Tìm kiếm bài viết theo id

Việt Nam lọt tốp 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi moonflower, 21/11/14.

ID Topic : 7607587
Ngày đăng:
21/11/14 lúc 22:57
  1. Asus_2607 Thành Viên Cấp 3

    Bạn nói cũng đúng nhưng mấy bạn kia phản ánh đúng sự thật thôi mà bạn.
     
  2. chocobo11 Banned

    Cái này nó khảo sát ai thế ? và khảo sát ở đâu tổ chức này uy tín ko ? tào lao khổ thấy mẹ đây nè h/p gì
     
  3. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _thế nào là hạnh phúc ,mấy bạn còn suy nghĩ thấp quá nên ko hiểu được thế nào là hạnh phúc
    _còn cái tổ chức bình chọn người ta đi khắp thế giới,đi nhiều quá ,tiếp xúc nhiều quá cộng với tui nó ăn rau nên tụi nó ngu,còn mình được ăn thịt cá ngồi ở nhà gõ bàn phím ,rồi nghe người khác kể chuyện nên mình khôn hơn tụi nó
    _có những người sẵn sàng bỏ công việc lương cao mà làm công việc lương thấp và họ cảm thấy hạnh phúc................
     
  4. LyCuCu Thành Viên Vàng

    có gì đâu mà lạ ! tụi nó qua VN mình thấy giờ nào quán cafe cũng đông nghẹt , lúc nào quán nhậu cũng kín người cười nói rôm rã ! làm thì ít mà ăn nhậu thì nhiều
    => VN đất nước hạnh phúc trong top thế giới !
     
  5. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Vn đứng thứ 3 cũng đúng ,
    thằng Costa thì khỏi nói , đất nước nhỏ bé có vài triệu người và ko quan đội .
    còn VN dc xếp thứ 3 cũng có nguyên do của nó, theo em nghĩ là thế này .
    Chính quyền trấn áp thẳng tay tệ nạn xã hội , ma túy mại dâm cờ bạc , dứt điểm triệt để , băng đảng mafia bị xóa xổ , điển hình vụ án anh " 5 Cam" , băng nào mà nổi lên là chính quyền triệt ngay.
    chính quyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự tạo hoặc còn sót lại sau chiến tranh . ( 1 đất nước người dân ko có súng ống tức là 1 đất nước yên bình )

    Cuối cùng là bản tính hiếu kì của người VN khi thấy Công An đấu súng với tội phạm thì người dân bủa vây vào xem , điều đó nói lên , ở VN từ đó đến giờ hiếm khi thấy dc cảnh đấu súng giống phim mỹ , nên lâu lâu có dịp vào xem ( Chứng tỏ 1 đất nước ko bạo lực , yêu hòa bình ^^ )

    và cuối cùng là an ninh Việt Nam thì phải khiến các đặc vụ Mỹ nể luôn , mỗi khi tổng thống Mỹ đến 1 nước nào đó thì đội quân rất hùng hậu , nào là 5 chiếc Limo chống đạn , Chuyên cơ Air Force One hạ cánh là sẽ có ngay trực thăng tới đón chở thẳng tới nơi hội nghị , nào là các tay bắn tỉa của Mỹ chiếm cao điểm và bảo vệ Tổng thống .

    đến lúc ông tổng thống mỹ Bill đến VN thì khỏi cần máy bay trực thăng , cứ thế mà chạy xe đường Nam Kì Khởi Nghĩa mà tiến vào TPHCM thôi , sau chuyến thăm , thì các đặc vụ Mỹ khen an ninh việt nam là BAO CHUẨN.

    mà VN cũng ít khủng bố cũng đúng , tại VN là Idol của bọn hồi giáo hoặc A rập mà , sau khi thắng Mỹ thì có vẽ từ IRAQ đến Syri đều ngưỡng mộ , đích thân ông Samdam Hussen tặng VN mình dầu , vì lí do VN thắng Mỹ , thế thôi.

    xếp thứ 3 cũng đúng chứ ko sai . ok chuẩn men các bác 5S giây
     
  6. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    -Chỉ là thứ 3 thế giới. Mọi người nhầm lẫn là cả nước hạnh phúc thì xếp hạng nhất là sai.

    -Nghĩa chính xác là nước VN hạnh phúc hơn những nước còn lại mà thôi. Không phải là toàn dân điều hạnh phúc.
    Hiểu sai nghĩa làm mọi người đưa ra ý kiến lung tung. Việt Nam lọt tốp 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới!
     
  7. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Chúng tôi cực lực quan ngại sâu sắc bảng xếp hạng này, đề nghị xem xét lại, Top 1 mới đúng chứ =]]
     
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    VN mình trước giờ lúc nào cũng đứng top cái vụ "đất nước hạnh phúc", "đất nước đáng sinh sống"....
    Riêng ở SG thôi thì thấy quá ư hạnh phúc rồi. Này nhá:
    - Ra đường thì gặp liên tục các pác ăn xin được chăn dắt. Tập trung ở các ngã tư đèn xanh đèn đỏ, được tổ chức bài bản.
    - Chạy xe ngoài đường lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, đề phòng tai nạn, đề phòng luôn cả cướp chính quy và cướp không chính quy.
    - Thực phẩm, nhu yếu phẩm thì liên tục tăng giá, hoàn toàn chênh lệch so với thu nhập bình quân. Khiến chế độ ăn uống trong phần lớn các gia đình lúc nào cũng được giữ ở mức khiêm tốn hoặc cực kỳ khiêm tốn.
    - Giá xăng lúc nào cũng đứng top trong khu vực, và trên toàn thế giới. Tăng một cái vèo, giảm thì nhỏ giọt chờ thời cơ tăng tiếp. Trong khi thu nhập bình quân đầu người thì nằm ở bottom.
    - Sữa là thứ cần thiết để phát triển toàn diện giống nòi cũng liên tục bị doanh nghiệp làm giá, thuế sữa thì cao ngất ngưởng so với các nước phát triển. Người ta thì cố gắng đẩy mức thuế của sữa xuống gần bằng zero, cho trẻ em có đầy đủ sữa uống, còn VN thì làm ngược lại.
    - Người già cả bệnh tật thì... mặc xác. Các cụ ông hay cụ bà thất thập cổ lai hy, mắt mờ, tay run, tàn tật vẫn ngày ngày phải lê lết ngoài đường đi bán vé số. Trong khi đó quay qua nhìn các "quan" nhà ta ở biệt thự như thế nào, tiêu tiền ăn nhậu ra sao?
    - Bệnh hiểm nghèo thì chỉ có chết, các BV đều cùng một quan điểm là cho bệnh nhân "xuất viện sớm" nếu mất khả năng chi trả. Mới nghe cái BV ung thư miễn phí ngoài Đà Nẵng ấy, chắc toàn cõi nước ta được một cái duy nhất, nhưng chưa biết thực hư thế nào.
    - Học sinh, sinh viên đi học mà không nộp đủ học phí (kể cả trường công, tư thục, bán công...) thì bị đình chỉ học, cấm thi... không khoan nhượng.
    - Buôn bán mà không biết chung chi thì sẽ thường xuyên được hỏi thăm sức khỏe.
    - Các thủ tục hành chính này nọ thì dường như được tạo ra để làm cho "dân đen" phải đau đầu, khổ sở.
    - Dù có bỏ bạc tỷ tỷ ra mua đất xây nhà hay thậm chí xây nguyên cái khu du lịch thì cũng không có quyền sở hữu đất, chỉ có quyền sử dụng đất mà thôi. Hàng năm vẫn phải đóng thuế và có thể bị thu hồi đất bất cứ lúc nào.
    - Tiêm văc-xin cho trẻ em thì làm trẻ chết liên tục, không biết do nguồn gốc văc-xin hay do trình độ người tiêm thuốc. Sau khi làm chết con người ta thì không có một tổ chức cũng như cá nhân nào phải chịu trách nhiệm, và không có một cuộc điều tra chính thức nào về chuyện này, cũng không có biện pháp khắc phục tình trạng trên.
    - Sản phụ mang thai 9 tháng 10 ngày hoàn toàn khỏe mạnh, tới lúc vào BV Phụ sản đỡ đẻ thì bị làm chết thai nhi, rồi đổ thừa do biến chứng, do xui rủi... Sanh mạng con người xem như không đáng một đồng xu lẻ.

    Sơ lược vài điểm thôi, ngẫm lại mà buồn... Anh em nào cảm thấy còn thiếu thì xin mời cập nhật thêm giúp em ạh, để thấy cái XH ta nó "hạnh phúc" tới dường nào.
     
  9. Asus_2607 Thành Viên Cấp 3

    Nói gì chứ ăn nhậu thì Việt Nam Top 1 rồi. Việt Nam lọt tốp 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới!
     
  10. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    nói chung có đô la là muốn gì cũng có...ôi sức mạnh của đồng dola
     
  11. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    ờ thì ai mà ko nói vậy, nhưng sự thật là có khối người mất hạnh phúc vì vật chất =))
     
  12. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    vu nay moi chan dong ne

     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cái này mà lạ gì, giống như ở NT Bình Hưng Hòa tụi nhận canh mộ chôm đồ đó, năm 1982 lúc thăm mộ bà già thì đã thấy tụi nó lấy bình bông, chân đèn của mộ này gắn qua mộ khác rồi.
     
  14. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Bài viết của bạn tâm huyết quá, đánh dấu lại cho mọi người cùng đọc Việt Nam lọt tốp 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới!
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cuộc sống mỗi người mỗi vẻ. Tiền mua được nhiều thứ nhưng không mua được tất cả, chỉ những người thông tư tưởng thì mới hiểu được ý của cổ nhân dậy, những kẻ đầu đất thì hên xui
     
  16. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    Tất nhiên là hạnh phúc rồi. Trừ khi bạn có tiền và kiếm được tiền dễ dàng.
     
  17. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _trước hết phải hiểu thế nào là hạnh phúc ,cái này thì chịu khó nghiên cứu hoặc nghe giảng pháp thì sẽ thủng
    _ở việt nam nghèo thì nghèo nhưng lỡ thất nghiệp ở nhà cả tháng cũng ko chết đói,ở nước ngoài tuy đời sống cao do ngân sách người ta lớn ,nhưng con người sống như 1 cái máy
    _giàu nghèo sướng khổ là do bản thân mình ,ngoài ra còn do số phận ,phước đức của mình nữa,tại sao có những người từ giàu thành nghèo,từ nghèo thành giàu,có những người qua nước ngoài bao nhiêu năm vẫn nghèo ko mua nổi vé máy bay về viet nam
    _còn 1 cái nữa mà ko ai để ý ở việt nam thì lỡ có sinh ra trong nhà nghèo ,hoặc nông dân vẫn có cơ hội vươn lên đại gia ,thậm chí là lãnh đạo,còn ở nước ngoài thì phân chia tầng lớp ,giai cấp rõ ràng ,thượng đẳng là thượng đẳng hạ đẳng là hạ đẳng,mình thấy rất nhiều người từ 2 bàn tay trắng mà thành đại gia làm ăn chân chính nhé
     
  18. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    hihihi bác đừng cực đoan quá , ở nước nào mà ko có các vấn đề của nước đó , nếu là thánh giáng trần thì chắc em tin 1 điều , thánh cũng phải giải quyết các vấn nạn quốc gia thôi , chứ đâu riêng gì các bác ở trên .
    cái hạnh phúc ở đây là do người nước ngoài nhìn nhận vào mình thôi ,

    Trích dẫn
    Hai tiêu chí đầu tiên sẽ đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân, tiêu chí thứ 3 đề cập đến yếu tố bền vững, có nghĩa là người dân trong nước được hỗ trợ mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài
     
  19. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Vậy ở VN thì chú tự dưng có nhà và có xe ? Chú sinh con xong không tốn tiền nuôi ? Được bao nhiêu người VN tự mình làm ra nhà và xe trước 40 tuổi ? Ăn uống toàn thuốc độc, môi trường sống ô nhiễm vào top thế giới, bệnh viện dơ bẩn và yếu kém, giáo dục tụt hậu, thanh niên thất nghiệp tràn lan. Hay chú thấy thanh niên VN thất nghiệp suốt ngày xin tiền gia đình ngồi quán cafe là sướng.

    -Nước ngoài, cụ thể là Mẽo thu nhập trung bình 51000USD/năm đối với người có quốc tịch hoặc thẻ xanh làm full time. Tiền vé máy bay dao động 1400$/cặp khứ hồi, book trúng đợt khuyến mãi còn 800$/cặp thôi, tụi nó làm 1 tuần lẽ đủ tiền mua vé về VN rồi ku. Do chúng chưa muốn về thôi.

    -Việt kiều vượt biên nghèo đói thời bao cấp có người làm tới thống đốc bang ở Australia rồi đó ku. Phân chia giai cấp, thượng đẳng hạ đẳng cái con k ẹc, đã dốt còn thích nói chữ.

    Việt Nam lọt tốp 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới!

    Ông Lê Văn Hiếu, một người Việt di cư sang Austrlia cách đây 36 năm, sẽ trở thành thống đốc bang Nam Australia và là người châu Á đầu tiên đảm nhận chức vụ này.

     
  20. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ở trong chăn mới biết chăn có rận bạn ạ !! Theo mình thì Vn giỏi tuyên truyền chen đậy thôi .
    Ngay ở SG thành phố bật nhất của cả nước mà đã có nhiều điều bất cập thì bác thử về tỉnh lẻ hay vùng xâu vùng xa ở còn nãn hơn .
    Hằng năm Vn vẫn đc các nước Nhật , Mỹ viện trợ vốn OAD là gì chưa kể các khoảng đi vay mượn thêm của các nước tư bản , ngay cả Thái Lan sát bên cũng là chủ nợ của Vn.
    Hỗ trợ ở đây chắc bạn nghĩ chiến tranh loạn lạc đc các nước viện trợ lương thực , thuốc men... ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio,
  3. Viettel HCM,
  4. DANGCAPSIMSO
Tổng: 562 (Thành viên: 7, Khách: 486, Robots: 69)