Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh báo anh em về thủ đoạn khách mua hàng lừa đảo cướp người bán hàng đi giao hàng.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Neo Truong, 18/11/14.

ID Topic : 7600976
Ngày đăng:
18/11/14 lúc 23:49
  1. Neo Truong Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    5/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    19,310
    Mình mới vừa bị dàn cảnh cướp điện thoại xong. Mình viết bài này cảnh báo anh em bán hàng cẩn thận việc giao hàng cho khách.

    Có người khách gọi điện hỏi mua điện thoại và đồng ý giá cả, muốn mình giao hàng qua, địa chỉ là 29/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mình đồng ý vì địa điểm không xa, khách nói chuyện cũng đàng hoàng, nhanh gọn. Việc giao hàng như thế này không xa lạ gì vì thậm chí có khi đi giao cả vài cái chứ không chỉ một cái cho khách và còn ở những chổ xa hơn và nóng hơn nhiều.

    Chạy qua cầu Thị Nghè thì không thấy hẻm 29, gọi điện cho khách thì khách kêu ngay bưu điện dưới chân cầu. Mình chạy qua thì thấy địa chỉ hẻm này là 23, không có hẻm 29, xích lên là đường Phan Văn Hân. Đứng đợi 5-10 phút thì có chiếc xe chạy đến, có hai người, một người nhảy xuống và hỏi mình là người bán máy phải không. Mình gật đầu và khách kêu chở khách vào nhà nhưng không phải hẻm đang đứng mà là chạy qua bên đường. Chạy vào bên trong đến ngã ba đường Nguyễn Văn Lạc và Ngô Tất Tố thì khách kêu dừng để mua dế về cho chim ăn. Mua xong thì khách kêu chạy tiếp đến một con hẻm đầu trường mầm non khuyết tật thì quẹo vào.

    Trước giờ đi giao hàng nhiều lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác bất an như lần này. Mình chở khách sau lưng từ ngoài đường lớn đến đầu hẻm nhưng luôn nghĩ đến cảnh người ngồi sau cầm dao khống chế cướp tiền, xe và tài sản. Chạy được một tí là phải làm bộ quay qua quay lại để xem khách đang làm gì sau lưng.

    Chạy đến đầu hẻm thì quẹo vào, mình thấy có một người mặc áo đen chạy xe máy đứng chờ sẵn. Lúc này là rất nghi nhưng vẫn ráng bình tĩnh. Chạy xe cứ phải quay qua quay lại xem khách có động tĩnh gì sau lưng. Mình thấy khách ngồi đếm tiền, phe phẩy tiền trên tay. Chạy qua người mặc áo đen đó một tí đến cuối ngã ba hẻm thì khách kêu dừng lại và đòi coi máy, tay cầm tiền và đếm. Mình hỏi sao không vào nhà thì khách viện lý do nhà vợ, xem xong đi làm gấp, đòi xem xong thì vào nhà lấy tiền. Nhìn quanh địa chỉ nhà thì thấy hẻm 23 chứ không có 29. Có cái ngu mà mình không nghĩ đến là đường đang chạy và hẻm quẹo vào là của đường Nguyễn Văn Lạc chứ không phải Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mình kêu ra đầu đường xem rồi tính. Thế là khách đồng ý và mình chở khách ra ngoài đầu hẻm để xem hàng.

    Ra đến ngoài đường, lấy máy cho khách xem. Đứng cầm máy cho khách xem thì mình mới thấy bộ dạng của khách. Mang dép kẹp, chân xù xì, mặt hốc hác...có vẻ gì bất ổn. Khách coi máy cũng bất thường vì chẳng thèm cầm máy và thử máy. Mình cũng không dám cho khách cầm máy vì đã nghĩ đến cảnh khách cầm máy bỏ chạy nên mình cũng chuẫn bị tư thế để chạy theo. Nói chuyện hỏi thêm vài câu thì nghe khách trả lời câu trước mâu thuẫn câu sau. Tay cầm xấp tiền không biết bao nhiêu nhưng mình nghĩ chắc chắn không đủ số tiền cho chiếc máy. Coi máy xong thì khách kêu đi vào nhà lấy tiền. Khách đi trước vào hẻm, bổng mình thấy người mặc áo đen chạy xe ra và có thái độ rất lạ. Mình bỏ máy vào người, hộp bỏ vào ba lô, chạy xe xuống và hỏi anh bán bánh chiên cạnh bên rằng "Anh có biết thằng đó không?". Anh đó lắc đầu và nói: "Coi chừng xì ke đó". Mình đứng ngay đầu hẻm và kêu lớn hỏi khách "Anh đi đâu vậy?". Hắn bảo vào đây lấy tiền thì mình bảo "Tôi đừng ngoài đây chờ anh". Quay ra ngoài cạnh bên anh bán bánh và nói chuyện thì mình tin thằng này dàn cảnh cướp mình. Anh bán bánh nói thằng mới chạy ra đá mắt với thằng đi vào, thằng đi vào kêu nó chạy một vòng rồi quay lại.

    Chạy về đến nhà thì mình gọi điện cho hắn nhưng hắn không nghe, nhắn tin với nội dung hờn dỗi, trách móc nhưng cũng không trả lời. Tính là hẹn khách quý ra giao dịch lần nữa và sẽ chở thẳng vào công an phường để bán máy.

    Mình viết bài này để cảnh báo cho anh em về bọn xì ke đang lộng hành ngoài xã hội. Trước đây chuyện chúng bán iPhone giả lừa khách thì giờ chúng dàn cảnh cướp người bán hàng đi giao máy. Anh em nào gặp trường hợp này thì cứ gọi mình để cùng đi hổ trợ để bắt chúng lên công an.

    P/s: Mình có lập một bài bên Man Cry nhưng Mod đã xóa vì sai mục quy định. Mình lập lại bên này để anh em coi và cảnh giác
     
  2. maihoanghan Thành Viên Cấp 1

    lên cho a e cảnh giác , bác cũng nhạy bén ấy chứ !
    lỡ phụ nữ đi giao thì toi rồi
     
  3. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn vì bài viết..............
    Lúc trước mình cũng mấy bị khách troll . Nên bây giờ giao COD rồi
     
  4. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Nhờ tình huống này bạn đã thoát nạn, nó định dụ bạn vào sâu trong hẻm, rồi giựt dt chạy lên xe thằng áo đen và vọt vào các ngõ ngách của hẻm khác
     
  5. Bách Phú Toàn Thành Viên Cấp 4

    vậy là chưa mất j may cho chú thớ Cảnh báo anh em về thủ đoạn khách mua hàng lừa đảo cướp người bán hàng đi giao hàng.
     
  6. heoconmd Banned

    quá ghê,ngày càng nhiều chiêu.Mai mốt có ai kiu giao hàng mà kiếm hoài ko ra dc hoặc hẹn ngay đâu đó thì chắc chuồn luôn quá !! Mà bác cũng liều,chở thằng đó đi vòng vòng,gặp khu nào vắng vắng,dám mất luôn xe !!
     
  7. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    cầm g3 ip6 đi giao luôn à.

    nhắn tin với nội dung hờn dỗi, trách móc = :beat_shot:
     
  8. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Có đánh tụi nó thì đánh trên đầu, đừng đánh từ cổ trở xuống, bởi vì người tụi nó nát hết rồi, đụng vô là tụi nó té chết đấy, chỉ còn cái đầu tụi nó là mình có thể đánh thôi.
     
  9. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  10. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    xóa đi, chưa xảy ra tức chưa cấu thành tội, có nghĩa là giỡn chơi thôi.:snicker:
     
  11. Neo Truong Thành Viên Kim Cương

    Đúng rồi. Cái chính là chúng muốn mình đưa điện thoại ra vì khi ở trong hẻm mình chưa đưa máy ra cho nó cầm. Chúng sợ có người xuất hiện và chúng cũng chưa chuẩn bị kỹ nên không làm liều được. Phố xá đông người, hẻm thì đôi khi có người nên chúng còn lưỡng lự chờ mình đem máy ra. Tụi nó chỉ canh giựt bỏ chạy chứ không có tấn công giết người đâu vì nếu có thì nó đã làm ngay khi vao hẻm rồi.
    Giao hàng là chuyện bình thường thôi bạn. Hàng nào mình cũng giao được. Mình nhắn tin cho nó thật để nhử nó ra giao dịch thêm một lần nữa. Lần đầu không làm gì nó vì trong người có tiền và tài sản. Nếu nó ra một lần nữa thì mình chở nó đến ngay công an gần đó. Bạn không dám làm không có nghĩa người khác cũng không dám làm như bạn nha!
    Mình biết là nó lừa rồi. Nhắn tin để thử nó thôi. Nếu nó dám lên cry thì nó cũng gan trời.
     
  12. 2Tech-Fashion Thành Viên Cấp 3

    chủ thớt cũng lanh trí không thì toy rồi Cảnh báo anh em về thủ đoạn khách mua hàng lừa đảo cướp người bán hàng đi giao hàng.
     
  13. giaychuan_shop9 Thành Viên Cấp 4

  14. phongsound Thành Viên Cấp 3

    giờ giao hàng lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ
     
  15. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Cái khu Thị Nghè này giờ bạn nào mà nghe giao hàng nên cẩn thận. Mấy vụ gà, chim, điện thoại đều bị mấy thằng nghiện khu này lăm le, nguy hiểm lắm !
     
  16. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Hichic, chỉ sợ nó cắn hay chích cho 1 phát... Thớt cẩn thận nha, giống đùa với lửa vậy đó
     
  17. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    troi, ban ip mà giao tan noi à. tren báo có dang nhiều vụ lừa vàng với nhiieu thứ khac roiCảnh báo anh em về thủ đoạn khách mua hàng lừa đảo cướp người bán hàng đi giao hàng.
     
  18. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    nhắn tin với nội dung hờn dỗi, trách móc = thấy cái dòng này hài nên quot lại thôi mà... kakaka lần sau nhớ mang thêm chai dầu ăn.
     
  19. Neo Truong Thành Viên Kim Cương

    Buôn bán khó khăn thì phải cố gắng chìu khách thôi! Mình có nhiều khách dễ chịu lắm, đem máy qua xem thấy vừa ý là mua, không cần biết mình ở đâu, chỉ cần uy tín, máy móc có nguồn gốc bảo hành rõ ràng.
    Chuyện tụi nó lừa thì mình đâu biết trước, chỉ phải cố gắng đề phòng thôi.
    Bán buôn mà khó khăn với khách hay chắc ăn quá thì cũng khó kiến tiền lắm! Rủi ro nghề nghiệp thì phải chịu thôi!
     
  20. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    sinh nghề tử nghiệp mà, em cũng hay đi giao hàng, vô hẻm thì cứ coi hẻm nào đông ng` tí và dễ tìm, còn thấy k ổn thì kêu khách ra lấy chứ k dại gì mà chui vào cho nó mần thịt, 1 phần nữa là lúc nào trong ng` cũng mang đồ chơi, bị ép đến đường cùng chắc cũng lấy ra phang lại, tới đâu thì tới vậy
    mà công nhận bác thớt cũng gan, bán hàng toàn giá trị chục triệu mà đi giao tận nơi, haiz @@
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,373 (Thành viên: 4, Khách: 1,364, Robots: 5)