Tìm kiếm bài viết theo id

Quấn áo & đồ dùng cho trẻ sơ sinh .với thương hiệu;anan.fanny,kim thu , minh anh...

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi nhuphuc2008, 28/10/14.

ID Topic : 7572082
Ngày đăng:
28/10/14 lúc 19:03
  1. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Anh rảnh không hay chúng mình yêu nhau.
    Độc thân vui nhưng lâu lâu cũng chán.
    Thay vì chúng mình chỉ đơn thuần là bạn.
    Thì hẹn hò chắc chắn sẽ rất vui.

    Anh rảnh không chúng mình là một đôi.
    Khi buồn vui sẽ có người chia sẻ.
    Không phải giả vờ tỏ ra mình mạnh mẽ.
    Tựa vai nhau lặng lẽ cũng yên bình.
     
  2. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Đừng bao giờ để bản thân chịu sự chi phối của 3 điều sau: quá khứ, người khác và tiền bạc.
     
  3. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Đừng bao giờ để bản thân chịu sự chi phối của 3 điều sau: quá khứ, người khác và tiền bạc.
     
  4. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    5 nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống:
    1. Trưởng thành, không phải tính bằng thời gian, mà tính bằng trải nghiệm.
    2. Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào trân trọng.
    3. Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp, mà dựa vào đầu tư.
    4. Giỏi giang, không phải là bận trăm công nghìn việc, mà là sắp xếp đủ thời gian cho mọi thứ quanh mình.
    5. Thành công không phải là muốn gì mua được nấy, mà là tối về ngủ không trằn trọc, sáng dậy không thấy nuối tiếc.
     
  5. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    5 nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống:
    1. Trưởng thành, không phải tính bằng thời gian, mà tính bằng trải nghiệm.
    2. Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào trân trọng.
    3. Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp, mà dựa vào đầu tư.
    4. Giỏi giang, không phải là bận trăm công nghìn việc, mà là sắp xếp đủ thời gian cho mọi thứ quanh mình.
    5. Thành công không phải là muốn gì mua được nấy, mà là tối về ngủ không trằn trọc, sáng dậy không thấy nuối tiếc.
     
  6. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Nếu bạn làm gì đó tuyệt vời thì hãy tạo ra thêm một điều tuyệt vời khác thay vì ngồi đó và nghĩ về thành tích vừa đạt được quá lâu. Hãy nghĩ xem mình nên làm điều gì tiếp theo.
     
  7. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Người phụ nữ luôn dựa vào đàn ông cuối cùng sẽ bị gục ngã, cho nên dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
     
  8. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Phụ nữ giống như những túi trà. Bạn không bao giờ biết sức mạnh của cô ấy cho đến khi bạn ngâm vào nước nóng.
     
  9. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Phụ nữ giống như những túi trà. Bạn không bao giờ biết sức mạnh của cô ấy cho đến khi bạn ngâm vào nước nóng.
     
  10. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Hãy nghĩ những gì mà bạn sẽ nói. Nhưng đừng nói hết những gì mà bạn đã nghĩ.
     
  11. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Hãy nghĩ những gì mà bạn sẽ nói. Nhưng đừng nói hết những gì mà bạn đã nghĩ.
     
  12. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Hãy nghĩ những gì mà bạn sẽ nói. Nhưng đừng nói hết những gì mà bạn đã nghĩ.
     
  13. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Thứ đắt giá nhất trên thế gian này là lòng tin. Nó có thể mất hằng năm để có được, nhưng nó cũng sẽ bị đánh mất chỉ trong vài giây.
     
  14. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Thứ đắt giá nhất trên thế gian này là lòng tin. Nó có thể mất hằng năm để có được, nhưng nó cũng sẽ bị đánh mất chỉ trong vài giây.
     
  15. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Có nhiều người vì tương lai mà bỏ đi nhiều thứ.
    Có nhiều người vì một thứ mà đánh đổi cả tương lai.
     
  16. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Có nhiều người vì tương lai mà bỏ đi nhiều thứ.
    Có nhiều người vì một thứ mà đánh đổi cả tương lai.
     
  17. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai.
    Tương lai phải tìm trong quá khứ.
    Tình yêu phải tìm trong ba chữ.
    Hai chữ yêu thương một chữ chờ.
     
  18. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai.
    Tương lai phải tìm trong quá khứ.
    Tình yêu phải tìm trong ba chữ.
    Hai chữ yêu thương một chữ chờ.
     
  19. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai.
    Tương lai phải tìm trong quá khứ.
    Tình yêu phải tìm trong ba chữ.
    Hai chữ yêu thương một chữ chờ.
     
  20. nhuphuc2008 Thành Viên Cấp 3

    Hãy nhớ rằng. Ai cũng có thể yêu bạn khi mặt trời đang chiếu sáng. Chỉ có trong cơn bão mới hiểu được ai là người thực sự quan tâm bạn mà thôi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. TheFirst,
  2. Nhat Nguyet,
  3. hoale,
  4. Phan Trương Hùng Kha,
  5. 01256100000
Tổng: 509 (Thành viên: 7, Khách: 493, Robots: 9)