gần nhà e có 1 tiệm tóc, sau vài lần cắt, duỗi khá ưng ý, đến 1 ngày e muốn đổi style tóc uốn, e search hình trên mạng khá lâu mới ra đc kiểu tóc uốn e ưng ý nhất, e lưu hình vô đt đưa thằng làm tóc coi, yêu cầu nó làm giống vậy, mà chu choa ôi....... ra 1 đống bù xù..... tính đến giờ đã 4 lần nó uốn hư cái đầu của e, mỗi lần đi uốn ở đó là e xác cmn định nằm nhà ủ ấm ít nhất 1 tháng, k dám ra đường:adore: e nói đã 4 lần chắc nhiều chị sẽ chửi e ngu, đúng là ngu thật, e cũng hok mún ngu đâu, mà sợ vô tiệm lạ ngta làm hư với xài thuốc dỏm.... đành bấm bụng trấn an bản thân, nhủ lòng cố tin nó 1 lần nữa, mà lần này là hơn 3 lần rồi, máu nóng của e nó bốc ngùn ngụt mà phải cố nén khi móc mấy trăm ngàn trả nó vì đã giúp e có quyết tâm ở nhà k đi chơi suốt cả tháng:hell_boy: e định năm sau cắt phần tóc uốn hư này rồi uốn lại, mấy chị em thích làm đẹp có biết tiệm nào nhận làm tóc UỐN theo mẫu đẹp y hình mẫu thì chỉ e với, gần gần chỗ e, phạm vi q10, q5 q6, q11 càng tốt ạ:adore:
Tóc bù xù là kiểu new của Hàn với Nhật đó, bù xù vậy không chừng style. Muốn rẻ cứ vào mấy tiệm trong hẻm quen sẽ có giá tốt, khi đi nhớ mua thuốc nhuộm, thuốc xả tóc, xà bông gội ưa chuộng của bạn, khăn lông, lược, kéo, kềm cắt da, bấm móng, dũa móng tay, bông gòn, cồn, keo nham đam lột mụm.... bỏ hết vào giỏ xách tới là ok, không sợ họ dùng đồ dỏm
e hok có ham chạy theo mốt, nhìn như con điên chứ đẹp gì đâu, về thuốc thì e chả bik mua những loại thuốc gì là đủ, và cũng hok biết mua hiệu nào là tốt, e chỉ duỗi cái mái với uốn phần tóc còn lại, e tuyệt đối k nhuộm nữa, mỏng tóc với nguy cơ ung thư da đầu
Cũng hok rành lắm mà gần nhà , nói thẳng ra là đối diện nhà suốt ngày cứ thấy mấy con ca sỉ teen giờ Phương trinh, Minh hắng, Đông Nhi, Thanh Bình v...v.. đủ thứ , đi toàn mấy xe hơi sang tới tiệm Thảo Tây ngay cầu Kiệu , mỗi lần thấy ai Hót là rần rần kéo qua xin chữ kỉ chụp hình đủ thứ , có mấy lần kẹt xe dân phòng phải ra giải tán , vãi thiệt @@@ , bữa nào chủ tóp vô đó thử coi , ở đối diện mà cũng hok rành giá cả sao mà thấy nhìu ca sỉ lớn ra vào chắc ở đó cái gì cũng có hết đó nhưng nhìn sang zậy chắc giá cũng hơi chát à.. ^^