Tìm kiếm bài viết theo id

bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pro-tech, 28/10/14.

ID Topic : 7572278
Ngày đăng:
28/10/14 lúc 23:15
  1. mr Q Thành Viên Mới

    ở đâu cũng thế em trai, bệnh nan y rồi bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất
     
  2. titach Thành Viên Cấp 2

    hôm sau đóng hộp bãi sh.t voi cho nó khui.thúi chế m tui nó :v
     
  3. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    ý là cái chuyện việt kiều cho quà kìa. Tui thì chỉ có 1 ông cậu việ kiều, chứ ko có dc nhiều như bác. Nhưng cho tiền thì nói thiệt, tui ko thik bằng mang quà bên đó về. Tiền thì ở đâu chẳng có. Còn quà thì đâu phải VN cái j cũng có đâu. Bác thực dụng quá..
     
  4. satgai9x Thành Viên Mới

    câu trên như đinh đóng cột còn mở ngoặc đóng ngoặc làm gì
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    hơ hơ đầu tháng 10 anh đi Hàn Quốc xách về 2 vali mỹ phẩm to chảng, toàn hàng hiệu, đé0 bị thằng nào bắt.

    -Anh đợi cho đông đông khách xíu để tụi hải quan bận rộn xử lý đám đó, rồi lợi dụng đám đông chuồn ra khỏi cửa luôn. Khỏe re, cửa ra vào cách đó có vài mét thôi.
     
  6. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    tìm cách chặt đẹp lại. ai mua đồ mà ship ra sân bay e chặt thêm 50k tiền ship
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thui ko thắc mắc vụ này làm gì mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi suy nghĩ

    Mình nói họ đem tiền về mà dùng và cho nhẹ tay chứ ko phải nói họ đem tiền về cho mình.

    Không biết ai nghĩ sao chứ chưa chắc đem tiền cho người thân là họ mừng vì có thể họ nghĩ mình đang xỉ nhục họ vì chỉ những người ngèo hơn mình mới cần mình cho họ tiền, người giầu hơn họ không cần. Còn của biêu ý nghĩa sẽ khác. Thứ ăn tạp thì biếu cho cũng ok miễn tiền vào túi
     
  8. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    bác dũng nói vậy cũng tùy người, chú e mỗi năm ổng về VN trung bình 3 lần, từ năm 94 đến h, ổng nói sống bên đó để kiếm tiền sau này hưu về VN sống, mọi thứ quà ổng mang về đều xem ai chưa có ổng cho, thử hỏi năm 94 nhà e dc cho cái tv cửa lùa màu của sanyo có quí kg, quí lắm cả tiền lẫn tình cảm bác à, người ta đem ít đồ đâu phải nhìu như bọn buôn bán, cái máu tham nó muốn ăn muốn làm tiền thì nói thẳng chứ phạt cho bỏ ghét gì, đúng là cũng có chuyến qua lọt kg bị dòm ngó do đống quá nhưng e thấy người VN đi đâu về cũng bị canh me trong khi đám ngoại quốc thì vô tư,
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mấy bác trên phán thế chẳng khác gì ủng hộ cho đám sâu mọt làm xấu đi hình ảnh đất nước. Rồi sẽ có lúc chính mình hay người thân mình bị nhũng nhiễu thì ngậm bồ hòn làm ngọt nhé .
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hải quan nước mình hình như không biết cười thì phải ...
     
  11. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    rẻ quá bác ơi, đi nước ngoài về tiếc gì 400k cho bọn nó cafe, e có tiền đi nước ngoài chúng nó xin em cho cả bô í chứ
     
  12. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Hỏi ngu. Khui thùng là sao?
     
  13. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Vụ nếu chắc có tiền bom cũng cho qua luôn quá!
     
  14. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Bậy........kẹo nước ngoài ngon lắm á ở đây ko có đâu.
     
  15. TichTranDuc Thành Viên Cấp 1


    Đong 400k là mừng rồi, hay muốn khui ra rồđong thuế? đc lợi giải quyết cho nhanh gọn rồi còn bày đặt tinh tướng. chỉ xách quần áo cá nhân thôi thì nó lấy lý gì xin tiền
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tóm nhiều tên trộm, cướp ở sân bay


    Nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã bị Công an phường 2, quận Tân Bình - TP HCM và Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp triệt phá
    Thủ đoạn các đối tượng, băng nhóm trộm cắp thường sử dụng tại sân bay Tân Sơn Nhất là đóng giả hành khách vào tận khu vực nhà chờ, cấu kết với các nhân viên nhà ga để trộm cắp tài sản.
    bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhấtCác đối tượng từ trái sang, từ trên xuống: Đỗ Duy Minh, Vũ Văn Thịnh, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Tỉnhbị Công an phường 2, quận Bình Tân bắt trong một vụ trộm cắp, bảo kê
    Trộm trong nháy mắt
    Công an quận Tân Bình vừa bắt giữ Lâm Hoàng Chánh (SN 1981, tạm trú phường 7, quận Tân Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Chánh hóa trang, lẻn vào khu vực cách ly chờ làm thủ tục lên máy bay của ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất . Phát hiện chị Đ.U.P để hành lý ở khu vực ghế ngồi không người trông coi, Chánh đẩy xe hành lý của chị P. rời phòng cách ly bằng thang máy, xuống tầng trệt rồi thuê taxi chở về nhà.
    Nhận được tin báo, an ninh sân bay kiểm tra hệ thống camera, sau đó phối hợp với Công an quận Tân Bình bắt Chánh, thu hồi toàn bộ tang vật trả lại cho người mất. Tại cơ quan công an, Chánh thừa nhận hành vi, đồng thời cho biết hiện đang thi hành bản án treo 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".
    Trước đó, bà N.N.T (SN 1959, quốc tịch Đài Loan) đi chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, sau khi làm thủ tục, bà T. đẩy hành lý ra phía ngoài sảnh ga chờ người thân đến đón. Cùng lúc, Nguyễn Thị Mỹ (SN 1972, ngụ tỉnh Cà Mau) tiến lại gần, dùng áo khoác ngụy trang để lấy chiếc bóp của bà T., bên trong có 167.000 Đài tệ, 2 ĐTDĐ, 1 vòng đeo tay, 1 sợi dây chuyền.
    Khoảng 12 giờ 35 phút ngày 21-7-2012, chị D.K.S (ngụ TP Hà Nội) đang gọi điện thoại cho người thân ở phía ngoài nhà chờ sân bay Tân Sơn Nhất, bất ngờ một người đàn ông nước ngoài bước đến lấy túi xách rồi tháo chạy ra hướng nhà giữ xe. Bị tóm gọn, gã khai tên Luis Alberto Moya Garcia (SN 1969, quốc tịch Peru).
    bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất - 1Trộm, cướp như rươi
    bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất - 2Bắt hai băng chuyên trộm, cướp xe máy
    bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất - 3Đối mặt với trộm, cướp phải làm thế nào?
    bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất - 4Trộm cướp xe ngay trước mắt, nam sinh bật khóc
    bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất - 5NÊN ĐỌC

    Triệt phá nhiều băng nhómTheo Công an phường 2, quận Tân Bình, các đối tượng trộm cắp thường chú ý đến khách nước ngoài, Việt kiều vì họ có nhiều tài sản, thiếu cảnh giác. "Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đông người ra vào nên khá phức tạp. Vì vậy, nhiều đối tượng trộm, cướp chọn nơi đây làm địa bàn để hoạt động, thậm chí chúng mua vé như hành khách bình thường để dễ trà trộn móc túi, cướp giật. Ngoài ra, khu vực trước cổng sân bay, cổng ga quốc nội, khu vực đường Hồng Hà cướp giật diễn ra liên tục" - thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình cho biết.
    Cũng theo thượng tá Nghĩa, sau 1 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn tại phường 2, quận Tân Bình, hiện nạn cướp giật, móc túi trên tuyến đường Phổ Quang, công viên Hoàng Văn Thụ cũng đã được triệt phá, giải quyết dứt điểm tình trạng xe ôm tụ tập trước cổng ra ga sân bay Tân Sơn Nhất, an ninh xã hội được bảo đảm.
    Tuy nhiên, thượng tá Nghĩa cho biết thời gian gần đây, nhiều băng nhóm ở các tỉnh phía Bắc vào khu vực gần sân bay để "làm ăn", hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan quản lý nhà nước.
    Còn theo ông Đỗ Xuân Toản, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian qua, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công an phường 2, quận Tân Bình để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trong và ngoài sân bay, tiến hành triệt phá 5 băng nhóm trộm cắp tài sản tại ga quốc nội, quốc tế. Tuy vậy, hiện xuất hiện tình trạng một số đối tượng bán hàng rong làm "cò" thu đổi ngoại tệ trái phép, hoạt động lén lút tại khu vực nhà ga, bến xe sân bay, cổng chính ra vào sân bay gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, mỹ quan khu vực.
    Nhân viên bốc xếp cũng trộm Cách đây không lâu, Trần Đình Lợi (SN 1985, ngụ tỉnh Nghệ An), nhân viên bốc xếp kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất cấu kết với Nguyễn Đức Vinh (SN 1983, ngụ quận 8-TPHCM), nhân viên của Công ty Tín Thành, được cử đi lấy hàng ở kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất, lấy trộm 10 ĐTDĐ iPhone S4. Trước đó, anh Phạm Trọng Nghĩa (SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh) để chiếc ĐTDĐ iPhone 4S trong hành lý ký gửi nhưng khi nhận lại hành lý thì không thấy điện thoại đâu. Bằng nghiệp vụ, Công an phường 2, quận Tân Bình phát hiện Lê Văn Thương (SN 1983, ngụ phường 2, quận Tân Bình), nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay đang sử dụng ĐTDĐ của anh Nghĩa tại một quán cà phê gần sân bay, sau đó tóm gọn.


    Nguồn : Người Lao Động


     
  17. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    là sao bức xúc cách làm ăn của đám soi chiếu không cảng tân sơn nhất dân ta hết thuốc chữa rồi chăng