Tìm kiếm bài viết theo id

Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nam23597, 17/11/14.

ID Topic : 7598654
Ngày đăng:
17/11/14 lúc 13:03
  1. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Vài lời cho em Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 3
    1. Em nghĩ như vậy cũng không sai, em biết lo xa ở cái tuổi 18 là đã hơn khối đứa trong thiên hạ rồi đó. Ít nhất em nhìn hàng xóm và thấy họ làm có hiệu quả, chứng tỏ em nghiêm túc trong suy nghĩ về cuộc sống chứ không còn lông bông. Cái chưa ổn chỉ là những phát sinh sau này em chưa đủ kinh nghiệm để tính đến Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 4 không sao cả, rồi em sẽ bản lĩnh hơn khi có tuổi.

    2. Bán nhà làm theo dự tính là chuyện cả thiên hạ ai cũng đang làm mỗi ngày, có người đúng và sai trong quyết định, đương nhiên họ tự chấp nhận kết quả. Tuy nhiên, em chỉ chưa ổn ở điểm là trong chuyện này ba mẹ em mới là người quyết định cho số phận căn nhà, em chỉ có thể góp ý kiến nếu như cả nhà cùng bàn bạc Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 5

    3. Chuyện sướng khổ, giàu nghèo, hơn thua... là do số phận mỗi người em ạ, giàu sướng đấy nhưng hên xui lắm, chưa biết bên trong họ sướng hay khổ em ạ, sau này có nhiều chuyện em trưởng thành hơn sẽ tự thấy, tự hiểu Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 6 mặc dù phải công nhận là Giàu có - Quyền Lực là một lợi thế to lớn trong XH.

    4. Chưa có khả năng mua sắm Tivi và đi du lịch... Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 7 Oh em đừng lo, em mới 18 thôi, anh đảm bảo là mọi thứ đó từ từ em sẽ có, và nếu may mắn thì em còn có thể có nhiều hơn sau này.

    Thế nhé Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 8 thoải mái với cuộc sống đi em, let it be !
     
  2. Joy&joy Thành Viên Kim Cương

    bán đi ạ, tài sản là của bố me, mà bô mẹ cả đơi làm được giờ sống như vậy khổ lắm
    mua căn nhà tầm 2 tỉ, phần còn lại gửi ngân hàng lấy tiền lãi sống cũng sung túc lắm rồi
     
  3. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thằng cha nhà bên sành đời lắm mới dám bán em ơi, phải biết tính. Chứ mài còn nhỏ thấy người ta làm gì cũng làm theo thì chết sớm.
     
  4. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Cứ cho là bán nhà đi kiếm 5.5 tỷ mua nhà khác 2 tỷ. Chẳng có gì đảm bảo là 3 tỷ kia còn nguyên vẹn. Vác tiền ra cửa bị cướp hốt hết thì sao ? Đầu tư thua lỗ mất hết thì sao ? Nhà 2 tỷ sập thì sao ? Xây nhà hay mua nhà 2 tỷ khác cho thuê => Lỡ không ai thuê thì sao ? Mua nhà lỡ ngay khu kém an ninh cướp nó vào làm thịt cả nhà thì sao ?

    Cái cần làm là kiếm việc chí thú làm ăn thì tốt hơn. Nhà là nhà của ba mẹ nên giữ lại lỡ anh em hay người thân lúc sa cơ còn có chỗ để trú chân.
    Làm công ăn lương ổn định tốt hơn. Tham quá mà không có năng lực thì có ngày cháo không có mà húp.
    Người tính không bằng trời tính.:adore:
     
  5. galaxy club Thành Viên Cấp 3

    Tự làm tự ăn...........không nên dựa vào cái nhà
     
  6. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    mới hỏi ý người ngoài thôi đã um sum vậy, nói thẳng với bố mẹ thì sẽ như thế nào, lúc đó nội bộ lục đục, người này nghi ngại người kia, nhà chưa bán mà đã tan nát rồi
    Nói chung ko phải nhà của mình thì ba mẹ cho ở là ở thôi, đừng bàn cái gì hết, thấy nhảm nhảm sao ấy
     
  7. Bách Phú Toàn Thành Viên Cấp 4

    nchung có tài sản như thế thì k thiếu ăn j cả
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Để anh coach hướng đi cho chú. Học hết 12 kêu bố mẹ chuẩn bị vài trăm triệu cho đi du học. Mới thi tú tài xong dễ đậu visa lắm, càng lớn tuổi du học càng khó. Lưu ý cách này chỉ áp dụng khi dưới 20t thôi nhé, lớn hơn nữa cực khó lấy visa đi học cao đẳng cộng đồng vì tụi lãnh sự nghĩ qua đó lao động.

    -Đi Mỹ học rẻ nhất trong số các nước nói tiếng Anh, hệ cao đẳng cộng đồng của nó học phí chỉ tầm 4,5000$/năm thôi. Bằng 1/3 so với Úc, New Zealand. Đi làm thêm nữa dư sức sống. Trẻ em sanh tại Mỹ (dù bố mẹ ko có quốc tịch) đều dc mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhà nước nuôi ăn học đến năm 18 tuổi.
     
  9. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tuổi Trẻ tài quá cao, mới 18 tuổi đã có ý định bán nhà cha Mẹ lấy tiền để abcdef mà chả biết lo học lo làm
     
  10. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    3 năm sau , báo đưa tin thanh niên 21t nhảy cầu Sài Gòn vì làm ăn tua lỗ ( do ae 5s tư vấn 3 năm về trước ) :sad:
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vậy là AE 5s toàn là ................ xúi bậy không hả Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới
     
  12. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Học cao đẳng cộng đồng ở Mỹ rẻ vậy sao Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới
     
  13. 1618datthanh Thành Viên Cấp 1

    cứ theo tiếng gọi của trái tim đi bạn Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới
     
  14. Nam23597 Thành Viên Mới

    Cảm ơn sự chân thành của anh em hiểu rồi ạ Bán nhà để đổi lấy cuộc sống mới - 6
     
  15. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Vô rmit đi, nhưng phải chịu khó học, vô chơi về sau bán nhà thôi! Nhà có điều kiện thì khi thực tập nói trường giới thiệu qua các nước khác thực tập, thực tập xong khi về viết cv có cái "nền" đẹp cty nào cũng nhận. Lương thử việc cũng 15t trở lên. Làm vài năm xin qua chi nhánh ở nc khác, hoặc xin việc - lên mạng tìm - ở các cty đa quốc gia!