Tìm kiếm bài viết theo id

Gà - HCM Thanh lý tre Asil lai Mỹ trạng nhỏ giá tốt

Thảo luận trong 'Thú Cưng - Thú Nuôi' bắt đầu bởi rs1128, 3/5/13.

ID Topic : 6634282
Ngày đăng:
3/5/13 lúc 06:56
  1. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    2/6/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,014
    THÂN CHÀO ANH EM.HCM Thanh lý tre Asil lai Mỹ trạng nhỏ giá tốt

    UPDATE 11- 07 -2015

    Đc : 73 Dương Bá Trạc q8.
    Thanks anh em đã quan tâm đọc tin.
    GOOD LUCK ^^_____^^



    AE CẦN LIÊN HỆ 0937 519 919
    GIAO DỊCH Ở 73 DƯƠNG BÁ TRẠC P1 Q8, NGAY CẦU NGUYỄN VĂN CỪ.

    Mời ae rửa mắt sau giờ làm việc căng thẳng ^_^
    HCM Thanh lý tre Asil lai Mỹ trạng nhỏ giá tốt - 1

    RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN VÀ GIAO LƯU VỚI AE NHÉ.
    HCM Thanh lý tre Asil lai Mỹ trạng nhỏ giá tốt - 2


    THANKS AE ĐÃ QUAN TÂM ĐỌC TIN.HCM Thanh lý tre Asil lai Mỹ trạng nhỏ giá tốt - 3
    CHÚC ANH EM GẶP NHIỀU MAY MẮN.HCM Thanh lý tre Asil lai Mỹ trạng nhỏ giá tốt - 4
    KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG.HCM Thanh lý tre Asil lai Mỹ trạng nhỏ giá tốt - 5
    MẤY ANH EM TRAI ƠI NHỚ UP EM LÊN VỚI...Á...Á
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/15
  2. Vinh_Gà Tre Thành Viên Kim Cương

    Có phải anh trai là người ở nhà trong hẻm 73 Dương Bá Trạc, chạy thẳng vô gần cuối hẻm bên tay trái, nuôi gà trên sân thượng đúng ko anh ?
     
  3. gabontiengiang Thành Viên Cấp 3

    Cho minh gia fix bay ga noi sms 0923860665 nhe
     
  4. BoseTran1 Thành Viên Cấp 6

    Hơ, Asil Boby ma gia 1,2tr kia AE, hot mau len !

    Up phu!
     
  5. vinh1988 Thành Viên Cấp 4

    co ga cha ko ? op hinh len di , dag quan tam gap ne
     
  6. skyline86xx Thành Viên Cấp 1

    gía bao nhiêu lh thế nào xin cho buieets cụ thể?
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    Chết vì quen miệng

    Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:

    - Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên). - Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi. Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ: - Tạ ơn Chúa! Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên : - Alléluia! Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên: - Hú hồn ! Tạ ơn C...h...ú...a
     
  9. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    Một người đàn ông bước vào siêu thị và hỏi bác bảo vệ: - Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu ?

    Bác bảo vệ trả lời:
    - Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp ở tầng một, bên phải.
    - Tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ cơ !
    - Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, bên trái!
     
  10. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    [h=1]Điều ước bất khả thi[/h]Một gia đình đang lái xe trên đường thì một con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng phanh xe kip thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường.

    Con cóc bỗng nói:
    - Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!
    Người đàn ông nói:
    - Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay?
    Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói:
    - Khó quá... Hay ông xin điều khác đi!
    Lúc đó bà vợ trong xe bước ra và nói:
    - Vậy hãy làm cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay được không?
    Cóc nhìn bà vợ rồi quay lại nói với ông chồng:
    - Ông cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố gắng giúp nó thắng cuộc đua.
     
  11. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    lên cho ae nào cần nè.
    Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm, Adam gặp Đức Chúa và hỏi: - Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?

    - Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.
    - Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
    - Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
    - Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
    - Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
    - Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
    - Thế thì nàng mới yêu con chứ!
     
  12. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    3 làng tham gia cuộc thi nhịn đói, mỗi làng cử đại diện và người đó sẽ ngồi trong phòng kín. Nếu đói quá không chịu nỗi nữa thì bấm chuông, người ta sẽ mở cửa.

    Ba ngày sau, một người không chịu nổi đã bấm chuông đòi ra. Một tuần sau, thêm người nữa cũng hết chịu nổi phải bấm chuông, thế nhưng người cuối cùng mãi vẫn chưa chịu ra.
    Hai tuần sau, người thứ 3 vẫn ngồi trong đó, và đã phá kỷ lục của cuộc thi.
    Ba tuần sau, ban tổ chức lo lắng nên quyết định mở cửa. May sao anh ta vẫn còn sống trong tình trạng khá nguy kịch. Mọi người bu lại và hỏi bí quyết của anh ta. Họ thấy anh thều thào:
    - Chúng mày nhốt tao vào cái phòng có cái chuông hỏng!
     
  13. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    Tàu chìm, một chàng trai trôi dạt vào hoang đảo, phải mất một thời gian dài, anh ta mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy nhiên, còn một thứ anh ta khao khát mãi.

    Bất ngờ, vào một ngày nọ cũng có một thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào hoang đảo. Anh ta cố gắng làm cô tỉnh lại và hỏi:
    - Cô giữ lại được thứ gì không?Cô gái trả lời:- Không, chỉ còn một thứ mà đàn ông các anh ai cũng muốn.Chàng trai kêu lên sung sướng:- Trời ơi! Cô mang theo bia à?

     
  14. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    Trong lúc đang học căn thẳng, cô giáo thay đổi không khí bằng cách đố vui.
    - Cô: cô đố các em con gà để ra hột gì?
    - HS: Thưa cô hột gà ah!
    - Cô: đố mấy em, con vịt để ra hột gì nào?
    - HS: Thưa cô hột vịt ah!
    - Cô: rồi bây giờ các em có gì để đố co ko?
    - Vova đứng dậy nói: Em đố cô con chim le le nhà em đẻ ra hột gì ah?
    - Cô: đỏ mặt.
    Ae quan tâm cứ alo ha. rất vui được làm quen với ae ^_^
     
  15. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    lên cho ae chơi tết nào
    Hai vợ chồng nọ có đứa con đã 5 tuổi mà cứ khóc cả ngày. Một ngày nọ, trong lúc đứa con đang khóc thì một người bạn đến chơi. Người cha nói với đứa con:

    - Con nín đi, nếu không ông Ngáo bắt đó.
    Người bạn biết ý liền trợn mắt nạt lớn, làm thằng nhỏ hết hồn núp mặt vào lòng mẹ rồi nín khóc luôn.Mấy hôm sau tình cờ người chồng đi làm về sớm hơn bình thường. Anh vừa mở cửa bước vào thì thấy đứa con hớn hở chạy ra và reo lên:- Hay quá bố ơi! Mẹ vừa nhốt ông Ngáo vào tủ rồi!
     
  16. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    ae nào cần đúng gà tiền cứ liên hệ trực tiếp nha
    >>>>>>***** GOOD LUCK ALL DAYS *****<<<<<<<
     
  17. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    up cuối 30 nào
    Thấy chồng hay pha trò và chọc ghẹo cô giúp việc xinh xắn, một hôm vợ nói: "Này, nếu em còn thấy anh trêu ghẹo cái Lượm, em sẽ ly hôn đấy".

    "Anh chỉ trêu cô ấy cho vui nhà thôi mà".
    "Nhưng em không thích anh làm vậy".
    "Chả nhẽ em giận anh chỉ vì chuyện tầm phào ấy"
    "Tầm phào á? Đàn ông như anh, em có thể kiếm mấy chục thằng. Nhưng osin chăm chỉ, trung thực và biết việc như cái Lượm thì rất hiếm nhé. Em quyết không để nó rời khỏi nhà này đâu. Còn anh ra khỏi nhà thì em đâu tiếc".
     
  18. rs1128 Thành Viên Cấp 5

    up buổi trưa nè. ae ghé xem thử nhá
    Thức trọn đêm nay để nhớ thương em

    Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm
    Nhớ từng nụ cười ánh mắt
    Nhớ lời ngọt ngào âu yếm
    Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền.

    Biết giờ này em nhớ anh không
    Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng
    Đếm từng màu thời gian đến
    Bóng hình người mình yêu mến
    Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu.
     
  19. gatrenoilai Thành Viên Cấp 2

    gà nhỏ trạng bao nhiêu???????????????
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. lieubdsninhthuan,
  3. ductuan88
Tổng: 513 (Thành viên: 5, Khách: 479, Robots: 29)