Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Sửa chữa , xây mới , sơn nhà giá rẻ

Thảo luận trong 'Sửa chữa - nạp mực máy in' bắt đầu bởi bluecat182, 15/8/14.

ID Topic : 7475569
Ngày đăng:
15/8/14 lúc 18:41
  1. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi bị chấn thương vùng mặt.
    - Bác sĩ phán: Mắt anh thoái hoá rồi! Có thể chuyển sang dạng mắt lé.
    - Vận động viên kêu lên: Chúa ơi! Lé mắt! Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi.
    - Không, chưa! Anh vẫn có thể làm trọng tài được.
     
  2. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Hai vợ chồng đi trên xe, vợ đang cầm lái bỗng quay sang hỏi chồng:
    - Anh thân yêu, phanh không hoạt động, làm thế nào bây giờ?
    - Chết thật, em cố gắng đâm vào cái gì đó rẻ tiền thôi.
     
  3. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    - Cô: em muốn nói lời chào hỏi thì em nói gì trước?
    - Tèo: Thưa cô, là chào bạn ạ!
    - Cô: Rồi tiếp theo là gì?
    - Tèo: là bấm Enter
     
  4. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    - Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
    - Chàng: Không bao giờ.
    - Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
    - Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    - Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    - Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
    - Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    - Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    - Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    - Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
     
  5. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    - Mẹ: Bánh của em con để đâu rồi?
    - Con: Một nơi rất an tòan!
    - Mẹ: Ở đâu vậy?
    - Con: trong bụng con nè! (Dọt lẹ)
     
  6. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Trong giờ học, cô giáo:
    - Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem các em thích cái gì trên người cô và cô sẽ nói cho biết lớn lên các em làm gì!
    Cô bé Masha: – thưa cô, em thích mái tóc của cô
    - Ôi Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành một thợ làm đầu nổi tiếng.
    Cậu bé Pêchia: – Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp!
    - Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa giỏi. Thế còn Vôva, em nói gì đi chứ, đừng có xịu mặt như vậy.
    Vôva: – Sửa chữa , xây mới ,  sơn nhà giá rẻThưa cô, em biết nói gì bây giờ? Bố mẹ em chắc sẽ buồn lắm khi biết em chỉ làm một công nhân vắt sữa bò ở nông trại…
     
  7. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Tại cửa hàng thịt, anh chàng kính cận nói:
    - Cân cho tôi 1,05 kg thịt đùi.
    - Sao không mua gọn một cân? - Người bán hàng thắc mắc.
    - Để tôi về còn dễ ăn dễ nói với bà xã, nếu bà ấy cân lại còn bà thì cân thiếu.
     
  8. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Lục bản mộc
    Tám lạng đinh
    Hoa linh tinh
    Đa nhân khóc
    Tám nhân khiêng
    Kèn, Trống, Chiêng
    Thừng 2 mét
     
  9. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
    - !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!
     
  10. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Sau kì thi đại học vừa qua, phóng viên có phỏng vấn một thí sinh đã tham dự kì thi này.
    Phóng viên:
    - Bạn đánh giá thế nào về kì thi năm nay?
    Thí sinh:
    - Năm ngoái em không may mắn cho lắm, em thiếu có nửa điểm (12/24 điểm).
    Phóng viên (hơi choáng):
    - Vậy là năm nay bạn tiếp tục?
    Thí sinh:
    - Vâng! Nói chung đề năm nay rất dễ, riêng về đề toán chỉ cần học thuộc đầy đủ công thức là có thể làm hết được. Cá nhân em làm sai đúng một câu ... những câu còn lại thì em ...không làm.
    Phóng viên:
    - !!!!!
     
  11. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân và thông báo:
    - Ngài thị trưởng J.D. Blanc sắp có mặt ở đây.
    - Phạm nhân lên tiếng: Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Trước sau gì thằng cha đó cũng vào tù mà!
     
  12. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    - Vi: Tớ xin lỗi vì hôm qua gặp cậu mà không quay lại chào nhé
    - Tùng: không sao vì tôi biết cậu xoay sở rất khó khăn mà!
    - Vi: Gừ…ư
     
  13. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Có anh bợm nhậu đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ.
    Một bà ở trong đó thấy anh ta nên nói:
    - Ở đây dành cho đàn bà!
    Anh ta cứ tự nhiên mở khóa quần và nói:
    - Cái này cũng dành cho đàn bà
     
  14. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Một người đàn bà đẹp có thú vui làm vườn, trồng hoa và cả rau trái nữa. Nhưng cái vườn của bà ta so với cái vườn của ông hàng xóm thì thua xa.
    Sau 1 thời gian ngần ngại, bà này đánh bạo qua bên ông hàng xóm hỏi cách săn sóc vườn:
    - Thưa ông, cà chua vườn nhà ông to và chín đỏ quá đẹp. Tôi không biết ông chăm sóc nó như thế nào?
    Ông làm vườn sung sướng được trả lời người đẹp:
    - Thưa bà, rất dễ. Mỗi sáng và chiều… dạ tôi xin lỗi bà… tôi thoát y đứng trước luống cà chua. Chúng nó đỏ mặt lên đấy.
    Người đàn bà trở về. Sáng và chiều hôm sau bà làm thử như lời ông hàng xóm chỉ vẽ. Nhưng làm vậy suốt tuần không có kết quả gì cả.
    Một hôm, ông hàng xóm đi qua vườn bà này hỏi thăm. Bà ta bực tức trả lời:
    - Cà chua bên tôi vẫn thế, không tốt hơn chút nào. Nhưng ông nhìn giàn dưa leo kìa, trái nào cũng phồng lên hết cỡ!
     
  15. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Vợ chồng nhà nọ vừa cưới xong thì bố mẹ cho ra ở riêng. Khi đi làm sổ hộ khẩu CA phát cho tờ giấy bắt khai. Vì mới học hết lớp 3 nên hai đứa khai như sau:
    Họ và tên : Lich tà pòi
    ngày ,thang,năm sinh: 1.7.1987

    nơi sinh: các chú biết rồi ghi bẩn giấy nhà nước

    quan hệ với chủ hộ: ngày 4 lần (còn trẻ, mới cưới)
     
  16. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Đang ngồi học thì con bé, ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha".


    Ôi trời! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm.


    Con bé e thẹn nói khẽ:


    - Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em.


    Khỏi phải nói mình ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.


    Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:


    - Thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại.
     
  17. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Ngày cưới:
    -Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    -Nàng: Em phải ra đi à?
    -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    -Nàng: Anh có yêu em không?
    -Chàng: Tất nhiên rồi!
    -Nàng: Anh có phản bội em không?
    -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    -Chàng: Đương nhiên.
    -Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    -Chàng: Không bao giờ!
    -Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới:
    Hãy đọc từ dưới lên...
     
  18. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Giám đốc một tập đoàn 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất bàn chải xuất khẩu nhận được đơn hàng 5 ngàn chiếc bàn chải làm bằng lông lợn rừng. Sếp bèn gửi email cho các công ty con yêu cầu phải thu mua gấp 1 tạ lông lợn rừng trong vòng 1 tháng. Mà trong email sếp viết “lông lợn rừng” toàn tiếng Việt không dấu.
    Phải nói là sau khi nhận được thư sếp, mặc dù thấy yêu cầu rất oái oăm nhưng anh em bên dưới vẫn phải cuống cuồng đi chạy nguyên vật liệu, riêng lông thôi thì đã khó đằng này còn phải… rụng nữa thì quả là hiếm, mà sếp lại yêu cầu đến tận 1 tạ thì đúng là nan giải. Cái khó ló cái khôn, cuối cùng các công ty con đã nghĩ ra một cách rất thông minh đó là xây dựng các nhà tắm nữ liên hoàn miễn phí cạnh các khu nông, lâm, công trường, bên dưới có hệ thống lưới lọc để giữ lại…
    Tuy nhiên sáng kiến này hiện vẫn chưa đáp ứng được 1/20.000 số lượng sếp đề ra, rất nhiều người đang lo lắng sợ sếp sa thải.

     
  19. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    1 cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:
    - Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói “a” thì cả lớp sẽ nói “con cá” nhé!
    Hôm sau, đúng như kế hoạc, cô giáo nói “a”
    Cả lớp: “Con cá”
    Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã
    Cô giáo kêu: U
    Cả lớp: “con cu”
    Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im
    Cả lớp: “con chim”
    Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi
    Cả lớp:con……
    Cô giáo: ặc
    Cả lớp: con…
     
  20. bluecat182 Thành Viên Cấp 4

    Còn tại công an phường Z, một cô gái trẻ mếu máo trình báo về việc bị móc mất đồ đạc tài sản khi đang tiến hành làm lễ ở ngôi chùa trên địa bàn phường, mặc dù cô đã cẩn thận đeo túi trước ngực.
    - Thế nó lúc thò tay vào cô không biết à? Cán bộ CA phường hỏi.
    - Dạ, em biết chứ! Nhưng em cứ tưởng nó định sàm sỡ thôi nên để yên xem sao. Ai ngờ
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. giaiphap.hitech,
  3. tranvanthong010491,
  4. tranquoctuanbd
Tổng: 1,144 (Thành viên: 6, Khách: 1,126, Robots: 12)