1 vấn đề giao thông mà mình chưa gặp , nhưng lỡ sau này gặp còn biết đường sử lý ,Tình huốn sau : Mình đi làm = xe máy , nói chung là ra đường thì xe máy là chủ yếu , Do đường xá đông như kiến , ko thể tráng va chạm, Có 1 chiếc xe ôto xịn xịn, của các anh nhà giàu , tham gia giao thông , Ko may, do phải tránh va chạm xe khác , nên xe mình quỵet vào xe anh ta , làm mốp , trầy , cái xe mình bị bể vỏ v..v . Nhưng ko phải mình cố tình , mà do đường wa đông . Anh ta xuống xe và bắt mình bồi thường v...v nói chung là làm gì đó để cái xe anh ta đẹp như xưa. và cứ la ó ở ngoài đuờng , khiến nạn kẹt xe càng bế tắc hơn. 1 lát sau các anh HUGO đến ...Mình phải làm sao đây
trường hợp này bảo hiểm sẽ làm việc, ai mà ko có bảo hiểm xe thì chuẩn bị đóng tiền phạt, với tình huống này còn tùy theo làn đường xảy ra va chạm để xác định lỗi mà thôi.
Thường thì công an sẽ kiu hòa giải, nếu hòa giải hok được thì kéo 2 chiếc xe về đồn, lập biên bản tạm giữ! Xe ông kia ô tô xịn nên ổng hok nỡ để xe ổng bị giam đâu. Còn nếu truy cứu thì bảo hiểm lo!
Mình cũng từng quẹt một chiếc xế hộp, ngay ngã 3 Hai Bà Trưng - Nguyễn Hữu Cầu. Mình đi hướng Q.1 về và quẹo vào NHC không may do đường đông nên quẹt phải. Sau khi quẹo được vào NHC mình vẫn có thể chạy luôn nhưng vẫn đứng lại, chiếc xe đó cũng dừng lại, mình hỏi anh coi xe có sao không (không hiểu sao lúc đó rất tự tin và dõng dạc, mà thật tình là mình thật thà), thế nhưng anh đó nói không sao cả, đường đông thôi mà, có gì đâu. Rồi ãnh cũng cười vui vẻ. Vậy là mình đi. Mình tạm gọi anh đó là một người giàu có văn hóa.
ở nước ngoài, khi cóa chuyện như vậy thì chủ 2 bên sẽ vào quán nước ngồi nói chiện và gọi BH đến để tự thương lượng bồi thường. ở VN á, kiểm tra xe thì coi cái BH, chứ cóa chiện xảy ra thì đợi tới tết Chămpa đi nhe. BH zị thì mua để đối phó với Hugo thoy