Cho những giấc mơ của tôi, của chúng ta, của những con người mang trong mình tiếng gọi tuổi 23! Ước mơ tuổi 23 Tuổi 23, đó là khi ta đủ lớn để không còn mơ trở thành hoảng tử công chúa, cũng không còn mong muốn biến thành siêu nhân. Tuổi 23, đó là khi ta đủ trẻ để không mơ những ước mơ "già đời" như lấy chồng thành đạt hay có một đứa con ngoan. Tuổi 23, đó là khi ta mơ ta được làm những gì mình muốn. Ta không mơ làm công chúa hay hoàng tử, mà ta mơ ta trở thành họ trong mắt những người xung quanh. Ta không mơ được lấy chồng lấy vợ thế này thế nọ, ta chỉ mơ được yêu một chàng trai cô gái nào đó hết mình. Tuổi 23, ta chỉ mơ được yêu ai đó cho đã đời tuổi trẻ. Tuổi 23, ta mơ những giấc mơ về những "hành trình đơn độc" Ta mơ một ngày nào đó được cầm trong tay quyển sách của chính mình. Có bìa, có tên, có lời đề tặng cho chính bản thân ta. Quyển sách ta ghi chép hằng ngày về mỗi phút giây giá trị của cuộc sống. Để rồi một ngày kia, ta tự tin gấp sách lại viết vào trang bìa dòng chữ "Nhật kí tuổi 23". Ta mơ một ngày nào đó được chinh phục đỉnh Fansipan. Ta sẽ lên đỉnh và chôn xuống đó tờ giấy viết những giấc mơ tuổi 23, để rồi 5 năm hoặc giả 10 năm sau cũng được, ta sẽ lại lên đó để viết tiếp những giấc mơ. Ta mơ được tự mình chu du đất nước, ta mơ được ngắm nhìn Sapa vào những ngày đông ngập tuyết, ta mơ được về quê Bác ở Nghệ An, ta mơ một lần vào Huế để hòa mình vào Festival lễ hội, ta mơ được thong dong trên những cây cầu Đà Nẵng để ngắm nhìn pháo hoa, ta mơ một lần được nếm Cao Lầu đặc sản của Hội An, ta mơ sẽ có ngày ta được uống cà phê dưới bóng Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn vào đêm hè nóng nực...Và ta mơ những giấc mơ như thế, ở tuổi 23, khi bàn chân ta đủ khỏe và đủ dày để thực hiện những chuyến đi. Tuổi 23, ta bắt đầu mơ những giấc mơ mang tên "tình yêu tuổi trẻ" Ta mơ một ngày nào đấy, người ấy sẽ đến cùng cơn mưa, mang theo bao lãng mạn của những câu chuyên ngôn tình Trung Quốc. Ta khát khao được yêu, được hôn những nụ hôn nồng cháy. Ta mơ được hết mình. "Ừ tình là điên. Khát. Say..." Tuổi 23, ta mơ được gặp một người nào đó không phải ông bụt, bà tiên. Cũng chẳng còn mơ được gặp Charlie ở nhà máy Chocolate, hay chú dế mèn trong Dế mèn phêu lưu kí. Mà... Ta mơ một lần được đến Anfield để được gặp thuyền trưởng Steven Gerrard bản lĩnh, ta mơ một lần được đến Tokyo dome để được hòa mình vào Red Ocean trong concert của DBSK, ta mơ một ngày nào đó trên đường, được gặp một người thầy nào đó vĩ đại dạy cho ta bài học cuộc đời như người phu lạc đà và vị thầy trong cuốn "Người giả kim", ta còn mơ một lần được bắt tay Valdimir Putin để kể cho ông nghe niềm tự hào dân tộc....Và ta còn mơ nhiều hơn thế. Vì tuổi 23, mơ những giấc mơ chính là tuổi trẻ. Tuổi 23: Ta được quyền mơ về mọi thứ. Vì chung quy lại 23 = 22 + 1 = 21 + 2 = 20 +3 =...= 24 – 1 = 25 – 2 =... Tuổi 23, đó là một phép toán tổng hợp những ước mơ của từng chặng cuộc đời. Hemmie Lê - Theo Nguyễn Hoành Blog
Một ngày, thấy mọi thứ bỗng chẳng còn rõ ràng, cứ lờ mờ, nhạt nhoà những mây mù, thấy một ánh sáng le lói, tưởng rất gần, khẽ đưa tay với mà hoá ra quá xa. Hẳn là có đôi phần hụt hẫng, chắc rằng có đôi chút buồn phiền ngẩn ngơ, nhưng lại tự trấn an bản thân rằng có sao đâu, rồi ta lại đi – xa hơn; lại đưa tay với – giang rộng hơn, và ngày mai – chẳng phải là sẽ sáng hơn hay sao?
Trong cuộc sống hiện đại, đời sống và điều kiện học tập đã được nâng lên khiến chúng ta nghĩ đến một thời gian khó, thời mà cuộc sống khó khăn ở nông thôn khiến cho nhiều thanh niên dang dở việc học hành, dang dở những ước mơ. Tuy nhiên hiện nay, giữa cuộc sống đang thay đổi từng ngày, chúng ta thấy ngạc nhiên trước sự hy sinh và kiên trì của những ước mơ không còn dang dở...