Tìm kiếm bài viết theo id

Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuylinh1311, 21/11/14.

ID Topic : 7607166
Ngày đăng:
21/11/14 lúc 18:08
  1. thuylinh1311 Thành Viên Vàng

    Đời!.... Mất xe chẳng giống ai... Giờ hỏi nguyên nhân sao cũng chẳng nhớ nữa...
     
  2. thaoboom Thành Viên Cấp 4

    Lạc Mất Dòng Sông...Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!
     
  3. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Thôi kệ lên phụ cho bác tìm được xe, lần sau đừng để lạc nữa nhé Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!
     
  4. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Bó tay với thớt, dù sao cũng mong thớt tìm lại được, từ giờ càng phải cẩn thận hơn chứ lỡ để lạc mấy con nhỏ, lạc mất vợ thì khổ
     
  5. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    lần đầu tiên thấy xe bị " lạc "

    chắc e nó được ai mượn đi loanh quanh thôi. mà giờ chắc qua campuchua rồi.
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nghe giang hồ đồn ở TVĐ có khoảng 3 lò, trên TP, TB thì bao la, xe vào chỉ 15 phút sau xẻ thịt nhanh gọn lẹ. Xe VN ráp tỉ lệ xẻ thịt rất cao nhé. Xe bạn mất mà mất luôn giấy theo xe thì tỉ lệ thấy được xe cao hơn nếu bạn báo CA, Chính vì điều này nên hãng khuyến cáo nên bỏ giấy xe dính vào cái xe là ok nhất
     
  7. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Chỉ biết bài " Lạc mất mùa xuân" do ca sĩ Tuấn Ngọc thể hiện chứ chưa nghe bài lạc mất xe bao giờ!Hy vọng Baca or Reald không giữ xe của bạn..
     
  8. lqtien09 Thành Viên Cấp 4

    không hiểu cho lắm. mod giải thích dùm e cái dòng bôi đen được không vậy :sweat:
     
  9. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    lên giúp thớt vậy Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!
     
  10. ruahoppy Thành Viên Cấp 4

    mat tri nho tam thoi do nhau nhiu wa
     
  11. TranhGiayXoan dienthoaihanquoc.us

    Lạc xe là chuyện bình thường các bác, hồi cách đây 7 - 8 năm lúc đó mình là sinh viên năm 1, có cái xe đạp cà tàng lê la đi học, tới một ngày bị cảm sốt mệt mỏi, đầu óc lâng lâng, qua hôm sau chả biết cái xe đạp cà tàng lạc mất ở đâu.
    Lục lọi trí nhớ mãi ko ra, đến 15 ngày sau cuốc bộ ra cái quán cơm vỉa hè gần nhà trọ để ăn cơm chay (quán này nửa tháng bán cơm chay 1 lần) thì thấy cái xe dựng ngay vách của quán, bả chủ bảo xe nằm đây cả nửa tháng rồi, bả biết là khách ăn cơm bỏ quên nhưng cả nửa tháng ko thấy ai đến lấy, bán ve chai thì sợ người ta tìm ko có để trả.
    Cái xe cũ đến nỗi ve chai nó còn chê nhưng mà mình thì rất quý, tìm lại được cũng cực kỳ vui mừng.

    Chúc thớt mau tìm được xe nhé Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!
     
  12. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Lạc mất honda rồi, lạc mất honda....

    Chia buồn với bác! 4 năm trước em cũng "lạc" mất Alpha, lên đây nghe anh em an ủi cũng đỡ chạnh lòng!

    Mà bà cmn đời nhiều thằng xl lắm, lúc đó em đăng topic mua lại cái biển cũ của xe bị "lạc" để làm kỉ niệm thì có 3 thằng gọi điện thoại đến, hai thằng chửi một thằng lừa đảo!
     
  13. thuylinh1311 Thành Viên Vàng

    Cám ơn mọi người đã chia sẽ....
     
  14. SinhVienNamI Thành Viên Mới

    Mình cũng từng bị lạc mất xe
    Năm lớp 7 ,lớp 8 gì đó
    Lúc đi học thì đi xe đạp,lúc về thì đi bộ (đầu óc chắc để trên mây)
    Sáng hôm sau ,ra sân lấy xe đi học thì ko thấy , tưởng bị trộm vào nhà lấy mất xe.

    1 tuần sau ,ngồi uống nước trước cổng trường thì nghe mấy thằng giữ xe nc xe của thằng nào để quên ở sân trường hơn 1 tuần,nghe nó nói thì cmm ,đúng hình dạng xe mình.
    what The Fuc... kể mấy thằng bạn nghe ,thì nó nói mình nói đùa Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!
     
  15. thuylinh1311 Thành Viên Vàng

    thanks all..................!
    Cũng do tâm trạng trong thời gian này có nhiều chuyện buồn nên ....
    Cô gắng nhớ ra tại sao, tại sao nhưng ko thể nhớ nổi... Cái cần nhớ thì nó ko hiện về.... Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ! - 1Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ! - 2
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Lạc chi mà kỳ cục?Để quên ở quan nào thì nói đại đi
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nói thật chứ bữa nào tui nhậu xong là sáng bữa sau thế nào cũng hối hận tại sao tối qua mình lại uống nhiều quá để nhức đầu say xỉn thế nảy, vậy mà bữa khác nhậu thì lại tiếp tục hối hận nữa, chả ghiền gì rượu bia, chỉ thích cái cảm giác được ngồi chép gió với anh em trong bàn nhậu thôi, đủ chuyện hết, công việc, gái gú, nói xấu vợ, nói xấu sếp...
     
  18. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    nghe báo nào đưa tin thanh niên 26t bị thằng bede giả gái cướp mất xee khu gần chợ ông tạ . phải thớt ko ?Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!
     
  19. Phạm_Gia_shop Thành Viên Cấp 3

    thời còn đi xe đạp chui vào quán game chơi xong đi bộ về ngon ơ Lạc mất xe nhờ mọi người ở trên đường Ba Vân, Tân Bình giúp đỡ!
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Uống bia thì không sao, Bia với rượu hay uống rượu thì phải cẩn thận, rất dễ bị vụ data not save này, no save thì làm sao có cái để nhớ. Xong vụ này về nhớ đi khám lại tim mạch, thần kinh nhé