Tình hình là ngày mai mình muốn dẫn gia đình đi ăn lẩu cá kèo, nhưng đang phân vân giữa 2 lựa chọn: Quán Rau Đắng & Quán 18 Bà Huyện Thanh Quan. Lâu rùi không ăn nên không biết tình hình giá cả + chất lượng 2 chỗ này như thế nào. Hic Bà con có lòng hảo tâm, tư vấn giúp mình nên chọn quán nào nhé. Nghe nói bên Rau Đắng mắc lắm, tính tiền lẩu mà còn cộng riêng tiền rau, bún..v..v....nữa??? Còn Bà Huyện thì phục vụ tệ??? Hic hic. Khó xử quá!!! :cry_002:
2 người ăn nhiều nhiều + thoài mái tí thì cũng bèo bèo 150k lưu ý ko nên ăn thêm rau và bùn vì 1 đĩa rau+bún ~50-60k mà 50-60k là đã có thể mau 1 đĩa đồ ăn khác cứ thế mà tính lên nhé chưa tính nước uống
Lẩu cá kèo ở Bà Huyện Thanh Quan từng đi 4 5 lần. Nói chung ngon nhưng bún và rau quá ít, đủ mỗi người 1 chén, cá kèo nguyên nồi lẩu có 6 con. Nước ngọt thì mắc khỏi bàn. Nói chung vào đây ăn cho zui thì đc chứ ăn no là 1 bộn. Tốt nhất rảnh rồi ra chợ mua luôn 1 Kg cá kèo giờ khoảng 100k ( update chủ nhật tuần trước ), rau, bún nữa là chiến, ăn mệt nghỉ luôn !
ăn đc 1 lần ở BÀ Huyện ... cũng đc , vệ sinh có 1 chút vấn đề , nhưng cũng đc (vì quán khác cũng vậy) Nhưng ăn ko đã .... ------------- Nên những lần sau đều qua Nguyễn chí thanh ăn lẩu Thái (mình thấy ngon hơn lẩu cá kèo ) Và 130k /2 ng , Ăn rất đã =))
Mình cũng hay ăn ở Rau Đắng, quán này thì quá nổi tiếng rùi. Mình với bx lần nào đi ăn cũng tốn khoảng 300k thôi. Nhắc tới lại nghiền . Mình thấy phục vụ bt mà, hay tại mình ăn quen nên mấy anh phục vụ chu đáo lắm, chỉ có mấy chú lính mới thì hới lóng ngóng thật. Bữa mình và bx đi kêu cái lẩu cá kèo còn sống, thế mà thằng nhóc mới nó mang ra nguyên nồi cá đã chết. Thế là ông anh phục vụ quen mang vào trong đổi lại nồi lẩu...theo mình Rau Đắng là ngon nhất, có ăn thử mấy quán khác thấy ko ngon bằng.