Tìm kiếm bài viết theo id

kể chuyện tâm linh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi béo phệ, 1/11/14.

ID Topic : 7577520
Ngày đăng:
1/11/14 lúc 19:27
  1. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,189
    Chuyện thứ 1: Bà Sư coi bói
    Mình kể chuyện về những trường hợp người nhà minh chứng kiến và cũng có chuyện mình chứng kiến. Những người rất thân thiết trong nhà nên mình không có nghi ngờ gì về việc nghe lại những câu chuyện đó.
    Cô M mình có đứa bé, đẻ ra đã bị tim bẩm sinh. bé ốm nhiều, sức khỏe kém. thời gian đầu bé hay khóc, đi bệnh viện liên tục. dần dần thì bệnh tình cũng đỡ đi, bé ăn được hơn, có da thịt ra. nhưng tới khi chừng 1 tuổi mấy thì bé hay quay mặt vào tường, cứ đứng như vậy, ai gọi quay ra thì cứ nhìn trừng trừng vào người đó, nhìn rất sợ. Mẹ mình thấy một lần, mẹ nói ánh mắt cứ như người âm, mẹ lạnh hết sống lưng. Cô M có đưa bé đi khám nhiều chỗ, cả những chỗ trị tâm lý nhưng bệnh tình không giảm mà càng nặng hơn. bé hay nhìn vào tường hơn và ánh mắt càng ngày càng ghê rợn. Sau khi chữa mọi cách mà không khỏi, cậu mình quyết định đi thầy. thầy mà cậu nói là 1 bà sư ở một ngôi chùa nhỏ, bà ở chùa và cũng coi bói luôn. Khi đưa bé vừa tới nơi thì bà nói ngay "bé có người theo, là bà bác em của ba chồng trong gia đình và đã chết lâu rồi". một lúc sau thì bà nói tiếp "người nhà lâu không được thờ cúng nên đói lắm, về cúng cho người ta là người ta đi". Lúc đó Cô và chú mình (vợ cô) đi theo cười cười, không tin vì nhà đâu có bà bác nào chết đâu. Về không làm theo lời bà sư. Bé càng ngày càng nặng thêm, cô mình lo quá kể lại chuyện cho ba chồng nghe. Ba chồng nghe xong hoảng quá, nói ngay là có người em chết hồi nhỏ từ bên Bắc, gia đình ít nhắc tới nên chống cô M không biết. Cô mình nghe xong thì đi xin lễ khắp nơi (nhà mình đạo Thiên Chúa), từ đó bé không bị nữa, càng ngày càng khỏe mạnh...

    (đang đánh tiếp chuyện bà sư bói nha mọi người kể chuyện tâm linh )

    update 1: #6
     
  2. Jimnguyen159s Thành Viên Cấp 1

    Nói thẳng ra câu chuyện này nhằm PR cho nhà sư coi bói thì đúng hơn.
    Tâm linh có thật,nhưng chuyện này nghe khôi hài vãi.
    Mình cũng là 1 "tín ngưỡng" phật,đã từng gặp ma ,đã từng chứng kiến nhiều sự việc câu chuyện về tâm linh.Nhưng trường hợp của bạn chưa nghe xảy ra bao h.Mới chỉ nghe qua trò PR cho nhà coi bói.
     
  3. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    uaả PR gì vậy bạn. tâm địa hẹp hòi nhìn đâu cũng thấy việc xấu kể chuyện tâm linh
     
  4. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Chuyện hấp dẫn quá, kể tiếp đi bạn :adore:
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nhà chồng chị kia có theo Thiên Chúa ko?Đi lễ là ko phải cúng cho họ hử?Vậy cũng tội nhỉ :-s
     
  6. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Nhà bà mình ở Kim Hải, ngay đài Đức Mẹ (ai đi suối tiên trên Núi Dinh chắc biết). khu này khi trước là vườn xoài, bộ đội đánh nhau trong này nhiều, chết cũng nhiều... trong xóm bà mình có nhà bà C, con bà C là ông M cất ngôi nhà kế bên để ở. Ông M có 1 đứa con trai và 1 đứa con gái. Đứa con trai thì cũng bình thường, được cái quậy vãi kể chuyện tâm linh) hồi nhỏ nó là đệ tử ruốt của mình. còn đứa con gái thì tính lầm lì, ít nói từ nhỏ, giờ thì đang học cấp 3 trường CT trên Bà Rịa. nó học giỏi, chăm. mấy tháng gần đây thì đột nhiên hay lên cơn, mỗi lần lên cơn là nó cứ đòi bóp cổ ba nó, mẹ nó can thì nó nói "để tao bóp chết nó", phải mấy người lớn mới giữ được nó, rồi nó bỏ nhà đi cả tuần mới về. hôm thứ 5 nó về, ba nó đang ngủ thì giật mình mở mắt ra thấy mặt nó đỏ chét, ba nó điếng mình hỏi "mày làm gì vậy", nó nói " con làm đẹp để đi thi"... rồi nó lên cơn, ba nó với mấy người trói nó lại, rồi chạy qua nhà bà mình nói chuyện với cậu mình( ở chung nhà với bà mình), cậu mình nói đưa nó lên nhà bà sư, lên tới nơi thì nó hết cơn, bà nhìn nó nói có 3 người nhập vào nó @@ 10h chủ nhật này đưa nó lên cho bả đuổi ra cho. đoạn này mình sẽ kể tiếp nhưng không dám đi theo xem đâu kể chuyện tâm linh - 1

    Ông M đưa đứa con gái về, cậu và mợ mình ở lại xem bói. chưa nói gì bả chỉ mặt nói mới mất xe, tụi nó phá khóa, mấy đứa đẩy rồi mới nổ máy được. ông cậu mình tái mặt, đúng y như bả nói. rồi nói mợ mình mới có miếng đất ngon nha. Mợ mình mới được ba mẹ sang đất cho mà chưa cho ai biết, chỉ có 2 vợ chồng và ba mẹ vợ biết...
     
  7. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    có theo đạo đó bro. dì mình bị theo mà bên nhà chồng bên nương xin lễ ko ăn thua @@ chuyện dì mình sẽ kể sau kể chuyện tâm linh
     
  8. legna Thành Viên Cấp 3

    Nói thật là ma có thể hù người và có thể làm vài việc tác động đến mình nhưng không ảnh hưởng gì nặng . Mình đã 1 lần bị khi ra bắc . Chắc do khác đạo vào mình có duyên nên bị 1 lần . Mà kể ra chắc chả ai tin nên thôi ... vì tính mình cũng k tin vào mấy cái này
     
  9. thienbao_w2010 Thành Viên Cấp 3

    mình tưởng các ban Thiên chúa ko tin có ma chứ. theo mình biết thì bị vong theo nếu thờ cúng bình thường sẽ ko hết, phải đi thầy cúng kiến này nọ mới mong có kqua. nếu dính vào mấy chuyện này cũng phiền phức lắm à.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Cửa Hàng Thiên Ân
Tổng: 486 (Thành viên: 1, Khách: 480, Robots: 5)