Tìm kiếm bài viết theo id

Lương 3,2 triệu, tôi vẫn sống được ở Sài Gòn như thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phongsound, 19/10/14.

ID Topic : 7559813
Ngày đăng:
19/10/14 lúc 20:18
  1. thanhlong77 Thành Viên Cấp 3

    bai viet hay...Lương 3,2 triệu, tôi vẫn sống được ở Sài Gòn như thế nào?
     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Sống gói gém như vầy mệt lắm, chưa kể chi phí phát sinh khi có gia đình, thoải mái phải 10tr/tháng.
     
  3. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    Bác phân tích chuẩn nè thanh.niên hay ăn.nhậu nữa nên củng tốn 1.khoảng khá lớn đó
     
  4. Son Goku Banned

    Tháng nào ko có bệnh tật hoặc tiệc tùng thì cũng phải đi massa này nọ để xả chứ bác? Không lẽ làm bạn với đôi bàn tay hoài sao được? Lương 3,2 triệu, tôi vẫn sống được ở Sài Gòn như thế nào?

    Tóm lại, nhiêu đó cũng chả dư dả gì.
     
  5. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Thì em đang nói đến chi phí tối thiểu cho 1 người độc thân mà, còn xài thoải mái thì bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ cần các bác đang ra sức tán tỉnh em nào là cũng đã thấy mệt rồi, 1 năm có biết bao nhiêu là ngày lễ, kỷ niệm, sinh nhật (dẫn đi ăn nè, xem phim nè, hoa nè, quà tặng nè..., chưa kể đến chi phí hotel...) hoặc mỗi tháng 1 chầu nhậu là cũng đủ hết veo rồi. Thử tính xem bao nhiêu % người độc thân sống ở các thành thị có mức thu nhâp dưới 5 triệu/tháng? Hổng lẽ họ đói hết? Nói chung là lựa cơm gắp mắm thôi.