Tìm kiếm bài viết theo id

Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nam23597, 17/11/14.

ID Topic : 7598654
Ngày đăng:
17/11/14 lúc 13:03
  1. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Cái nhà biết bao kỷ niệm, bán xong nhiều lúc nhớ cái nhà, cái phòng cái giường..... Cha mẹ già rồi mà bắt ổng bả chuyển chổ khác.... hàng xóm mới, ác vl.
    Còn nếu quyết tâm bán thì như lày:
    - Bán dc 5 Tỉ:
    + 1 Tỉ mua nhà trong hẻn nhỏ khu quận 10,3,5 ... nói chung là trung tâm, trong hẻn cho vui, hàng xóm ngó qua ngó lại cho an tâm
    + 500 chai: Nội thất , linh tinh
    + 500 chai: Mua xe SH 2016, Iphone 6s, Laptop Macbook, thêm cái máy bàn Trâu Bò, Cái máy ảnh Canon xxx, Nhẫn, đồng hồ, dây chuyền, lắc.... và vài chục bồ đồ mới toanh nhé (nói chung lột cmn xác)
    + 2 tỉ gở tiết kiệm Ngân hàng, mối tháng lấy 15 chai
    + 1 Tỉ mở 1 quán cafe: Cafe chân dài nhé, như Cư Xá Bắc Hải và Tên Lửa. Tuyển mấy e đẹp đẹp vào. Dụ dỗ và cặp hết mấy e đó, Tiền lãi ngân hàng và tiền lời kinh doanh đem nuôi mấy e đó, cuộc đời bạn sẽ dc phiêu bồng ngay
     
  2. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Mình thích phương án này , nhưng tốt nhất khi cha mẹ mất đi thì mới thực hiện . Hai anh em , mỗi người nhà riêng không đụng chạm ai hết , nhất là chị em bạn dâu rất phức tạp , đa phần họ soi mói sân si từng chút một lúc đó tình nghĩa anh em sứt mẻ không tốt .
     
  3. phuc_tho Thành Viên Cấp 2

    Bán nhà 5,5 tỷ, về quận khác mua nhà trong hẻm mặt tiền nội bộ tầm 2 tỷ, 1 tỷ để bank phòng hờ chuyện gì, 2 tỷ còn lại cứ mua bán làm ăn, như mua cái nhà rùi cho thuê khoảng 6 tháng thì rao bán, cứ vậy mà khá đó bác.
     
  4. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    1 tỷ mua dc cái nhà trong nội thành mới sợ, ra gò vấp bình thạnh còn ko mua dc
     
  5. MARKCHENG Thành Viên Cấp 3

    Đang yên ổn ko mún lại thích cái gì biến động ???? Cho ba mẹ mình an hưởng tuổi già yên ổn đi chú !!!
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    đọc sơ qua có cảm giác như mấy bro,thằng này ắt hẳn là đứa thứ hai không biết làm gì đẹp cho đời,thấy tiền là sáng 2 con mắt.
    Nhà 5 tỷ đem bán thì chú cũng chả nhận đồng cắt nào đâu vì đó là tài sản của ba mẹ chú,ông bà bán rồi chú lấy hết 2,5 tỷ rồi đá 2 ông bà ra khỏi nhà à?đang ở nhà của mình,giờ đi ở 2 thằng con cho nó leo lên đầu lên cổ hả?Anh nói chú có bán nhà đc thì cùng lắm nhận 500 chai thôi,chừng đó tiền thì cần đếch gì bán nhà,xem thử vay ông bà coi.
     
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Không nên vì dù gì ngôi nhà đang ở cũng do tiền mồ hôi nước mắt của ông bà ta mua được ... Bán đi là mất hết đấy cu cậu ạ ...
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác bán nhà rồi dùng cỡ 2 tỷ mua căn nhà bên Q2 là sống cả nhà ổn, còn lại 3tr bác đầu tư mua 1 số nhà nhỏ cũng ở bên Q2, hoặc mua đất cất phòng trọ, sẽ thu nhập cao hơn mức bây giờ
    bữa trước có bà bác kêu bán miếng đất 290m2 bên Q2, mình định nếu ba mẹ bán đc nhà đất dưới quê lên đây sẽ quất miếng đó, chỉ khoảng hơn 3 tỷ, đầu tư khoảng 1 tỷ nữa xây hơn chục căn trọ + 1 căn nhà nhỏ để ba mẹ ở, mỗi tháng bèo bèo cũng hơn 20tr
     
  9. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    2 năm sau có 1 topic mới.

    Mương 14 :

    Nam thanh niên bán nhà ăn chơi sa đọa giờ đang ăn xin.

    Vnexpress :

    Bán nhà đầu tư làm ăn thất bại nam thanh niên bán hàng rong.

    Dân trí :

    Nam thanh niên 20 tuổi 1 phút bốc đồng ngàn năm bốc shit

    Trời đất chấm com.

    Hình ảnh đại gia 20t show hàng cùng các em chân dài.

    Luật pháp :

    Xử lý vi phạm nam thanh niên 20t đập đá quan hệ bầy đàn trong nhà nghỉ.

    V. . .v
     
  10. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Đọc hết mấy bình luận là thấy anh này viết chi tiết cho bạn nhất đây. Nói chung, nhà chứ không phải xe. Bất kỳ quyết định nào tới cái nhà cũng dầu sôi lửa bỏng hết, bạn nên suy nghĩ cho kỹ, không thì mất cả chì lẫn chài !
     
  11. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    không gì hạnh phúc bằng 2 chữ bình yên, cơ mà em thì thích nhoi nhoi hơn :v :v
     
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Nhìn chung chủ thớt cũng biết lo xa. Nếu thấy cơ hội tốt thì nhích thôi. Nhưng nhớ tính toán rủi ro cho kỹ, không thì toi cơm.
    Nói vậy chứ nhà bán cũng đâu có dễ, có người mất mấy năm chưa bán được căn nhà mừ.
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    ae bị thằng thơt nó troll . quăng cục lơ rồi trốn luôn Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới
     
  14. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Nếu gửi sổ 3tỷ trong 36 tháng (3 năm) hình thức lĩnh lãi hằng tháng thì với lãi suất hiện tại 7,1%/năm bạn sẽ có 17.750.000 vnđ/tháng Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới
     
  15. Nam23597 Thành Viên Mới

    Dạ đâu có đâu,lớp 12 đi học sáng tối nên trưa mới rảnh tí lên đây học hỏi các chú làm giàu ấy ạ Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 1)
     
  16. Nam23597 Thành Viên Mới

    Dạ cảm ơn anh,anh nói đúng quá
     
  17. Nam23597 Thành Viên Mới

    Dạ cũng thưa với các anh là thật sự em không có í tưởng mới 18 tuổi mà đòi bán nhà rồi thích ăn chia hưởng thụ đâu ạ,tại cái ông kế bên nhà em,em thấy ổng bán cả nhà đi để tìm kiếm một cuộc sống mới nên mới thấy hay lên đây lấy í tưởng đó ghép thử vào nhà mình rồi hỏi í kiến các anh thử xem sao chứ chả dám ăn chia gì đâu ạ :haha:
    Nhưng mà em thấy như thế cũng hay phải không các anh,chứ cứ mà cuộc sống bình bình chả có gì thay đổi thì cũng chán,em thấy giờ chỉ có gia sản nhiều thì mới tạo cơ nghiệp được cho đời sauBán nhà để đổi lấy cuộc sống mớips:
    Các anh thử nghĩ xem,của chả có tài cũng không,vô đại học làm thêm lương 1 2 triệu,ra trường đi làm bình bình 5 6 triệu rồi 7 8 triệu cứ như thế rồi lại lấy vợ sinh con Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 1 có khi còn có lắm chuyện ngoài í muốn nữa
    Nhìn bố mấy thằng bạn em ông nào cũng quyền to chức rộng,lâu lâu loáng thoáng lại nghe ông í bảo con mày cứ học đại đi vô rờ mít sau đó ra tao lo,hay có ông còn định cho sẵn cái ghế trong công an,cứ đi nghĩa vụ xong rồi về ngồi thôi Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 2
    Nghĩ cũng hơi tủi,nên em ráng suy nghĩ xem có cách nào làm cuộc sống mình tốt hơn không ,khổ thi em không có ngại tại vì em cũng hay đi làm thêm lắm nhưng mà thấy tiền lương họ trả thấy cứ như bị bóc lột ấy.Chán quá không biết sao nên lên đây hỏi í các anh thử,cuộc sống mà ngày nào cũng như ngày nào,nhiều khi mong mua được cái ti vi to tí hay 1 chuyến du lịch với gia đình còn khó
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Công nhận AE 5s cũng độc thiệt, thớt nhận khai thật rồi Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới nick 23597 chắc là sinh ngày 23/5/1997.

    Thôi, còn 1 năm nữa ráng học đi để vào đại học nhé, chúc em học tốt và là thành viên tốt trong gia đình.
     
  19. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Cái suy nghĩ của bác có thể nói là suy nghĩ chung của mọi người. Cái chung đó là cái "Ích kỷ cá nhân"
    Có 2 kết quả của cái việc "Ích kỷ " đó là, 1 lợi 1 hại :
    1. Lợi: Ai cũng có cuộc sống vật chất như mong muốn
    2. Hại: Tổn thất tình cảm trầm trọng (Cái này nó rộng lắm, bác tự nghĩ đi, đang lười vẽ)

    Tại sao có rất nhiều gia đình có cuộc sống ko dc giàu sang phú quý trong khi cả nhà đang sống trên 1 mảnh đất vàng. Tại sao ko bán nhà đó rồi chia cho mọi người , ai cũng sẽ có cuộc sống sung túc. Đơn giản họ biết tiền ko mua dc tình cảm và kỷ niệm

    Cách đây cũng 7-8 năm. Lúc tui thay đổi nhà trọ, chủ nhà trọ lấy lại nhà, ai cũng phải chuyển. 3 ngày nữa trả phòng, mọi thứ trong phòng đã được chuyển qua phòng mới. Còn 3 ngày nữa mới trả phòng nhưng khu nhà trọ ko còn ai cả. Nhưng tối tui vẫn chạy về đó nằm ngủ, cái cảm giác ko muốn rời đi thật khó chịu . Tui là người sống hơi tình cảm, ở lâu nên quen cmn hơi rồi
     
  20. Nam23597 Thành Viên Mới

    Em tính lên hỏi ý tưởng vậy có hợp lí không nhưng không ngờ bán nhà nó lại gây ra nhiều chuyện lớn vậy Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới
    Xin ghi nhận những đóng góp của các anh