Tình hình là e mới thất nghiệp , nhưng e ko muốn ở ko , e muốn xin vào làm bảo vệ , chỗ nào cũng được , nhưng e thì ko bik chỗ nào uy tín chút , vì e thấy cũng có nhiều chỗ.... ko ok lắm , e ở q3 , Ae nào bik chỗ nào ok chút xin chỉ dùm e ạ. Còn chuyện này nữa , e có thằng bạn thân , nó mới làm Bv rùi nghĩ vì nó mới gây lộn với đám nhân viên tiệm mà nó làm .hmhmhmh . chuyện là nó giữ xe , mắc tiểu mà nhờ mấy đứa nhân viên xem dùm xe nó đi tiểu , đám kia ko chịu và...... , chưa đi làm sao e nghe nó nói chán ghê , e thì ko muốn ở ko , ko ăn bám ai cả , nhưng ko bik làm bảo vệ như thế nào , kính mong Ae nào đã làm xin cho e ý kiến ạ. e xin chân thành cảm ơn ạ.
Do cách đối nhân xử thế thôi, bạn cứ hòa đồng, chứ vào mà lầm lỳ ít nói, đơn độc thì thế nào cũng bị ăn hiếp hoặc chèn ép. Ngành nghề nào cũng vậy, 1-2 ly cafe sau giờ làm hay 1 chầu nhậu "chào màn" thì cũng đáng. Chúc bạn thành công!
Nói như bạn ở trên cũng đóng đó bạn, do cách ăn ở của mình nữa. Mà nếu chưa có việc làm bạn nên tập kinh doanh nhỏ cũng là 1 cách hay.
MÌnh thấy bảo vệ cũng tùy người mới đi làm đc. Như mình, ngồi không - dất xe - mở cửa cho khách. MÌnh ko làm đc. KO phải vì chê hay vì gì cả. Nhưng ngồi thụ động mình ko làm được. Riêng về nghề này mình cũng rất tôn trọng. Mình thấy cũng có nhìu bảo vệ làm ở nhìu nơi : bênh viện - công ty - nhà hàng - tòa nhà nhỏ - tòa nhà lớn - Shop..... Nói chung đủ thể loại, nhưng mỗi thứ một kiểu. Có chỗ có thu nhập thêm. Có chỗ thì ko. Có chỗ thì rất chán. Có chỗ thì ở 1 mình rất sợ. Nói chung là nếu chọn nghề thì mình nghĩ còn nhìu cái lắm. Xin đi học nghề cơ điện lanh - cơ điện tử - thợ sắt - thợ inox - thợ nhôm kính - Đôi khi làm tự nhiên thấy thích và yêu nghề. Thì sau này bạn có thể tự làm tại nhà, hoặc thuê mặt bằng làm cũng đc.