chuyện là thế này em có quen con bạn gái từ hôi lớp 12 tính tới giờ chắc cũng hơn 12 năm rồi, khi em học công binh thì nó học kế toán tại sg, em đi học nhưng cũng có lương tháng và em cũng có san sẻ tý đỉnh gọi là phụ em nó ăn học, sau khi em học xong em nó cũng học xong nhưng ngặc 1 nổi cv của em không phải muốn làm ở đâu cũng đc, em đc đơn vị chuyển về vùng 4 hải quân làm hic cung còn mặn nồng lắm, cũng bàn đến chuyện cưới là sau khi em đi trường sa 6 tháng rồi về em làm đơn xin chuyển vào quân khu 7 hoặc vùng 5 em làm, mua nhà rồi cưới luôn đùng 1 phát em nó đòi chia tay, nghe mấy anh em ở sg nói nó đang quen thằng việt kiều pháp nào đo em muốn vào sg tán cho nó mấy bạc tai nhưng xin nghỉ phép thì mất danh hiệu chiến sĩ thi đua, hic anh em cao kiến dùm em phát
show hinh va cho so dien thoai ban gai thi moi tu van dung duoc. chac xau du lam moi chung thuy toi 12 nam?
khuon mat nhu the ma ban giu duoc 12 nam xa nhau ke nha ban cung phuc duc lon lam roi. dung co than nua, nen chuc cho co ay co hanh phuc se hay hon neu that su co ay muon di theo nguoi khac. sao thay cai hinh quen quen, xao la xuc nick nhe
Chắc bức xúc lắm nên post liên tục hình lên vậy hả bạn :smile: Cái gì của mình là của mình thôi bạn, người ta không muốn có níu kéo cũng không được. Bạn cứ giữ tình bạn đẹp với người ta đi, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai 2 bạn lại gặp lại nhau
thằng viet kiều kia nghe nói làm kĩ sư phần mền gì đó, em có nghe bạn bè ở quê nói là chúng nó làm gì mà lên tư pháp rồi xin khai sanh, chắc là đi nước ngoài quá, hic
lâu lâu sinh nhật bạn gái em cắt vậy, chứ về lại đơn vị là chải gọn gàn, kỉ luật không cho phép để tóc vậy,
Thớt nên vui khi zầy vẫn dc coi là sớm đã rõ người con gái ấy . 12 năm có thể quên thì khi nên nghĩ vợ chồng cũng ko nghĩa lý gì . Lúc đó thớt còn phải hứng chịu nhiều chyn hệ trọng hơn :beat_brick: Ráng công tác cho tốt, sau sẽ có người con gái khác tốt hơn đến bên thớt
Bác này nói đúng đó thớt ơi . box chuyện trò có chị QT dễ thương lắm . Chút nữa hoặc sáng mai chị ấy onl sẽ làm bạn với thớt suốt đời .
Tức giận hay làm gì cũng được gì nữa đâu. Con kia thể nào không bị thằng VK nó xúc rồi... Loại như vậy bye luôn là khỏe. Đợi lúc chị ấy lấy chồng qua Pháp rồi, anh có hình nóng hình nguội gì gửi qua bên ấy ít cho 2 vợ chồng họ coi. Thằng kia tuy sống ở Tây nhưng tính vẫn là dân VN, ba cái vụ này nói bỏ qua thì bỏ qua chứ vẫn cay lắm...
Xem lịch sử của chủ thớt thì thấy dùng số đt của nhân vật không giống ai trong box Chuyện Trò ! Cho nên mình chẳng hiểu bạn mở những topic ảo ảo ( không có thật ) như vậy với mục đích gì ? Facebook + Hình ảnh cá nhân của người khác nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân thì bạn không nên Public lên cộng đồng mạng . Cho nên Close Topic nhé ! _______________________