Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Hợp Tác Cùng Có Lợi 50% : 50% (Mô hình Win – Win)

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi phukien_vitinh, 20/2/14.

ID Topic : 7219825
Ngày đăng:
20/2/14 lúc 17:40
  1. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Vova chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Vova và Masa quyết định đắp một thằng người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo:
    - Anh đợi Em nhé. Em vào nhà lấy củ cà rốt.
    - Em lấy luôn 2 củ đi. Củ thứ hai để làm mũi nó.Vova chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Vova và Masa quyết định đắp một thằng người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo:
    - Anh đợi Em nhé. Em vào nhà lấy củ cà rốt.
    - Em lấy luôn 2 củ đi. Củ thứ hai để làm mũi nó.
     
  2. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình, ba con cá hung hăng, la là lá la la ... quốc hết 1 con bò.
     
  3. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon, la là lá la la ... Nấu với mì ăn liền.
     
  4. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Một người Mỹ chuyển đến sống tại vùng đất của người Hindu. Tuy nhiên tập tục ở đây cấm người ta ăn thịt bò nên người dân chỉ ăn cá.Sáng nào người Mỹ cũng ăn thịt bò, xào nấu mùi hương tỏa ra ngào ngạt khiến mọi người không đồng tình. Cuối cùng họ cử người đại diện đến nói chuyện với người Mỹ và anh ta đành phải tuân theo luật cấm thịt bò. Thế là người đứng đầu cầm lọ nước vẩy vẩy lên đầu anh ta và nói:- Sinh ra là người Thiên chúa giáo, lớn lên cũng là người Thiên chúa giáo, bây giờ là người Ấn Độ giáo.Vài hôm sau thì người Hindu lại ngửi thấy mùi thịt bò, họ bèn chạy sang lều của anh chàng người Mỹ và thấy anh này đang cầm cái lọ, tay vẩy vẩy mấy giọt nước lên đĩa thịt bò:- Sinh ra là bò, lớn lên cũng là bò, bây giờ là cá!
     
  5. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    - Lúc này nghề nghiệp sao rồi?

    - Tôi bị treo bằng mấy tháng rồi. Tôi có bệnh nên đứng lâu cũng không được, ngồi lâu cũng chẳng xong, bất cứ sự xáo trộn dù nhỏ nào của thời tiết cũng làm tôi mệt mỏi.

    - Tóm lại là ông mắc bệnh gì?

    - Bệnh thấp khớp.

    - Trời, tưởng gì. Chắc chắn, tôi sẽ kiếm được cho ông việc làm phù hợp.

    - Việc gì?

    - Dự báo thời tiết.
     
  6. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Sau khi uống xong, ông tiếp tục nhìn vào túi áo và lại gọi một ly rượu nữa.
    Anh phục vụ rất tò mò và hỏi:
    - Tại sao mỗi lần gọi rượu ông lại nhìn vào túi áo mình làm gì vậy?
    Người đàn ông chậm rãi trả lời:
    - Tôi có một tấm ảnh vợ trong túi. Khi nào tôi trông thấy hình cô ấy bắt đầu đẹp hơn thì tôi về nhà.
    - !?
     
  7. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    [h=2]Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau.– Em làm bài tập chưa Tí?– Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi.– Em đã tag cô vào luôn rồi đấy.– Cô vào xem nhớ like và comment cho em nhé.– Tốt lắm.– Cô cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi.– Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho cô nhé.– !?[/h]
     
  8. nhatminhcoltd Thành Viên Cấp 4

    Ý tưởng mới mang có tính đột phá . Chúc thành công !!!
     
  9. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Bệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau:
    - Tôi thường căng thẳng và sợ hãi vào những kỳ thi lấy bằng lái xe.
    - Không sao đâu, cuối cùng rồi ông cũng thi đậu thôi mà.
    - Không, tôi là giám khảo.
     
  10. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Chuông đổ chùa xa, chìu đi nhậu về Điệp cùng Lan ăn cháo Cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi Lan đứng đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẻ nói "I Love You So" em yêu cưng chân thành nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan uốn tóc vô chùa "cua" sư
     
  11. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Đừng tự hào vì mình Nghèo mà học Giỏi, hãy tự hỏi sao mình Giỏi mà vẫn Nghèo. Đừng tự ti vì mình Giàu mà học Dốt, hãy tự tin vì mình Dốt mà vẫn Giàu



     
  12. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Con Gái" là một chất màu trắng, ưa nhìn, có mùi thơm dễ thở. Tỷ trọng đối với thời gian cho bởi công thức d=M/t (M:kg, t: tuổi) - Trung bình "Con Gái" có trọng lượng 45kg khi 18 tuổi, chất "Con Gái" khó tan trong các môi trường bắn bida, sân banh, sân võ,... Nhưng dễ tan trong các môi trường như quán sinh tố, chè, kem, kẹo,... Tuy nhiên dưới áp suất của "cha mẹ" chất "Con Gái" có thể kết tủa "ở nhà" hoặc "trong xó bếp" nhưng khi gặp xúc tác "con trai", "con gái" sẽ hóa hơi và bay đi mất



     
  13. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.



     
  14. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Con trai: Này! Cậu làm người yêu tớ nhé :X
    Con gái: Còn lâu >Hợp Tác Cùng Có Lợi 50% : 50% (Mô hình Win – Win)
    Con trai: Gì cơ? Cậu nghe tớ nói gì không mà trả lời vậy? :-"
    Con gái: Có nghe >.
    Con trai: Tớ nói gì? :O
    Con gái: "Cậu làm người yêu tớ nhé" :-w
    Con trai: TỚ ĐỒNG ÝYYYY!!!♥ =)))))



     
  15. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Tối, mời đối tượng ra đâu trà tranh trà sữa gì đó. Nhưng nhớ phải ngồi ngoài trời.
    Thình lình chỉ tay lên trời và hét:
    - Aaa!!! Sao băng kìa đẹp quá...
    Hầu hết đối tượng sẽ chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên xem.
    Lập tức nói tiếp:
    - Em không phải nói gì cả, nếu yêu anh thì em chỉ cần gật đầu. Anh sẽ ngồi đợi được cho tới lúc đó.
    ... sau đó chỉ việc là ngồi chờ kết quả ^____^ nhớ là lập tức =))))))))


     
  16. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.


     
  17. phukien_vitinh Thành Viên Cấp 6

    Hãy luôn nhìn về phía trước, để mỗi thất bại của bạn phải là một bước tiến dài trên con đường đi tới thành công.