Đi chơi về có đồ ăn . Đi học về có đồ ăn . Ngủ dậy cũng dc ăn . Không ăn cũng bắt ăn ... Có khi nào các bác đi chơi chán chê say xỉn rồi về nhà lúc 2-3h sáng cái xuống bếp nhìn thấy dĩa gỏi khô bò để sẵn , toàn là khô bò phía trên k ? . Mắt đỏ hoe các bác ah ... Mấy mẹ con thích ăn vặt . Đi chợ mẹ hay dắt theo 2 anh em , đi chơi , đi công việc , hay đi đâu cũng vậy . Mẹ luôn ăn uống đủ thứ, k thì mua về để tủ lạnh ... cái gì cũng phần ngon chỉ có con thôi . Dù chỉ là cái nhỏ nhẹ , đơn giản nhất . Mẹ biết cách cưng mỗi đứa như nhau nhưng vẫn làm cho mỗi đứa tự hào vì mẹ cưng mình hơn . Mà mình lại chẳng biết mẹ thèm gì , muốn gì , và nghĩ gì nữa ... Còn mẹ đâu phải đợi mình nói . Ra đường làm cái này cái nọ , làm người khác nể nang , làm người này thế này thế kia chứ có ai làm gì dc như mẹ . Khi bầy con về tổ hết mới nhắm mắt được để sáng lại phải chuẩn bị 1 ngày mới cho cả đàn ... khi k có trụ cột bên cạnh Mà nói chứ nghĩ thôi cũng đã thấy mình với gia đình còn nhiều nợ quá ... có nói cả đời cũng k hết Ai có câu chuyện nào mà xúc động khi trải qua k ? Trai gái gì cũng v thôi ... có lúc trong cuộc sống phải để cảm xúc bộc lộ .
Chỉ có cha mẹ lo cho con cái , con cái đã làm gì đc cho cha mẹ đâu ? Phần lớn mọi người đều thế , nhất là mình nè , mẹ nuôi mình khôn lớn , có vợ rồi mà vẫn còn lo lắng cho mình mọi thứ . Thề mà mình lại đi lo lắng cho "con sư tử "
Thật ra trên mạng cũng chỉ thấy dc cái chữ với nhau chữ cảm xúc hay trải nghiệm câu chuyện có ai biết dc đâu