- Nếu không gặp được em nhất định anh sẽ ngồi đến khi nào chủ quán đuổi rồi anh về - Ok anh, đợi em ăn cơm xong cơm rồi em chạy ra nhé Vậy mà gặp nhau rồi, chàng và nàng cứ huyên thuyên chuyện công việc, ờ thì ngành mỹ thuật công nghiệp của chàng rất hay, rồi thì chàng đã đến Buôn Ma Thuột thực hiện năm bảy dự án, con gái học tài chính như nàng là hợp nhất... Hơn 2 tiếng nói chuyện mà cả hai kẻ FA ngớ ngẩn cứ xoay vần nói về công việc của nhau, thi thoảng nàng đá xoáy sang vấn đề khác, rồi thì lại phải lôi chàng vào chủ đề nói về công việc để lấp đi khoảng trống. Chàng bảo thì do bận bịu chăm lo sự nghiệp, chứ con trai gần 40 tuổi rồi giờ thèm vợ thèm con, đôi khi nhà cũng chẳng muốn về vì thấy trống vắng, nếu lấy vợ cách đây chục năm là đẹp nhất. Cảm xúc tình yêu đẹp đẽ ngày xưa giờ có muốn tìm lại cũng khó. Đến một lúc nào đó khi đã có mọi thứ trong tay, điều người ta cần nhất vẫn là tình thân, một mái ấm gia đình rộn ràng tiếng cười vui. Chợt thấy chột dạ, giờ mà mình không yêu sau này cảm xúc chai lì lại chả thiết yêu ai, giống như kiểu cái máy để lâu ngày không mang ra chạy là bị đơ luôn. Chỉ biết yêu thôi chẳng ngại gì, thay đổi nho nhỏ theo chiến lược này thì kiểu gì cũng có một tình yêu thật to nhỉ
Cuối cùng nàng bắt tay chàng và cảm ơn về ly cafe rất ngon và những chia sẻ thật lòng như 2 người bạn thân
Thằng kia cũng mót lắm, muốn phệt 1 cái nhưng nhạt quá bị gái loại. Suốt ngày học hành với công việc, anh nghe còn chóng mặt. Bản thân gái (tức chủ top) cũng single mum, đâu cành cao gì.
Kết thúc là một lời cảm ơn về ly cafe rất ngon ở Highland Phú Mỹ Hưng, có lẽ để bắt đầu tình cảm cần nhiều điều hơn thế chứ không chỉ qua vài lần gặp mặt, dù sao cũng biết thêm 1 người bạn. Mình rất vui )
Haha thời buổi thực tế mà văn chương lý thuyết wá nó khó lòng lắm . Cứ nhào vô , thẳng vấn đề . Được hay không lúc đầu sẽ dễ hiểu hơn là sau này mới bít
tôi nghĩ vài 3 lần gặp gỡ để tìm hiểu nhau thôi....người ta cần tìm bạn đời chứ ko fải bạn tình đâu..tìm bạn đời thì nên nghiêm túc chứ,ai đời gặp là shot .her her. nếu mà shót biết đâu là đánh giá ngta là ko đàng hoàng,đàn ông nó lạ vậy đó,nó chỉ biết nó có nhu cầu thôi,còn người con gái nào mà ham hố là nó phán ngay cái tội dễ giải,mặc dù cũng tuổi băm rồi.nó ứ có lấy làm vợ cái kếu mới gặp đã shót,mấy bạn gái lưu ý,hết sức bình tĩnh....kiềm chế 1 chút ka ka