Tìm kiếm bài viết theo id

Du lịch trong nước - 8 ngày 7 đêm khám phá miền Tây Nam Bộ chỉ có 4.499.000

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi decide1020, 18/7/14.

ID Topic : 7437781
Ngày đăng:
18/7/14 lúc 10:24
  1. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    19/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,405
    Chỉ với 4.499.000 VNĐ quý khách đã có thể tham gia đường tour du lịch trọn gói đi khắp miền Tây trong suốt 8 ngày 7 đêm. Tham gia đường tour du lịch trọn gói này, quý khách sẽ được tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thưởng thức các món ăn ngon, dân dã của miền đồng bằng sông nước. Đến với miền Tây, quý khách như hòa mình vào thiên nhiên, tận sưởng cuộc sống miền thôn quên, cảm nhận được sự chân thành, giản dị của con người nơi đây.
    8 ngày 7 đêm khám phá miền Tây Nam Bộ chỉ có 4.499.000

    Quý khách có thể truy cập www.dulichdongduong.com/tour/8-ngay-7-dem-kham-pha-mien-tay-nam-bo để xem chi tiết đường tour của chúng tôi. 8 ngày 7 đêm khám phá miền Tây Nam Bộ chỉ có 4.499.000 - 1

    Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các đường tour du lịch trong nước và quốc tế, công ty TNHH MTV Du thuyền du lịch Đông Dương là một trong những công ty du lịch hàng đầu Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ nhận được những dịch vụ tốt nhất mà giá thành lại rẻ nhất. Đừng chần chừ, hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi:

    Công TY TNHH MTV Du thuyền du lịch Đông Dương - Indochina Travel Yacht
    Phòng VIP 3, Tầng 19, Tòa nhà Indochina Park Town, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08 3505.5265 - Fax: 08 2220.2325 - Hotline: 0918 50 70 70
    Giấy phép kinh doanh số: 0309986814
    Mọi thông tin liên hệ vui lòng gửi về E-mail:info@indochinetravel.com.vn
     
  2. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Mọi người hãy cùng tham gia tour du lịch miền tây của chúng tôi 8 ngày 7 đêm khám phá miền Tây Nam Bộ chỉ có 4.499.000
     
  3. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá tour chi tiết và giới thiệu các đường tour du lịch hấp dẫn trong tháng 8 này.
     
  4. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ làm visa trọn gói cho mọi khách hàng
     
  5. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Có nhu cầu thì liên hệ với bên mình luôn nhé, bên mình nhiều dịch vụ du lịch lắm
     
  6. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền cô gái hỏi:
    - Nếu em là con thuyền thì anh là gì ?
    -Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội.
    Cô gái lại hỏi: - Nếu em là dãy núi thì sao?
    - Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa.
    Cô gái lại hỏi: - Nếu em là cái cầu kia?
    - Anh sẽ là dòng nước trong lành chảy qua.
    Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi: - Nếu em đi tu thì sao?
    - Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em.
    Thấy một chú bé đang dắt một con bò, cô gái hỏi:
    - Em là chú bé chăn bò kia?
    - Thì ... anh sẽ là con bò kia cho em dẫn.
    Một người đi cùng nói chen vào:
    - Nhưng anh ơi, con bò kia là bò thiến chứ có phải là bò đực đâu!


    Sao em biết?

    -Nàng: Hôm qua anh xem trộm nhật ký xủa em phải không?
    -Chàng: Sao em biết?
    -Nàng: Em xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó!

    Tuyệt chiêu
    Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn: “Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?”
    - Em có rồi anh ạ!
    - Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này!
    Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn:
    - Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa?
    - Em chưa!
    - Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi!
    - Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích.
    - Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!
     
  7. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân:
    - Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.
    - Tin xấu là gì vậy?
    - Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
    - Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây?
    - Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.
    - Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời?
    - Có một tay mua lại đôi giày của anh, hắn đặt giá rất hời!
     
  8. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để đặt đường tour du lịch nhanh nhất và giá rẻ nhất nào
     
  9. Xem thêm bình luận
  10. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ:
    - Các bạn xử lý thế nào để nước có thể uống được?
    - Đầu tiên chúng tôi lọc nước.
    - Tốt! Rồi sau đó?
    - Chúng tôi đun sôi.
    - Khá lắm. Kế đó các bạn làm gì?
    - Để tránh mọi nguy cơ, chúng tôi uống bia.
     
  11. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Đến với công ty du lịch Indochina Travel Yacht "Ai cũng có thể đi du lịch"
     
  12. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Hãy cùng tham gia và trải nghiệm những chuyến du lịch đằng cấp, khách sạn và thức ăn chuẩn 5* thế giới
     
  13. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Ở sở thú, chuồng sư tử vừa được bổ sung một thành viên. Sau khi làm quen với nhau, con đầu đàn nói với chú sư tử mới đến:
    - Tiếc là cậu chẳng được làm quen với người phụ trách cũ của tụi mình. Ông ta béo tốt, hiền lành, dễ mến và... rất ngon.
     
  14. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:



    - Các-mác mất năm nào?



    - Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!



    Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:



    - Lê-nin mất năm nào?



    - Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.



    Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:



    - Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!



    (*) - 3 điểm là điểm trung bình theo thang điểm của Nga.
     
  15. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Nha sĩ nói với bà mẹ bệnh nhân:
    - Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi buộc phải yêu cầu bà trả 50 franc cho việc nhổ răng của cậu nhà.
    - Những 50 franc? Lúc đầu ông nói giá của việc đó là 10 franc cơ mà!
    - Đúng vậy, nhưng cậu ấy la hét quá to, làm cho 4 bệnh nhân chờ ở ngoài kia bỏ chạy cả rồi!
    [/h]
     
  16. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Một buổi tối, cơm nước xong, vợ vui vẻ hỏi chồng:
    - Anh thích nhất loại nhạc gì?
    - Tất nhiên là loại nhạc trẻ, tươi mát, trữ tình.
    - Thế nhạc gì anh ghét nhất?
    - Ừm... Nhạc gia.
     
  17. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Lời khuyên tốt[/h]



    Sat, 07/30/2011 - 10:18 — Bluestyle- Tại sao ông lại giết vợ mình?
    - Bởi vì lúc nào bà ấy cũng lên giọng khuyên bảo tôi.
    - Hy vọng đó đều là những lời khuyên tốt!
    - Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi: Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi!








     
  18. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    - Tại sao ông lại giết vợ mình?
    - Bởi vì lúc nào bà ấy cũng lên giọng khuyên bảo tôi.
    - Hy vọng đó đều là những lời khuyên tốt!
    - Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi: Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi!
     
  19. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Làm thơ mình vốn không quen
    Nhưng vì...muốn quá nên xen một bài
    Bài này không được quá dài
    Cũng không được ngắn kẻo hoài phí công
    Làm thơ phải có...màu hồng
    Có mây,có gió bềnh bồng lướt bay
    Làm thơ phải có mê say
    Đã làm là suốt đêm ngày không thôi
    Không nên chỉ biết viết,ngồi
    Phải ra ngắm cảnh,nhìn trời...lấy thơ
    Khi nào đầu óc lơ mơ
    Học bài thì khó,làm thơ rất vào
    Mỗi khi cảm xúc tuôn trào
    Chính là đất nặn để "nhào" ra thơ
    Khi nào đầu óc lơ mơ
    Nói gì thế nhỉ?Ơ ơ...hết rồi
    Chú ý quan trọng : Đây không phải là bí kíp thật.Bạn nào làm theo là thành thơ...dở hơi ăn canh mồng tơi đó!HÌ HÌ
     
  20. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Trước kỳ thi học kỳ
    - Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy?
    - Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Tóan.
    - Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn?
    - Tèo: Miễn thi là ko được thi đó.
    - Tí: Trời!!
     
  21. decide1020 Thành Viên Cấp 4

    Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:
    Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:
    - Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
    - Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!
    - Nhỏ nói gì với mày?
    - Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Ho Ca Hai Nam,
  2. a&t pro,
  3. phu266
Tổng: 524 (Thành viên: 3, Khách: 503, Robots: 18)