Mình bức xúc quá viết lên đây để mọi người cạch mặt thằng Văn Lang này ra! Mình có gởi đồ ra chành xe Văn Lang từ sg về bến xe văn lang Q.Ô Môn Cần Thơ ,đến khoảng 10h40 ngày 8.11.2014 bạn gái mình ra lấy hàng, khi thấy gói hàng mh gởi bạn gái mh có ra lấy gói hàng này và có nói rõ "chú ơi cho con lấy đồ" , ng đàn ông trạc tuổi trực tại đây quát nạt, yêu cầu "cô bỏ đồ xuống đó ! lấy đồ phải ký xác nhận chứ cô làm cái gì vậy!..."Sau đó, ông ta ngồi gọi điện thoại tám chuyện với ng khác, để bạn gái mình ngồi đợi khoảng 15 phút, mà thực tình bạn mh đã nói lấy đồ, và có phải cầm đồ giựt chạy đâu, mà nv này giở cái giọng côn đồ ra vậy đó. Chuyển hàng mình gởi tiền thanh toán cho nhà xe đàng hoàng, và đồ đó là của bạn gái mình, không phải đi xin xỏ gì ng này, và thái độ hòa nhã chứ có ai moi cha chửi mẹ lão ta đâu mà chửi mắng khách hàng như vậy chứ! Thật sự là rất bức xúc, mọi người ai đi xe văn lang cho ý kiến với, mà mh nghĩ nên cạch mặt nhà xe này ra thì hơn, thái độ thật mất dạy ! Tức quá post lên đây mong chia sẻ cùng mọi người!
Theo khả năng đọc hiểu của mình thì bạn gái của thớt sai. 1 lấy đồ gởi hay gì cũng đưa giấy tờ cho người phụ trách xem trước, chứ hỏi xem 1 ngày bao nhiêu khách mà cư xử vậy khi mất đồ thì chỉ nhân viên chịu chứ ai chịu. 2 khi xảy ra sự việc thì phải lên tiếng xin lỗi này kia chứ im lặng mặt câng câng lên thì ai mà chả ghét. Vài lời góp ý. Mình cũng hay gởi đồ nên mình thấy nhiều vụ y xì vậy.
Kỳ vật ta?Tui cũng hay gửi hàng xe Văn Lang(điểm nhận hàng ở CV VL,Q5)về Ô Môn đây...Người nhận chỉ đọc đúng tên+sđt)lâu lâu có yêu cầu nhá vào máy để xác thực sđt),xong!Chưa hề nghe nói làm khó dễ gì,có thể cô bạn gái mới nhận lần đầu nên chưa nắm quy định thôi.
thái độ nhà xe bên quận 5 cơ bản là tốt,nhưng người đàn ông trung niên ở văn lang bến xe ô môn thì vô cùng bất lịch sự, nhà xe này ko cần mang cmnd lên, nhưng đt thì bạn mh sẵn sàng nhá máy qua đc, nhưng ông ta chưa gì đã làm như ngta ăn cướp của ông ta ko bằng á.
Có thể do bạn gái thớt chưa hiểu rõ qui định của nhà xe như bác ở trên đã nói ??? Hoặc cái chú NV đó có sai thì bác nên xem bảng tên người đó chứ ko thể cạch nguyên cái nhà xe của người ta đc . Em nghĩ topic này lấy thêm ý kiến những người đã từng sử dụng DV của nhà xe này ạ .
vâng cám ơn các bác đã góp ý, hôm sau e có gọi điện lên tổng đài (số di động nhà xe văn lang) 0918.889.494 phản ánh về việc nhân viên nhà xe tại ô môn có thái độ như vậy, nghe chưa hết câu chuyện người này tắt ngang điện thoại, mặc dù trình bày rất đàng hoàng, như vậy họ đâu có thái độ tiếp thu đâu các bác!
Thôi đi thớt à , cái gì mình thích thì làm , ko thích thì dừng lại . Ko hận thù , ko trả thù ... cố gắng sống thật tốt , làm thật đúng ... vậy cho đời nó vui đi thớt . Đời này đc mất có nghĩa gì đâu , rồi tất cả cũng chỉ là cát bụi mà thôi . Hơn thua chi , tranh nhau chi cho đầu nó nặng . Thớt đi làm hoặc kinh doanh rồi thì biết bao thứ phải lo toan , thời gian đâu mà lo mấy chuyện này . TÓM LẠI LO KIẾM ĐỒNG TIỀN LO CHO GĐ , CÒN HỌC THÌ LO HỌC CHO TỐT LÀ ĐC . P/S: Em có người bạn , suốt ngày cứ chửi đời , chửi người ... bla bla bla ... Ôi nhìn cảnh đó sao chán quá đi . Mà thật sự mấy người như thế bước ra đời rất khó sống , rất khó kiếm tiền ... Rồi cuộc sống vậy cũng chẳng vui vẻ HP gì . Mình thì thơ văn chẳng hay chút nào . Cái ý là thế mong thớt hiểu .
thấy cái hay thì khen, cái xấu thì chê, bức xúc vì ch xấu thì share. tiêu cực quá ko tốt, mh ko ăn bám gia đình đâu bạn, tự lập khá sớm là đằng khác, bạn yên tâm đi!
P/S: Em có người bạn , suốt ngày cứ chửi đời , chửi người ... bla bla bla ... Ôi nhìn cảnh đó sao chán quá đi . Mà thật sự mấy người như thế bước ra đời rất khó sống , rất khó kiếm tiền ... Rồi cuộc sống vậy cũng chẳng vui vẻ HP gì . Mình thì thơ văn chẳng hay chút nào . Cái ý là thế mong thớt hiểu .[/QUOTE] Làm thầy bói xíu nha, người bạn này phải ông QT vua sát gái box này k