Hum bữa coi tivi thấy tướng gì bên bộ Công An nói Trung Quốc đang quay lại dùng chiến lược gọi là "Thân TQ" có từ năm 630 hay 650 gì đó có ai biết không để em nghiên cứu cái. Tks.
Kakakakakakkaa năm 6xx - 9xx là thời nhà Đường , đất nước TQ mạnh lắm , lúc đó ông vua Đường phái Đường Tăng sang Ấn Độ thỉnh chân kinh, trong suốt hành trình dài vạn dặm sang lãnh thổ của nhiều nước láng giềng mà thầy trò Đường Tăng chả cần phải xuất trình passport gì hết, vì đơn giản "Đường Tăng" là người của Đông Thổ Đại Đường . thế mới oách nhé, ( em ví dụ vậy đó ko biết bác hiểu ko?)
"Thân Trung Quốc" bác có hiểu là gì không? tức là dụ dỗ nhồi sọ dân Việt theo Trung quốc đó, nó phá từ trong nhà nước ra không liên quan gì tới đường tăng nhé???
bởi vậy mới phải lật lại lịch sử xem 1000 năm trước ông cha ta làm gì mà lấy lại được non sông bờ cõi không mất miếng nào nè.
Vụ này sai nhé! đi tới đâu Đường Tăng cũng phải xuất trình passport, trong phim có thấy nhưng passport của đại đường lúc ấy có giá cũng như passport của USA bây giờ. Khi tới cửa Phật người ta photopy kinh quá xá nhưng Đường Tăng nghĩ mình là đại đường nên lấy chứ không chịu trả tiền giấy và công photocopy, Tiền công là cái chén bằng vàng ông ta giữ khư khư. Khi trên đường về thấy giấy không có chữ nên quay lại mắng vốn Đức Phật (vụ này chứng tỏ Đường tăng và đệ tử làm ăn không bài bản, thấy hàng chùa vội vơ lấy không thèm kiểm tra, 3 năm đi đường khi lấy kinh toàn giấy trắng mà không biết, pó tay con gà quay luôn) Đức Phật thấy vậy cũng không thèm nói vì Đường tăng ăn giật, không chịu chi tiền Photocopy và giấy, tiền bản quyền kinh.... Cuối cùng chịu không nổi với đám TQ Phật mới nói: sao nó nói chú đưa cái bát vàng chú không đưa Và cuối cùng TQ giờ làm cũng tựa tựa cha ông họ hồi xưa mà người ta vẫn ca ngợi tới ngày hôm nay
à thì ra bây giờ em mới hiểu tại sao anh "Độ" rất ghét anh " Quốc" đến tận ngày nay , lấy bản gốc có bản quyền của người ta và có mộc đỏ hẳn hoi vậy mà dám nói là của họ (Quốc) , đúng là "nhồi sọ" rồi còn gì . nhưng người VN khôn vãi ra , mới cách đây mấy ngày 26-10-2014 anh "Việt" mới bắt tay với anh "Độ" thì cứ y như là anh "Quốc" lo lắng và la làng lên ê sao mày dám chơi với nó , lật đật cử "Tôn Ngộ Không" qua gặp anh "Việt" với thái độ cực kì nồng ấm , hóa ra anh Việt chơi nước cờ đôi cực kì thông minh . với tư cách là 1 người nông dân thuần "em" vô cùng khâm phục tài thông minh của anh "Việt" .
Tình tiết này trong phim và chuyện đều có hết, đó là dungcj chỉ phân tích sơ sơ biến cố và hoàn cảnh xảy ra theo chiều hướng kinh tế thực dụng
Đời nhà Đường thì VN còn bị đô hộ,thời đó là có nước Vạn Xuân,Lý Bí,Triệu Quang Phục.Mà lúc đó nó xem Giao Chỉ là 1 phần Trung Hoa rồi thì chỉ giao bang với nước khác nữa thôi. Nói về văn hóa thì VN chả khác TQ lắm,chẳng qua là nó bóc lột với đày ải dân Việt thì ta mới đứng lên đánh lại,mới ra nước VN ngày nay thôi.
Các bác cứ yên tâm VN với TQ đánh nhau cả thảy gần ngót ngén 14 lần trong 1 thiên niên kỷ, với tuần suất vài trăm năm 1 trận. Trận gần nhất năm 1979 , có bác bộ đội ở lạng sơn kể, năm đó bác dc phân công nv bắn tỉa, thế là bác ấy quất 6 em lính TQ gục . tỉ lệ 6 / 1. Vn chứ đừng có đùa , thiện chiến lắm . Thép đã tôi thế đấy , thằng nào ngon nhào vô , bụp hết ko chừa thằng nào.
Nhân tiện em nói luôn cái vụ. HD981 thì có 1 nhóm thanh niên và giả mạo công nhân gây rối trật tự , các trang diễn đàn mạng facebook là nơi bàn tán tùm lum chuyện TQ xâm phạm, rồi cái gì đến nó đến , với chỉ 1 câu tuyên truyền đơn giản theo văn hóa mạng xuất hiện đồng loạt trên facebook. ... .... ....... .., , thế là mọi thứ dc kiểm soát tốt, mà câu tuyên truyền nghe sơ qua thấy đơn giản mà hiệu nghiệm thật, với 1 cá nhân thì ko thể nào làm dc điều đó, mà chỉ là 1 tổ chức làm thôi, nhiều khả năng là bộ phận công nghệ cao của viettel thực hiện. Rõ ràng hacker của TQ gặp đối thủ rồi.
vậy tàu khựa nó nhồi sọ đc vnam trc tiên phải nhồi đc mấy bác bõ chuyện trò 5 s trc đã đúng ko ạ:sexy_girl: