Cãi nhau chẳng giải quyết được gì. Chỉ tự chuốc họa và rắc rối không cần thiết. Trường hợp như bác thì mình nghĩ nên lịch sự từ chối cty không làm được mời sang cty khác. :doubt:
Xây mấy cục gạch cho cái móng cũ, giờ giữ nguyên vậy mà lên 1 tấm cho sập nhà hả. Nguy hiểm thật! Sao pác ko tư vấn cho nó làm đúc giả xem được ko?
bởi vậy mới có chuyện để nói bác,e tư vấn vẫn giữ nguyên tường gia cố thêm cột và đà làm đúc giả,nó khăng khăng là có người làm vậy mà không sập,ngu mà tỏ ra nguy hiểm bác o
Trường hợp này bác cứ nói xây cũng được nhưng không bảo đảm, nói cả nhà đi mua bảo hiểm hết đi để có chuyện gì có tiền lo hậu sự...là nó hoảng ngay và làm theo bác tư vấn ah.
pác làm cái cam kết cho dòng họ nó ký vào. rồi cứ làm theo cách nó bảo. làm xong lụm lúa. nó chết thì kệ pà nó đi.
em nói là trường hợp làm thế này chưa có ai làm,và cũng không có công ty nào dám làm như vậy,nó kêu nó có nhiều kinh nghiệm này nọ,e cũng bó tay,xem như ngày nay đi công không gặp thằng ngu rước cái tức vô người
mình cũng dân xây dựng thứ nhất : nếu ng cần mình làm việc thật thì tác phong làm việc ko phải như thế ! họ tham khảo ý kiến tốt nhất và tiết kiệm nhưng công trình đảm bảo thứ 2 : đây không phải là khchs hàng tiềm năng để bạn làm việc lâu dài > vs mình : e không làm ẩu và sai quy cách chuyên ngành đc , e ko phải làm xong , lấy tiền a xong để đánh đổi uy tín , sự nghiệp of e , ai từng làm nhà móng gạch lên tấm vs giá rẻ a cứ kêu ng đó làm cho a xong cạch mặt , làm xây dựng ko cho phép mình kì kèo , chúc đồng nghiệp thành công
Có j đâu mà ức chế bác, mỗi người mỗi tính mà, cảm thấy không thể thuyết phục được thì thôi ko cần phải suy nghĩ nhiều, mấy thằng ngu kiểu đó bạn phải dùng cái khôn của mình mới trị được chứ.
Chủ nhà nói đúng đó, tại chủ thớt chưa thấy thôi. Chỗ gần nhà mình nó làm hai tấm cho thuê mà cột gạch, chả móng gì hết, nhưng gác gỗ thấy chạy nhẩy đùng đùng mà trên 15 năm nay chưa thấy sập 3 bên có nhà xây xong rồi, nhiều nhà chơi liều đúc tấm luôn trên tường gạch vì có 3 bên kềm lại, nó chỉ chịu trọng lực thui à, không chịu lực xô ngang vì thế có nhà chơi luôn hai tấm nhưng nhà ấy thuộc dạng liều mạng và cha thầu cũng thuộc máu liều mới dám chơi
Đọc cmt của bác làm e dẹp ngay cái ý định mua nhà của mấy bà dịch vụ rùi. Em có quen và an nhậu với1 nhóm mấy bà chị chuyên mua nhà nát, nhà đất đang có tranh chấp xong xây mới rồi bán mà thấy giá cũng mềm so với mặt bằng chung, chắc là xây theo kiểu này