Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự sinh viên nghèo ra trường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kpop.vpop, 17/11/14.

ID Topic : 7598841
Ngày đăng:
17/11/14 lúc 14:46
  1. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    nói nặng lãi cũng đúng mà cũng không, nếu bạn vay tín chấp các công ty tài chính thử xem bao nhieu % roi nói rồi bao nhiêu thủ tục lằn nhằn.
    10tr ngày 100k là nó bình thường rồi đó, bạn có thế chấp gì không, có cần giấy tờ gì không nhận tiền trong vòng 3 nốt nhạc. khả năng mất rất cao thì bù lại lãi suất phải cao thôi.
    người vay kiểu này chỉ tính là vay trả trong thời gian ngắn mới vay thường là 1 tuần, 1 tháng chứ ai mà vay dài hạn.

    còn về tiêu chí kinh doanh, định hướng,...... mỗi người có 1 cách suy nghĩ khác nhau, 1 cái nhìn nhận khác nhau, khả năng nắm bắt khác nhau,.... và nhiều thứ nữa nên buôn dưa lê không biết khi nào mới có điểm kết.
     
  2. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Sax...Sherlock Homes tái xuất giang hồ Tâm sự sinh viên nghèo ra trường - 2
     
  3. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Chào bạn. Mình viết bài này chia sẽ.
    1.

    Bạn dựa vào đâu nói mình chém 40%.?

    Nếu chi tiết nào không hợp lý thì bạn cứ nói. Mình sẽ đưa dẫn chứng

    2.

    Ít không phải là không có. bản thân bạn của nói câu ít có nghĩa là bạn biết có người như vậy

    3.

    Mình kheo chỉ đề câu like thôi à? Chi vậy ?
    Mình sống nội tâm chứ không phải thủ dâm tinh thần.
    Mình viết là để chia sẽ trong Box trò chuyện thôi.
    Mình cũng có ghi rõ là mình muốn học hỏi từ các bạn đi trước.

    4.


    Câu này đúng về nghĩa nhưng sai ở lý đó là mình làm việc đó giờ không có thói quen lên mạng nhờ người ta cho ý tưởng làm giàu.
    Vì nếu người ta có ý tưởng thì người ta giữ chứ share làm chi?


    5.


    Mình comment các bạn khác mở đầu bằng câu cám ơnvì mình tôn trọng ý kiến của họ.
    Bạn nên tập cám ơn khi người khác chia sẽ ý kiến.

    6.

    Mình không tức giận.
    Mình không tìm cách phản bác mà đưa ra giải thích và dẫn chứng.

    Cuối cùng. Hãy chỉ dẫn trong bài viết của mình điều nào không có thật.
    Từ công việc kinh doanh, học hành, cho đến gia đình...Chứ bạn không nên đánh giá qua suy nghĩ của bạn mà không đưa ra được dẫn chứng.
    Mình nghĩ nếu bạn nói kinh nghiệm cuộc đời thì bạn chỉ nói về cảm tính.
    Trong kinh doanh cảm tính là yếu tố quyết định cuối cùng thì hơi sai đó bạn....
    Đọc location thấy bạn ghi là Singapore. Mình nghĩ người Sin phân tích từng chi tiết chứ không phải phán 1 câu :" Thằng này xạo 40 %". Số 40% lấy ở đâu ra?
     
  4. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Chào bạn. Cám ơn bạn chia sẽ.
    Mình đã tìm ra giải pháp cách đây 4 tháng rồi. Hiện mình học theo câu" không bỏ tất cả trứng trong 1 rổ"
    Mình đang đầu tư 3 ngành. Ngành mình ế là 1 trong 3 ngày thôi. 2 ngành kia vẫn phát triển ổn.
    Còn bài viết là để chia sẽ ý chí và khó khăn , một số kinh nghiệm non của mình trong kinh doanh .
     
  5. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Đụng vào cho vay là mệt lắm. Tốt nhất là mượn tiền người thân............ Nếu không được thì mượn tiền bạn bè
     
  6. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Buôn bán cái gì cũng có thời hết bạn ơi. người nào khôn khéo thì sẽ có nhiều hướng kinh doanh.
    Mình thì cố gắng theo 2 hướng:
    hương 1 ổn định thu tiền hàng tháng.
    hướng 2 nhiều hơn nhưng lúc này lúc kia, không ổn định.
    Và mình có gắng phát triển theo hướng 1 nhiều hơn ở tuổi hiện tại (bằng tuổi bạn).
     
  7. galaxy club Thành Viên Cấp 3

    Chuyện thường..............nhiều người cùng tình cảnh giống bạn lắm
     
  8. longtranlehoang Thành Viên Cấp 2

    Chúc bạn thực hiện được mong ước của bản thân, phi thương bất phú !!
     
  9. Mr_hehe Thành Viên Cấp 3

    Bản thân cuộc sống chẳng qua là trải nghiệm thực tế, từ trải nghiệm bạn sẽ rút ra kinh nghiệm, nếu ban có kiến thức tốt hoặc đã có kinh nghiệm liên quan đến vấn đề bạn đang đối mặt thì bạn sẽ biết vấn đề này rồi sẽ đi về đâu,... bạn sẽ có cách khắc phục hay tiên đoán tốt hơn người khác. Từ đó sẽ giảm thiểu thiệt hại hoặc tìm ra cơ hội kinh doanh cho mình. Mấy người giàu cũng thế, cái gì nhìn vào cũng thấy cơ hội làm giàu do họ có kinh nghiệm nhiều quá rồi, biết trước hướng ra rồi.
    Do đó bất kỳ lúc nào cũng nên học hỏi càng nhiều thì càng tốt, có đam mê thì càng quá tốt.

    Dầu gì cũng cám ơn bạn chia sẽ.
     
  10. Hung Telecom. Thành Viên Kim Cương

    Tai dung may tinh bang, ko biet xai Dau. Hjhj nguoi nam ghet nguoi bac ky vi nguoi nam nghi, nguoi bac ai cung lua Dao.
     
  11. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Trả lời câu hỏi:
    Câu số 1. Tại sao 40% mà ko phải 39% hay 43%. Vì trong vấn đề mà ko có con số cụ thể thì con số mang tính chất tương đối, với người này 40% nhưng với người khác thì con số sẽ thay đổi. Nhưng tóm lại với mình là 40%.
    - 40% này bao gồm:
    + 10% Nội dung bị gọt bớt
    + 10% Đã thêm vào nội dung những ý ko có
    + 10% Khẳng định những điều ko có cơ sở
    + 10% Không trung thực

    Vì bài viết bạn hơi dài, nên mình sẽ viết tóm gọn ý trong 40% kia:

    - Năm cấp 1 (xem như lớp 5): Nhà thiếu nhiều tiền nhưng sĩ diện nên đưa bạn cục tiền để bạn mang đi trả nợ . 1 Gia đình nợ nần nhiều đi vay mượn để trả nợ dám để thằng nhóc 11 tuổi mang cục tiền "qua" trả nợ . Từ "qua" này chắc chắn ko phải chủ nợ trải chiếu nằm trước nhà rồi. Chắc chắn cũng chẳng phải hàng xóm, vì hàng xóm thì ngay nhà, muốn canh ba bạn thì ko cần trải chiếu đâu
    + " con người ta đi học lấy đồ về nhà xài, mày đi học làm mất đồ hoài" - Chẳng cha mẹ nào dạy con đi học ăn cắp đồ về đâu, mà hơn 10 năm rồi chắc bạn nhớ nhầm câu
    + Ko nhiều cha mẹ nào phá thai để con mình biết

    - Năm cấp 2:
    + Nghèo nên hiểu bạn nghèo: Câu này bạn khẳng định bạn nghèo ai cũng suy nghĩ giống bạn rồi, Nghèo cũng chia nhiều loại, có người nghèo nhưng vẫn vui vẻ an phận.
    + Mất đồ khôn dần ra: ko nói rõ khôn trong vấn đề gì? bạn nói khôn chung chung thì có thể mình sẽ hiểu : khôn trong chuyện làm ăn, trai gái, mánh khoe ....
    + Nội tâm là thích nhìn lên bầu trời: Mình cũng thích nhìn lên bầu trời, đêm nào nhưng mình ko nội tâm, đơn giản đang tìm UFO

    - Cấp 3:
    + Thấy giàu bu như xxxx, nghèo xem như xxx: Bạn chưa nói bạn là 1 người Gato. Bạn phải nói bạn là người Gato để người đọc có thể ảm nhận hết cuộc đời và con người bạn
    + Đi học ko có bạn: Tại sao bạn biết bạn thi khối A được cao điểm nhì lớp. Theo mình nhớ điểm thi Đại Học gởi giấy báo về nhà.

    - Đại học năm 1,2
    + Thời gian hình thành ý thức: Ai nói bạn và bạn dựa vào đây để khẳng định câu nói này. Thằng ku bán vé số mới 10 tuổi đầu mà mình thấy nó đã rất ý thức rồi
    + "Con người" phải Trên 18 mới có ý thức dc: ? câu nói này bạn lên xem lại
    + Thấy chổ nào bán sỉ chạy qua lấy hàng: Vốn ít mà sao lấy giá sỉ dc, 1trieu/1 đôi giày bạn ko kham nổi thì USB và mouse sao bạn có tiền lấy sỉ.
    +Thành ra lỗ vốn: Đã ko có tiền ai lại bán lỗ vốn? vô lý

    - Năm 3:
    + Cách trường 24km, có tháng ngày ngủ 2-4h, còn phải đi giao hàng: Con người có thể làm được, nhưng phải trâu bò, mình ko tin bạn làm dc điều này

    - Sau khi ra trường:
    + Phi thương bất phú: mất 18 năm mới hiểu ý nghĩa. Theo nôi dung bạn kể năm 1 bạn mới kinh doanh => Bạn mới mất 1 năm vào kinh doanh tại sao bạn sử dụng câu 18 năm. 1 năm bạn nhắm bạn hiểu rõ hết câu "PTBP" chưa? bạn có chém ko?
    + Tháng 12 để chứng minh. Đã có 6 tháng để chưng minh và khẳng định, Nhưng vẫn ế ẩm. trong khi còn 1/2 tháng mà dám tin là làm dc, niềm tin này dựa vào gì? dựa vào số trời ak?


    Câu số 2. Đúng, ít tức là vẫn có, nhưng dựa vào tính chân thật trong câu chuyện bạn kể nên mình khẳng định bạn ko thuộc số ít đó

    Câu số 3. Bạn sống nội tâm hay thủ dâm gì đó thì ko ai biết cả. Mà người nội tâm thì chuyện gì cũng ôm khư khư ko muốn kể hay chia sẻ. Nhưng bạn đã chia sẻ nên bạn đừng khư khư nói "Tôi là người nội tâm"

    Câu số 4. Để biết được nhu cầu khách hàng bạn làm thế nào? Làm sao bạn chọn được 1 sản phẩm để bán? nếu ko có sự chia sẻ nhu cầu (Ngoài đời, online) thì sao bạn có thể biết món này bán dc món kia bán ko dc?
    - Bạn đã bị động nhận chia sẻ nhưng bạn đã ko biết đó thôi
    - Chia sẻ ý tưởng: Ko phải có ý tưởng là làm dc, hoặc có ý tưởng nhưng ko có thời gian và nhu cầu thì việc chia sẻ là bình thường. Bạn có thể vòng vòng các diễn đàn ý tưởng sẽ hiểu

    Câu số 5. Cảm ơn thì ai cũng biết. Nhưng ý mình nói ở comment trước ko phải ở chuyện cảm ơn hay ko cảm ơn. Bạn nên đọc lại

    Câu số 6. Người Sin phân tích chi tiết: Người nào cũng thế, ai người này người kia, người thông mình người học dốt. Có mấy thằng bạn Sing phân tích kiểu ??? gì mà bài Tính toán người khác làm có 1/2 trang, nó làm 2 trang mà sai tè le......



    P/s: Sau khi nhận dc cái Reply này bạn sẽ bay vào đọc kỹ từng chi tiết mình viết, soi xem cai nào có dẫn chứng sẽ chứng minh cho mình xem (Mình cũng thế, hôm nay soi từng chi tiết của bạn, moi móc trong từng chi tiết nhỏ, bươi móc trong từng câu nói - Nói chung là tính đàn bà nhỏ nhen ). Nhưng nhiều cái bạn sẽ ko chưng minh được đâu. Nên đừng lồng lộn lên nói là "cần thì cho dẫn chứng"
    Đơn giản cái chuyện mẹ bạn phá thai, chắc chắn có giấy tờ đó (Ko phải giấy phá mà là giấy khám thái lúc đó) bạn cung cấp dc để xác mình ko?
     
  12. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    #31 nói kỳ wa. ở đâu chả có lừa đảo:tire:
     
  13. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cố lên bạn ơi. Mình cũng như bạn.

    Gia đình không có khá giả có thể nói là nghèo, tuổi thơ nửa buổi học nửa buổi lên chợ phụ mẹ bưng bê rửa chén... Lên đại học cũng phải vừa học vừa làm, vừa lo cho em út, gửi tiền về phụ giúp gia đình...

    Năm 2008 mình bước vào cổng trường đại học KHTN với 2 khối thi Công nghệ thông tin, và Khoa học môi trường mỗi khối 25 điểm, một thành công có thể nói là rất khích lệ tinh thần rất lớn, dẹp bỏ mặc cảm mình hay có với bè bạn... Mình chọn ngành CNTT vì muốn tiếp cận với kiến thức công nghệ, và đậu vào đợt xét tuyển Kĩ sư tài năng của trường, nhưng... sao khi tham khảo, thời gian học của lớp này cao hơn, áp lực cao hơn trong khi bản thân mình lại phải sắp xếp thời gian để tự lo cho bản thân, em mình năm sau sẽ lên học... Mình chọn học ở lớp bình thường và bắt đầu đi làm thêm tích lũy vốn...

    Từ đi treo băng rôn thuê cho mấy nhãn hàng, cái này ai làm chắc biết, 1 thằng giữ thang, 1 thằng xin chủ quán tạp hóa, quán ăn cho treo nhờ, chụp hình lại rồi lãnh tiền, cả ngày chạy nhong nhong cả quận được 10k/ tấm băng rôn. Giao voucher cho Nhóm mua ( cái này sướng nhất, 1 ngày có thể giao 100 200 phiếu 5k/ phiếu theo danh sách ). Gõ captcha, ngày được vài $ mà mờ con mắt, mỏi lưng... Mua bản tiền ảo ( paypal, gift amazon ) cho mấy người ship hàng US... Rồi từ tìm tìm ra nguồn hàng US để bán lại...

    Tháng 9 năm 2014 mình mới tốt nghiệp được, tụi bạn học cùng ngành học nhanh khoảng 3 năm rưỡi ( 2012 ) là ra rồi.

    Mình học về kĩ thuật nhưng mình xác định đường kinh doanh là con đường có thể mang tới thành công nhanh hơn trong hoàn cảnh của mình măc dù cũng có nhiều cái giá phải trả... Như mình là tốt nghiệp trễ, kiến thức học tập không tích lũy được nhiều. Bạn bè mình sau hơn 2 năm đi làm cũng bắt đầu có những bước phát triển riêng: Mở server, mở công ty lập trình... và kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đang làm.

    Nhưng dù phải lựa chọn lại mình cũng quyết định chọn con đường này, giờ đây mình thấy mình cũng khá, có 1 số vốn nhỏ để sinh lời thụ động dù công việc không thuận lợi thì cũng đủ chi tiêu, có cái nhìn nhạy bén hơn 1 chút về xã hội với bạn bè.

    Mình lớn lên ở chợ Vĩnh Long, môi trường toàn con buôn, chứng kiến nhiều người gặp cơ hội làm giàu và cũng nhiều người sai lầm nên thất bại... mình luôn khuyến khích ủng hộ tụi em và cháu mình đi làm, sớm tự lập để trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội, nhưng luôn khuyên tụi nó không được xem nhẹ việc học.

    Vì thực sự trong suốt quá trình học tập, kiến thức mình thu được và giúp ích cho việc làm rất nhiều, mối quan hệ cũng vậy, đơn giản như người ta cần thiết kế 1 trang web pro 1 chút phải thuê mướn người tùm lum, còn mình thì tự làm được, hoặc nhờ bạn mình copy lại code web trên sever nó cho thuê là xong...

    Mình hoàn toàn phản đối việc nhiều người thi rớt đại học, học đại học bị đuổi, hoặc bỏ ngang, chán học vì nhiều lý do quay lại chê bai và xem thường việc học... Những ý nghĩ như vậy rất dễ bị bọn xấu lợi dụng, nhất là bọn đa cấp lừa đảo.

    Mục tiêu sắp tới của mình là sắp xếp thời gian ôn thi vào cao học Quản trị kinh doanh của ĐH Kinh tế. Tuy khác ngành học nhưng chỉ cần học những môn bổ sung kiến thức và thi đầu vào ổn là sẽ học được. Hi vọng đây là một cánh cửa mới giúp mình phát triển hơn.

    Còn bạn? Ngoài công việc bạn cũng nên tranh thủ thời gian để tích lũy kiến thức thêm. Biết đâu sau này cần thiết hơn cho một mục tiêu lớn hơn.
     
  14. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Nhiều người sân si và thích thể hiện quá...
     
  15. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Theo trí nhớ còn đọng lại, ko có ai trong lớp giống hoàn cảnh này. Cho hỏi bạn học lớp nào?
     
  16. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Mssv mình là 0812103, nếu đúng là bạn có học chung trường với mình chứ không có tự nhận bậy bạ thì chắc tìm ra tên và quá trình học của mình. Cho mình hỏi lại họ tên và mã sinh viên của bạn để biết bạn không nhận bừa?

    Khoa CNTT khóa 08 hơn 550 mạng, năm 1 chia 3 lớp, năm 2 trở đi chia theo ngành học, bạn nói biết hết hoàn cảnh từng người trong lớp thì mình thua bạn. Suốt mấy năm học mình chỉ nhớ mặt gọi tên được khoảng 10%, còn ai sống ra sao hoàn cảnh thế nào thì mình cũng không có nhiều chuyện tới vậy và cũng không ai rãnh ngồi chia sẻ đời tư...

    Mình không biết trong topic này và câu chuyện của mình bạn muốn chứng tỏ chuyện gì, nhưng mình thấy bạn hơi sân si và nhảm quá rồi. Cảm ơn bạn đã đọc.
     
  17. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Lại một làn nữa bạn lại dùng tính chất tương đối 40%.
    Mình không biết bạn có hiểu 40% tính chính xác của 1 sự việc được định nghĩa là như thế nào không? Chứ cách 10%+10%+10%+10% =40% trong khi những cái 10% đó trùng lắp chồng chéo khá nhiều nội dung?
    1 Cái 10% nõi dung không trung thực là nó đã bao gồm việc thêm bớt và khẳng định không có cơ sở.

    Năm 1: Mình nói gia đình mình nghèo. Nếu bạn cần mình chụp cái giấy chứng nhận hộ nghèo khu phố của ngoại mình cho bạn. Nhà mình ngoại đứng tên. Mẹ mình người thừa hưởng, mình là con ruột của mẹ mình(phải ghi rõ để mất công bắt bẻ). Cách đây vài tháng khu vực còn phát bảo hiểm miển phí cho ngoại mình vì hộ nghèo(chỉ phát cho chủ hộ thôi nhé). Để xác thực hơn bạn vui lòng xuống nhà bè, khu Đình Phú Xuân. Tên chủ hộ Phạm Thị Sảnh. Vẫn còn là hộ nghèo nha bạn

    Năm cấp 1
    Việc đưa tiền qua là thế nào?
    Trả lời
    Bạn đọc kĩ dùm bài viết, mình nói chủ nợ qua nhà đòi. RỒi mẹ mình đi mượn nợ "cũng vay chỗ này chỗ kia để trả nợ cho đám người kia"để trả cho chủ nợ(người nằm trước cửa). Tức là chủ nợ nằm trải chiếu không phải là người trong xóm. Còn người hàng xóm thì mình mới cầm cục tiền trả. Vui lòng đọc kĩ dùm.

    + " con người ta đi học lấy đồ về nhà xài, mày đi học làm mất đồ hoài" - Chẳng cha mẹ nào dạy con đi học ăn cắp đồ về đâu, mà hơn 10 năm rồi chắc bạn nhớ nhầm câu
    Trả lời
    Sao bạn biết mẹ mình không dạy vậy
    . Bạn biết gì về Nhà Bè. Xuống xóm đình đi bạn. Ở đây dạy con vậy không. Thằng trong xóm mình cũng ngang tuổi. 2 thằng này đều đi tù vì tội giết người. Ở đây toàn dân chợ thôi.
    1 lần nữa câu "Chẳng cha mẹ nào dạy con đi học ăn cắp đồ về đâu, mà hơn 10 năm rồi chắc bạn nhớ nhầm câu" là một câu bạn nghĩ chứ không . Bạn đi khảo sát bao nhiêu bậc làm cha mẹ rồi. Chắc chắn là chưa xuống Nhà Bè khảo sát....Xuống đi rồi hãy phán 1 câu như thánh nhé.

    + "Ko nhiều cha mẹ nào phá thai để con mình biết"
    Trả lời
    Lại phán như thánh
    . Mình thì chắc chắn là ba mẹ mình không còn giữ. Nhưng mẹ mình nói là có việc đó xảy ra. Không nhiều không có nghĩa là không có nha bạn.
    Câu này tốt nhất bạn cứ qua nhà mình hỏi mẹ mình sẽ oki hơn. Còn bạn cứ nói không nhiều thì mình nói là có tồn tại cha mẹ nói cho con biếtmình là đứa đó.

    Túm lại năm cấp 1: 3 ý.
    Ý 1: mình đã giải thích
    Ý 2: bạn vui lòng xuống khu vực này khảo sát lại.
    Đọc cách viết mình nghĩ gia đình bạn thuộc dạng khá hơn gia đình mình nên việc bạn phán xét mình thường là quan điểm cá nhân và bán cứ nói hiếm và người giống vậy
    Ý 3: Vui lòng qua nhà mình hỏi mẹ mình. NẾu mình nói láo thì bạn có thể tự an ủi bạn rằng :"trên đời này lại có thằng con nói "láo " việc mẹ nó phá thai ". Còn nếu bạn nói mình nhờ người nào đó không phải mẹ mình nói chuyện với bạn thì mình sẵn sàng đưa khai sinhgiấy CMND khi bạn qua.

    Năm 2:
    "+ Nghèo nên hiểu bạn nghèo: Câu này bạn khẳng định bạn nghèo ai cũng suy nghĩ giống bạn rồi, Nghèo cũng chia nhiều loại, có người nghèo nhưng vẫn vui vẻ an phận."
    Trả lời
    Câu này thì mình thấy mình viết không có sai rồi
    . Mình nghèo mình cảm thấy khó chịu vì điều đó thì đâu có gì sai bạn. Bạn muốn bạn nghèo rồi cái nghèo truyền lại cho con cháu không? Mình nghĩ là không.
    Mình lấy đó làm động lực.
    Cấp 2 học sinh giỏi cấp TP. Cần thì mình chụp hình bằng khen Tâm sự sinh viên nghèo ra trường

    Cấp 2 mình học trường THPT Huỳnh Tấn Phát Q.7. Bạn có thể về trường hỏi cô dạy ngữ văn(cô Nguyên Thủy ở trường chỉ có 1 cô tên Nguyên Thủy thôi) hỏi học sinh Hoài Vũ. Mình nhớ năm đó có 2 người đậu TP giải 3. Mình và 1 bạn nữa

    Xong rồi bạn qua trường điểm của quận 7 THPT Nguyễn Hưu Thọ Q.7. Vào trường xem tác giả bài viết "Nghiện games online ". Tác giả là mình Hoài Vũ.
    Động lực đó bạn

    "+ Mất đồ khôn dần ra: ko nói rõ khôn trong vấn đề gì? bạn nói khôn chung chung thì có thể mình sẽ hiểu : khôn trong chuyện làm ăn, trai gái, mánh khoe ...."
    Bạn ơi. Mình viết bài chia sẽ ai không hiểu thì mình sẽ dẫn chứng ra thêm. Nhưng mà mình cấp 2 khôn hơn cấp 1 thì câu này có gì sai?
    Mình ghi là mình khôn không nói rõ là việc nào vì từ cấp 1 mình ko có 1 bằng chứng nhận loại giỏi cấp TP. Lên cấp 2 thì được 1 cái đó bạn. NGuyên trường kì đó chỉ được 2 người. Không khôn lên chứ là gì????

    + "Nội tâm là thích nhìn lên bầu trời: Mình cũng thích nhìn lên bầu trời, đêm nào nhưng mình ko nội tâm, đơn giản đang tìm UFO"
    Trả lời:
    Thời mình học cấp 2 chả biết UFO là gì cả. xin hỏi bạn sinh thế hệ nào?
    Mình dân nghèo . Thời đó tivi chỉ toàn coi Tây Du Ký(cả nhà chung 1 cái tivi). Sách vở có nói gì đến UFO đâu mà biết. Lên lớp 11 mới biết đến UFO đó bạn. Thậm chí lên lớp 10 mới biết KPOP là gì.
    Dân khu mình toàn phim Hồng Kong, Đài Loan thôi bạn ah. Đặt biết giờ rất thích coi mấy đài Tỉnh Vĩnh Long. Hay chiếu phim Đài Loan lắm. Về khu mình nha bạn.....Khảo sát đi xem ai biết UFO
    Còn chuyện "bạn nhìn lên trời không có nội tâm" . Đó là chuyện của bạn. Liên quan gì mình nhìn lên thì không được có nội tâm.???? Bạn ép suy nghĩ của bạn lên người khác quá vậy. TẠo cái vote trong 5giay xem.
    Vote name" nhìn lên trời ngắm mây có phải nội tâm không?". Tự nhiên bạn nhìn lên ngắm UFO , không có nội tâm thì bạn phán" mình nhìn mây không có nội tâm à?"

    Cấp 3:
    "+ Thấy giàu bu như xxxx, nghèo xem như xxx: Bạn chưa nói bạn là 1 người Gato. Bạn phải nói bạn là người Gato để người đọc có thể ảm nhận hết cuộc đời và con người bạn"
    Trả lời
    Mình nói lại 1 lần nữa. Mình không Gato và lấy đó làm động lực.....Vui lòng đọc lại cấp 2
    Cái câu này không liên quan đến ""- 40% này bao gồm:
    + 10% Nội dung bị gọt bớt
    + 10% Đã thêm vào nội dung những ý ko có
    + 10% Khẳng định những điều ko có cơ sở
    + 10% Không trung thực""

    "+ Đi học ko có bạn: Tại sao bạn biết bạn thi khối A được cao điểm nhì lớp. Theo mình nhớ điểm thi Đại Học gởi giấy báo về nhà."
    Trả lời
    Bạn thi xong, báo điểm xong. bạn có lên trường lấy giấy Chứng nhận tốt nghiệp không? Giấy này là lấy sau khi thi nha bạn. Trong bảng danh sách ghi của trường Trưng Vương khi lấy giấy báo có ghi đậu trường nào và bao nhiêu điểm.
    Thằng cao nhất lớp mình đạt Tên Hùng Hoàng
    Thêm 1 đứa bạn nữa link:"http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20141005/ve-duong-xe-buyt-tren-mang/654286.html"
    Người tên Phương Duy là bạn mình. Nó học cuối lớp 12 loại khá. Mình loại Trung bình thôi.
    Nó thi đh(bách khoa) nó rớt vào Cao Đẳng. Cần thì mình chụp tấm hình mình đậu đh mới tốt nghiệp tháng 6 nè khó 09.

    Đại học năm 1 năm 2
    "+ Thời gian hình thành ý thức: Ai nói bạn và bạn dựa vào đây để khẳng định câu nói này. Thằng ku bán vé số mới 10 tuổi đầu mà mình thấy nó đã rất ý thức rồi"
    Trả lời
    Ý thức đây là ý thức hoàn thiện thím ơi. NGười ta nói 18 tuổi mới chịu trách nhiệm và khi phạm tội là hình sự. Chứ không phải nói ý thức vệ sinh, học tập,.....
    trích "Trong nghiên cứu khoa học cho thấy người dưới 18 tuổi là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất cũng như về tâm, sinh lý"
    NGuồn :"http://luatminhkhue.vn/hinh-su-1/nguoi-chua-thanh-nien-co-phai-chiu-trach-nhiem-hinh-su-khong-.aspx"

    "+ Thấy chổ nào bán sỉ chạy qua lấy hàng: Vốn ít mà sao lấy giá sỉ dc, 1trieu/1 đôi giày bạn ko kham nổi thì USB và mouse sao bạn có tiền lấy sỉ."
    Trả lời
    Xin hỏi bạn có biết linh kiện "Tấn Phát ở Lý Thường Kiệt không" một cái chênh lệch USB là 20k đến 30k so với giá Phong Vũ (lúc trước). CÒn lấy trên 10c lúc trước chiết khấu rẻ hơn 5k.
    Bạn không tìm hiểu mà lại phán như thánh
    +Chuyện lấy giày :" Bạn nghe tới Order giày Taobao chưa". Qua 4rum bóng rổ Việt Nam tìm hiểu nha.
    Còn lỗ là tính vào công sức chạy qua bên q. Thủ Đức Order rồi chạy về Q.3 giao lỗ tiền xăng. Đọc dùm mình cái này "Tiền xăng không cũng 20k. Thành ra em lỗ vốn.....". Tiền xăng năm 1 và năm 2 là xin ba mẹ. Đọc thì bạn có vẻ gato mình nhiều rồi đó chứ mình không thấy bạn đóng góp gì mình cả.
    Mình cần học hỏi kinh nghiệm chứ không phải ngồi giải thích mấy cái này. mà thôi. Giải thích cho bạn vừa lòng.

    Năm 3:
    "+ Cách trường 24km, có tháng ngày ngủ 2-4h, còn phải đi giao hàng: Con người có thể làm được, nhưng phải trâu bò, mình ko tin bạn làm dc điều này"
    Hệ đại học Bưu Chính Viễn Thông học ở q.9. Hệ trung cấp học ở Q.1.
    Nhà mình lúc đó Cầu Phú Xuân. Lên google map coi cách nhiêu. Mình đi trong hẻm bên Đình Phong Phú có mấy đường vô danh nên ngắn hơn được tí đó. Nhưng cũng tầm 24km thôi.
    Chuyện bạn khó tin thì mình không giải thích được.
    Nhưng mình chỉ nói vậy. Mình là nhất đẳng teakondo. trong thời gian đó mình bị benh đau lưng và viêm da liên tục vì hệ miễn dịch yếu do thức khuya và làm việc nhiều.
    Cần thì mình sẽ chụp lại sổ khám bệnh.
    À mình còn có Huy chương cấp quận về môn pencak silat (lúc thi cho trường THPT thì giải phong trào nên khác môn vẫn thi như bình thường . Mình bên teakondo). Từ một người có sức khỏe mà bị bên liên miên thì có thể khẳng định là do ăn uống và công việc. Còn chứng minh ngủ ít thì khó.

    Sau khi ra trường:
    "+ Phi thương bất phú: mất 18 năm mới hiểu ý nghĩa. Theo nôi dung bạn kể năm 1 bạn mới kinh doanh => Bạn mới mất 1 năm vào kinh doanh tại sao bạn sử dụng câu 18 năm. 1 năm bạn nhắm bạn hiểu rõ hết câu "PTBP" chưa? bạn có chém ko?"
    Trà lời
    Bạn đọc kĩ lại mình ghi "Năm 3 sv em bắt đầu chọn 1 mặt hàng thể thao và kinh doanh trên 5s. Nhờ kinh doanh mà em có tiền tiêu vặt" Chứ không có nói là bắt đầu kinh doanh hoặc học kinh doanh.
    Nhà mình ở Đình Phú Xuân theo mẹ bán chợ bán từ lúc nhỏ. Từ lúc nhỏ là học rồi bạn ah.

    "+ Tháng 12 để chứng minh. Đã có 6 tháng để chưng minh và khẳng định, Nhưng vẫn ế ẩm. trong khi còn 1/2 tháng mà dám tin là làm dc, niềm tin này dựa vào gì? dựa vào số trời ak?"
    Trả lời:
    còn 1/2 tháng thì có niềm tin, thì sao bạn. Mình không có dựa vào trời nhìu. Chẳng qua là mình đã có kế hoạch kinh doanh cái khác nhưng hiện hàng chưa về nên mình chưa có chắc thôi nên mới gọi là niềm tin chứ không dám chắc 100%. Nhưng mình vẫn tin
    Mình nói thật. Khi bạn kinh doanh mà không có niềm tin thì bạn kinh doanh được gì.
    Tháng 3 tới mình mở Cty rồi. báo cho bạn biết. Đã có 1 người chịu đầu tư cho mình. mặc dù trể hơn so với kế hoạch tháng 12. Sau khi nghe chiến lược ngành sắp tới thì đã có người chịu đầu tư đó bạn ah.
    Khi nào mở cty sẽ update tiếp trên đây. Nhắc lại mình 91. mắc công lúc đó nói:" thằng này xạo, mày mở từ lúc nào và già hơn tuổi chứ 91 gì"
    Một lần nữa mình nói là từ 1 thằng khờ cấp 1 đã thành 1 người viết tính toán.

    "Câu số 2. Đúng, ít tức là vẫn có, nhưng dựa vào tính chân thật trong câu chuyện bạn kể nên mình khẳng định bạn ko thuộc số ít đó"
    Bạn làm ơn đùng đem cái cảm tính của bạn khi biện luận vấn đề người khác.
    Mình nói là mình có niềm tin vào việc gì là mình chấp nhận mình đúng hoặc sai. Chứ đùng chắc như đinh nhé.
    Bản thân mình khi chưa được người ta tài trợ cho việc mở cty chỉ dám hi vọng có người bỏ tiền thôi chứ không dám chắc 100% nhé.
    Bạn còn thái độ đưa cảm tín áp đặt 100% nữa thì mình nghĩ không cần trả lời câu hỏi của bạn

    "Câu số 3. Bạn sống nội tâm hay thủ dâm gì đó thì ko ai biết cả. Mà người nội tâm thì chuyện gì cũng ôm khư khư ko muốn kể hay chia sẻ. Nhưng bạn đã chia sẻ nên bạn đừng khư khư nói "Tôi là người nội tâm""
    Trà lời:
    Mình nói mình sống nội tâm . Đúng . Người tự kỉ mới không chia sẽ. không phải ai sống nội tâm cũng ôm. Người sống nội tâm rất ít khi chia sẽ, nhưng khi chia sẽ sẽ rất nhiều.
    Bạn dựa vào dữ kiện nào nói 100% người sống nội tâm không bao giờ chia sẽ?
    Hay lại nói :" theo bài viết của bạn thì mình chắc 100% bạn không phải như vậy".
    Bạn muốn bẻ lý luận của mình thì làm ơn đưa ra dẫn chứng
    Trích :"Đó là lý do vì sao họ thích email, tin nhắn và nhất là viết blog. Đó là khi họ được là mình mà không bị ai “gián đoạn”, được “nói” ra tất cả một cách toàn vẹn và uyển chuyển nhất. Này, có phải các nhà văn nhà báo rất ít nói về mình mà thích viết về mình hơn không?" NGười sống nội tâm sẽ viết 1 lần gần như toàn vẹn nha bạn

    Nguồn :http://www.yan.vn/14-su-that-ve-nhung-nguoi-song-noi-tam-25575.html


    "Câu số 4. Để biết được nhu cầu khách hàng bạn làm thế nào? Làm sao bạn chọn được 1 sản phẩm để bán? nếu ko có sự chia sẻ nhu cầu (Ngoài đời, online) thì sao bạn có thể biết món này bán dc món kia bán ko dc?"
    Trả lời
    Chào bạn. Mình từ năm 3 đã tập học hỏi việc lựa chọn một món hàng hóa qua internet và tìm hiểu nhu cầu thị trường
    Bạn nghe Google trends chưa?

    "- Bạn đã bị động nhận chia sẻ nhưng bạn đã ko biết đó thôi"
    Trả lời: không hiểu ý nghĩa. Bạn để 2 động từ "bị động" và "nhận chia sẽ" nên mình không hiểu. Văn viết không nhấn hơi bạn viết như thế mình không hiểu ý

    "- Chia sẻ ý tưởng: Ko phải có ý tưởng là làm dc, hoặc có ý tưởng nhưng ko có thời gian và nhu cầu thì việc chia sẻ là bình thường. Bạn có thể vòng vòng các diễn đàn ý tưởng sẽ hiểu"
    Trả lời: 1 câu :" ít vốn đánh thị trường ngách ". Đó là bài học đau đớn khi kinh doanh linh kiện máy tính. Khi đánh thị trường ngách thì đường hi vọng người ta chia sẽ ý tưởng.
    Bạn nghe đến youtube partner hay MMO ở Việt Nam chưa. Hỏi xem có ai chịu chia sẽ ý tưởng hay trick gì không?

    "Câu số 5. Cảm ơn thì ai cũng biết. Nhưng ý mình nói ở comment trước ko phải ở chuyện cảm ơn hay ko cảm ơn. Bạn nên đọc lại"

    Trả lời: đọc lại khúc nào dẫn chứng dùm. Mình thích viết cám ơn đối với các bạn chia sẽ không cám ơn với những người bắt bẻ không chia sẻ.

    "Câu số 6. Người Sin phân tích chi tiết: Người nào cũng thế, ai người này người kia, người thông mình người học dốt. Có mấy thằng bạn Sing phân tích kiểu ??? gì mà bài Tính toán người khác làm có 1/2 trang, nó làm 2 trang mà sai tè le......"
    Trả lời:
    Bạn biết có người này người kia thì đừng nói về chuyện mình có đúng hay không. Bạn khẳng định mình xàm đến 40%?.
    Mình thấy bạn viết " nhưng dựa vào tính chân thật trong câu chuyện bạn kể nên mình khẳng định bạn ko thuộc số ít đó" . Rời bàn phím và đi tìm hiểu đi check lại những gì mình giải thích xem. Có nguồn đó. Có thông tin đó

    "P/s: Sau khi nhận dc cái Reply này bạn sẽ bay vào đọc kỹ từng chi tiết mình viết, soi xem cai nào có dẫn chứng sẽ chứng minh cho mình xem (Mình cũng thế, hôm nay soi từng chi tiết của bạn, moi móc trong từng chi tiết nhỏ, bươi móc trong từng câu nói - Nói chung là tính đàn bà nhỏ nhen ).
    Thật là nực cười cái kiểu phản biện xong rồi P/s chặn đầu .
    Giống như kiểu:"tao nói rồi nha, tụi bay không được cãi, tụi bay không được tìm chỗ tao sai."
    Mình không hiểu bạn qua bên Sin học tư duy mới cái kiểu gì mà chặn đầu như vậy.
    Mình không cần biết bạn tìm hiểu, bới móc thông tin gì. Đó là chuyện của bạn. Nhưng mình không có chơi kiểu cm chặn đầu như bạn. Người ta phản biện nhau không ai nói thế đâu bạn.
    Lý lẽ bạn cứ đưa ra. Mình dẫn chứng chứ đừng nói kiểu mình không được trả lời dẫn chứng kiểu đó.
    NGuyên 1 bài của bạn nặng sặc "mùi Trù dập". áp đặt ý kiến bản thân bạn mà cho người ta không có thực, không làm được.

    "Nhưng nhiều cái bạn sẽ ko chưng minh được đâu". Chỉ có 2 ý không chứng mình được
    1 là mình ngủ 2->4 tiếng
    2 là giấy phá thai. Chuyện giấy phá thia mình không có giấy .đúng
    Nhưng chuyện đó không ăn nhập toàn bộ câu chuyện. Vì mình không viêt về phá thai
    Nó chỉ là 1 ý để nói lên nhà mình nghèo. Chứ mình không cãi việc phá thai. Dù không có giấy và bạn không tin nhưng bạn có quyền cho nó tồn tại có hoặc không chứ đùng nói 100% là không.
    lại 1 lần nữa thấy bạn áp đặt suy nghĩ.
    Ý đó chỉ để dẫn chứng nhà nghèo. Nếu cần chụp giấy xác nhận hộ nghèo xong
     
  18. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn bạn chia sẽ. Hi vọng bạn chia sẽ công việc hiện tại và sắp tới.
    Vì mình thực sự cần kinh nghiệm người đi trước. Tránh được cái đau này đỡ vấp ngã cái đau đó
     
  19. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn bạn chia sẽ.
    Hướng 1 của bạn là gì?
    Mình đoán 1 trong 3 cái sau: làm việc tại công ty, doanh nghiệp hay đa cấp Tâm sự sinh viên nghèo ra trường., MMO.
    MÌnh cũng đang đi hơi giống bạn. Nhưng mình làm tới 3 hướng lần
    1. Kinh doanh theo mùa. Tết này mình kinh doanh thời trang Thái
    2. Kinh doanh sực khỏe. Cái này cũng không ổn lắm đang kinh doanh đồ thể thao
    3. Lên kế hoạch Cty trong cuối tháng 2 đầu tháng 3 tới
     
  20. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Bạn ơi. Bạn phân biệt vùng miền quá. Mình góp ý bạn tí . Không phải người nào cũng xấu đâu bạn.
    Mình sẽ VD 1 trường hợp hết sức buồn mình từng thấy vì vụ phân biệt này.
    VD: bữa mình đi giao hàng ở Ngân hàng Quân Đội Q.3. Khi đang đứng chờ khách xuống thì 1 xe hơi chạy vào. NGười phụ nữ trên xe hơi bước xuống và phun nước miếng cái phọt xuống đất.
    Hai người Tây đi ngang qua nhìn và nói:"vietnamese, vietnamese".
    Lúc đó mình cảm thấy bùn vô cùng khi 1 bộ phận này làm ảnh hưởng đến những người có cùng vùng miền với người đó.

    1 Câu chuyện khác.
    Nhóm từ thiện Thiện Tâm. Mình đã từng tham gia nhóm này. NGười đứng đầu nhóm là 1 anh Bắc. Đang làm quản lý tại Paragon. Anh ấy rất nhiệt tình. Và đã từng được lên báo.

    Dân tộc nào cũng có người tốt người xấu. Vùng nào cũng có người tốt người xấu.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhtung97,
  2. giaiphap.hitech,
  3. Nam Sim,
  4. 0931432878,
  5. TienTien Shop
Tổng: 440 (Thành viên: 6, Khách: 416, Robots: 18)