Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn Thận với khi mua hàng của bạn Cpronguyen

Thảo luận trong 'Khi người đàn ông khóc' bắt đầu bởi newtechso.com, 5/10/14.

ID Topic : 7540793
Ngày đăng:
5/10/14 lúc 17:33
  1. acb229 Thành Viên Cấp 4

    Hic, giá như tui biết bài của bác chủ topic sớm hơn thì ko phải ân hận rồi, thằng cờ hó này mới bán cho tôi con iphone 5 icloud, giờ ko biết kiếm nó ở đâu, chỉ trách mình quá tin người, tới địa chỉ nó ghi là số nhà 60 đường số 9 khu dan cư Trung Sơn thì là nơi câu cá gì đó, đành ngậm ngùi mất tiền oan uổng. Nếu bác nào biết thông tin nó ở đâu xin vui lòng báo dùm e, e điên quá chỉ muốn cho nó vài nhát.
     
  2. anhtuanqn88 Thành Viên Cấp 3

    ban xui nhi, chia buon cung ban !
     
  3. mrha76 Thành Viên Cấp 5

    Thuan mua vua ban thoi ma co can phai dan ba vay ko nhi ,,,,,,,,, ko thich thi khoi tra loi chu mac gi keu nguoi ta qua chi vay ,,,,,,, noi nguoi ta ko ra gi thi nen coi lai minh di ,,,,,vl
     
  4. newtechso.com Thành Viên Cấp 1

    Mình trả giá đâu - giảm có 100k tiền xăng à. Mà thằng đó là lừa đảo, nó nhìn mình nghỉ lừa ko được nên không dám ra mặt. Có người vừa nt cho mình nói bị nó lừa 1 con iphone 5s dính icloud nè.
     
  5. newtechso.com Thành Viên Cấp 1

    Lúc bạn mua bạn không có xem icloud có thoát chưa à. Icloud nếu nó đã thoát ra được rồi thì bạn restore sẽ không dính nữa. Còn nếu nó chưa thoát tài khoản icloud thì tức là khi restore sẽ bị dính ấy
     
  6. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    mình ủng hộ bạn này... mình cũng cực kì ghét thành phần nào câu đầu tiên là xin fix...Mình bán toàn cùi bắp max giá là 1tr...mà trả 3-400 nhắn tin ầm ầm, đã thế 10 người đi mua, 9 người kêu là nhà ở thủ đức,xin fix thêm xăng xe... nhắm xa quá thì mua ở thủ đức đi cho gần...mà k hiểu sao dân thủ đức nhiều thế
     
  7. newtechso.com Thành Viên Cấp 1

    Bạn bận là công việc riêng của bạn. Bạn lừa tôi đợi bạn đúng 68 phút. Bạn toàn nhá máy để tôi đang chờ nóng ruột gọi lại cho bạn chứ bạn có gọi lại đâu. Lúc mình đợi dc 45 phút thì gọi bạn bạn nói đang chạy qua cầu Nguyễn Văn Cừ sắp đến. Rồi lúc sau đó bạn nhá máy, tôi gọi lại thì bạn nói là đang ở Ga. Nếu bạn là người đàng hoàng thì nói rõ là bận. Chứ nói kiểu lừa đảo như thế thì chẳng phải loại người tốt lành gì. Người làm ăn như thế thì còn làm gì nữa. Đã đồng ý bán hàng thì phải đúng hẹn, nếu có lỡ có chuyện gấp ko về được phải nói thật để người ta còn về. Chứ nói đang chạy về gần đến rồi. Loại như bạn thì sau này cũng có quả báo.
     
  8. HuyHoàngMobile Thành Viên Cấp 5

    ai đàn bà chưa biết
    thời chưa có cửa hàng,còn trẻ trâu,gặp gì giá ngon ngon cũng "bớt thêm 300k nữa ok chạy qua xem máy" và kết quả là ăn chửi "biết giá thị trường giờ là nhiu ko,có thì mang qua đây mua lại cho,tui bán hàng chứ ko xin,nhưng rõ ràng bây giờ bạn đang xin tui đó".....nghe câu đó là thấm
    kể từ đó đến bây giờ,thấy gì nhắm mua dc thì qua test,test ok hết hỏi "có bớt cho ae vui ko"
    hồi đó 4s 10tr8-11tr5,mình mua dc rẻ nên bán 10tr5,có chàng sinh viên qua mua ko 1 lời trả giá,test tầm 10p rồi đưa tiền,mình tự động đưa lại 200k nói là "fix cho bạn 200k xăng xe cho vui"....chàng sinh viên cười rồi cám ơn
    ko thiếu người bán hàng đàng hoàng,nhưng mua hàng đàng hoàng giờ thì hiếm lắm,cứ như ông nội người ta,hở chút là lôi câu "thuận mua vừa bán" mà chẳng hiểu gì về câu đó hết...mua cái điện thoại sang trọng hơn chục triệu mà như đi chợ mua rau mua cỏ...xài đồ đẳng cấp mà ko có đẳng cấp
    sao người mua có quyền yêu cầu người bán phải nhiệt tình,phải bán hàng xịn,hàng tốt,phục vụ chu đáo,bao test bảo hành bao đủ thứ trên đời,mà người bán chỉ yêu cầu người mua 1 chuyện thôi LỊCH SỰ VÀ VĂN HÓA,vậy có nhiều lắm ko?
     
  9. HuyHoàngMobile Thành Viên Cấp 5

    vậy a nên vui vì ko dính xương á
    tức thì có tức nhưng coi như đi chơi đi,e mà thấy đợi quá 5p là e ngồi quán cafe tận hưởng cho đỡ tốn time Cẩn Thận với khi mua hàng của bạn Cpronguyen
    mà h toàn mua hàng người quen ko,người lạ thấy ghê ghê,ae còn đâm nhau dc nói gì người lạ
     
  10. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    bạn k hiểu mình sao??? Cơ bản là nhiều người mang cái thủ đức ra để xin fix....Thế thôi... Nhà ở Thủ đức kêu giờ mình chạy qua mà 15p sau có ở nhà mình rồi...hì hì Cẩn Thận với khi mua hàng của bạn Cpronguyen - 1
     
  11. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    thế thì phải fix thôi, chứ biết sao giờ hố hố...Hợp lệ giấy tờ luôn rồi còn gì...Mà Tếu lắm cơ... mình nhìn biển số xe, toàn xe biển tân bình , Q10...Minh ngồi trong lúc bán mình hỏi,
    " Xe này của bạn hả, nhìn ngon ha"
    -dạ xe em đó anh, abc xyz gì đó..
    " ủa mà sao nhà ơ thủ đức mà đăng kí xe q10 hay vậy
    -à xe cũng đi mượn thôi anh..

    đại loại thế, nhiều lúc m muốn cười khẩy luôn...

    Nhưng mà cá biệt là thật sự có vài bạn , đúng nghĩa Sinh viên, đạp xe đạp tới mua, ko mặc cả bao giờ...Mình tự fix luôn, khỏi cần mở lời..đơn giản là người mua lịch sự người bán sẽ đàng hoàng...

    -hôm nọ có 1 bạn , mình rao máy 850k.
    nt bảo " mình mua máy của bạn giá 900, giữ máy qua giữa tuần sau mình lấy" trong khi hôm đó mới thứ 2 tuần này, tức là phải 10 ngày nữa...-

    Mình thấy vậy" ok, vậy bạn bắn cho mình cái thẻ 50k xem như cọc đi, m giữ máy cho"....

    -" thôi khỏi, tới hôm đó còn máy thì lấy, ko thì thôi, biết ông là ai đâu mà gửi thẻ 50k"....

    -mình trả lời:- "vậy bạn chơi giống ông nội ng ta quá,900 to như bánh xe bò, kêu 5p nữa chạy qua còn bị bể gạch chứ ở đó mà 10 ngày, thông tin , địa chỉ của mình bạn k biết kiếm xem m bán bao nhiêu máy à"
    - " địa chỉ nhà bạn muốn ko, tui quăng bạn 10 cái, số đt tui muốn đổi lúc nào cũng đc, còn nick hả, bỏ nick tạo nick mới..."

    đến đây thì m bó tay. Bạn nào đấy có vô tình đọc đc thì vào đây đối chất với mình...

    Theo các bạn, trường hợp này m có nên lịch sự ko, khi mà ng mua giả vờ bị thiểu năng????
     
  12. Toan.NT Thành Viên Cấp 4

    toàn người quen lâu năm trong box man cry.

    thuận mua vừa bán. ai trả giá thì no sms lại làm gì. cái người bị cry đâu sao ko vào comment tiếp

    Gửi bởi acb229 Cẩn Thận với khi mua hàng của bạn Cpronguyen Hic, giá như tui biết bài của bác chủ topic sớm hơn thì ko phải ân hận rồi, thằng cờ hó này mới bán cho tôi con iphone 5 icloud, giờ ko biết kiếm nó ở đâu, chỉ trách mình quá tin người, tới địa chỉ nó ghi là số nhà 60 đường số 9 khu dan cư Trung Sơn thì là nơi câu cá gì đó, đành ngậm ngùi mất tiền oan uổng. Nếu bác nào biết thông tin nó ở đâu xin vui lòng báo dùm e, e điên quá chỉ muốn cho nó vài nhát.
     
  13. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Tiện kể chuyện có lần mình đi mua máy, điện thoại mình hư nên dùng D-com nhắn tin rồi hẹn giờ đó, chỗ đó, mình mặc áo màu đó, đi xe đó...

    Nói rõ ràng vậy rồi mà đợi cả 30p ở chỗ đó bro ấy mới lại hỏi xem có phải mua máy không! Bro ấy kêu gọi mình nhưng ò í e (vì D-com sao gọi, mình cũng không trách)

    Đến lúc xem máy, bro ấy kêu fix hẳn 1 triệu vì để mình đợi lâu và tưởng mình ở Củ Chi lên (bs Củ Chi)

    GALAXY s4 7tr5 (đầu 2014) mợi ơi fix hẳn 1 triệu cơ đấy!

    Đến khi test thấy cái màn 720x1280 là mình lượn!
     
  14. Nakasone-643cmt8 Thành Viên Cấp 4

    Đây là một băng nhóm lừa đảo 100% nha....bạn mình cũng bị trường hợp y như bạn vậy đó, lúc đầu hẹn ở quận Tân Bình bạn mình đến gọi điện thoại cũng nói sắp đến, bạn mình chờ 30 phút không thấy ai đến thì gọi điện thoại cho người bán lại hỏi bạn mình đi xe gì, đi mấy người rồi cũng hẹn ra 3/2 , bạn mình bán tín bán nghi là lừa đảo nên thôi...hôm sau đọc thấy một topic khác cũng rao bán nhưng để số điện thoại khác và người bán là con gái, nó hẹn bạn mình bên quận Phú Nhuận và cho chờ gần 1 tiếng rồi lại hẹn ra 3/2 nữa, cũng 1 chiêu trò y chang hôm trước bạn mình gặp
     
  15. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Đức lại đã cho mod vào xem xét!
     
  16. newtechso.com Thành Viên Cấp 1

    Sau lần đó, mình có đi vài chổ giá thật cao để xem hàng nhưng toàn treo đầu dê bán thịt chó, iphone 4s rao giá 5tr8 mình trả giá 5tr6. Zậy mà đến nơi xem, hàng tè le hột dưa mà cứ rao là hàng zin, mấy người bán hàng giờ có nhiều thành phần toàn lừa đảo làm mất uy tín, làm cho người mua không phân biệt đâu là chổ tín. Iphone tháo ra đến nỗi mà sườn máy bị cong , để nằm ngang vênh lênh 1 cục, đèn led thì bị chấn thương 1/2 ... mà cứ bảo là hàng zin, đẹp 99%. Hông hiểu sao trên đời này sâu nhiều thế. Toàn tìm rau non để lừa. Tội nghiệp người ko biết.
     
  17. HuyHoàngMobile Thành Viên Cấp 5

    mình thì ko biết kỹ thuật,nhưng bán hàng bao bung bao test bao back (chỉ có điều mình ko bán 5giay,bán cho lái với cửa hàng thôi,mất lòng tin ở khách 5giay vãi rồi,bán 5s new seal chưa active cho check active tại chỗ mà hỏi máy xài chưa,máy bung chưa,fullbox ko,fix vài trăm càfê,bán máy cũ thì bắt ra cửa hàng khác check,check xong lại bảo bớt tiền xăng trong khi mình đã bỏ xăng ra cửa hàng khác check,tiền check mình chịu nữa chứ,ngán ơi là ngán)
    máy mình bán lái khỏi test,bị gì back lại back tiền 100% xong ko kì kèo mất thời gian,còn ko bị gì mà bán ko dc hoặc gãy kèo thì back lại mất 100-200k là xong,người này ko mua người khác mua,còn nếu máy bị lỗi thì mình chịu lỗ,bình thường Cẩn Thận với khi mua hàng của bạn Cpronguyen
     
  18. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    nói thạt mình đi mua nhiều, bán cũng nhiều.... người mua hay trách dạo này k kiếm ra ng bán tốt...nhưng mà nói thật là nhiều ng mua cũng mất dạy lắm cơ......

    đêm qua gặp 1 người, ko biết lớn nhỏ sao nhắn tin hỏi

    -n91 còn ko?

    -máy còn bạn ơi
    -giá nhiêu
    ................

    đơn giản là tới đây thôi là mình éo muốn nt tiếp...chủ ngữ vị ngữ ném cho cún gặm hết rồi....Phải ko bạn có số ĐT 0988641416
     
  19. ShopSmartPhone Thành Viên Cấp 4

    vừa mua cái tai nghe của 1 chú dễ thương
    tai 750 nofix,mình cũng ko trả giá qua nghe rồi test,test xong hỏi 700 dc ko,người ta bảo nofix rồi,mình đưa 750 luôn,nhanh gọn...mình có tiền,hàng thơm,đúng giá trị,người ta tiếp mình đàng hoàng,sao mình phải xin Cẩn Thận với khi mua hàng của bạn Cpronguyen)...cơ mà có nhìu chú giàu nứt vách ăn chơi có tiếng mà xin fix xin bớt làm giá nhìn mất cả giá trị món hàng,sao ko vào passion mà trả giá nhỉ =.=
     
  20. Giờ treo nick cho vui, ko bán 5s nữa, mấy năm trước, khách vào hỏi xem ở đâu? Nói xem 5s là éo muốn bán rồi, nói thật 10 khách vào mua/xem là may ra dc 2 nguoi đàng hoàng, còn lại toàn mất dạy. --> Hỏi sao người bán tử tế.