Thằng bạn mình vừa bị thuốc 1 chiếc sport giấy giả, nên mình đưa lên đây để anh em cảnh giác. Chả là nick CBR8888 có rao bán chiếc sport 110 lên 120 giấy MBC, bao tranh chấp, link đây: https://www.5giay.vn/xe-may-xe-dap/7524007-xipo-110-xau-quat-can-bo.html, thằng bạn mình chạy từ Biên Hòa lên Đồng Xoài, gần 40km, đến nơi 4h chiều điện nó ra thì nó nói đang đi làm, đợi nó 5h nó về, lỡ chạy lên rồi thì đợi, đợi nó đến 6h tối mới xuất hiện (canh thời điểm nhá nhem, khó phát hiện :after_boom, thằng bạn mình xem xe bên ngoài cũng cứng, trời nhá nhem lại mệt mỏi vì đường xa nên ko xem kỹ cavet, nó cũng bô bô bao này bao nọ. Đến khi về xem kỹ thì phát hiện cavet giả, bây giờ gọi điện, nhắn tin nó ko nghe máy. Link của thằng bạn mình bức xúc đây: https://www.5giay.vn/xe-may-xe-dap/7501984-xipo-110-len-satria-2000-2-dia-bstp-5-so-gia-mem-ne.html Hình cái cavet đây (ko khó để phát hiện cavet giả): Anh em khi mua đồ của thằng này thì cẩn thận nhé
mấy bro này có gan chơi giấy mbc mà cũng bị dính cavet.đúng là ''phật cao 1 tấc,thì ma cao 1 trượng''
bác này ỹ y ban đêm giao dịch, như thế thy đâu có chứng giấy tờ được đâu mà thưa, cao lăm có giây viết tay
viet giay tay co ghi chung minh ko...neu co thi cu lan theo do ma tim....con giay to gia nua thi potay
Cavet như thế này mà bạn cũng cầm về đc ah !!!!Cái này chính xác phải gọi là tờ giấy có ghi thông tin của xe thôi,đem cavet này đưa CSGT thì phiền lắm đấy !
Nó đã xui là xui toàn tập: 1. nó có tình hẹn lúc trời nhá nhem 2. Thằng bạn mang đèn pin soi mà hết pin 3. Thằng bạn đang bị đau mắt do mới chạy 4,5 chục km lên Đồng Xoài
Mộc lem nhem mới thật á. Chứ mộc đẹp thế kia thì chỉ có gỉa thôi. Có phải cái ông ốm ốm đen đen cao cao không ? Nếu phải mình có thể chỉ cho bạn của hàng của ổng. Mình ở Đồng Xoài nè. Mà ông này .... giang hồ lắm. Cũng ớn ớn.
Mộc ghi Công an quận (không tên), P12 Gò vấp làm gì có đường Nguyễn Văn Luông :doubt:.......... cà vẹt Honda mà có mục CÔNG SUẤT ........ xUI là vậy
mặc dù cavet chữ số trên đó ko ngay hàng , thẳng lối nhưng ko có chữ chồng lên chữ đâu ! hình như là vậy đó
mua xe quan trọng nhất là cái cavet, mọi thông tin đều được phản ánh trên đó, thế mà bác chỉ xem qua loa rồi chồng tiền, bó cả 2 tay
giang hồ hiểm ác, mua bán phải cẩn thận mới được. À mà không phải ai cao cao đen đen đều bán giấy giả đâu à nghen