Tìm kiếm bài viết theo id

Đi đòi nợ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zachumvn, 17/11/14.

ID Topic : 7599144
Ngày đăng:
17/11/14 lúc 18:40
  1. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    340
    Nhà mình buôn bán. Biết là làm thì sẽ bán thiếu. Nay đi đòi cái thằng quỷ kia , thiếu tiền rồi biến luôn. Gặp được nó, nó hẹn giờ không có tiền, để khi khác. Mình thì nói đợi đến chiều có khách thì lấy tiền đưa mình,nó nói đợi tới tối luôn cũng dc, điên máu dễ sợ. Nói chuyện mà giống như là đi năn nỉ nó , chứ không phải nó là người thiếu tiền. Nó nói chỉ ra cái thằng chỉ chỗ làm của nó, mình thì giả vờ nói đi ngang qua. Tức là khúc này, nó nói nếu tìm được thằng đó sẽ làm "banh" tiệm của mình. Mình thí chả sợ , muốn thì cứ làm, mà có dám làm đâu. Mình thì cũng hiền, trước giờ không động tay động chân với ai. Mình thì không tiếc rẻ gì số tiền này nhưng cái thái độ nói chuyện của nó nếu không nhịn thì sẽ có chuyện rồi.Giờ vẫn còn thấy tức <.>.Mấy bro gặp những trường hợp vậy thì làm sao?????????
     
  2. IceCreamBanana Thành Viên Cấp 1

    nó thiếu bbao nhiu ?? vấn đề là ở đây... dưới 3củ thì coi như tiền từ thiện đi ..... 5 củ thì qua đập nó sứt mẻ tí thôi... còn trên nữa thì phải chơi chiu rồi :nosebleed_002:
     
  3. LyCuCu Thành Viên Vàng

    thằng đó làm nghề gì? nếu nó buôn bán thì tới mua hàng trừ nợ ! nếu nó đi làm công thì tới gặp chủ nó ngắt lương! còn nó ở không thì xác định haha
     
  4. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đấm ccmnl !!!!!
     
  5. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Trích : " . . ."

    " Các bô lão đồng thanh hô to : Đánh " . . .
     
  6. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    MÌnh cũng cho ông bạn đồng nghiêp cũ mượn. Nói đúng ra là ổng lừa mình.
    Nhưng mình chỉ nói nhỏ nhẹ là anh em tình cảm với nhau đã lâu anh đừng để từng đó tiền làm mất tình anh em. Anh thiếu a hỏi e thì có e cho liền. Tình cảm quan trọng chứ mấy đồng đó kiếm mấy hồi.
    THế mà ông vẫn lỳ đòn thì thôi xem như tình cảm 1 con người chỉ đáng từng đó. Mà ổng hứa hẹn vô số lần.
     
  7. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Lấy giang hồ để làm kinh tế - và lấy kinh tế để nuôi giang hồ .
    hoặc Mềm thì nắn còn rắn thì buông . thế thôi
     
  8. mr.lâm usa Thành Viên Cấp 4

    Đi đòi nợai đánh trước làm cha
     
  9. 1NNTSK Thành Viên Cấp 6

    Đi đòi nợ


    Liên hệ nhanh và ngay bác ơi kết nhất cái
    Phương châm hoạt động:
    Đối với con nợ phải khôn khéo cưỡng chế...
    Đôi với thân chủ phải thật thà thẳng thắn
     
  10. Ben-Bi-The-Thao Thành Viên Cấp 3

    Nhìn bác ở trên đúng là Pr, tuyệt vời, hình nhìn đã quá. Nhưng cũng ko dám vào cty này, vi nhìn nó Gấu quá. vào làm ăn nó túm mìn lun thì khổ , tiền lấy ko dc ,ma thêm cục cho mấy đại ca này nữa. hêhhê. Hình nhin đẹp ghê
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Xách chai dầu ăn qua gặp nói. Chỉ hỏi một câu: "giờ mày muốn mấy shot" Đi đòi nợ
     
  12. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Thật ra nó thiếu mình có mấy trăm K thôi, mình bỏ luôn cũng được. Mà cái thái độ câng câng cái mặt của nó mình ghét thôi. Còn hù mình nếu tìm được thằng chỉ cho mình chỗ nó làm thì làm " banh" tiệm mình, mình tức là tức câu này thôi. Mình biết nó chỉ có cái miệng, chứ chả làm gì. Mà nếu có làm thì mình chơi nó tới cùng lun, ra sao thì ra. Phần thì có mấy trăm thôi, cũng không mún làm lớn chuyện, bố thí cho nó cũng dc, phần thì mình không lấy nó lại nói mình sợ nó, ko dám đòi. Lúc khó khăn thì bán thiếu cho nó, ai dè nó mún xù lun, mấy cái thứ này, đúng là không biết điều
     
  13. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    Đi đòi nợmấy trăm kg phải tiền à
     
  14. hieu47 Thành Viên Bạch Kim

    Mình có thằng thíu mình 5 chai nè nhưng nó lỳ we' , ai đòi đc mình cho 1 chai nhanh gọn , liên hệ mình dưới SIGN
     
  15. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    Hãy liên hệ em nhé chủ thớt, em sẽ dùng mỹ nhân kế để giúp chủ thớt lấy lại tiền, xong rời mình chia lại theo tỉ lệ 7:3 nhé (em 7, chủ thớt 3).
     
  16. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Đi đòi nợHương ơi qua đòi nợ giúp anh thằng biến thái với, cho em 100 % luôn...nhận hơm anh cho địa chỉ :tire:
     
  17. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    ok nhận luôn anh, tối nay anh em mình giao lưu để trao đổi thông tin trước nhé, em đợi anh ở khách sạn và nhớ mang BCS theo nhé! Đi đòi nợ - 1
     
  18. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Haizza, bạn bè nợ mình tè le, có người đàng hoàng thì có là trả, có người thì cứ im re mà hỏi mượn thêm...