gúc gồ.
    Các chú có thấy không. Cứ để cho cái xấu, cái ảo tưởng nó hoành hành thì kết quả cuối cùng sẽ giống như cái vụ hội hoa của người Hà nội.

    Vì đây là chủ đề liên quan đến gái xấu. Yêu cầu các cô chú tập trung vào chủ đề chuyên môn "gái xấu". Không nên nóng nảy khích đểu đôi co với nhau làm gì.
    Vài lời gan ruột, có chổ nào khó ngửi mong các chú bỏ qua.

    @ chú ở trên hỏi anh có bô giai ko: anh tuy rằng không quá đẹp giai. Nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Già cả rồi xâu hàng làm gì nữa. Thôi thì thể theo lời yêu cầu của chú, anh tạm mô tả thế này: cao 1m76; nặng 71kg; đã có vợ (ghi chú: vợ anh dĩ nhiên là không bị bệnh cá sấu).
     
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cha mẹ sanh con người ta ra, nuôi lớn lên, cho ăn học. Pác thớt gì đấy có nuôi con người ta ngày nào không mà chê với bai, nói xấu các kiểu.
    Nồi nào sẽ úp vung đó, chúng ta không cần bàn ra tán vào như rứa. Xấu cũng một kiếp người, mà đẹp cũng một kiếp người. Tới lúc chết thì đều như nhau cả thôi... Xin thớt và các đồng chí cứ cho em ít gạch đá về xây nhà, em không ngại.

    P.S. Thớt viết văn hài vãi...
     
  10. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Không biết còn loại nào k chứ e thấy mấy loại này

    - Xấu mặt - bù tướng tá hàng họ ( hoặc ngược lại ) : loại này vẫn duyệt ngang bằng gái đẹp và có khả năng lên gái chảnh . Khả năng làm rau cao
    - Xấu mặt + xấu luôn hình thể nhưng vớt vát được tính nết : loại này thì tình cảm là chính không đòi hỏi cao , khả năng còn zin nhiều .
    - Xấu toàn diện + xấu luôn tính nết ( ăn ở dơ dáy , địch thúi ..v...v.. ) : loại này bó tay , ít đụng chạm , ít quan hệ luôn Thảo luận về gái xấu . Nhưng vẫn loại bỏ khả năng còn zin vì loại này thường làm lỗ cống công cộng

    Không biết các bác đã ăn loại nào rồi a Thảo luận về gái xấu - 1 . E thì loại 1 vài lần =)) và bí quyết của các bác như nào =))


     
  11. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Đàn ông chọn bồ thì cần gái đẹp, còn chọn vợ quan trọng tính tình, học thức, sự nghiệp. Chứ lấy con chân dài não ngắn về suốt ngày chải chuốt thì cả đời không khá nổi.
     
  12. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Gái cá sấu là cả một đề tài rộng lớn, rất cần phải được mổ xẻ và phân tích. Quái đản một đều là gái xấu rất thường hay suy nghĩ là mình không đến nỗi tệ lắm. Vì bị thua thiệt về đường nhan sắc, nên gái xấu thường tập trung phát triển về khả năng phân tích.

    Anh nói cấm sai. Đảm bảo với các chú gái nào trong nào trong BOX này hay lý sự, săm soi, phân tích này nọ nhiều 100% xấu hoắc. Gái xấu gặp rất nhiều áp lực cộng với nỗi thèm giai. Chính vì những lý do đó nên gái xấu bị nhào nặn bonus thêm một cá tính tính khắc nghiệt, suy nghĩ đôi khi rất ghê gớm và độc ác.
    Sau đây xin mời các chú tham khảo một nổi niềm gái xấu là như thế nào :


    "Hôm trước đọc báo thấy có một bài "Gái xấu không chỉ không có quà". Đây là lời tự sự chung của những nàng thấy mình là gái xấu với đủ đường tủi thân và thua thiệt. Mình có phải là gái xấu không? Ơ hờ, thật ra là có. Ngay cả đến ku Mo, chí cốt với mình cả chục năm nay, thì đến hôm trước mới phát hiện ra là mình có nụ cười duyên và ngoài nụ cười duyên thì mình chả còn nét nào trông đường được cả. Vậy mình có phải là gái xấu không? Nếu so với các bạn xinh xinh, các bạn xinh, các bạn rất xinh và các bạn rất rất xinh thì dĩ nhiên mình là gái xấu.

    Hồi còn đang đi học, mình hay được các anh rủ đi uống nước. Câu chuyện loanh quanh thế này. Anh là một người tuyệt vời, ở công ty mọi người đều quý mến anh, cái anh giới thiệu anh với em ấy, anh ấy rất tin tưởng anh, bạn bè anh cũng hết sức quý mến anh, gia đình anh thì trên cả tuyệt vời, cả dòng họ anh vô cùng thoải mái. Sếp cũ rất quý anh, sếp mới cũng tín nhiệm anh, bạn học cũng vô cùng thích anh, bảo rằng nếu không rủ được anh đi nhậu cùng thì không còn gì là buổi nhậu nữa. Rồi anh nhắc lại rằng anh thật tuyệt vời, anh là số một, anh là duy nhất và nói chung, anh là chúa tể. Mình ngồi nghe anh nói, nhìn sóng nước trên mặt hồ mênh mang, chỉ muốn nhảy ngay xuống hồ, bơi sang bờ bên kia rồi bắt xe ôm về nhà ngủ cho khỏe.

    Nhưng đột nhiên anh quay sang nhìn mình chăm chú:
    - Anh có việc này muốn nói với em.
    Mình tỉnh ngủ hẳn, nhìn anh và chờ đợi. Biết đâu anh sẽ..., hí hí hí. Anh lại nhìn mình, rất bối rối.
    - Anh muốn hỏi em một điều. Em hứa là phải trả lời anh thật lòng nhé.
    Mình e lệ gật đầu. Mình thầm nghĩ, biết đâu tất cả những điều anh nói nãy giờ, cả bản trường ca ca ngợi bản thân rất chi là dài dòng của anh chỉ để che giấu nỗi lòng rối bời của anh mà thôi. Ôi, anh thật là dễ thương (mình nghĩ) ôi, mình phải từ chối sao cho anh khỏi đau lòng bây giờ, vì thật ra (mình lại nghĩ tiếp) mình không có tí tình cảm yêu đương gì với anh cả. Mình phải nói sao bây giờ nhỉ (mình tiếp tục mơ màng), mình sẽ bảo anh là em rất quý anh và chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi. Có lẽ như thế là tốt nhứt. Mình chấm dứt suy nghĩ và tươi tỉnh nhìn anh.

    Nhưng anh không nhìn mình. Anh đang mải nhìn cốc nước, anh xoa hai tay vào nhau, đôi bàn tay với 10 chiếc móng dài ngoằng, trắng trẻo. Lần đầu tiên gặp anh, liếc đôi bàn tay anh, mình đã nghĩ rằng tay kia mà bóc cam quýt thì chắc là khéo lắm.
    - Anh...anh...
    Anh khổ sở liếc nhìn mình và bắt đầu cà lăm. Mình thấy tội cho anh quá, nên mình bảo rằng anh cứ nói, không việc gì mà phải ngượng ngùng cả. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt mình rồi anh bình tĩnh lại, rồi anh nói, rất rõ ràng và rành mạch:
    - X ấy, X bạn em ấy. Anh muốn hỏi em xem X đã có người yêu chưa? Anh thích X từ lâu rồi, thích từ lần đầu gặp mặt. Anh muốn tiến xa hơn.

    Mình cũng chỉ kịp nghe anh nói đến đấy. Mình vờ vịt nhìn xa xa ngoài mặt hồ. X xinh hơn mình và mình chỉ là gái xấu nếu so với X. Mà gái xấu không chỉ không có quà thôi đâu."
     
  13. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  14. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    thớt hiểu rõ và phân tích về đàn bà luôn hả :beauty: :beauty::beauty::beauty:
     
  15. Kim Anh Nguyễn Thành Viên Cấp 1

    Cứ nói đến gái là rất đông đảo ý kiến bạn đọc!
    xấu cũng có quyền dc ước mơ. Nói chung cô ấy nói có người theo đuổi mà ko chịu thì có thể ng ấy ko phù hợp. Đâu phải do xấu mà nhắm mắt đưa chân. Lấy phải thằng chồng tồi còn tệ hơn chui xuống địa ngục. Thôi thì ở zậy phấn đấu. Nhìu khi có những thứ vui hơn thì sao?
     
  16. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    Giờ có 1 tỷ thì thành đẹp ngay thôi . :sweet_kiss: