Tìm kiếm bài viết theo id

Làm phúc đôi khi thành họa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangphuongmd, 29/10/14.

ID Topic : 7573717
Ngày đăng:
29/10/14 lúc 22:35
  1. hoangphuongmd Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    9/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    72
    Cứ mỗi lần mình đi làm em nó dẫn bạn trai về nhà hú hí, thậm chí mình đi ra tiệm net gần nhà tìm tài liệu về thấy đóng cửa kín mít, phải 5 phút sau mới thấy ra mở cửa.
    Phòng nhỏ, có 2 chị em ở cùng đã chật, gần đây nó còn dắt thêm con em họ ở dưới quê lên ở cùng. Mình tưởng ở vài ngày, ai dè nó ở luôn, mình cũng chẳng thèm nói gì, tiền phòng chia làm ba thôi.
    Con em họ này sinh năm 1993, nghe đâu học CĐ kế toán ở miền Tây, giờ lên Sài Gòn lập nghiệp. Mình cũng thấm cái cảnh sảy nhà ra thất nghiệp, cho nó ở cùng cũng âu là tạo phúc cho mình.
    Phúc đâu chẳng thấy lại thấy họa, kể từ ngày con bé này lên nó bắt bẻ mình vô số lỗi, nào là cái quạt hút bụi bẩn sao chị không đi rửa đi, có hôm mình dậy lúc 7h kém nấu cơm mang đi làm mà nó bảo tiếng bát đũa làm em khó ngủ, nồi cơm điện có hôm vội quá quên ngâm cũng bị nó nói như tát nước vào mặt. Nhục nhất là tiền ga dùng chung có 7 ngàn mà đi chơi về nó đòi, sáng hôm sau nó lại đòi tiếp...bảo rằng chị phải trả tiền em.
    Có hôm vằng nhau mình bảo ở với nhau thì nên chấp nhận, đừng có mà chấp nhặt những thứ nhỏ nhỏ...nó bảo chị thì có gì mà tốt đẹp chứ.
    Kể từ ngày vằng nhau, con chị nó im luôn, chẳng thèm nói chuyện cùng mình. 2 chị em nó tự động bỏ ra ăn riêng và tối nào cũng có thằng kia đến ăn cùng. Mình cũng muốn làm hòa nhưng có đến luộc rổ khoai nó cũng chẳng thèm mới, mình như bị tách biệt ra khỏi thế giới của chị em nó và sống trong im lặng.
    Mình cũng im lặng theo, kể với đám bạn thân nghe nó bảo sao cậu nhu nhược và nhịn nhục ngu ngốc vậy? Ít ra cậu cũng hơn chị em nó cả 6, 7 tuổi, phòng thuê ban đầu là của cậu, chúng nó chỉ đến ở ghép thôi, cứ nói thẳng, thích thì ở mà không thích thì ra chỗ khác mà ở, đừng im lặng và bắt bẻ nhau những thứ nhỏ nhặt như vậy.
    Không tôn trọng nhau thì chia tay cho khỏe, cậu không việc gì phải chuyển đi chỗ khác, cứ ở đó đi...
    Mỗi lần đi làm về thấy sự im lặng và không khí ngột ngạt bao trùm mình cảm thấy mệt mỏi, ừ thì họa là phúc, mà phúc là họa...cuộc đời thật khó biết lòng người. Khi người ta ghét nhau rồi ấy, đẹp cũng thành xấu...Haiz!!!
     
  2. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cũng khó thiệt hen? tội cho bạn nhỉ
     
  3. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    tội bạn thật thôi kệ nó đi
     
  4. seller_DK Thành Viên Vip

    Hãy về với đội anh Làm phúc đôi khi thành họa
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bạn hiền lành cả nể quá ! sống chung mà ko vui vẻ gì thì ở 1 mình cho khỏe .
     
  6. hoangphuongmd Thành Viên Cấp 1

    Mình tuổi mèo, nó tuổi ngựa, con em nó tuổi gà, mà con này học thói ở đâu cái gì cũng cho mình là nhất, nhỏ tuổi nhưng không biết trên dưới là gì. Cảm ơn bạn đã đồng cảm
     
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Ở chung không hợp thì chia tay. Mỗi người một ý mà, âu cũng chuyện bình thường.
     
  8. hoangphuongmd Thành Viên Cấp 1

    Mình đôi khi nghĩ thế này:
    Cái gì lớn nhất: Xin thưa đó là DÃ TÂM con người.
    Cái gì bé nhất: Xin thưa đó là sự HẸP HÒI.
    Cái gì đáng sợ nhất: Xin thưa đó là ÁC TÂM.
    ***
    Cái gì lớn nhất: Xin thưa đó là sự BAO DUNG.
    Cái gì bé nhất: Xin thưa đó là THÓI XẤU của người khác.
    Cái gì đáng sợ nhất: Xin thưa đó là mất đi SỨC KHOẺ.
     
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Nếu thớt làm được như những gì mình nói thì không nên có topic này.
     
  10. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Thấy không ổn thì đường ai nấy đi cho khỏe bạn. Cứ day vào của nợ thì làm sao nhẹ nhàng được !
     
  11. hoangphuongmd Thành Viên Cấp 1

    Nói thật là đôi khi mình nghĩ thế chứ không làm được, hi hi...chúng ta là con người mà, ai cũng có lòng tự trọng và ý kiến của cá nhân mình, sợ nhất là đụng chạm vào lòng tự trọng của người khác phải không bạn?
     
  12. hoangphuongmd Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên, chúc bạn ngủ ngon
     
  13. Shez Thành Viên Cấp 4

    tình cảnh này không phải là phúc , hiện tại bây giờ cũng không phải là hoạ : ))
     
  14. hoangphuongmd Thành Viên Cấp 1

    Tại mình cả thôi, ban đầu nếu mình không cho con bé em đó vào ở cùng thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, đằng này mình nghĩ cho nó mới ra trường lại chưa tìm được việc giống mình ngày xưa, làm phúc thôi nhưng gặp họa rồi đấy bạn. Thôi đành tự nhủ để đức cho cháu, cho con sau này...cảm giác giống như chính con chó mình nuôi cắn một nhát vào chân phải đi tiêm thuốc dại cũng chẳng dễ chịu chút nào.
     
  15. Shez Thành Viên Cấp 4

    nhủ gì nữa mà nhủ quay sang nắm đầu tát nó xéo hàm ,gôm đồ đuổi cổ ra ngoài đường ... mình đang nằm chiếu trên mà : )) không làm được thì thôi đành cắn răng mà chịu : )) /
     
  16. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Đá đít nó đi, còn không thì mình ra đi cho nó ở 2 đứa nó...
    Cứ kiểu này là nhà đã phân chia 2 phe rồi, 2 chị em nó phe hiền bị ức hiếp, bạn ở phe ác bắt nạt em gái nó...
    Sống chung tiếp cũng không được đâu.
     
  17. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    tính của bạn này hơi qua loa chút nhưng là người giàu tình cảm,tuy nhiên người có tính này trong công việc khó thành công lớn Làm phúc đôi khi thành họa
     
  18. hoangphuongmd Thành Viên Cấp 1

    Bạn phán cũng chuẩn đấy, vậy mình phải thay đổi nhỉ
     
  19. kiemtienankeo Thành Viên Bạch Kim

    Thấy ko vui thì ra riêng đi, ở chung làm gì.
    Thà tốn thêm vài trăm mà khỏe cái đầu, chứ để tiền đó mua thuốc cũng vậy ah.
     
  20. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Phòng ai mướn thì người đó làm chủ đầu tiên, kêu 2 đứa em tốt bụng kia dọn đi, mình bạn chịu tiền phòng rồi kiếm người khác ở ghép thôi.

    P/S: đừng kiếm Thịnh Hói.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Ngocmai858,
  2. hoale,
  3. wu.mkt62,
  4. manhhoang,
  5. minhkhangziz,
  6. Neather
Tổng: 453 (Thành viên: 9, Khách: 425, Robots: 19)