Tìm kiếm bài viết theo id

Mới bị trộm nhập nha...tức quá k ngủ được...lên đây tâm sự củng mọi người...!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tcct1985, 16/11/11.

ID Topic : 4152928
Ngày đăng:
16/11/11 lúc 06:08
  1. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Tham gia ngày:
    27/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    6,170
    Thứ tư ngày 16/11/2011...

    Bình thường mình bán bánh FLAN khoảng 12g30 khuya thì dẹp quán...tự dưng hnay mấy thằng trong hẻm hứng lên rủ đi đá banh nên tới 1g30 mới về dọn dẹp...chuyện bắt đầu từ đây...

    12g30...dẹp bàn dẹp ghế kéo vô sát lề cho gọn rồi chở 2 thằng e ra CV 23/9 đá banh...lúc này bỏ tiền bán ở bên túi trái,kéo xẹt-mơ-tuya đàng hoàng,còn ĐT thì bỏ ở nhà,k đem theo...

    1g30...về rửa chân rửa mặt lấy ĐT đem theo chở thằng đệ ghẻ đi ăn hủ tíu ở đường Cô Bắc đối diện nhà Lô...ăn xong phi thẳng về quán tranh thủ ăn thêm đống "hũ,muỗng,dĩa," cho nhanh để còn lên 5giay chém gió với AE rồi đi ngủ lấy sức để mai bán...

    1g45...vô nhà xách nước ra rửa đồ sẵn bỏ tiền bán + ĐT + chìa khóa xe vô cái tủ mũ dưới nhà cho nó đỡ nặng túi & vướng víu(loại tủ mũ nhỏ có 4 hộc để đựng đồ cắt móng tay,đồ cạo râu + mấy thứ linh tinh)...lúc này còn nhớ rõ là bỏ 2 cọc tiền(mình hay gập đôi tiền & cột dây thun lại) lên ĐT nó bị chênh cao quá đậy tủ lại k được nên lấy để kế bên 2 cái ĐT(1 cái 7610 của mình & 1 cái 1280 của con vợ)...xong,đậy tủ lại cẩn thận,đóng cửa nhà lại rồi xách nước ra rửa đồ(cửa nhà mình là cửa sắt loại chập hai bên nhưng cái ổ khóa bị hư rồi nên chỉ có thể khép lại)...vừa ngồi rửa vừa chém gió với thằng đệ ghẻ & ông bán da-ua chuyện mát-xa,mát-gần,gái gú cùng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất...

    2g15...ông da-ua về,lúc này thấy mình dẹp 1 mình đuối quá nên thằng đệ ghẻ mới móc ĐT của nó ra gọi cho đệ ruột ra dẹp phụ mình(thằng này đang đá PS)...Mỏ-Hô(tên thằng đệ ruột) mới lăng xăng chạy ra lau bàn,lau ghế,lau tủ kiếng rồi rinh vô nhà dùm mình...xong,nó chạy tót lên lầu chơi điện tử tiếp...

    2g45...rửa đồ xong bưng vô nhà sắp xếp lại cho gọn...k hiểu sao tự nhiên đang bưng vô vừa mở cửa ra là thấy khó chịu trong người + chột dạ...linh tính mách bảo có gì đó k ổn rồi...sực nhớ tới chỗ để tiền bán + ĐT liền mở ra kiểm tra thì...

    ...K còn tin vào mắt mình nữa...cái gì tới đã tới...2 cọc tiền + 2 cái ĐT đã k cánh mà bay...người thẫn thờ,đứng hình mấy giây...dụi dụi mắt coi có nhìn nhầm k...cố gắng nhớ lại xem có để chỗ nào khác k...lục tung hết cả 4 hộc tủ lẫn gạc-băng-rê vẫn k có...chạy lên lầu mở hộc tủ để TV cũng k thấy...thôi rồi...thế là mất của thật rồi...vl,k biết hnay là ngày gì mà đen quá...đứng suy nghĩ vài giây,định thần lại liền chạy ra đường mượn ĐT của thằng đệ ghẻ nhá vào số mình...hồi hộp chờ đợi tiếng chuông reo...nhưng điều k mong đợi đã tới...ò í e...ò í e..."số máy quí khách vừa gọi hiện k liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."-1 cảm giác hụt hẫng,thất vọng,chán nản bao trùm...
    _______________________________________________________
    LỘ DIỆN THỦ PHẠM...

    -"Alô Mỏ-Hô,tao mới bị mất tiền & ĐT,mày xuống đây!"...mình mượn máy đệ ghẻ gọi cho đệ ruột để thông báo tình hình...

    -"Mày có giỡn lấy giấu k mậy?"...đệ ghẻ đặt nghi vấn khi thấy nó chạy xuống...

    -"ĐM,mày nghĩ tao giỡn ngu vậy hả con chó!"...nó bộc phát chửi...

    -"A để đâu mà mất?"...rồi quay qua hỏi mình...

    -"ĐM,tao để đây chứ đâu!"...bực quá nên nạt nó vừa chỉ vào hộc tủ mũ...

    -"A nhớ kỹ lại coi có để chỗ nào khác k?"

    -"Chẳng lẽ tao để tao ??????????????? nhớ!Tao còn nhớ lúc tao để cọc tiền đè lên ĐT cao quá k đậy tủ lại được nên tao lấy để kế bên cho dễ đậy nữa là...!"...tức quá nên có hơi lớn tiếng với nó...

    -"Nãy mày rinh đồ dzô có thấy thằng loz xì-ke nào lảng vảng trong hẻm k?"...mình gằn giọng...

    -"Không!"...nó liền trả lời...

    -"Thử hỏi vợ a coi có lấy cất k?"...nó liền bán cái qua con vợ mình...

    -"Đi,2 thằng theo tao!"...mình nói như ra lệnh...ra đường lấy xe tống 3 chở tụi nó tới nhà bà nội vợ để hỏi cho ra lẽ...lòng cũng còn chút hi vọng mong manh & cũng thầm mong là nó giữ hay đem cất đâu đó vì giận mình(hôm đó trời xui đất khiến sao 2 vợ chồng gây lộn vụ mình đi đá banh nên nó về nhà nội nó ngủ-2 hẻm cách nhau 50m)...

    -"E có gữ tiền bán & ĐT k My?"...gặp vợ mình liền hỏi...

    -"Không,e giữ làm chi,bộ có chuyện gì hả?"...

    -"Mất hết rồi!"...mình trả lời cụt lủn trong vô vọng....

    -"Để đâu mà mất?"...như k tin vào tai mình nên vợ hỏi dồn...

    -"Tủ mũ trong gạc-băng-rê chứ đâu!"...mình quả quyết...

    -"Vậy còn ĐT e đâu?"...con vợ lo lắng hỏi...

    -"ĐM,vậy là đi luôn 2 cái ĐT rồi!"...mình điên quá k dằn được nên chửi bậy...

    Sau câu chửi thề là 1 bầu không khí lặng im ...tất cả cố gắng tập trung suy nghĩ về sự việc đang diễn ra...cả 4 cái đầu điều có chung 1 mục đích là phải sớm tìm cho ra thủ phạm để lấy lại tài sản...mà đều quan trọng nhất bây giờ là vẫn chưa xác định được thủ phạm là ai...tất cả chẳng có chút manh mối nào...ngoại trừ...

    -"Àh,e nhớ rồi Owen!"...bỗng đệ ghẻ la lên 1 tiếng phá vỡ sự im lặng...hình như nó đã nhớ ra 1 điều gì đó rất quan trọng nên làm chuyện linh động...6 con mắt đổ dồn về phía nó sáng lên 1 tia hi vọng...

    -"Cu-Ki!"...nó la lên 1 tiếng...cái tên rất đỗi quen thuộc mà ai cũng biết là ai đó...

    -"Nãy nó có dzô hẻm!"...lục lại trí nhớ của mình thì mới nhận ra đúng là nó...lúc nãy đang rửa dĩa có thấy 1 thằng chạy WAVE A màu xanh chở nó ngồi sau đảo tới đảo lui...cứ nghĩ là nó đi ăn giỏ của mấy đứa Tây nên cũng k quan tâm lắm...hình như trước đó thằng chạy WAVE có đứng đầu hẻm chờ nó chạy vô hẻm lấy gì đó...cứ nghĩ đơn giản là vô lấy quần áo trong nhà nó chứ k nghĩ là nó dám nhập nha nhà mình...cũng bởi vì chủ quan mà mới bị mất của...nghĩ lại thấy mình ngu quá...

    -"ĐM nó,thằng chó đẻ này,đừng để tao bắt được mày!"...mình bộc phát cũng là điều dễ hiểu...
    _______________________________________________________
    SĂN LÙNG CU-KI & ĐỒNG BỌN(SĂN BOSS HOÀNG KIM)...

    Trích sơ qua thành tích bất hảo của thằng này:

    -Đầu trộm đuôi cướp...

    -Chà-đồ-nhôm bị đuổi ra khỏi nhà...đi bụi đời & tụ tập bọn lâu la "đầu đường xó chợ" đi ăn trộm & giựt đồ để có tiền bú đá...

    -Đánh & lấy bánh tráng của mấy bà bán gánh...

    -Cầm dao dí & đánh mấy bà già ăn xin...

    -Hay ăn cắp đồ + đánh mấy bé trong Shop&Go + Circle K...

    Còn nhiều lắm kể k hết chỉ liệt kê 1 số cho mọi người biết thằng này nó mất dạy & ác ôn cỡ nào...
    _______________________________________________________

    Chở 2 thằng đệ nhắm hướng ngã 4 Đề Thám - Bùi Viện thẳng tiến...nguyên đám lính lác lâu la ngồi tụ tập nhưng k thấy bóng dáng nó đâu...quẹo ra phía Đề Thám - Trần Hưng Đạo(ĐT-THĐ) ngay chỗ giữ xe gần rạp hát Công Nhân cũng bặt vô âm tín...đảo tới đảo lui mấy vòng khúc Phạm Ngũ Lão cũng vậy...thất vọng & chán nản quá nên quay về hẻm nghĩ cách & bàn phương án bắt nó...đang tập trung suy nghĩ vạch ra kế hoạch thì chuông ĐT của Mỏ-Hô vang lên....vừa nghe xong nó hớn hở báo tin...

    -"Friend cứng của e thấy nó trên ngã 4 kìa Owen,lẹ!"...lòng mừng thầm như mới vừa trúng số liền tức tốc tống 3 dũa thẳng hướng ngã 4...chạy gần tới thì...

    -"Nó kìa,Owen!"...thấy nó Mỏ-Hô la lớn...

    Đang ngồi trên xe với đồng bọn,có tật giật mình,nghe tiếng la quay qua thấy 3 tụi mình thì thằng cầm tài liền đề máy bung bồ bỏ chạy & 1 cuộc rượt đuổi diễn ra như trong phim hành động...nó trước mình sau,nó dũa mình nài cố dí cho kịp...vì để sẵn xe hướng ra phía ngã 4 ĐT-THĐ trước đó rồi nên tụi nó chỉ việc chạy thẳng,còn mình từ hướng BV chạy lên do đó phải bo cua nên rớt lại phía sau xe tụi nó...từ ngã 4 ĐT-BV 2 thằng bắn thẳng ra phía ngã 4 ĐT-THĐ chặt cua quẹo trái ra hướng NTH...mình nhấn ga chạy bạt mạng dí theo bọn nó bất chấp nguy hiểm & tai nạn phía trước vì trong đầu lúc này chỉ có mỗi ý nghĩ là phải làm sao để bắt cho bằng được 2 thằng...

    Thứ nhất là lấy lại tiền & ĐT,thứ hai là để cho mọi chuyện được rõ ràng khỏi phải 1 mất 10 ngờ...hết lạng lách rồi đánh võng,bọn nó kéo ga nhằm cắt đuôi tụi mình ngay khúc cua NTH...mình cố bám theo đuôi xe nó,cố gắng rút ngắn khoảng cách...

    Chặt cua phải khúc THĐ-NTH với ý định lủi lên cầu Ông Lãnh bắn qua Q4 để thoát...nhưng người tính k bằng trời tính...vừa tới khúc ngã 3 TVC thì bất thình lình có 1 chiếc TAXI quẹo trái hướng qua Q4...chắc có lẽ quá bất ngờ vì chiếc TAXI quẹo đột ngột nên 2 thằng lạng qua bên phải...lách k hết nên tán vô đầu xe TAXI...lảo đảo,loạng choạng sắp té..."tụi mày rớt chắc"...cứ nghĩ kì này sẽ bắt được bọn nó nhưng k ngờ thằng cầm tài đúng cứng,nó chứng tỏ mình là dân ăn hàng chuyên nghiệp...
     
  2. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    chia bunf cung bac chu biet sao gio
     
  3. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Thanks Bro đã an ủi & chia sẻ...mình đã biết thủ phạm là ai nhưng chưa bắt được nó...khi nào bắt được mình sẽ report cho AE biết...Mới bị trộm nhập nha...tức quá k ngủ được...lên đây tâm sự củng mọi người...!
     
  4. meo xinh Thành Viên Cấp 2

    gần tết rồi , chia bùn với bạn
     
  5. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    report có hình ảnh cho sinh động nha bạn
     
  6. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Cái này hơi khó đó a.THI,nhiều khi đang lộn xộn + rối lông thì còn tâm trí đâu mà chụp hình nữa a...:sad:
     
  7. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đang bùn tình ....bác bắt đc tên trộm chưa ?? e wa uýnh zới
     
  8. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Chưa Bro,mình nghĩ giờ này chắc nó đang bú đá phủ phê sung sướng rồi...Mới bị trộm nhập nha...tức quá k ngủ được...lên đây tâm sự củng mọi người...!
     
  9. huynhthaitan Thành Viên Cấp 4

    thông cảm pro, đang mùa bóng đá làm việc gì cũng phải cẩn trọng
     
  10. huynhthaitan Thành Viên Cấp 4

    à đang ở chung cư Bùi Viện đây, rảnh mình qua ủng hộ vài cái bánh
     
  11. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Chung cư 205 phải k Bro,thanks Bro đã chia sẻ...:sad:
     
  12. vietteltra Thành Viên Cấp 2

    tưởng gặp ma, ai dè bị mất cắp
     
  13. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Hix,gặp ma thì sợ chứ tức làm chi Bro...:angry:
     
  14. BeatIt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn bro, mà bro cũng sơ ý quá, những thứ đó là vật bất ly thân mà lại
     
  15. Kusia Thành Viên Cấp 5

    "Nhập nha" mà tưởng "ma nhập" ...
    Dù sao cũng chia buồn cùng chủ topic... 2 cọc tiền chứ đâu phải "bèo"...
     
  16. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    tưởng bị ma nhập chứ, thôi chia bùn cùng bạn.
     
  17. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    thui chia buồn cùng bro... để bữa nào ghé qua ăn bánh plan ủng hộ típ Mới bị trộm nhập nha...tức quá k ngủ được...lên đây tâm sự củng mọi người...!
     
  18. not.today Thành Viên Cấp 4

    hix hẻm nhà e mới mất 2 chiếc xe, mùa bóng + tết về là nó thế đấy, chia bùn cùng bác
     
  19. davidho9687 Thành Viên Cấp 2

    Mùa bóng > mùa trộm cắp > ae cẩn thận đề phòng
     
  20. hidronak Thành Viên Vàng

    2h mấy mới ngủ mà 7h mấy viết bài rồi, bác ngủ ít hay là tiếc đồ nên cả đêm k ngủ vậy.
    chia buồn với bác nhé, ai cũng thù cái lũ đó cả, ráng bán đắc lấy lại đc tài sản bị mất nhé
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 965 (Thành viên: 4, Khách: 917, Robots: 44)