Tìm kiếm bài viết theo id

Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhansamqua, 24/11/14.

ID Topic : 7613958
Ngày đăng:
24/11/14 lúc 16:04
  1. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    1/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,915
    Cảm ơn ACE đã giúp đỡ, và sau đây là ngững gì mình đã trải qua, không ghê gớm như 1 số người hay nói và cũng không quá nghiêm trọng như 1 số người thường nghĩ. Mình đã đi và đã trải nghiệm, và bình yên trở về, sau đây là 1 số điều mình thấy tận mắt.
    1/. Nhập cảnh :
    Bước xuống sân bay thật sự ngỡ ngàng, cái sân bay của người ta chà bá lửa luôn, và sạch đẹp gọn gàng, vắng tanh… đi mỏi chan luôn .
    Thấy cũng rất đơn giản, chỉ điền vào form như hướng dẩn trên mạng và các trang du lịch là OK, có cả tiếng việt tại chổ điền form luôn nhé, chỉ hỏi 1 vài câu cơ bản như: tên gì, từ đâu đến, mục đích đến sing, trước khi đến đã từng đi đâu không? Vậy thôi, mình trả lời tên và từ Việt Nam đến, đây là lần đầu mình rời Việt Nam, và cũng là lần đầu mình đến sing, mục đích du lịch cho 4 ngày. Mình gặp em hải quan người malay hay gì đó, đại khái người đen và nét như hồi giáo. Em ý nói tiếng anh như gió, mình thì bập bẹ, thế là mình nói, tiếng anh mình dở lắm, làm ơn nói lại châm chậm dùm, thế là em ấy nói từng chữ và phát âm rỏ ràng, thế là em ấy chúc mình có chuyến đi vui vẻ. và đóng dấu cái kịch, rất lịch sự và thân thiện nhé, không như ACE ở trên mạng đồn là khó nhập cảnh, nào là kiểm tra tiền, chứng minh này nọ, mình thì chỉ hỏi vài câu cơ bản.
    2/. Đi tàu điện :
    Cái này thì khỏi nói,hầu hết la đibằng tàu điện, và thấy cũng tiện lợi và OK, cũng đơn giản dể sử dụng, 4 ngày mình đi hết 40 S$, chỉ cần nạp tiền vào thẻ là dứt thôi, có lúc đi thì đông nghẹt, có lúc thì vắng hoe… nhưng nói chung là OK dể sử dụng, nếu để ý và đọc kỹ hình thì cũng OK, vì tiếng anh mình dở lắm, học từ trong trường cấp 3 đến giờ 18 năm rồi mà vẩn nói bập bẹ, thế mà họ vẩn hiểu… nhìn hình vẩn hiểu, những chử rất đơn giản như Next Station, Door Open, this side, hên quá cũng đọc được va hiểu, nếu không biết thì hỏi bất cứ ai, họ đều chỉ dẩn mình tận tình
    Rút kinh nghiệm đừng hỏi người già nhé, họ nói tiếng anh không gnhe được đâu, tiếng anh lai giọng hoa nghe mệt chết, hỏi đám trẻ trẻ,teen càng tốt, nói tiếng anh dể nghe….
    3/. Mua sắm :
    Ôi thôi khỏi nói nhé, bạt ngàn, và như 1 đám rừng, nói chung ai muốn qua sing mua sắm thì nên chuẩn bị tiền và hỏi trước người nào kinh nghiệm để biết nơi đến mà mua, còn đi lơn tơn như cưởi ngựa xem hoa thì ôi thôi vô vàn món và vô vàn nơi buôn bán, nhất là Orchard, rối mù trong đám trung tâm thương mại luôn, Eaon mall hay Diamon hay vincom không là cái đinh gì hết, từ trước giờ mình chỉ vô vincom đúng 1 lần, diamon đúng 1 lần thấy nó sang trọng quá và đẹp quá, ai dè qua sing thấy mình thật nhỏ bé….
    4/. Cái này là cái chính mình luôn lo sợ và đã được ACE 5giay chia sẻ thật tình. Đó là Hút thuốc.
    Mình cũng làm tương tự, 1 gói xé ra còn 19 điếu, mình bỏ ba lô sách tai 1 gói 19 điếu, 1 gói 19 điếu trong hành lý ký gửi, 1 gói nhét túi quần hút từ VN qua đến sing, tổng cộng 3 gói (19 điếu) bạn bè thì nam nữ gì cũng 1 gói (19) trong hành lý, mình còn sợ sơ cua thêm 1 cái bật lửa trong hành lý nửa, qua hải quan không nói 1 câu gì cũng chẳng hỏi han gì về thuốc lá. Phần 1 đã xong.đem được thước lá qua biên giới, mình đem tổng cộng 8 gói qua đến sing, Phần 2 : hút thuốc, qua đến sing thèm thuốc thấy mụ nội luôn, cũng ráng nhịn vì sợ bị phạt và bị đòn, đến khi mình băng ra khỏi MRT ra ngoài trời, trời ơi đúng như ACE nói, trước cửa có 1 cái thùng rác, có cái gạt tàn như c1i thau nhôm nhỏ nhỏ ở trên, còn gì hạnh phúc bằng, mình tấp vào và làm liền 2 điếu. lúc mình đến MRT Kembangan thì trời đã nhá nhem 7hPM sing, mình đang đứng hút có tiếng “Excume” hồn phách bay đi mất, sợ dính chưởng rồi,nhưng mình nhớ lại ACE 5giay nói là có đồ gạt và ngoài trời là OK mà, thế là bình tâm lại nói what? Thằng đó trạc 25 26 gì đó, cao to mặc quần jean và áo thun có áo khoác ngoài lịch sự lắm, trắng trẻo đẹp trai, nó bèn hỏi mình có bật lửa không cho nó mượn, mịa thằng tó làm hết hồn, mém sặc thuốc với nó, thế là đưa nó mượn bật lửa, và nó cảm ơn, 2 thằng đứng hút phì phò, 1 chút thằng tó đó mồi thêm điếu nửa nhưng cầm vừa đi vừa hút, còn mình thì bỉ vào gạt tàn và đi tiếp. những người đi chung chửi qua trời, vì phải đợi mình hút thuốc… qua ngày hôm sau mình hỏi ông chủ nhà ổng nói in side hút phạt, out side hút OK, nếu đi trên đường hút cũng chẳng sao, nhưng hút xong liệng bậy là 600 S$, thế làm mình ok, đi đâu cũng có thể tìm chổ hút được xong liệng vô thùng rác OK, Hút vẩn đủ cử, dư thuốc đem về lại VN luôn. Cảm ơn các ACE 5giay đã chia sẻ nhá,….. Kết luận : Đi sing mệt vì phải đi bộ nhiều, đau cả chân, khí hậu nóng hơn VN, mặc dù gặp mấy cây mưa nhưng trời vẩn hầm, bất cứ chổ nào bên trong cũng đều có máy lạnh và cực lạnh, bên ngoài thì hầm =è dể sốc nhiệt, ai mà bị viêm xoan thì coi chừng nhé, Người sing không phân biệt và kỳ thị nhé, bất cứ ai cũng đềunhiệt tình giúp đở, thấy có 3 loại người: 1 người hoa, 2 người malay hay indo gì đó nói chung người hồi giáo, 3 là người da trắng, nói chung là tiếng anh có trên tất cả các phương tiện công cộng, ai cũng có thể nói tiếng anh, nhưng tiếng anh không phổ thông nhé, vì mình toàn nghe tiếng hoa và tiếng malay hay indo gì đó, khi mình hỏi thì họ mới nói tiếng Anh. Chứ bình thường thì họ vẩn nói tiếng địa phương, người già trong các quán ăn nói là thua luôn, đám trẻ và teen nói nghe ok. Iphone củ thì mắc hơn cả VN nhé,… đường phố sạch đẹp, kết nhất là xe nào xe nấy chạy tốc độ cao không rề rề như VN, và đặc biệt không có tiếng ken nào cả, chỉ thế thôi, à chai bia Tiger lớn hết 7.5 S$ chỉ 1 cái tẩy ít đá, thêm tẩy là thêm tiền, nước và nước đá bên đây hình như đắt hay sao mà họ rất tiết kiệm, bia uống lạt nhách thua sài gòn xanh. Nhưng coca thì uống ngon và đậm đà hơn với giá rất bình dân 3.5S$ cho 1 chai nhỏ như chai bằng miển bên mình nhé… mắc kinh khủng…. Đồ ăn thì toàn lênh lềnh như dạng mì xào giòn ở VN, và mì xào giòn VN ngon hơn nhiều, dỉa 6S$, cơm gà cũng không ngon bằng VN, cơm sườn VN là vô địch… Cua thì 65S$ 1 ký, là,2 ký hết mẹ 130 S$, lưu ý mình thấy hóa đơn có chử GST 7% chắc có lẻ có thể hoàn thuế. Bây giờ về VN mà mình vẩn còn lâng lâng như sóng đánh, vì hiệu ứng tàu điện…. Tóm lại 1 câu : Very Expensive…. Nếu có tiền sống VN vui hơn và đã hơn… người VN mà có ý thức thì sẻ hơn hẳn Singapore…
    demo vài tấm cho ai chưa đi chiêm ngưỡng thêm nè
    Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về....[/URL][/IMG]
    Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 1[/URL][/IMG]
    Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 2[/URL][/IMG]
    Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 3[/URL][/IMG]Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 4[/URL][/IMG]Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 5[/URL][/IMG]
    Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 6[/URL][/IMG]
    Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 7[/URL][/IMG]
     
  2. NEWLIFE ALL PRODUCTS IN ONE

    Chào mừng bạn quay trở lại. Sorry vì lâu rồi ko đăng nhập nick nên ko biết bạn inbox.
    Dù ko giúp dc nữa nhưng nói sơ để lần sau bạn quay lai SG.
    Bạn mua hàng Ipad (Hay hàng điện tử) từ 100$ trở lên sẽ được hoàn thuế. Bạn mua tại bất kì của hàng nào có hóa đơn, nó giống như hóa đơn GTGT ở VN vậy. Bạn sẽ được hoàn thuế 7%, hoàn thuế tại sân bay (Gần các quầy làm thủ tục có 1 quầy như quầy Receiption), rất đơn giản và nhanh.
     
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    ùh, qua 1 chuyến đi qua nước người ta thấy có nhiều điều hay,cũng học hỏi được đôiphần, có điều rụng rời đôi chân đi bộ nhiều quá.... bạn hay đi sing lắm hả?
     
  4. NEWLIFE ALL PRODUCTS IN ONE

    Đọc bài của bạn mình thấy bạn chỉ đi 4 ngày mà biết được nhiều và cảm nhận dc nhiều vậy là rất hay rồi đó.

    Mình từng sống bên SG mấy năm nên cũng biết được chút ít
     
  5. Joy&joy Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng hay đi Sing nhưng có người quen ở Sing đón nên mọi thứ cảm giác không có gì mới
    Đi như bạn thích lắm
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    dungcj có ông bạn dậy tiếng Anh định cư tại Sing, đi đi về về hoài mấy năm, rốt cuộc cho thuê nhà tại Sing về VN sống. Ông nói khi qua cửa khẩu thấy người VN nó khi ra mặt nhất là mấy em gái son phấn và mấy người nhìn nghèo nghèo, nó quay mặt nói với nhau mà chỉ có người rành tiếng Anh nghe mới hiểu và cảm thấy nhục. Hải Quan Sing nó thích nhất những người VN qua đó trị bệnh. Không có gái VN qua đó làm gái thì mấy thằng Sing lấy đâu mà thọc, nhục thật. Gái Sing vừa xấu lại vừa chảnh.

    Vụ trên nghe ông ấy nói lại
     
  7. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    đệt khi nào mới có tiền đi Sing, đọc sách thấy nói 1 cọng cỏ dại cũng ko có.
     
  8. Hạo Nam Bất Khả Xâm Phạm

    da di va cam nhan
     
  9. mr.lâm usa Thành Viên Cấp 4

    Có bạn gái làm bên phố đèn đỏ lâu quá ko gặp,phố đèn đỏ là gì ace?lúc truớc hỏi nguời ay nói bán quan ao
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhỏ bạn mình qua Malay làm , giờ thì mình mới biết nó làm gì bên đó ...
     
  11. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    e mặc quần đùi áo ba lỗ vs áo khoát đi dép lào bitis sao đâu thấy hải quan nó nói gì đâu, nó túi mắt túi mũi cũng ráng với théo nói thank you ! good luck ... tùm lum hết mà, cớ mà dân hút thuốc qua đó để ý rất kỹ, thấy toàn khách du lịch hút chứ dân bản địa ít thấy hut ,. qua sing chủ yếu chơi vs mua dầu xanh con ó hehe
     
  12. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    có ủng hộ nhỏ bạn lần nào chưa
     
  13. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Bác đừng chê AEON mall VN ko là đinh gì, trên đại lộ Orchard thì AEON mall ở VN chính là I-on Mall bên đó, nằm gần tòa nhà Takashimaya và đối diện Tang Plaza.....lần đầu qua em cũng sợ như bác, sợ nhất là lạc đường mà bản thân không thể biết mình đang ở tầng hầm thứ mấy, chỉ cầu trời sao cho lên tới mặt đất để xác định đường đi thôi :too_sad:
     
  14. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Mà bác đi Sing thì đi bộ trung bình 4 ngày 40 km là bình thường, lúc em ra Changi, thấy có 1 đám teen VN mình đang chụp ảnh ở đó, tất cả mấy em đều mang dép Dr.martens và tỏ vẻ sành điệu lắm ^^, công nhận giới trẻ VN rất chịu khó tra tấn bản thân. Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về....
    Lần sau bác quay lại, bác sẽ thấy sân bay Sing cũng bình thường, đi loáng 1 cái là hết nếu bác dùng tàu điện trong sân bay, nơi mà bác phải đi bộ nhiều nhất và tốn tiền ăn chơi nhất em nghĩ chắc là Sentosa +_+
     
  15. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Bạn viết bài chi tiết và có những cảm nhận thực tế quá, mình cũng dự định sang năm tự túc đi Sing đây :smile:
     
  16. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cái này thì mình không biết, nhưng thực tế thấy đúng là gái Sing xấu hơn gái việt nhiều, nhìn chung tụi nó mập và mặt mũi không nét như VN, có em thì đẹp lắm, nhưng đa số là xấu, thích nhất là đám Teen người ta nhìn rất giản dị và nhìn tụi nó ngây thơ, không như tụi Teen ở VN, choai choai náo động cả 1 góc.

    Sách phóng đại đó bạn, mịa ngoại ô cũng có rác như thường nhé, chẳng qua ít thôi, vì thùng rác tụi nó nhiều, cứ khoảng 50 m là có 1 cái thùng rác, còn toilet thì khỏi nói, mắc tè là nhìn quanh sẻ thấy toilet.
    dân bản địa cũng hút tùm lum nhé, điển hình trong quán cua, có dán bảng no smoking nhưng thấy mấy thằng trong quán cũng hút, thấy tụi địa phương ăn nhậu cũng hút, ngay con sư tử Merlion cũng thấy tụi bản địa hút và vứt dưới đất, ngay bảng No smoking luôn, chẳng qua ít thôi, thấy cáo cả 1 ông già ngồi thổi Emonica gì đó để xin tiền, và có cả 1 bà già cầm khăn giấy hay đại loại vậy đi bán dạo. xã hội nào cũng c1o người này người kia. do người ta quản lý tốt đó thôi.. mình rút kinh nghiệm : có 2 loại hiển thị "No Smoking" và "No smoking by law" nên chổ nào thấy có by Law là tuyệt đối ko có ai dám hút, kể cả mấy thằng tây.
    vậy hả? mình có thấy Ion Mall, không biết là của EAon mall, nhất trí với bro, lúc vào tàu điện thì đâu ở trên trời, lúc chui ra thì lại dưới lòng đất, đi kiếm đường muốn chết....

    ừh qua sing mà mang dép doctor chắc là dân giàu, vì tụi nó đi taxi đó, chứ đi bộ mà mang dép Dr.doctor thì cho em xin... em thà mang dép lào sướng hơn, Sentosa thì khỏi nói, mắc kinh khủng. em bị đóng tiền ngu hết 50 S$ cho Casino... hic.
    đi 1 chuyến cho biết bạn, nói chung là cũng không đến nổi ghê gớm như người ta đồn thổi... nhớ đem theo nhiều tiền nhé, vì cái gì cũng muốn mua....
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Singapore mình đi gần 10 lần rồi mà không thấy chán, năm sau tính dẫn gd đi vào dịp hè nữa, đợi sang tháng 1 sẽ canh vé của "con cọp e quay" để mua.
    Những ai đi Sing lần đầu nếu có điều kiện và thời gian thì nên vào khu giải trí Universal Studio Singapore USS, đừng nghĩ là giá mắc, hãy vào rồi cảm nhận là nó thật xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.
    Đi Sing cũng phải nên vào khu mua sắm 24/24 Mustafa, còn cái chợ China town thì không nên đi làm gì.
     
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    sing nói chung là thân thiện và sạch sẽ. Nhưng cũng không đến nỗi ca ngợi thần thánh hay bị khinh thị khó dễ như nhiều người nói, chắc mấy ông này xách đồ đi buôn nên bị nó ghét Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về....
     
  19. minhphuoc275 Thành Viên Cấp 3

    Có ra khu đèn đỏ ko bác? Ra là nghe toàn VN ko nhé. Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về....
    Đúng là gái Sing xấu thiệt, e nào đùi cũng to, chắc do đứng tàu điện nhiều wa'.
    Đứng tàu điện 2 chân phải dạng ra nữa Ký sự Singapore sau 4 ngày toàn mạng trở về.... - 1.
     
  20. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    ừ hen, tàu điện nó thắng cái kịch, chúi nhủi, phải banh chân và đứng ngang, mình cũng c1ora khu đèn đỏ ăn cháo ếch đường 11, nhưng không thấy có em út gì hết, chắc đi không đúng khu, lúc đólà gần 11hpm bên đó, chỉ thấy em Engela phương trinh gì đó ngồi ăn bàn sau lưng mình thôi, nhìn ngoài đời thấy cũng bình thường và ko có gì xuất xắc mà sao người ta làm đình đám nhỉ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio,
  3. Viettel HCM,
  4. DANGCAPSIMSO
Tổng: 562 (Thành viên: 7, Khách: 486, Robots: 69)