Tìm kiếm bài viết theo id

ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trumkl, 13/10/08.

ID Topic : 501416
Ngày đăng:
13/10/08 lúc 11:21
  1. Nhoc_Worm Thành Viên Mới

    tui cũng rất mún thất tình mà hổng có đc nà......:byebye::byebye:
     
  2. trumkl Thành Viên Cấp 4

    hy vọng bạn sẽ luôn như vậy, nhưng mà chưa trải qua thì không biết mình yêu người đó thế nào đâu, anyway, con trai là vậy, muốn khóc cũng k khóc đc....nhưng khóc như vầy thì chấp nhận đc nè ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 2udency::too_sad:
     
  3. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    tìm ra dc 1 chân lý mới ^^
     
  4. trumkl Thành Viên Cấp 4

    trời sài gòn dạo này lạnh lạnh hén, thôi lập hội đi để noel còn đi họp mặt đi chơi nữa, trời lạnh vậy đi ăn lẩu là hết ý, hội có 2 người rồi, ae nào muốn vào add nick nhé...ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... k bít hn lạnh lắm k? sắp có việc ra đó...ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1
     
  5. daicadalat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix, góp vui.......... à quên, góp 1 chút buồn với a e bằng bài thơ mình đã làm hồi lớp 12, 7-8 năm rồi, giờ lại đang xảy đến với tình yêu của chính mình, hix, buồn.......

    Người đến muộn

    Tôi vẫn mãi yêu em trong vô vọng
    Yêu rất nhiều nhưng giấc mộng ko thành
    Em không yêu dù một thoáng mỏng manh
    Bởi trái tim, em dành cho kẻ khác

    Trời buồn sao lá vàng rơi lác đác
    Khi lòng em đã phụ bạc tình tôi
    Em chẳng yêu dù chỉ 1 chút thôi
    Bởi em chỉ coi tôi là kẻ ngốc

    Bao mộng mơ vỡ tan trong phút chốc
    Tôi quên đời bên những cốc rượu cay
    Em giờ đây như cánh bướm tung bay
    Bên kẻ khác có hay tôi buồn bã

    Tôi trách mình đã yêu em nhiều quá
    Em yêu người mà tôi chẳng nhận ra
    Em xem tôi như ngọn gió thoảng qua
    Kẻ chỉ biết yêu thật thà, khờ dại

    Tôi vẫn ước mong thời gian trở lại
    Tìm về ngày em chưa nói yêu ai
    Để tình em với kẻ khác phôi phai
    Để tôi được ngỏ lời yêu em trước

    Nhưng cuộc đời đâu phải là mộng ước
    Đã qua rồi chẳng thể ngược dòng trôi
    Cuốn trôi theo bao hoài bão trong đời
    Như hình bóng người em tôi yêu dấu

    Nỗi lòng tôi bao giờ em hiểu thấu
    Những niềm đau như rỉ máu trong tim
    Bao đêm dài tôi vẫn mãi đi tìm
    Trong dĩ vãng một cuộc tình tan vỡ

    Có phải tôi yêu em là lầm lỡ
    Yêu chân thành em nỡ phụ tình tôi
    Bao mộng mơ theo em khuất chân trời
    Tôi mãi mãi vẫn là người đến muộn...............
     
  6. trumkl Thành Viên Cấp 4

    thơ hay lắm. cám ơn bạn đã chia sẻ, ae 5s tâm hồn nghệ sĩ ghê nhỉ....bùn quá, noel nay chắc nằm nhà ngủ quá....ae nèo đi ăn lẩu đêm noel hok?
     
  7. Armani_Louis Thành Viên Mới

    Cám ơn đã chia sẻ
     
  8. pnet Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay quá lãng mạng nữa__**^^__
     
  9. fashiongirl10 Thành Viên Cấp 5

    .. ko fải nói wên là wên liền đc.. cần có thời gian.. haizzzzz...
     
  10. trumkl Thành Viên Cấp 4

    lâu hay mau, tuỳ thuộc tình cảm mình giành cho người đó thế nào. du` muốn hay không thì phải chấp nhận, không cách nào khác, nên phải cố gắng vượt qua thôi...càng mau càng đỡ đau buồn ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  11. tocxoan Thành Viên Cấp 2


    Biết là vậy, nhưng vẫn thấy buồn. Tại sao người ta không nghĩ được như vậy nhỉ dùm mình đi nhỉ. Nếu cả 2 thực sự mất nhau thì sao ? Cùng tiếc, cùng mất mát nhưng sao chỉ có mình buồn ?
     
  12. trumkl Thành Viên Cấp 4

    nếu cảm thấy tiếc thì đừng buồn nữa, cứ vui vẻ để sống đi, tình cảm nó có cái lí lẽ của nó bạn à. thường thì mất đi mới thấy tiếc, làm sao bạn chắc rằng người đó k tiếc, k buồn vì mình chứ? nhưng biết để làm gì? khi mọi chuyện không thể cứu vãn...hơn nữa, khi là người chủ động chia tay, thường suy nghĩ và chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nên sẽ ít khi người ta hối tiếc về quyết định của mình lắm....bởi vậy mới có những từ: tàn nhẫn, nhẫn tâm, phản bội, bạn nên thêm vào từ điển của mình: chấp nhận, cố gắng, vượt qua thôi..ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  13. 0905246248 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu cảm thấy tiếc thì đừng buồn nữa, cứ vui vẻ để sống đi, tình cảm nó có cái lí lẽ của nó bạn à. thường thì mất đi mới thấy tiếc, làm sao bạn chắc rằng người đó k tiếc, k buồn vì mình chứ? nhưng biết để làm gì? khi mọi chuyện không thể cứu vãn...hơn nữa, khi là người chủ động chia tay, thường suy nghĩ và chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nên sẽ ít khi người ta hối tiếc về quyết định của mình lắm....bởi vậy mới có những từ: tàn nhẫn, nhẫn tâm, phản bội, bạn nên thêm vào từ điển của mình: chấp nhận, cố gắng, vượt qua thôi..ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...[/quote]

    Hix, mình đã add nick của bạn vào yahoo rồi, sao vẫn ko gặp được bạn để có thể chia sẻ với mình. HELP!!!
    Hiện tại mình thấy nản lắm, không gặp thì thôi, mà mỗi lần gặp là tim lại nhói đau lên, không làm được gì cả (mình và người ấy là đồng nghiệp).
     
  14. trumkl Thành Viên Cấp 4

    sory, tại bận chút việc đó mà, add rồi đó, có gì chia sẻ hén, always welcome...ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  15. daicadalat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix, có những thứ đã mất đi thì ta càng cảm thấy quý giá.............. hix
     
  16. ThanhLong97 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cám ơn rất nhiều
     
  17. cathangtu Thành Viên Cấp 5

    ??????????????///:misdoubt:
     
  18. puppie Thành Viên Cấp 3

    Xin yêu thương nhau dẫu cho hạnh phúc mong manh. Cố gắng giữ hạnh phúc của mình nha các bạn!
     
  19. TACOMPUTER Thành Viên Kim Cương

  20. minhvycon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong mún thất tình.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 534 (Thành viên: 0, Khách: 526, Robots: 8)