Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn thân ................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Đặng Văn Tuyên, 4/11/14.

ID Topic : 7580391
Ngày đăng:
4/11/14 lúc 09:02
  1. Đặng Văn Tuyên Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    25/7/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1,058
    Mình và ng iu nói chung quen lâu rùi 3 năm hơn rùi nhưng 1 năm nay hay cãi nhau vì nhiều cái bất đồng và theo như lời bạn gái là anh ko hiểu em cái gì cả? Gần 1 năm nay e nó lên face và nói chuyện lại vs 1 ng bạn trai mà theo e nó là wen từ lâu lắm rùi..nói chung hiểu và thông cảm cho nhau nhiều điều hơn mình...nhìn chung là có đi chơi vs nhau lun rồi...
    Mình thì nói thẳng hay suy nghĩ lung tung nhiều nên cảm thấy khó chịu vs mối quan hệ này...nếu có là bạn thân...ở đây có bác nào gọi dt cho nhau 1 ngày ít nhất 3 cuộc ko..lúc mới wen lại gọi có khi cả 10 cuộc..mình bực vì chả lẽ 2 ng nhiều chuyện để nói thế...em nó nói chỉ nc về cv ngoài ra ko có gì khác...mình kêu e nó chấm dứt mối quan hệ kiểu đó thì nhận dc câu
    Anh ko tin tưởng em thì thôi....chia tay cho anh khỏi suy nghĩ, chứ em cũng mệt mỏi lắm rồi..
    Mẹ có gấu mà như zay...mún phát chán..nhiều lúc mún bơ đi cho xong vì mình có nhieu lựa chọn khác nhug đếch hiểu sao ko quên nó dc...mà quen thì phải chấp nhận cảnh ngày ngày 2 đứa nc dt vs nhau..mà nói gì chỉ có 2 đứa biết...tuần mình làm đêm thì em nó sẵn sàng đi choi8 vs thằng kia...đi nhau vs đám bạn nó..ah nói lun thằng kia là ca sĩ hoi chợ ..mình thì làm bảo vệ ở nhà nước và buôn bán..em nó dân tỉnh và tay trắng chưa có gì và cv cũng chẳng ra làm sao...nghĩ phát chán
    Hiện h có 1 em đang rất rat mún quen mình nhưng mình thì lại chưa dành tc cho em nó dc..em nó nói chấp nhận làm vk ảo của mình lun..hix em nó sv năm 4..mà mình thì lớn tuổi rồi cũng nghĩ sẽ phải lay vk thui 32t rùi...
    Các bác cho ý kiến..ah nói lun em ng iu đang quen ngày trước chỉ xem e nó là rau nhug yêu lúc nào ko bít lun...
     
  2. datcang.vn Thành Viên Cấp 2

    Công anh bắt tép nuôi cò...
    Cho nó đi luôn đi, trước sau nó cũng đi à.
     
  3. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    thôi rồi. Nếu xem là rau thì ít nhiều bác cũng biết cũng lắm thằng chăn rồi.

    Đúng là đã yêu rất khó dứt nhưng phải cố gắng thôi bác ơi. Nếu 2 đứa nó trao đổi về CV thì bác phải hỏi việc gì. Chính đáng thì chấp nhận còn ko thì phải dứt chứ chẳng có thằng nào rảnh tới mức chỉ là bạn mà 1 ngày gọi trên 3 lần đâu. hay thằng đó cũng đang tính chăn rau?

    nó đã là dân tỉnh, tay trắng, CV ko có mà còn vậy thì ko biết nó có đẹp hay điểm gì quyến rũ nữa đây? Cố gắng lên bác ơi. Và e nghĩ bác cũng nên quen e kia dần dần đi là vừa. Lấy người yêu mình vẫn hơn lấy người mình yêu. Bạn thân ................
     
  4. Đặng Văn Tuyên Thành Viên Cấp 4

    Thằng kia vs e nó là bạn từ lâu rồi..và cùng quê vs nhau nói chung rất hiểu nhau...1 ngày thằng kia dt qua đại loại như
    Em đang làm gì
    Em ăn gì chưa
    Em đang đi giao hàng ah
    Đó là khi có mặt mình nc ko quá 2 phút hẹn nc lúc khác...ngày trước chuyện xếp hình là bt mình muốn là dc ngay nhug bây h thì khác em nó chỉ nói là ko thích nữa...nói chung yêu ng mà ko có cv gì rõ ràng cũng nhiều cái khổ..từ ba mẹ cho đến mọi ng ai cũng nói hết...em nó thì nói nếu yêu e nó thì thuê cho e nó cái mặt bằng hay 1 căn nhà cho e nó ở và làm cv e nó thích...nói chung lo hết cho em nó thì e nó sẽ chịu làm vk...
    Mình nói thật mình ko còn tin tưởng gì nhiều nữa nên mình ko làm nhug đòi hỏi đó...nếu mình giúp em nó hết tất cả liệu có chắc e nó sẽ dành tc cho mình hết ko..các bác thừa biết cái cảm giác ng iu mình đi vs thằng khác nó khó chịu cỡ nào...mặc dù e nó bảo là đi vs bạn
     
  5. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    Bỏ gấp đi, chúa tể của những chiếc sừng ạ.
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chú mày về nhà lấy cái rổ ra, đặt xuống bụng dưới của gái, rồi vòng ra sau vỗ bộp phát vào mông gái, đảm bảo ra cả rổ chim.
     
  7. tuyetnga0802 Thành Viên Cấp 3

    theo định luật xh-ct ngay nha a trai ơi sừng dài lắm rồi. Nên bỏ đi hãy yêu ng vì mình chứ đừng... nói vậy thôi là a trai tự hiểu nha. E đã bị cắm sừng 1 lần nên e hiểu rõ lắm mấy cái dạng này
     
  8. Đặng Văn Tuyên Thành Viên Cấp 4

    Bây h có 2 cách
    1. Là quen chơi kiểu thích thì đi chơi hotel hay xem phim ăn uống ko xác định cưới
    2. Là tin tưởng ở em nó
    Khó nghĩ quá các bác ah...e no lúc đi vs thằng kia có đi riêng rùi ..kiu thằng kia đi xem phim thì ko bao h chịu đi..kiểu sợ tốn ngân lượng sao á..toàn đi chung vs bạn bè nhậu rùi share tiền...em nó thì ham vui ...mà dm ức nhất là 2 đứa chat face nói về việc xếp hình..hỏi thì nó tỉnh bơ vì chỉ là nói chơi vs nhau
    Bây h nói kêu chấm dứt và ko nc vs thằng kia thì ko chịu...còn thách mình là ko tin tưởng ở nhau thì thôi chứ đừng làm nó mệt mỏi nhất là ko dc lôi thằng kia vào cuộc...vì theo e nó thang kia chả liên quan gì...mà dm ngày nào nó cũng gọi dt rồi 2 đứa nc...nó thà stop mình chứ ko stop thằng kia vì theo e nó bạn bè là quan trọng hơn cả ng iu...Ng iu là ng iu còn bạn là bạn và mình ko có quyền ngăn cấm e nó nc hay đi chơi vs ai...dis vl quá
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    thôi em ạ, em cứ xác định là nó là rau đi, em cứ âm thầm qua lại với em SV năm 4, còn em nó là công cụ giải trí thôi, đến lúc nào nó công khai với thằng kia thì em cũng công khai với em Sv, sau khi chia tay thì lâu lâu hẹn em nó xếp hình giao hữu
     
  10. Đặng Văn Tuyên Thành Viên Cấp 4

    Zay là theo các bô lão cứ xem e nó là rau phải ko...làm zay dễ lắm nhưng tc lâu rùi h thành ra vậy khó vl ra..em kia thi cách sống rất khác vs em này..yêu ai chỉ 1 là đủ
     
  11. sencalu Thành Viên Cấp 5

    Đời dog mom bất công, cọng lông có bao giờ thẳng được mà cứ vuốt, kệ nó, rồi đời sẽ trả lại nó những gì nó làm, đau đớn thân xác chả bằng tan nát trong tim... nhưng lúc nào cũng phải nhớ... nhổ nước miếng rồi thì đừng bao giờ liếm lại
    P/s : bỏ con đó đi Bạn thân .................Time sẽ giúp bạn quên nó thôi. Mạnh mẽ lên ! Vote quen em SV
    :byebye:.Muahha ha
     
  12. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Âu cũng là luật nhân quả... bạn thế nào thì gặp vậy thôi...Con đường đến hôn nhân coi bộ còn dài..nếu không chịu dứt khoát...
     
  13. lethanhdu Thành Viên Vàng

    thôi rồi lượm ơi, theo mình thì mình cũng chẳng thích kiểu quan hệ trai gái như vậy nữa
     
  14. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    em nói thật gái mà bật dt nc 2 lần ngày với em hoặc nt mỗi ngày như bạn gái bác là xong với em lâu rồi chứ ở đó mà bạn thân. Nghe bạn kể là thấy ko ổn rồi.
     
  15. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chú mày cũng chẳng còn trẻ trung gì lắm. Tới tầm lập gia thất, lựa được con nào ngon ngon, ngoan hiền, vun vén được cho gia đình, a lê hấp cho nó an lành. Tối cơm no bò cưỡi, thế là xong.
     
  16. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    thà bỏ người yêu chứ ko bỏ bạn. Rồi lấy về: thà bỏ chồng chứ ko bỏ bạn, tới lúc đó cảm giác của bác tệ hơn bây giờ gấp trăm lần. Ko ai khuyên bạn chấp nhận con bé đó đâu.

    Bây giờ bỏ liền chắc chắn sẽ khó. Bây giờ bác san sẻ tc qua e kia rồi dần dần lờ con bé đó đi.
     
  17. mr.lâm usa Thành Viên Cấp 4

    hay chuyện tình dục bạn k thể đáp ứng được cũng nên,tình yêu phải đi đôi với tình dục nhé
     
  18. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Thớt ca bài: GIỮA ANH VÀ THẮNG ĐÓ EM CHỌN AI là có kết quả mà. Nhưng cái điệu này em nó nghiêng về thằng kia rồi, chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
     
  19. phuong09091975 Thành Viên Cấp 6

    Định mua mấy loại thuốc của chủ thớt mà chắc phải suy nghĩ lại . .. Mà nè !!! Có bỏ quên thuốc ở nhà coi chừng Gấu nó lấy cho thằng kia uống không ?!?!?
     
  20. banhmykhet Thành Viên Cấp 4

    Sao thớt ko gọi dt cho thằng do luon
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio
Tổng: 550 (Thành viên: 4, Khách: 472, Robots: 74)