Phụ nữ hãy xây dựng cuộc sống của mình bằng nền tảng gia đình, bằng truyền thống dân tộc, bằng trí tuệ, sự hiểu biết của mình, bằng thói quen của mình, bằng tính cách của mình, bằng mong muốn của mình. Sau đó, người đàn ông phù hợp sẽ ghép vào đó, cho nó vui hơn, tốt hơn. Nếu không vui hơn, tốt hơn, ta thay thế nó.Tất nhiên, các mảnh ghép khó có thể hoàn hảo 100%, nhưng khi ta chấp nhận ghép thì cái tính tương đối được coi là đạt chuẩn. Phụ nữ, hãy đừng trở thành kẻ biến hình chỉ vì hành động của người khác. Ta hãy sống cuộc đời mình chứ đừng thay đổi mình vì sự thất vọng hay chán chường nào đó. Vì cuộc sống này luôn đẹp theo nhiều kiểu khác nhau.