Tìm kiếm bài viết theo id

Toàn Quốc - Sỉ đồng hồ LED, G-Shock, Baby-G rẻ nhất HCM, Bạn không tin? CLICK xem thử ngay ^^!

Thảo luận trong 'Đồng hồ - Phụ Kiện' bắt đầu bởi hvs_gatre, 26/7/13.

ID Topic : 6844577 - Số lần up bằng SMS: 48
Ngày đăng:
26/7/13 lúc 15:08
  1. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Vợ bảo chồng:
    - Này anh yêu, ít nữa khi tóc em bạc trắng, anh có yêu em nữa không?
    - Hừm... khi tóc em hết màu vàng rồi lại màu đen, màu tím, màu nâu, anh chả vẫn yêu em đấy thôi!
     
  2. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Một người bị bệnh mộng du đang ngủ liền bật dậy chạy xuống bếp và cầm lên một con dao bầu.
    - Cả nhà anh ta không dám ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng.
    - Anh ta đi sờ đầu từng người, sau đó xuống bếp cất dao vào chỗ cũ và đi ngủ tiêp.
    - Sáng hôm sau, mọi người vây lấy anh ta hỏi tối hôm qua nằm mơ cái gì mà lại đi sờ đầu từng người như vậy.

    Anh ta liền trả lời: “ Tôi mơ thấy lạc vào một vườn dưa hấu, nhưng sờ mãi không được một quả nào chín cả”.
    - Cả nhà ??!!
     
  3. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Đồng hồ nữ Vintage Ely dây dài Mã số: DD19- Đồng Hồ Vintage Dây Dài Nữ – Kiểu Dáng Sành Điệu, Thời Trang
    – Phụ Kiện Độc Đáo Dành Cho Bạn Nữ.

    Giá cũ: 169.000đ ---> Sale off chỉ còn: 99.000đ
    Hotline:0936.591.082 – 0932.040. 696
    Đặt hàng - giao hàng tận nơi nào!


    Sỉ đồng hồ LED, G-Shock, Baby-G rẻ nhất HCM, Bạn không tin? CLICK xem thử ngay ^^!
     
  4. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Nhân buổi văn nghệ dịp Tết Thiếu nhi, người dẫn chương trình muốn tạo cơ hội cho các em trổ tài ca hát, bèn yêu cầu các bé tình nguyện lên hát
    Mít giơ tay, bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình nói nhỏ bên tai: Cháu cầm "míc" hát tặng mọi người một bài nhé?
    Mít hốt hoảng: Ôi! Nếu thế thì cháu không hát nữa đâu. Cháu sợ "míc" nó cắn lắm ạ. Vì ở nhà mẹ cháu nói con mic nhà mình dạo này hay cắn người lắm ạ!!!!!!!!!!
     
  5. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    1 nhân viên bán hàng, 1 thư ký hành chính và 1 Sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ nhặt được 1 cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “ta cho các con mỗi đứa 1 điều ước”.- “Tôi trước! tôi trước!” – thư ký hành chính nhanh nhảu nói: “tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời.“. Bùm ! Cô thư ký biến mất.- “Tôi! Tôi!” anh nhân viên bán hàng nói: “tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, thưởng thức các loại rượu và hàng trăm cô gái mặc bikini vây quanh“. Bùm ! anh nhân viên bán hàng biến mất.Ok tới lượt anh“. Thần đèn nói với ông quản lý.Ông quản lý nói: “tôi muốn 2 đứa đấy có mặt ở Văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa“.
     
  6. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Điện thoại reo vang tại đồn cảnh sát:
    - Một người tên là Tom nhà số 7 phố Tu viện cất giấu ma túy trong đống củi nhà anh ta.
    - Chúng tôi sẽ đến ngay!
    - Các nhân viên cảnh sát đến nhà Tom, lục soát khắp nhà, chẻ từng khúc củi, nhưng không tìm thấy ma túy. Khi bọn họ đã ra về, điện thoại reo vang tại nhà Tom: Thế nào Tom? Họ đã chẻ củi cho anh chưa?
    - Rồi!
    - Tốt lắm, bây giờ anh gọi họ tới nhà tôi nhé! Tôi cần xới lại khu vườn một chút.
     
  7. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
    - Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
    - Sai bét ! Đó là mặt trời !
    - Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?
    - Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại: Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?
     
  8. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Điện thoại reo vang tại đồn cảnh sát:
    - Một người tên là Tom nhà số 7 phố Tu viện cất giấu ma túy trong đống củi nhà anh ta.
    - Chúng tôi sẽ đến ngay!
    - Các nhân viên cảnh sát đến nhà Tom, lục soát khắp nhà, chẻ từng khúc củi, nhưng không tìm thấy ma túy. Khi bọn họ đã ra về, điện thoại reo vang tại nhà Tom: Thế nào Tom? Họ đã chẻ củi cho anh chưa?
    - Rồi!
    - Tốt lắm, bây giờ anh gọi họ tới nhà tôi nhé! Tôi cần xới lại khu vườn một chút.
     
  9. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Một giáo viên đưa ra bài học về sự lưu thông của máu. Cố gắng để làm cho vấn đề rõ ràng hơn, ông nói: "Bây giờ, nếu tôi trồng cây chuối, như các bạn đã biết, máu sẽ dồn xuống đầu và mặt tôi sẽ chuyển sang màu đỏ".
    Cả lớp đồng thanh:
    - Vâng, thưa thầy!
    Thầy giáo vui mừng hỏi tiếp:
    - Vậy tại sao khi tôi đang đứng thẳng ở vị trí bình thường, máu lại không dồn xuống chân tôi?
    Một cậu bé hét lên:
    - Vì chân không rỗng, thưa thầy!
     
  10. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Hai anh bạn gặp nhau:
    - Cuộc tình của cậu đã đến lúc chyển thành đám cưới chưa?
    - Cô ấy đã chạy theo một thằng cha khác, từ hôn và trả nhẫn lại cho tớ. Bây giờ tớ đang đi tìm xem thằng ấy ở đâu.
    - Để làm gì kia chứ? Cậu có đánh hay giết hắn thì cũng chẳng thay đổi được gì...
    - Không, tớ chỉ muốn bán lại chiếc nhẫn!
     
  11. hvs_gatre Thành Viên Vàng

    Em hỏi anh trai :
    - Em: Anh ơi! Tại sao lại nói “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”?
    - Anh: Đồ ngốc! Có thế mà cũng ko biết. Chúng nó bỏ ăn để…tránh bị ngộ độc thực phẩm chứ gì.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 984 (Thành viên: 1, Khách: 974, Robots: 9)