Tuần sau em xin Visa du lịch Mỹ, dang tự túc B2 không có ai bảo trợ. Em có người dì ruột đang sống bên đó. Em khai trong form là ở nhà Dì. Anh em nào có thể giúp em vài câu hỏi mà lãnh sự quán sẽ hỏi được không ạ. Để em chuẩn bị trước. Em cám ơn.
Xin visa du lịch thì ko biết....Nhưng nghe bà chị mình kể, hổi trước bả làm bài thi gì đó để nhập tịch bên US, có hỏi câu : Nếu VN và Mỹ xảy ra chiến tranh lần nữa bạn sẽ theo bên nào ? Chị mình kêu theo VN, thế là bị đánh rớt ngay
bữa mình vào pv thì thấy mấy người xin visa du lịch bị hành dữ lắm,hỏi lung tung hết, bắt chứng minh thu nhập này nọ. Mình để ý thấy mấy câu như vầy: - bạn đã đi du lịch nước ngoài bao giờ chưa ? 1 cô trả lời là chưa --> rớt - ai tài trợ cho chuyến đi của bạn? nếu bạn tự túc tài chính thì thu nhập hàng tháng..... --> 1 bác ko có chứng minh tài khoản ngân hàng --> ko rớt nhưng người ta yêu cầu bổ sung, ông này là giáo viên, chắc là người ta cho đậu .....
where does your aunt live? What does she do ? What cities are you going to visit in the USA ? Will you come back to VN ? and When ? Or how long ...? What's your name ? what do you do ? where do you live ? Why do you want to visit the USA ? ( ) ............. Mấy câu why thì rất ít trong câu hỏi ( mình nghĩ) , bạn cứ hiểu ra thông tin cá nhân mình và ng thân , mục đích qua Mỹ , .... , là ok
Em đi du lịch Jakarta Indonesia 1 lần rồi. Em tự bỏ tiền ra đi, Em có công ty chứng minh thu nhập hằng tháng và sổ tiết kiệm ngân hàng. Cũng kha khá. Dì em về hưu rồi, giờ lãnh tiền già. Con cái đi làm ổn định nhưng mình chỉ khai form là ở Nhà Dì và qua đó thăm dì + du lịch Noen. Em dự tính đi 15 ngày thôi. Và em có đơn nghỉ phép công ty duyệt nữa.
Mong ai từng nhận câu hỏi nào khó khó chút chỉ em với. Để em chuẩn bị, Em sẽ trả lời bằng Tiếng Anh.
vậy thì được rồi ... cứ trả lời bình thường , suy nghĩ tính toán câu trả lời quá người ta nghi mình có mưu đồ j đó ... :snicker:
=)) bạn muốn "câu hỏi khó" cứ search google , ra cả đóng , ngồi học + đọc hoặc chuẩn bị gì đó có nước "rối" . Cuối cùng cái cần thì vấp qua vấp lại , cái ko cần thì thuộc như điên nhưng ko thấy nó hỏi Ngoài ra , nên chuẩn bị 1 tí vào ngoại hình + cười that's it !
có 1 điều người xin visa phải chứng minh được để dc cấp visa từ sau 11/9 làhải bắt buộc trở về VN sau khi kết thúc khoá học/du lịch trường hợp bạn mình thấy ko khả quan lắm , dù chứng minh dc tài chính nhưng do bạn có bà con bên đó+ đi theo dạng du lịch tự túc ko có lịch hành trình cụ thể,họ sẽ quy cho bạn là qua đó định cư bất hợp pháp... mình nghĩ bạn nên đi theo tour thì dễ hơn
Mình trả lời tiếng Mỹ, rớt ---> vì bà phỏng vấn không hiểu ! Khỏi cần chuẩn bị gì hết ! Vô hỏi gì trả lời nấy ! Mình vào hỏi có một câu duy nhất là đi Mỹ làm gì ? Mình trả lời đi chơi ... cho bằng chị bằng em :beat_shot:.
vô phỏng vấn nó chỉ hỏi cao lắm là 3 câu, có kết quả ngay, ai không giỏi tiếng Anh thì đừng lo, nhân viên phỏng vấn nói tiếng Việt rất rành. kết quả hên xui thôi, mình có anh bạn cho vợ đi phỏng vấn, nhà rất giàu, con đang học ở Mỹ , nhưng chị vợ đi pv, vô nó chỉ hỏi 2 câu rồi cho rớt, tức quá anh bạn gởi thư cho lãnh sự quán Mỹ làm cho nó 1 tăng, sau đó nó gởi thư mời chị vợ đi pv lại ( phải đóng tiền lại ) lần thứ 2 thì đậu, cũng chỉ hỏi có 2 câu.
Thì em đi qua đó ở nhà Dì em mà, em cũng khai thật tình là vậy. Nếu em không khai thì nó dò ra dì thì cái tội nói xạo còn nguy hiểm hơn. Đúng là em tự túc chi phí hết. Hành trình cụ thể là qua thăm dì + Shopping mùa Noen giáng sinh rồi về thôi. Đi Tour đắt lắm anh ơi, phải trên 65-80 triệu lận ( dịp Noen). Trong khi đi tực túc vé máy bay khoảng 30 triệu thôi. Ở + Ăn nhà Dì mà. 40 triệu tha hồ Shop đúng không anh. Hic, em cũng có hỏi vài chỗ thì họ nói hồ sơ em Tốt lắm. Hội đủ tất cả yếu tố. Tài chính tốt, Công ty em làm cũng rất lớn có chứng minh thu nhập, nhà cửa, tài khoản em cũng có. Vợ cũng có luôn thì không lẽ bỏ hết chỉ qua Mỹ làm Nail...chui hay sao. Hihihi