Đúng sơ sơ thui, trong 6 năm anh ấy còn bắt đc nhiều thứ khác nữa chứ ko chỉ mỗi con này. Cũng mừng cho anh ấy, nhìn mặt khá phúc hậu.
Tuy anh này thoát nghèo nhưng ngư dân nào cũng đổi đời theo cách này thì ngày giống cá này tuyệt chủng cũng không xa
Bác này nói chính xác đó Trời ơi, ngừơi ta đang sống nhăn răng lại bị bắt. Nhỡ mà bắt nhằm phải thủy thần thì tiền mất tật mang...nghèo lại thêm khổ! Nụ cười rạng rỡ đằng sau là...
có gần 200tr về quê mua miếng đất thả cá nuôi tôm, không biết anh ấy có nghĩ vậy ko hay lấy tiền dăn chơi trác tán
mấy bác cứ lo xa, xóm mình hôm thứ 3 mới trúng 1 lô độc đắc kìa. Nhìn họ ăn mừng mà thấy ghen luôn ........
Ko có người ăn sao có người bắt.? Đọc 1 số comment của báo cảm thấy nhiều người tỏ vẻ yêu thương thiên nhiên bằng bàn phím quá.Thử cho những người đó làm ngư dân xem có mong muốn đánh cá lớn,khi đánh được có nào là nên thả phóng sinh hay môi trường bla bla không? Động vật nào nhà nước,sách đỏ chưa cấm đánh bắt thì người dân đánh bắt được bán được nhiều tiền thì nên mừng cho họ.còn chuyện họ được 200tr sau này còn hay mất là do cách sống,cách làm ăn tính toán thiệt hơn của họ đúng hay sai..nó chẳng liên quan gì hà bá thủy thân. Thằng nhà báo cũng là lá cải khi nói cá hô sắp tuyệt chủng.Về quê nội tui ở Đồng Tháp đi tui cho xem những ao nuôi cá hô to như sân Phú Thọ.tui cho coi nông dân ép cá hô đẻ. Cá mập còn cắt vây cho các bác ăn thì so với cá hô đã được lai giống nhân tạo thì sánh gì.
Ội thôi toàn bọn gato vớ vẩn . Làm nghề gì thì lâu lâu phải dc tổ đãi 1 bữa chứ . Thủy thần là cc gì ? Nó cũng chỉ là con cá to chứ có mẹ gì đâu mà lèng èng gớm . Cho các chú con này chắc cũng éo dám chê hahaha