Trong vòng mấy ngày mà Q. Thủ Đức xảy ra mấy vụ tai nạn xe cộ chết người. Vụ mới nhất sáng nay là dã man nhất. Trước mấy ông bạn ở Bình Dương nói mà không tin. Mấy thằng tài xế này đúng ác tâm hơn thú vật. :hell_boy:
Thứ 1 : Ko tài xế nào khi lên xe lại mang suy nghĩ cán chết người, nên tội danh đa số là Ngộ Sát. Thứ 2 : Tâm lý nuôi bệnh suốt đời làm ai cũng phải sợ trách nhiệm. Cán chết đền 1 lần, Cán ko chết đền cả đời. Do các bác tài ko thấu hiểu nên cứ rỉ tai nhau . Thứ 3 : Đường xá, trình độ, pháp luật , cơm áo gạo tiền, lương bổng, cạnh tranh....quá nhiều vấn đề khiến tài xế ko nhanh ko được. Dù giờ có làm gì thì cũng ko thay đổi đc bạn ah, bằng lái xe giờ mua dễ như rau ngoài chợ. Chính mắt mình thấy thằng oắt con tầm 25,26t lái nguyên chiếc công 2 thùng chạy phà phà ở QL13.
Không hẳn là tài xế cố ý đâu, lúc cầm lái mà nghe cán người là sợ xanh mặt rồi, chỉ muốn làm sao để thoát chiếc xe ra. Nghe ngta hô như thế nào thì làm ngược lại ngay, tiến tới hy vọng bớt kẹp chặt, nhưng vừa đạp ga thì lại nghe phía sau la làng lên nên phải de lại, không biết đường nào mà lần. Ai từng cầm lái sẽ biết, cán lên người nhiều khi cảm giác chỉ ngang với đi qua nắp cống thôi.
cái vụ tai nạn như thế này xảy ra nhiều lắm, thay vi dừng xe lại thì tài xế cán tới lui 3,4 lần làm cho nạn nhân từ bị thương cho đến chết :sure:
mình ở gần bx Chợ Lớn, nên biết tụi tài xế một lũ vô trách nhiệm và vô nhân tính bác ah. Xe bus 6h có chuyến mà đêm trước nhậu xỉn tới 3h mới ngủ, chạy thì lạng qua lạng lại thấy ghê ( xe số 6, mình trực tiếp ngồi trên xe) Tài xế xe tải chở hàng thì cũng y chang vậy, chạy thì vượt ẩu và xem thường mạng sống người dân, khi đụng chuyện thì quăng 1 cục tiền ra lo là xong. Âu cũng là tình trạng chung của xã hội, giờ ra đường mình chạy sát vào lề cho chắc, xe nào to to thì nhường nó đi trước cho an tâm.
Giờ tài xế lái thì ẩu mà bằng lái lấy cũng dễ, ra khỏi nhà mà về nhà an toàn là mừng rồi !
đáng nhẽ ai tốt nghiệp pt xong mới dc thi bằng lái b2, để nâng cao mức nhìn nhận đánh giá, ý thức, còn vụ có ý cán này chax hoảng loạn thật
Xã hội mà bạn, ở đâu cũng có ng này ng kia, mình phải học lấy chữ Nhẫn để xóa nhòa tất cả hình ảnh xấu. Con người ai rồi cũng sẽ đến lúc phải sám hối hết, dù là tướng cướp cũng có ngày gác kiếm huống là tài xế, mình không ở trong hoàn cảnh, thời gian biểu của họ nên mình không nắm chắc được. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà.
Mấy cái khu Thủ Đức này là ko muốn tới luôn....toàn xe tải, xe ben hạng nặng chạy ào ào bạt mạng cả ngày cả đêm như ăn cướp. Thôi ở trong nội thành hay về quê cho nó lành.
Đúng là có trường hợp như vậy thật. Nhưng trong tình huống này, khi xung quanh có đông người, tài xế bị hoảng loạn không biết nên tiến hay lùi, gây ra cái chết cho người phụ nữ kia, rõ ràng là pác tài không cố ý.
Mình không đồng ý với bạn lắm, lúc đó bạn không có ở đó, đâu có thấy chính xác được! Mình dự đoán là thế này: 1. Tài xế lùi xe, có 1 bà lơn tơn đi ngang qua sau xe, vì nghĩ là đi bộ, nên cũng ko thèm dòm ngó gì xung quanh luôn (hầu hết người đi bộ ở VN có tâm lý này). 2. Không có lơ xe (hoặc lơ xe ẩu) + xe tải, bị khuất thùng tải, nên không thấy phía sau qua gương chiếu hậu được. Tài xế lùi xe nhanh, nên cán lên người đi bộ. Lúc này, bánh sau đã hoàn toàn cán qua người đi bộ. Người đi bộ đang nằm giữa bánh trước và bánh sau. 3. Người dân xung quanh la lên, mỗi người la 1 kiểu, mỗi người thì nói tài xế chạy lên, người nói tài xế đứng yên, người nói tài xế phải de lại. Tài xế hoản loạn, nên cài số tiến, hi vọng xe chạy thẳng tới, sẽ giảm mức độ nghiêm trọng của tai nạn. 4. Vì không biết người phụ nữ đã nằm giữa 2 bánh. nên khi xe chạy lên, lại cán qua người đó 1 lần nữa. Đó cũng chỉ là 1 giải thuyết trong số rất nhiều giả thuyết. Nhưng mình nghĩ, các bạn không nên nói tài xế là thú vật thế này thế kia. Sao bạn không nghĩ là chủ xe cắt bớt lơ xe (đỡ trả lương), vắt sức lao động tài xế, ép tài xế xoay vòng chạy liên tục (mệt mỏi), chưa kể tâm lý tài xế lúc nào cũng bất an vì CSGT, rồi môi trường làm việc độc hại, mệt mỏi, rồi áp lực cơm áo gạo tiền v.v... Các bạn ngồi đây, được ăn sầu riêng, vú sữa, măng cụt, rau Đà Lạt, được sử dụng các tiện nghi của cuộc sống, nếu không có các xe tải, tài xế chở nguyên vật liệu đến nhà máy, chở hàng từ nhà máy về cửa hàng, rồi cửa hàng về nhà bạn, thì bạn lấy đâu ra mà dùng?
cái đường Nguyễn Duy Trinh ở Q9 của em dạo này xe tải và container cũng chạy ầm ầm, phóng bạt mạng mà đường chỉ cỡ chục mét, bữa rồi mới quất 2 em Sv trường ngân hàng chết thảm, tội nghiệp
nói như ông bộ hiện tại ko có tài xế người ta chết đói hả?ko có tài xế thì chở bằng xe 2 bánh,ko nữa thì xe thồ hàng,con người có trải qua như thế và biết tùy cơ là ổn cả,nghề tài xế cũng chả gì ghê ghớm chẳng qua đa số mọi người ko thích học thôi,tài xế ác ôn thì loại bỏ trong xã hội,xăm mình thì ko ứng tuyển.tốt nghiệp ptth,chứng hạnh kiểm tại địa phương,nếu phương án này được thực thi sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông phần nào dù là nhỏ
nó có ngủ là mừng , nó nhậu suốt đêm mới kinh kìa , bác nào đi xe buýt ở chợ lớn chuyến an sương số 27 sẽ rỏ