Tìm kiếm bài viết theo id

Giày dép - hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!

Thảo luận trong 'Giày Dép - Balo - Túi Xách' bắt đầu bởi hangtotbaola, 16/1/14.

ID Topic : 7178902
Ngày đăng:
16/1/14 lúc 21:38
  1. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Nam thanh niên mặc nội y nữ nhảy múa chào khách mua thịt xiên[/h]
    Bá đạo quá, hình như cái gì dị dị lạ lạ đều xuất phát từ Trung Quốc hay sao ấy nhỉ? =))

    ******

    Ngày 15/10/2014, trong một lễ hội tại thị trấn Shizhuang, thành phố Yongkang, tỉnh Zhejiang (Trung Quốc), dưới nền nhạc sôi động, một nam thanh niên bán thịt xiên nướng mặc một chiếc áo nội y nữ màu đỏ, nhảy múa với nhiều tư thế duyên dáng. Và còn không ngừng có những động tác “nhạy cảm” ở vùng “núi đôi”, thu hút không ít ánh nhìn yêu thích của người qua lại.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
    Chủ quán đang "tạo dáng"
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1
    Một trong những động tác "duyên dáng" được thực hiện
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3
    Màn nhảy múa khêu gợi của chàng trai nhận được nhiều sự cổ vũ của những người xung quanh. Mọi người vỗ tay hào hứng hòa nhịp cùng chàng trai "bá đạo".​
     
  2. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Đàm Vĩnh Hưng người đầu tiên trên thế giới ra mắt album mới với công nghệ thẻ[/h]
    Anh Đàm lần này là người chạy công nghệ mới thẻ mới toanh. Nhìn thoạt đầu thì không có những hình ảnh bắt mắt cho lắm, mà không biết lượng fan của anh không dùng smartphone thì nghe nhạc của anh kiểu gì nhỉ?

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!

    Đàm Vĩnh Hưng là người đi tiên phong trên thế giới

    Sáng 15/10/2014, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã giới thiệu album mới với công nghệ thẻ mà anh là người đầu tiên sử dụng trên thế giới. Album Làm sao anh biết có 10 nhạc phẩm và ba bài hát tặng kèm, của các nhạc sĩ như Nguyễn Minh Anh, Phương Uyên, Hoàng Nhã… Ca khúc chủ đề - Làm sao anh biết do chính anh sáng tác, dựa trên cảm xúc của mình về một cuộc tình “chết non”, như anh chia sẻ.
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

    Điều đặc biệt của sản phẩm này là khán giả sẽ không thể thưởng thức qua các định dạng thông thường như băng đĩa hoặc trên các trang nhạc số.

    Sản phẩm cũng được bày bán trên kệ, nhưng đó không phải là CD hay DVD mà là một… thẻ quẹt, được gọi là thẻ Kihno. Với thẻ này, người dùng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) sẽ kết nối vào một phần mềm có sẵn trong máy, sau đó dùng thẻ Kihno quẹt nhanh trên điện thoại là có thể thưởng thức album. Một thẻ chỉ dùng được trên một điện thoại.

    Đây là công nghệ mới từ Hàn Quốc mà trên thế giới hiện chưa có ai sử dụng. Lý giải vì sao đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông Hugh Đào - Chủ tịch HĐQT công ty H&Đào, chủ sở hữu độc quyền công nghệ này - cho biết ông có nhiều lý do để chọn Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài việc đây là ca sĩ luôn tiên phong với cái mới, là người có ý niệm tạo ra xu hướng, Đàm Vĩnh Hưng còn có lượng khán giả lớn và đặc biệt vì ông là người Việt và là fan của Đàm Vĩnh Hưng.

    Cũng theo ông Đào, sắp tới, tại Hàn Quốc, công ty ông cũng sẽ tổ chức một cuộc thi Kihno Idol - người dùng thể hiện khả năng ca hát của mình thông qua thẻ này, không cần phải đến tận nơi casting và có thể chia sẻ với bạn bè sản phẩm tự tạo của mình

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
    Chiếc album - thẻ của Đàm Vĩnh Hưng

    Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết công nghệ này có giá thành khá cao nên trước mắt anh chỉ mong album được huề vốn. Giá thành của mỗi album/thẻ quẹt là 200.000đ.

    Sau khi Đàm Vĩnh Hưng sử dụng Kihno, công nghệ này cũng đã được ba ca sĩ và hai nhóm nhạc của Hàn Quốc chọn, cùng một ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Jusstin Bieber cũng vừa chọn công nghệ này cho album sẽ phát hành trong năm 2015 của mình. ​
     
  3. alora Thành Viên Cấp 3

    [h=1]14 năm ái tình dai dẳng của Vương Phi - Đình Phong. "Dù thiên đường hay địa ngục, anh vẫn luôn ở bên em" T_T[/h]
    Đúng là tình yêu của định mệnh, hai người có duyên nợ nặng quá... "Hãy để chúng tôi bên nhau, hãy cứ để chúng tôi bên nhau. Dẫu địa ngục hay thiên đàng, anh sẽ luôn sánh vai bên em. Dù con đường ấy khó khăn, vì yêu, cả hai ta sẽ chấp nhận. Anh sẽ luôn nắm tay em" hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!

    Video mà Sohu tung lên mạng hôm 20/9 gây sốc cho không ít người, khi đoạn clip ghi lại một buổi tối của Vương Phi và Tạ Đình Phong tại nhà của diva này. Trong tầm ngắm của paparazzi, Vương Phi nằm trên giường nghịch điện thoại và mỉm cười hạnh phúc, trong khi Đình Phong ngồi cạnh và cười nói sôi nổi. Khi Đình Phong đứng dậy xuống bếp, anh không quên để lại cho cô một nụ hôn dịu dàng. Vài phút sau đó, khi bạn trai loay hoay trong bếp, Vương Phi đến bên, vươn người ra để trò chuyện với anh, cô hôn trộm anh một cái, rồi khúc khích cười và bỏ chạy. Đúng như Tạ Đình Phong từng nói: "Tôi sẽ chỉ nấu bữa sáng cho tình yêu đích thực của mình", dường như anh đã tìm thấy đối tượng phù hợp để trổ tài bếp núc.

    Việc Vương Phi và Đình Phong trở lại những năm tháng yêu đương nồng nàn khiến không ít người đặt dấu hỏi. Vì sao ở tuổi 34, ông bố hai con quyết định quay lại với người đàn bà hơn anh 11 tuổi, đã hai lần đò, hai đứa con, không còn trẻ trung và nhan sắc? Phải chăng như “bà mối” Triệu Vy từng lý giải rõ ràng với tài tử họ Tạ: "Người ta không ở bên anh, nhưng anh vốn đã khóa trái tim người ta mất rồi”.

    Vương Phi vốn không phải là người đàn bà may mắn trong tình yêu, nhưng cô không thuộc tuýp để hôn nhân giam giữ mình trong ngôi nhà của trách nhiệm. Những năm 90, sau khủng hoảng của lần hôn nhân đầu vì người chồng bội bạc, Vương Phi ở tuổi 30 dứt áo ra đi, một mình nuôi con gái Đồng Đồng. Đó cũng là khi cô gặp Tạ Đình Phong – chàng ca sĩ đẹp trai và trẻ măng, năm ấy anh mới chỉ tròn 19 tuổi. Sau lần gặp gỡ đầu tại sinh nhật của bạn bè vào năm 2000, cả hai lập tức gắn bó không rời. Đình Phong trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất từng úp mở, anh sẽ lấy Vương Phi, gánh luôn trách nhiệm làm cha của con gái cô – bé Đồng Đồng.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1
    Bất chấp tuổi tác, thứ tình yêu lạ lùng khiến họ đắm đuối không rời, và trong loạt hình báo giới chụp lúc đó, nàng và chàng tay trong tay bước ra khỏi một quán bar đêm, khuôn mặt rạng rỡ vì yêu.

    Không quan tâm tới việc chênh lệch gần một con giáp, theo một nguồn tin, Tạ Đình Phong luôn gọi Vương Phi rất trìu mến "Baby". Dường như trong mắt anh, Vương Phi có một sức hút đặc biệt. Ngôi sao họ Tạ cũng từng lý giải về điều này: “Không có sự chủ ý nào, chỉ là điều đó rất lạ lùng. Tôi thấy không thoải mái khi tiếp xúc các cô gái trẻ. Đương nhiên, người ta lớn tuổi hơn tôi, không có nghĩa là tôi được chăm chút, chiều chuộng”.

    Cảm xúc của Tạ Đình Phong về Vương Phi có phần khác với Á Bằng - người đã chung chăn gối với diva này suốt 10 năm trời. Nam diễn viên họ Lý từng nhận xét về vợ mình: “Cô ấy giống như một đứa trẻ, thế nên cưới cô ấy, tôi như có đến ba đứa con: Đồng Đồng (con của Vương Phi với chồng đầu Đậu Duy), Lý Yên, và Vương Phi. Trong nhà, Đồng Đồng là chị cả, Lý Yên là em thứ hai trầm tĩnh, hiền lành, còn Vương Phi giống như em út – một cô bé cảm tính và hay gây rắc rối. Có khi cô ấy nói với tôi là sẽ nấu ăn, nhưng đồ bếp cô ấy nấu về toàn là để trang trí”. Thậm chí, trong lá thư viết cho Vương Phi khi cả hai quyết định chia tay, Á Bằng cũng viết: “Anh mong em hạnh phúc, cô nữ sinh của anh. Điều anh muốn là một tổ ấm, trong khi em sinh ra để trở thành huyền thoại”. Ngược lại với cảm xúc này của Á Bằng, Tạ Đình Phong từng tâm sự: “Vị trí diva của cô ấy không bao giờ là vấn đề trong chuyện tình yêu của hai chúng tôi hết”.

    Giai đoạn 2001 được cho là năm mà tình yêu của Phong - Phi “thăng hoa” nhất. Năm Vương Phi sinh nhật tuổi 32, Đình Phong mua một cặp nhẫn đôi tặng bạn gái, thậm chí cùng cô xăm hình trên lưng, như một lời thề yêu nhau mãi mãi. Tuy nhiên, tới 2002, những dấu hiệu rạn nứt bắt đầu xuất hiện, khi tần suất Tạ Đình Phong xuất hiện cùng Bá Chi nhiều hơn. Một năm sau đó, paparazzi lại thấy họ nắm tay nhau trên đường phố Bắc Kinh, tình lại đẹp như chưa hề gián đoạn. Đáng tiếc, sự tái hợp này không giúp mối quan hệ bền vững. 2005, Vương Phi bỏ lại tất cả, lên xe hoa với Á Bằng. Một năm sau ấy, Tạ Đình Phong cũng lấy vợ. Một nguồn tin từng tiết lộ, việc Đình Phong chia tay đời độc thân bằng một đám cưới bí mật như đòn chí tử với Vương Phi: “Cô ấy đã rất đau khổ. Vương Phi giấu mình trong nhà suốt một tuần trời, chẳng chịu gặp ai hết”.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
    Tháng giêng năm 2002, khi Trương Bá Chi đóng chung phim "Old Master Q 2001" với Đình Phong và bị tai nạn, cô đã được anh đưa đến viện. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi Đình Phong tình cảm anh dành cho cô đồng nghiệp này là gì, anh đã nói: "Chỉ coi như em gái". Tháng 3/2002, tài tử họ Tạ bị tai nạn xe hơi, chính Bá Chi chứ không phải Vương Phi là người đầu tiên cùng anh tới bệnh viện. Ngay sau sự việc này, cặp đôi cùng nhau đi Thái Lan.


    Năm 2011, Đình Phong chia tay vợ, và nhắc về Vương Phi, tâm trạng anh vẫn rất bối rối. Trả lời trong show Telling Maria,ngôi sao này từng úp mở: "Tôi và Vương Phi, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện… Nhưng quá khứ là quá khứ, giờ thì cô ấy đã có gia đình riêng, tôi nghĩ nên nói về bản thân mình thì hơn".

    Trong một ca khúc gần đây của mình, Vương Phi viết: "Chờ đợi chỉ để được yêu anh. Giờ ta đã tìm thấy nhau, xin đừng ra đi". Tháng 8 vừa rồi, trong ngày sinh nhật Vương Phi, Đình Phong cũng gửi gắm những ẩn ý của riêng mình trong một bản nhạc anh tự đăng tải trên mạng: "Hãy để chúng tôi bên nhau, hãy cứ để chúng tôi bên nhau. Dẫu địa ngục hay thiên đàng, anh sẽ luôn sánh vai bên em. Dù con đường ấy khó khăn, vì yêu, cả hai ta sẽ chấp nhận. Anh sẽ luôn nắm tay em". Đây chính là dấu hiệu mở đầu cho sự tái hợp của cặp đôi này, sau 14 năm hợp, tan dai dẳng.

    Hiện tại, những thông tin về cuộc tình tay tư rối rắm này thu hút một lượng đông đảo khán giả dõi theo, cùng những ý kiến đánh giá trái chiều. Theo thống kê của một trang tin, chỉ trong một ngày, bài viết về bốn nhân vật này nhận được đến gần 400.000 comment các loại, với nội dung đa dạng. Nhiều người trách móc cặp đôi tái hợp là quá ích kỷ, số khác xót thương cho hai "kẻ bên lề". Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ cho rằng tình yêu có lý lẽ riêng, không thể phân định đúng sai rõ ràng.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3
    Vương Phi, Bá Chi, hai người đàn bà đặc biệt trong đời Đình Phong. Chia tay Bá Chi và đến với Vương Phi, Tạ Đình Phong đã nói: "Tôi cảm ơn Bá Chi, cô ấy đã hy sinh nhiều trong 5 năm qua".

    Một bạn đọc với nickname Han Songluo nhận định: "Vương Phi và Đình Phong hoàn toàn có khả năng khởi đầu cuộc sống mới và đeo đuổi niềm hạnh phúc của riêng mình. Điều quan trọng là cả hai đã đủ can đảm chịu trách nhiệm về chọn lựa của họ, và vì thế, tôi chúc phúc cho hai người". Trong khi đó, một người khác với nickname Eva Lil viết: “Không ai có thể quyết định việc bạn sẽ trở thành một người thế nào. Hãy cứ đi theo tiếng gọi của trái tim, cảm xúc của bạn để tìm được hạnh phúc đích thực”.
     
  4. alora Thành Viên Cấp 3

    Shop bán hàng treo biển cấm cửa không đón tiếp Kenny Sang, Quân Kun sịp vàng và Long Nhật


    Shop Luxury Sài Gòn có cả cái banner to đùng gh chữ: "We DO NOT accept here :Kenny Sang, Quân Kun, Long Nhật" Tạm dịch là "Nơi này hổng đón tiếp Kenny Sang - Quân Kun và Long Nhật".

    Mới đọc lên thì buồn cười, vì 3 anh chàng này hẳn là thuộc top bị ghét cay ghét đắng rồi nên mới nên nông nổi này, nhưng nghĩ lại mới thấy cái shop này có vấn đề ko bình thường.
    Người ta có bị cộng đồng mạng ghét mấy đi chăng nữa cũng ko ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giớ nhá nhá nhá... Họ tạo scandal, nhưng cũng là lùm xùm giới giải trí thôi, ta thích thì xem, ko thích thì thôi, ai bắt mọi người phải xem và chửi đâu. Họ đôi khi còn mang lại tiếng cười cho nữa ấy chứ.

    Shop này có cái quyền gì mà cấm họ xuất hiện ở đây, có cái quyền gì mà treo cái bảng to đùng như tội phạm truy nã thế kia. Thật nực cười. Chắc lại đang dựa hơi những nhân vật này để câu khách đây mà. Ko biết ai hơn ai nhỉ =))

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

     
  5. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Hà Nội: Thiếu nữ hành hung bạn trai sát ngày 20/10. Chúc mừng bạn đã né đc trận bão 20/10 này hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!)[/h]
    "công lý đâu hỡi anh em ... chúng ta cần bình đẳng =)))"

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

    Vụ việc xảy ra vào chiều nay (19/10) trên đường Kim Giang (Hà Nội).

    Theo người cung cấp thông tin cho biết - Đang đi đường thì quan sát thấy một đôi nam nữ thanh niên dừng xe sát lề đường để cãi nhau.

    Sau đó cô gái la hét khá lớn rồi vứt ba lô xuống đường - Liên tục đấm vào mặt bạn trai, miệng liên tục chửi bới.

    Trong khi đó nam thanh niên chỉ đưa tay chống đỡ chứ không phản kháng và liên tục nói "Em làm sao đấy? Dở hơi à? Bỏ tay ra... Bỏ ra! Ối... Đau quá....".

    Dẫu sao thì mai cũng là 20/10 rồi - Làm gì thì làm cũng đừng để các chị em phụ nữ phải buồn, phải bực rồi lại như thế này nhé các bạn nam. Ngày của con gái lại ăn đòn như này thì nhọ lắm.
     
  6. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]NSƯT Hữu Châu và những chuỗi ngày mất mát triền miên T_T[/h]
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!

    Một người nghệ sĩ đáng kính. Người mà vạn người mê... Mong chú và bà luôn mạnh khoẻ! Mong chú luôn lạc quan yêu nghề và may mắn trong cuộc sống.

    Đời Hữu Châu đầy rẫy những nỗi niềm mất mát. Cứ như tai ương ở quanh quẩn trên cây, bên lề đường rồi một chiều cả gió vô tình thổi ập tới nhà anh. Mất quá nhiều nên phập phồng cũng nhiều, ám ảnh vương vít vào cơn ngủ, mở mắt ra còn thấy bất trắc lẽo đẽo theo.

    Vậy mà anh vẫn nói, vẫn cười, thong dong gánh đời, gánh nghiệp trên vai. Giờ anh không còn sợ, không còn khóc, cũng khó lòng mà buồn hơn được nữa. Và diễn là để khóc cười cho chính bản thân.
    Anh ngồi đốt thuốc, kể chuyện vui buồn nhẹ tênh. Như khói thuốc tan nhanh chiều nhiều gió, mơ hồ, mỏng mảnh mà nghe xót đến váng vất đầu.

    1. Đời tôi là những chuỗi ngày mất mát triền miên. Cái chết cứ như con thú dữ, chực chờ sẵn ngoài kia để rồi bất giác vồ tới, cướp mất từng người, từng người một trong gia đình tôi. Đau là, không ai kịp mở môi để lại một lời trăng trối…
    Tôi sinh ra trong một đại gia đình nổi tiếng ở đất Sài Gòn. Bà nội tôi – bầu Thơ là chủ đoàn hát Thanh Minh – Thanh Nga. Ba má tôi là đào, là kép, cô dì chú bác ai cũng gắn đời với đàn hát xướng ca. Năm bà nội trúng số độc đắc, lại lập thêm đoàn Dạ Minh Châu. Hai đoàn hát ngày càng có tiếng, kể từ đó bà nội nổi danh là “bầu của các ông bà bầu đoàn hát cải lương”. Tôi lớn lên trong sự sung túc khó ai bì kịp. Chỉ có điều, nhà không có bóng người lớn, ngó bên này là thằng nhóc con dì, bên kia là nhỏ con cô. Chúng tôi lủi thủi chơi với nhau tối ngày, rồi tự dặn nhau là phải thật ngoan để ba má mau về. Đoàn hát mà, rày đây mai đó, có khi ba má về thì cả đám đã co tròn ngáy o o. Chập chờn trong cơn ngủ tuổi thơ là bàn tay má mát rượi nhỏ nhẻ vuốt đầu, là tiếng ba nựng nịu thầm thì, hơi ấm phả nhẹ vào tai, … Mở mắt ra lại thấy yêu thương còn vương vít.
    Năm ấy gia đình tôi suy sụp, gánh hát không còn, nhà cửa cũng không. Cái chết đầy oan khiên của cô Thanh Nga như báo hiệu cho chuỗi định mệnh nghiệt ngã ám vào vận số của cả gia đình. Một năm sau, anh trai tôi đột ngột mất trên đường lưu diễn. Thân xác đành gửi lại nơi đất lạ quê người. Tang anh còn nặng cả đỉnh đầu, vong linh anh chưa kịp tan trong cơn chiêm bao thảng thốt thì đến lượt ba lại ra đi bất đắc kỳ tử. Mẹ còn trẻ măng, xỉu lên xỉu xuống bên quan tài. Tôi năm ấy 15 tuổi, mơ hồ nhận ra nhà chỉ còn mình là trụ cột.
    Bà nội kể, má mê hát, mang bầu tôi tới tháng thứ 6 mà nịt bụng gọn ơ, lên sân khấu ca nghe mướt rượt. Mắt có đuôi, môi cắn chỉ, ba thương cái sắc, mến cái tài nên cưới. Vậy mà phần số nổi nênh lại đẩy má tôi dạt ra lề đường, dầm nắng, dãi sương bán từng ly cà phê, từng ca nước mát, nhặt nhạnh từng đồng… Tôi đi học về thường nép một góc đằng xa nhìn má lui cui dọn mấy bình trà, khom lưng lau bàn, quét bụi… lặng nghe đắng nghẹn ở đâu về đầy ứ. Có khi xe cà phê vắng khách, má ngồi bần thần lẩm nhẩm vài câu hát cũ. Nhìn má héo hắt như chiếc lá khô gió thổi bạt lề đường còn cố xạc xào cho tròn một kiếp lá. Cho đến giờ tôi mới biết, nghệ sĩ mà tự mình hát tự mình nghe thì còn nỗi đau xót nào hơn.
    Rồi bà nội, không chịu nổi những cú sốc lớn cũng đột ngột mà đi. Bà nội là người mạnh mẽ. Ông nội, cô Thanh Nga, ba tôi, anh tôi, những người thân thương nhất của bà cứ thế bỏ đi không lời trăng trối mà bà không hề khóc. Còn tôi, hay vùi đầu vào bụng bà khóc cho đã thì thôi. Mỗi lần như thế, bà nội thường vuốt đầu rồi nói: “Mình là trụ cột gia đình thì cố để mà không khóc, vì ai cũng khóc thì ai biết dựa vào ai để nguôi ngoai”. Đến lượt bà nội cũng đi, thì tôi không còn khóc nữa.
    Sau một lần mất mát, bữa cơm lại thiếu đi một cái chén, một đôi đũa, lặng bớt một tiếng cười. Cái cảm giác ước ao về một phép màu mà chính bản thân cũng biết là nó hoàn toàn không có thật, lạ lùng thay lại luôn thường trực. Như mình đang thương lượng với sự tuyệt vọng, như khi ăn hết chén cơm rồi mà chén của nội, của ba, của anh vẫn nằm đó, nguội trơ.
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

    2. Thuở ấy hầu như cả ngày chỉ được ăn một buổi. Mà cũng hiếm khi có cơm, thường là tô cháo đậu xanh ăn với đường tán. Có lần đói quá, bủn rủn tay chân, tôi xỉu ngay trên sân khấu. Anh Mai Sơn, Thanh Tùng đỡ vào trong, tỉnh dậy đã thấy trên tay có bịch sữa ai đó nhét sẵn vào. Rồi đến đợt, gạo thì có, mà thịt cá thì không. Hôm nào cũng vậy, má con tôi thay nhau dậy sớm, đến tiệm mỳ Trường Thạnh xin tóp mỡ người ta bỏ đi, rồi đem về kho lên ăn với cơm. Hai đứa em tôi coi đó là thịt, ngấu nghiến ngon lành, má và tôi nhìn nhau, nghe vị mặn kho se sắt trong cuống họng. Lại có lần, má bị cụt vốn, sáng hôm đó hai má con không biết làm cách nào để có tiền mua cà phê pha đem bán. Mà không bán thì nhịn đói là cái chắc. Lúc đó, thằng Hữu Lộc, nhà tôi kêu là thằng Trum, không biết đi đâu về mà có được 500 đồng, nó lận kỹ vào áo. Đang chơi chơi thì nó làm rớt, thấy vậy tôi nháy mắt má, má hiểu ý lấy chân đạp lên, tôi vờ “đánh lạc hướng” nó, má liền cúi xuống, lượm 500 nhét trong lưng quần rồi đi mua cà phê. 500 cà phê pha ra cũng được mấy ly, rồi lại lấy tiền người ta trả, đi mua thêm về bán tiếp. Lúc thằng Trum khóc um lên vì mất tiền, má dỗ hứa cho lại, rồi ái ngại nhìn tôi, hai má con cười, nụ cười đắng đót.

    Tôi học xong đi diễn, nhà vẫn nghèo xơ xác. Tôi trở thành danh hài, mẹ vẫn phải đẩy xe cà phê đều đều mỗi sáng, giọng ca ngày nào theo gió vỉa hè bạt đi xa hút. Tôi hết buồn, chỉ lo làm kiếm tiền để phụ má nuôi hai đứa em. Nhớ có lần tôi cùng Hữu Nghĩa rủ nhau ra bến tàu cưa cây cho người ta đặng kiếm ít đồng gọi là tiền chợ trưa. Sáng ra bến tàu, tối lại về đi diễn. Đến bữa thứ ba thì bị tụi con nít nó nhận mặt. Chúng nó reo hò: “Ông Hữu Châu, Hữu Nghĩa nè”, rồi bu đen bu đỏ, làm hai thằng mắc cỡ quá, bỏ việc luôn. Tôi đi hát lô tô, bơm xe, mở quầy báo, … biết là không làm gì sai, nhưng ngậm ngùi cứ chảy re rắt trong lòng.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3

    3. Khốn khó rồi cũng qua, tôi lo cho hai đứa em thành gia lập thất. Bản thân cũng đeo đuổi được chút tiếng tăm. Thằng Trum hồi nhỏ làm biếng học lắm, toàn trốn đi chơi bị tôi đánh hoài. Nó sợ tôi một phép, phần tôi, sợ em hư nên hơi quá khắt khe. Vậy mà lớn lên nó lại giỏi, chắc giống bà nội, nó tính toán, sắp xếp diễn viên, tuồng nào vở nấy gọn ơ. Vậy mà chưa gì nó cũng theo cha, theo anh đi mất.
    Hôm nghe tin cha con thằng Trum bị tai nạn giao thông, nghe nói hai đứa cháu không sao tôi nghĩ nó bị trầy trụa sơ sơ à. Tôi đi quay ở Tiền Giang về khuya lắc, mệt quá, nên biểu con Giao là chị thằng Trum chạy vô bệnh viện coi nó sao rồi báo về. Con Giao rũ rượi về nhà, nhìn mặt nó tôi đã có linh tính không hay, nó nói không nổi, nghèn nghẹn hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Thằng Trum nó bị nứt sọ rồi anh ơi”. Tôi thấy mình nghẹt thở, trái tim như bị ai nắm trong bàn tay rồi bóp siết lại. Nghĩ cũng hay, mình nghĩ, mình làm gì cũng do cái đầu điều khiển mà khi xảy ra chuyện đau thương thì trái tim lại xoi xói, biểu nó không nhói nữa, nó cũng chẳng chịu nghe. Tôi ráng trấn tĩnh, bước lên lầu lấy tiền, rồi đón taxi đi một hơi vô bệnh viện. Phẫu thuật hộp sọ cho Trum xong, bác sĩ ra nói nếu mà không sốt thì có hy vọng sẽ vượt qua. Nhưng mà, tối đó, nó sốt cao …
    Đầu tôi trống rỗng, không có nghĩ được gì hết, tôi làm cái gì cũng thấy nhẹ tênh. Nhưng đến khi liệm nó thì tôi bật khóc. Bởi vì, nắp hòm đóng rồi là đời đời kiếp kiếp về sau cũng không thể nào gặp lại. Hồi nhỏ, Hữu Lộc nó lì, tôi đánh nó nhiều lắm. Nghĩ sao mà ổng ăn học kiểu gì, lớp 10 ổng học gần 3 năm chưa qua nổi. Có lần ổng trốn học đi thục “bi – da”, bị thầy cô tới tận nhà méc vốn. Tôi giận lắm, nhưng mà cứ đi sớm về khuya chưa rầy nó được. Sáng hôm đó tôi đi tập, run rủi làm sao ngang qua chỗ ổng đang thục “bi – da”, bộ đồng phục còn mặc trên người. Tôi tức quá, xách ngay cán chổi trong quán vừa rượt, vừa đánh … Hồi nhỏ, nó sợ tôi đến mức, nó làm gì sai là chẳng dám lại gần tôi, tôi mới ngó một cái, nó đã bỏ dép chạy mất tiêu. Lúc nó mới ra đi, tôi hận lắm, tôi hận ông trời sao bắt hết chỉ còn để lại mình tôi. Giờ tôi hiểu ra đời là vô thường nên không trách cứ điều gì nữa. Tôi chỉ hối hận là phải chi, có một đôi lần tôi ôm em tôi trong lòng, xoa đầu nó, nói nhẹ nhàng với nó thì giờ đây tôi không day dứt đến thế này.
    Bây giờ, không điều gì khiến tôi đau được nữa. Tôi cũng không buồn, và đã thôi nghĩ về những mất mát chực chờ. Nhiều người thấy tôi mạnh mẽ, cứng rắn quá đâm ra ái ngại, bảo rằng: “Khóc cho nhẹ đi”, tự nhiên lại nhớ lời bà nội, “khóc rồi, ai dựa vào ai để nguôi ngoai”. Ông trời cho tôi nghiệp diễn, lên sân khấu tôi được khóc, được cười, vậy là quá đủ. Tận cùng hạnh phúc là giọt nước mắt, và tận cùng của nỗi đau lại là nụ cười. Đến cách biểu hiện hai phạm trù đối lập là hạnh phúc và khổ đau mà con người còn nhập nhằng đến thế thì tôi … cần chi phải biết là đang khóc cho người hay khóc cho mình.
    Tôi sống với má. Nhà bây giờ chỉ có hai má con, nên tôi về thường xuyên. Cực một nỗi, buồn cứ lẩn khuất đâu đó trên những con đường dẫn về nhà. Nhiều khi má buột miệng nói: “Nhà mà còn đủ, chắc giờ vui lắm ha”. Nghe mà bắt thảng thốt theo. Nỗi khát khao, ước ao về phép màu cải tử, về điều bất ngờ khiến hoàn cảnh này đột nhiên thay đổi lại ùa về. Nhưng mà, … không có gì hết. Tất nhiên là, không có gì hết. Cũng như hôm qua, hôm kia tôi xới cơm cho thằng Lộc, tôi ăn hết hai chén rồi mà chén của nó vẫn nằm đó, nguội trơ…​
     
  7. alora Thành Viên Cấp 3

    [h=1]5 món ăn rùng rợn nhất thế giới không hiểu sao vẫn có người ăn được[/h]
    Thiếu vài món của Việt Nam rồi, tỉ dụ như trứng vịt lộn, đuông dừa, nhộng, thậm chí là thịt chó (đối với một số người). Nhưng công nhận nhìn mấy con chuột bao tử thế kia mà cũng có người ăn được sao ta hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!(((

    1.Sandwich não chiên

    Đây là món ăn ở Ấn Độ, có nguồn gốc khi từ khi người Hà Lan và Đức sang định cư nơi đây. Món ăn được làm từ não bò, tuy nhiên do dịch bệnh bò điên lây lan nên được thay thế bằng não lợn. Món Sandwich não chiên kẹp cà chua, dưa chuột là món ăn nhanh ở nhiều địa phương Ấn Độ.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

    2.Nhện chiên

    Món ăn này là món ăn có từ những năm 1960 khi Khmer Đỏ đã được tàn phá ở Campuchia làm cho tình trạng thiếu thức ăn lên cao và người Camuchia đã sáng tạo ra món ăn ghê rợn này. Ngày nay nhện chiên là món ăn khá phổ biến trên đường phố Campuchia. Công thức của món này là nhện được ném chết rồi trộn hỗn hợp đường, muối, bột ngọt, sau đó cho vào chiên giòn với tỏi.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2

    3. Mắt cá ngừ

    Mắt cá ngừ đại dương được xem là món ăn mang lại cảm giác máu me và rùng rợn cho những ai lại gần.Nguyên liệu được xem là đạt chuẩn khi nó được tách khỏi cơ thể cá sao cho vẫn giữ nguyên phần nhãn cầu, bao quanh là một loại chất béo và chỉ vài cơ mắt được phép cắt đứt.

    Người ta chỉ cần đun sôi một chút nước sạch rồi đưa mắt cá ngừ vào trần qua là có thể thưởng thức. Dù rất bổ dưỡng nhưng mắt cá ngừ lại không phù hợp với những người có dạ dày yếu.Ngày nay, cá ngừ được đánh bắt, lấy mắt và bày bán phổ biến ở những siêu thị, cửa hàng tạp hóa ở Trung Quốc và Nhật Bản.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3

    4. Mỳ với mực sống ngoe nguẩy

    Món Odori-don của Nhật Bản có lẽ được xếp vào hàng những món ăn kinh dịnhất thế giới bởi món mỳ này "sở hữu" nguyên một con mực sống vẫn còn đang ngoe nguẩy. Odori-don là món mỳ có đặt một con mực ống còn đang sống trên phần mỳ, ban đầu sẽ chẳng ai để ý cho đến khi người ta đổ nước tương lên con mực và nó bắt đầu ngoe nguẩy những cái xúc tu.

    Món mỳ này có nguồn gốc từ nhà hàng sushi Ikkatei Tabiji ở thành phố Hokkaido, Nhật Bản. Giá của một bát mỳ này là 24 USD (tương đương 495.000 VNĐ).

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 4

    5.Chuột bao tử

    Những con chuột được lôi ra từ bụng chuột mẹ rồi thả vào nồi nước đã nêm sẵn gia vị. Sau đó, thực khách ung dung thưởng thức.Không biết từ bao giờ, các quý ông Việt có quan niệm cứ cái gì "độc", "dị" là có khả năng tăng cường khả năng giường chiếu.

    Đã qua cái mốt uống gì bổ nấy, khi mà các đại gia ùn ùn đi săn của quý của dê, ngựa, chẳng biết từ đâu, thông tin ăn chuột bao tử có khả năng khôi phục phong độ giường chiếu lại rộ lên và trở thành xu hướng ăn uống của không ít đấng mày râu.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 5
     
  8. alora Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Linh Chi lộ nửa bầu ngực khi dự sự kiện. Thế này thì ăn đứt Ngọc Trinh rồi =))[/h]
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
    Linh Chi gợi cảm và nổi bật trong bộ vest đỏ rực. Cô không mặc nội y, cố tình phô vòng một căng tròn. Á hậu Minh Thư đi sự kiện với trang phục, phụ kiện tôn vẻ quý phái.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1
    Tường Vy và Linh Chi hai phong cách trái ngược vui vẻ đọ sắc.


    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
    Linh Chi lộ nửa bầu ngực nhưng vẫn vô tư tạo dáng bên mẫu nam Võ Cảnh.​
     
  9. hangtotbaola Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Tỷ phú Myanmar: 1 tháng chi 42 tỷ cho bóng đá, mở 4 học viện, bầu Đức vẫn còn thua xa[/h]
    Bữa ăn 3 triệu/ngày của bầu Đức vẫn chưa thấm vào đâu so với mức chịu chơi của tỷ phú này.

    Thành công của đội U19 Myanmar nói riêng và bóng đá nơi đây nói chung có sự trợ giúp đúng đắn của tỷ phú Zaw Zaw, một trong những người giàu nhất của quốc gia này.

    Một tháng chi 2 triệu USD cho bóng đá

    Zaw Zaw là một trong những ông trùm về kinh tế tại Myanmar, chủ tịch Max Myanmar Group (MMG) một tập đoàn kinh doanh đa ngành từ đá quý, gỗ, xây dựng, cơ khí, giao thông vận tải, du lịch và công nghiệp ngân hàng. Theo Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia), doanh thu hàng năm của MMG lên đến 500 triệu USD.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
    Dưới sự chèo lái của Zaw Zaw, bóng đá Myanmar đã thay da đổi thịt, từ việc đào tạo trẻ cho đến bóng đá đỉnh cao.

    Có rất nhiều tiền nhưng Zaw Zaw không làm bóng đá theo kiểu “ăn xổi” mà đi từng bước chắc chắn. Ông kêu gọi các doanh nghiệp, đối tác kinh doanh nhảy vào làm bóng đá, tổ chức lại hệ thống giải VĐQG, xây dựng cơ sở vật chất, học viện bóng đá nhiều nơi trên cả nước. Bóng đá Myanmar cất cánh từ những thay đổi đó.

    Nói về mức độ chơi trội, Zaw Zaw hơn hẳn bầu Đức. Trong một bài viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vào năm 2013 có thống kê 1 tháng, Zaw Zaw dành ra 2 triệu USD từ tiền cá nhân cũng như kinh phí của các đối tác để chi cho các hoạt động của MMF, kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 làm chủ tịch MMF vào năm 2009.

    Bắt tay với FIFA, liên tiếp mở học viện
    Hơn 9 năm làm chủ tịch MMF đến nay, Zaw Zaw đã giúp Myanmar có ít nhất 4 học viện bóng đá tại các thành phố Yangon, Mandalay, Pathein và Taunggyi - thủ phủ của bang Shan. Những dự án này đều có bàn tay đóng góp của FIFA. Uy tín cá nhân cũng như những chính sách phát triển đúng đắn đã thuyết phục được FIFA rót tiền cho những học viện tại đây.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1
    Chủ tịch Sepp Blatter trong dịp đến Myanmar khánh thành học viện bóng đá ở Mandalay, phía sau (áo trắng) là Zaw Zaw.

    So với Việt Nam, số học viện bóng đá tại Myanmar nhiều hơn. Bên cạnh đó, những trung tâm đào tạo bóng đá còn mọc lên nhan nhản gắn liền với những doanh nghiệp khi họ muốn nhảy vào kinh doanh tại Myanmar. Điển hình trong số đó là trung tâm của công ty viễn thông di động Digicel vừa mở vào giữa năm nay.

    Thành công của U19 Myanmar hiện tại là kết quả của 1 quá trình đầu tư lâu dài, trên diện rộng. Thành phần của đội đến từ hơn 10 CLB hiện đang chơi tại giải VĐQG hoặc đào tại tại học viện. Gerd Zeise, HLV của họ đã dẫn dắt các đội bóng trẻ từ lứa U16 - U21 suốt gần 4 năm qua. Myanmar kiên định với mục tiêu và lựa chọn của mình.​
     
  10. hangtotbaola Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Mỗi lần đi bar mà thế này thì chết mất![/h]
    Kinh khủng quá, đi bar thế này thì có cả núi tiền cũng hết. Ko phải tính bằng tiền chục triệu mà trăm triệu mới ghê chứ. Có mấy tiếng đồng hồ mà tiêu tiền thế này thì cũng chịu thua luôn!

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
     
  11. hangtotbaola Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Bộ ảnh 'Hai lúa lên Sài Gòn' cực dễ thương của con trai, con gái Lý Hải- Minh Hà[/h]
    Hiu hiu, dễ thương quá đi mất, Rio và Cherry hai cục vàng của cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz Việt Lý Hải - Minh Hà. Nhìn cậu anh ko khác ông bố Lý Hải tẹo nào luôn ý.

    Nhận dịp Rio tròn 3 tuổi, Minh Hà và Lý Hải đã quyết định chụp một bộ ảnh kỉ niệm cho Rio và Cherry. Lấy tiêu đề là "Hai Lúa lên Sài Gòn" cùng câu chuyện vô cùng gần gũi, kể về 2 anh em dưới quê lên thành phố với những ngỡ ngàng, ngạc nhiên "vì thành phố khác xa quê mình quá". Rio và Cherry đã hóa thân xuất sắc vào 2 anh em nhà quê với sự hồn nhiên, trong sáng.

    Mời cả nhà chiêm ngưỡng nào =))

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!​​
    Lần đầu, hai Lúa dắt ba Ruộng lên thành phố. Đi ngang con sông có mấy cây dừa nước, ba Ruộng hỏi:
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1​​
    Ba Ruộng: “Ủa anh 2 ơi sao thành p hố nhìn cũng giống ở quê vậy, mà đi kiểu này còn mệt hơn lội ruộng dưới quê nữa. Đi bộ mỏi chân”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2​​
    Ba Ruộng: “Mình nghỉ mệt tí đi. Em thành đói bụng quá”
    Hai Lúa: “Anh có mang đồ ăn nè” (Lôi cóc ổi ra)

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3​​
    Ba Ruộng: “Trời, đói mà ăn cái này chắc chết quá”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 4​​
    Đi lẹ lên cô Ba
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 5​​
    Cô ba: “kì ta tự nhiên ăn xong đi không nổi, người nặng nề sao đó anh 2, anh cõng em đi”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 6​​
    Hai lúa: “cô ba làm biếng quá nha, thôi để anh kéo em đi”

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 7​​
    Hai Lúa: “Tới siêu thị rồi, rửa tay rửa mặt cho mát rồi vô chơi em ơi”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 8​​
    Ba Ruộng: “ Hai ơi, hình như chỗ này hổng phải chỗ rửa tay đó người ta nhìn quá trời kìa”
    Bước vào siêu thi: Ba Ruộng: “Wow ở đây hổng thấy gió mà sao mát dữ ta”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 9​​
    Hai Lúa: “công nhận người thành phố hay thiệt, làm cái tủ lạnh bự bằng toà nhà luôn, sàn thì bóng loáng, được nằm ngủ ở đây đã dữ”
    Ngang tiệm quần áo Ba Ruộng: “Tạo dáng vậy giống cô người mẫu chưa ta”

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 10​​
    Hai Lúa: “ba ơi, lại thử đôi giày này đi”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 11​​
    Ba Ruộng: “em thích cái áo này à”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 12​​
    Hai Lúa nhìn quanh: “lựa nhiều quá hông mua bị đuổi kìa chạy trốn thôi”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 13​​
    Ở thành phố sướng thiệt, quá trời đồ chơi luôn
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 14
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 15​​
    Ước gì có nhà vậy ta, được nằm ngủ trên chiếc giường này chắc nướng hoài luôn
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 16​​
    ộp ộp anh 2 ơi hình như bụng em nó kêu đó. Đi ăn thôi.
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 17​​
    Hai lúa: “hai đứa ăn chung 1 đĩa cho tiết kiệm nha”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 18​​
    Để em Ba lau miệng cho Hai nha.
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 19​​
    Ba Ruộng: “mai sinh nhật anh 2 mà anh 2 không tặng em gì sao huhuhuhu”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 20​​
    Hai Lúa: “ Ngược ta, thôi tặng em con báo nè”
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 21​​
    Ba Ruộng: “Sao lại là con báo”
    Hai Lúa: “Thì dữ giống cô ba đó”. Chạy thôi.​
     
  12. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Phẫn nộ ăn mày chặt cụt 4 chân lạc đà “xin” lòng thương hại[/h]
    Mới đây, hình ảnh hai người đàn ông quỳ mọp xuống ven đường một thành phố ở Trung Quốc cùng với một con lạc đà tứ chi đã bị chặt cụt trở thành tâm điểm của những trang báo mạng. Rất nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ vì hành động độc ác chặt chân lạc đà để thêm phần thương cảm. Được biết, hai người đàn ông này đến từ Phúc Châu và đã dắt con lạc đà tội nghiệp này đi ăn xin khắp Trung Quốc.

    Khi cảnh sát theo những tin tức được báo cáo đến nơi để xem xét và điều tra khi phát hiện con lạc đà này bị cố ý chặt chân chứ không phải do bị gãy hay bẩm sinh bị cụt tứ chi. Chưa biết những người ăn xin này sẽ bị xử lý ra sao nhưng những hình ảnh này đã gây xôn xao cộng đồng mạng và phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 4
     
  13. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Đổ xô chụp ảnh hot girl mặc hở hang tạo dáng trên nóc xe[/h]
    Trong triển lãm Quốc tế về xe hơi lần thứ 15 tổ chức tại Vũ Hán (Trung Quốc), một hot girl ăn mặc gợi cảm xuất hiện và tạo dáng trên nóc một chiếc xe màu đen, thu hút hầu như mọi ống ngắm trong triển lãm. Đương nhiên, hầu hết các tay ảnh này là …đàn ông. Đến chẳng biết chụp xe hay người mà ống kính điện thoại máy ảnh toàn chĩa vào người. Triển làm xe này theo em nên đổi thành triển làm người thì tốt hơn

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1
    Các tay ảnh đang tập trung bên hot girl
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 4
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 5
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 6
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 7
    Không ít ánh mắt trìu mến đang dành cho hot girl này
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 8
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 9
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 10
     
  14. alora Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Xin đừng biến sân bóng thành phòng họp![/h]
    Xem trận khai mạc giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên qua truyền hình, tôi thấy có một hình ảnh hơi lạ ở khu vực khách VIP trên sân Cần Thơ, đó là trước mặt các vị khách quan trọng là một dãy bàn được phủ khăn bàn màu xanh hết sức trang trọng.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
    Khán đài VIP trên sân Cần Thơ (Ảnh chụp màn hình)

    Tôi lục lại hình ảnh tư liệu, cụ thể là hôm diễn ra trận khởi đầu của đội tuyển Đức tại vòng chung kết World Cup 2014 tổ chức ở Brazil. Hôm ấy trên khán đài VIP có bà thủ tướng Đức - Merkel và cạnh bên là chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Toàn những nhân vật tầm cỡ thế giới, dự một trận đấu được cả tỷ người theo dõi, vậy mà cái khán đài dành cho họ hết sức tầm thường: Chỉ là những chiếc ghế da to vừa phải, xếp sát nhau. Duy nhất chỉ có một sự khác biệt là khu khán đài VIP được bao quanh bằng những tấm kính chống đạn cao vừa phải, chỉ đủ che bà Merkel khi ngồi.

    Tôi cũng đã có dịp được đến tận nơi những sân vận động nổi tiếng như sân của Manchester United, sân của Arsenal, sân tổ chức trận chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi...và đều thấy tương tự như hình ảnh mô tả khán đài VIP tại Brazil nêu trên.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1
    Thủ tướng Đức Merkel tại World Cup 2014. Ảnh: thetimes.co.uk

    Trong khi khách VIP trên sân Cần Thơ được bố trí ngồi sau những chiếc bàn hoành tráng như đi họp, thì khán giả - những thượng đế thật sự, lại ngồi trên những dãy khán đài bằng xi măng! Từ đây, lại chợt ngẫm nghĩ một điều: ngoại trừ sân Mỹ Đình, còn lại hầu hết các sân bóng ở Việt Nam, thượng đế - khán giả đi xem bóng đá mà khổ như đi cày. Khi mưa thì ướt mem, nắng thì muốn phỏng cả mông, nứt cả đầu!

    Xin đừng xem những chuyện này là chuyện nhỏ. Bởi mặc dù nó nhỏ, nhưng nó lại thể hiện một chuyện rất lớn: Người ta chỉ nói miệng là giỏi về tầm quan trọng của khán giả. Việc chưa chăm chút cho khán giả từ cái chỗ ngồi, đến các phương tiện giúp họ thoải mái hơn khi đi xem bóng đá, thì đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy "thượng đế" chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ!

    Có thể sẽ có lời biện hộ rằng do nghèo, nên chưa thể có sân mái che cho khán giả khỏi ướt khi mưa, chưa thể lắp ghế cho khán giả khỏi nóng mông lúc trời nắng. Nhưng, như thế thì cũng đừng tạo nên sự quá xa cách bằng cách trang trí khu vực VIP những chiếc bàn như đi họp.

    Tôi tin rằng, các khách VIP cũng chẳng thích thế đâu, bởi họ toàn là những người họp nhiều, muốn có một chút thoải mái trên khán đài cũng không được với mấy ông quản lý thể thao!​
     
  15. alora Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Chị này chất quá, rút tiền bị nuốt thẻ phá luôn cả máy ATM[/h]
    Ngày 16/10 ở một trung tâm mua sắm ở Quảng Đông (Trung Quốc), một bà chị chả hiểu nguyên nhân gì mà khi rút tiền thì bị nuốt thẻ. Bà này điên quá phá luôn cả máy ATM mới sợ chứ =)) Chắc hiểu đơn giản là phá máy để lấy thẻ ra nhưng không ngờ lại phạm tội phá hoại của công.

    Theo lời bảo vệ kể lại thì cô áo cam này ra ATM rút tiền ko thành công nên đầu tiên thì vỗ nhẹ nhẹ vào máy (như kiểu tv nhà mình bị nhiễu nên hay vỗ vỗ cho nó nét ấy nhỉ? =))). Vỗ mãi, vỗ chán vỗ chê mà nó ko nhả ra tiền nên bà chị này điên quá đập luôn màn hình, đập loạn lên, giấy in của ATM rơi ra hết mà vẫn ko thấy tiền đâu hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!) Tay không bắt giặc luôn chẳng thèm sợ ai hết

    Có thể lần đầu dùng ATM nên chị này ko có kinh nghiệm chăng? Mà lạ là một người phụ nữ đập phá cả máy ATM như thế cũng mất vài chục phút thế mà chả có ông bảo vệ nào ra can ngăn.

    Sau đây là một số hình ảnh của chị

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 4

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 5
     
  16. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Mỹ nhân Việt liên tục diện đồ 'copy' hãng lớn, cùng kiểu nhưng Selena mặc đẹp và thời trang còn Linh Chi mặc như đồ ngủ[/h]
    Nói tóm lại đồ giả bao giờ cũng xấu hơn đồ thật. Mà Ngọc Trinh suốt ngày đi mặc đồ 'nhái' vậy nhỉ hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!))


    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1
    Góp mặt tại buổi chiếu phim Lạc giới ở TP HCM tối 13/10, Linh Chi trở thành tâm điểm chú ý trong chiếc váy hai dây gam đỏ nổi bật, khoét ngực sâu, để lộ vòng 1 quyến rũ. Tuy nhiên, thiết kế này ngay lập tức gợi liên tưởng đến bộ đầm sexy của thương hiệu Christian Dior mà Selena Gomez diện tới lễ ra mắt phimRudderless tại Los Angeles trước đó 6 ngày. So sánh hai mẫu váy, chỉ có sự khác biệt dễ nhận thấy là chất liệu lụa của Dior trông đẳng cấp hơn hẳn và đường nét cũng trau chuốt hơn.
    Á khôi Miss Ngôi Sao 2011 cho biết, trang phục cô mặc là sản phẩm do shop thời trang của Ngọc Trinhthực hiện.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
    Bên cạnh đó, trong bộ ảnh mới thực hiện, bản thân Ngọc Trinh cũng khoe dáng với set đồ gồm crop-top đen và quần trắng cạp cao rất giống thiết kế Stella McCartney mà siêu mẫu tomboy Cara Delevingne từng diện trên thảm đỏ Met Gala hồi tháng 5.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3
    Người mẫu nội y thừa nhận mình học hỏi ý tưởng từ sản phẩm nước ngoài và biến tấu một chút để đưa trang phục này vào bộ sưu tập của cửa hàng do cô làm chủ. "Búp bê 9X" còn tự hào cho rằng: "Tôi thấy mình mặc đẹp và có vòng eo gợi cảm hơn Cara đó chứ".

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 4
    Trước đó, ngày 22/8, Yến Trang nhận được nhiều bình luận trái chiều về phong cách độc đáo khi chấm thi liveshow 1 Bước nhảy Hoàn vũ nhí. Và bộ đồ hút mắt này cũng bị phát hiện là không khác biệt nhiều so với "bản gốc" - một thiết kế thuộc bộ sưu tập Christian Dior Haute Couture Thu đông 2012 do chân dài Julia Nobis trình diễn.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 5
    Ngay cả bộ đầm đình đám trong suốt một thời gian dài của Đỗ Mạnh Cường, từng theo chân hàng loạt sao nữ như Diễm My, Linh Nga, Mỹ Linh... tới các sự kiện lớn, cũng "trùng ý tưởng" với trang phục mà người mẫu 86 tuổi Daphne Selfemặc khi chụp hình thời trang.​
     
  17. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]12 'bà nội' U60 rủ nhau đi phẫu thuật như thiếu nữ 20[/h]
    Để tiết mục nhảy múa tập thể được lên chương trình truyền hình giao thừa năm 2015, 12 “bà nội” tuổi 60 đã cùng nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện các bác ạ.

    Việc các cụ ông cụ bà cùng nhau tham gia tập khiêu vũ, ca hát ở độ tuổi 60, đặc biệt ở các thành phố lớn không phải mới diễn ra. Chính vì thế nên 12 bà nội này đã đầu tư tiền của, công sức nâng cấp hình thể để cạnh tranh được một suất lên tivi

    Máu thật các bác nhỉ? Bây giờ đi tìm hiểu em nào chắc phải hỏi tuổi, xem CMND cho rõ ràng, không cẩn thận là bị các em bên ngoài 20 bên trong 60 lừa ngay

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 3

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 4

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 5
     
  18. alora Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Suy nghĩ lại đi mấy anh đàn ông: Ai ban phước cho ai[/h]
    SUY NGHĨ LẠI ĐI NGHE MẤY THẰNG ÔNG NỘI !

    Hình như hầu hết những người đàn ông trên thế giới này, nhất là đàn ông Việt Nam, nghĩ rằng anh ta đã ban phước cho người phụ nữ khi anh ta cưới cô ấy về làm vợ....

    Như vậy hôm nay chúng ta phải xem xét lại vấn đề này...Xem ai ban phước cho ai nhé :

    Khi phụ nữ lấy chồng :

    - Họ của cô ấy bị đổi theo họ chồng
    - Đổi nhà
    - Rời khỏi gia đình
    - Đi theo chồng
    - Xây dựng tổ ấm mới
    - Có thai
    - Cái thai phá dáng dấp
    - Mập lên
    - Sự đau đớn khi đẻ
    - Những đứa con sẽ theo họ chồng

    Cho tới ngày họ chết.....Tất cả những gì phụ nữ làm trong suốt quá trình làm vợ : làm bếp, lau nhà, chăm sóc cha mẹ chồng ( làm dâu ) , chăm lo con cái, khuyên nhủ chồng, lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng, chia bùi sẻ ngọt với chồng, làm cho sợi dây liên hệ anh chị em nhà chồng ngày càng vững chắc.....Tất cả những thứ ấy người chồng đều hưởng lợi bằng sức khỏe của người vợ mình....

    NHƯ VẬY THỬ HỎI AI BAN PHƯỚC CHO AI ?

    SUY NGHĨ LẠI ĐI NGHE MẤY THẰNG ÔNG NỘI !

    [SỸ LIÊM]

    P/s: Mới đọc được cái này của anh Sỹ Liêm viết hay quá, nói được lên tâm sự của phụ nữ. Thank kiu anh đã hiểu và tâm lý. Các anh đàn ông vào mà học hỏi này!

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!
     
  19. alora Thành Viên Cấp 3

    [h=1]Sinh viên năm cuối viết bản CV dài 6m để chuẩn bị xin việc[/h]
    Ngày 20/10/2014, sau khi thông tin một sinh viên năm cuối tại Đại học công nghiệp Hà Nam (Trịnh Châu, Trung Quốc) viết một bản sơ yếu lý lịch (CV) dài khoảng 6m để chuẩn bị xin việc. Điều đáng nói là đoàn trường xác nhận những gì anh ý viết trong bản CV là thật, ko chém nhé

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!!

    Bản sơ yếu mở đầu với phần “Tóm lược tiểu sử cá nhân”, nội dung gồm công việc mong muốn, kinh nghiệm xã hội. Để làm rõ ưu điểm và dễ phân biệt, tác giả còn dùng mực đỏ viết các đầu mục.

    Với bản CV sáng tạo này, có người tán đồng, cho rằng tác giả dùng cách này có thể bộc lộ rõ sở trường, tài năng thư pháp cũng được bộc lộ, động viên những người xin việc khác. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng kiểu CV này thật xấu xí, thậm chí còn cho rằng tác giả đã quá “cường điệu” mình.

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1

    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 2
     
  20. aeor Thành Viên Bạch Kim

    [h=2]Cái mũ kia mua ở đâu vậy các bạn. Chỉ giùm mình với hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!![/h]
    hàng tốt bao la - xả hàng tẹt ga. guuuu, Clarks, Polo, Vidragon, bally,zara,boss!!! - 1