Tìm kiếm bài viết theo id

Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VIP SIM, 26/11/14.

ID Topic : 7619520
Ngày đăng:
26/11/14 lúc 19:14
  1. VIP SIM Banned

    Tham gia ngày:
    28/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,005
  2. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    Ôi đàn bà là những niềm đau, Đúng thật,
    Thật tội nghiệp cho bác, gặp fai con vợ hay giân dỗi thì thôi rồi, mệt lắm, suốt ngày phải nghe lời nó, làm theo ý nó, chứ nó mà giận thì không khí trong nhà nặng nề lắm,
    nhưng củng chúc bác ráng làm qen với cs mới nhé, Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... !
     
  3. VIP SIM Banned

    Dễ giận mà mau quên còn đỡ bác à . Cái này dễ giận mà lâu quên nữa mới chết . Nói thật dù gì em đi nhậu thì em cũng là người có lỗi . Nhưng 2 , 3 tháng nay em chỉ biết có công việc và ở nhà thôi . Cafe bạn bè cũng bị cấm , nhậu nhẹt lại càng không . Thằng đàn ông có hiền cỡ nào mà như thế cũng không chịu được nói chi thằng quậy như em . Ừ thì lớn rồi , có vợ rồi phải biết thay đổi , nhưng em đi với tần số như thế có gọi là nhiều ko mấy bác ? Chẳng lẽ em đi moi hết chuyện GĐ lên đây thì ko hay lắm , nhưng hết chịu đc rồi ạ . Chia sẽ với anh em chút cho nhẹ cái đầu . Nhớ có lần em mở topic hỏi " cưới vợ học cao hơn chồng có sao ko ? " . Vợ em nó học trên em 2 bậc , giờ thì em đã hiểu ... Kiểu này chắc ko còn ở bên nhau lâu dài đc nữa rồi . Số em đúng khổ , 30t mới lấy vợ , có đc vợ mừng quá chừng tưởng đâu là ế rồi . Ai ngờ có rồi lại càng khổ hơn nữa ạ .
     
  4. thanhlong77 Thành Viên Cấp 3

    khó bình loạn vấn đề của bác quá vì ....mình ko rơi vào trường hợp như bác. Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... !
    chúc vợ chồng bác sớm hòa thuận
    Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... ! - 1
     
  5. heodat_vt Thành Viên Cấp 1

    khó quá thôi heo đi ngủ đây
     
  6. satgai9x Thành Viên Mới

    Có vẻ tình hình hơi căng cho bác,e thì e chưa lấy vk nhưng như cảnh bác chắc e ko chịu nổi đâu.Nói thiệt chứ thương vk nên mới nhường nhịn,chứ dc đằng chân lên đằng đầu thì e hoàn toàn ko chấp nhận.
    Dù sao thì cũng chúc bác vui ve,vượt qua kiếp nạn để thỉnh chân kinh cho ae đi sau
     
  7. heodat_vt Thành Viên Cấp 1

    thật sự,

    vợ đầu mình cũng vậy, kết quả là mình đuổi cổ, biến nhanh, giờ lấy vợ mới sống êm, cái hạng gái mà vậy thì nó coi mình kg ra gì, may mà thớt kg đánh chứ găpj e, e phan gậy vào đầu
     
  8. VIP SIM Banned

    Đêm hôm đó về nó quậy banh nhà , khóc bù lu bù loa , thế là em thức trắng đêm . Sáng hôm sau chở nó đi khám thai , vô bv khóc từ sáng đến trưa về , đến hôm nay 2 , 3 ngày rồi mà chưa hết giận em .

    Hôm đó em chạy ngoài đường cả 100km đến 8h tối mới xong việc , đi nhậu với Ae lâu ngày đến 11h thì về . Nó biết em đi với ai ai luôn mà như thế . Đúng nãn quá mấy bác ơi . Đang bầu bì nên em cũng cố gắng năn nĩ . Mà mỗi lần tiếp cận là nó khóc , còn để 1 mình thật sự em cũng rất lo và nhớ đứa con trong bụng quá mấy bác . Tối tối em thường chơi với con em lắm . Hai , ba ngày nay em ko đc gặp con rồi ạ .
     
  9. vitinh4k Thành Viên Cấp 5

    tính khí này của vợ bác là trước giờ đã vậy hay chỉ khi mang bầu mới có?nếu khi mang bầu mới có tính nết thế thì bác nên thông cảm vì đôi khi bầu bì mệt mỏi, tâm lý nó thay đổi bác à. Còn nếu xưa nay vợ bác đã vậy, thì là kiểu bác nhịn hoài nó quen rồi, nên vợ nó làm tới, bác cứng rắn, bỏ mặc thì nó sẽ chừa
     
  10. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    thiệt,bác giống em,em là em thù nhất cái việc giận nhau là bỏ đi,em thì 1 tuần cãi chừng 4-5 ngày ah bác huhu,lúc đầu còn à ơi,lúc sau em mật rồi ,mackeno luôn ,dù sao thì trái đất vẫn quay mà bác,em thì chỉ cần làm việc không hẹn với lòng,không lừa vợ dối con bê tha nhậu nhẹt (nhậu lầy) là em chẳng ngán ngại gì cả
     
  11. heodat_vt Thành Viên Cấp 1


    like bác, như em bây giờ,
     
  12. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    Đúng 1 năm mới đc cãi nhau vui phết Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... !
     
  13. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Thôi ráng bác à, chắc do tâm lý thai phụ. Tâm lý cơm chưa nở và đang nở thương chồng ko có cơm ăn. Sợ đi ăn phở ý mà :snicker:
     
  14. VIP SIM Banned

    Vợ em nó trước giờ vậy rồi bác ơi . Lúc chưa bầu cũng như có bầu vậy . Cái này thuộc hàng dễ vỡ đó bác , đụng cái là khóc , đụng cái là giận . Chuyện to giận vậy e cũng ko nói , chuyện ko có gì mà giận cả tuần , tâm trí đâu mà lo làm ăn kiếm cơm đây , thời buổi ko làm gì mà ăn , đàn ông có gđ rồi biết bao chuyện phải lo , lo kiếm tiền cho vợ cho con , lo cho gđ , công việc nhà vì vợ bầu bì có làm gì đâu , rồi chuyện kinh doanh của cả 2 vợ chồng thì mình em cũng gánh . Hôm nay thật sự em hết chịu đc rồi ạ . Nó ko bầu bì là em bỏ hết tất cả cho đỡ mệt mỏi . Thật sự cưới vợ về em quá mệt mỏi luôn rồi .

    Vợ mình mãi mãi là vợ mình , chồng mình thì cũng thế . Chuyện to giận nhau ko nói , ko có gì mà lần nào cũng kéo dài cả tuần lễ . Đâu chỉ mình em mệt , con vợ em mệt , và người lớn trong nhà cũng rất mệt nữa bác à . Em nói hoài mà ko nghe . Ở nhà em thì nó quậy muốn banh cái nhà . Còn nhà nó thì nó sợ ba má nó buồn . Đúng nãn , có con vợ cái đầu bã đậu , sống ích kỷ đúng nãn . Giờ mà nó ko bầu bì có lẽ em cũng bỏ đi nhậu rồi về đến đâu thì đến , nghĩ cho đứa con tội cho nó bác à .
     
  15. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    Khổ cho cái thân già e. chả có ck để mà giận. hic hic. đọc topic của pác e tủi thân quá :sad:
     
  16. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Chắc bạn bức xúc dữ lắm nên phải đăng chủ đề này giải tỏa. Không biết lúc trước 2 bạn tìm hiểu nhau thế nào mà sao giờ sống chung lại hay giận hờn như vậy ?
     
  17. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    :bad_smelly: Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... !
     
  18. VIP SIM Banned

    Giàu cũng khổ , nghèo càng khổ hơn . Còn chuyện GĐ thì ngược lại thím à ... Ko có cũng khổ mà có còn khổ hơn trăm lần , thím có GĐ rồi thấy cái cảnh , bao nhiêu thứ phải lo thím à , có con nữa thì ... ôi thôi bla bla bla ... Có gđ rồi công việc , gđ , nhà cửa lo ko hết . sức đâu mà giận . Giận vậy sức đâu mà mần ăn gì nè . hixhix ...

    Vợ mình bác hiểu rõ quá mà . Có phải lần đầu nó quậy thế đâu . Chạy suốt ngày ngoài đường đã mệt mỏi , về nhà đủ chuyện . Giờ thế này nữa thì ....... muốn buông tất cả luôn ạ .

    Em vậy là quá HP rồi Thư . Chúc 2 em sớm lấy nhau nhé ...

    Bác cưới vợ mới chưa ???
     
  19. VIP SIM Banned

    Chuyện gđ chẳng ai muốn đem ra thế này bác à . Nhưng bác nghĩ thử xem , thằng đàn ông 2 , 3 tháng trời ko 1 ly cafe với bạn bè nói chi là ăn nhậu . Mấy hôm rồi em chạy suốt ngày ngoài đường đến 8h tối mới xong . Mà công việc em nó bù đầu từ ngoài đường đến trong nhà , vợ có bầu rồi e có cho đụng tay đụng chân gì đâu , uống ly nước em cũng lấy rồi đi dẹp cho . Chồng vậy mà ko chịu đc thì cần chồng thế nào bác nhĩ ? Biết là mấy hôm trước em có nhậu với bạn bè , nhưng vài ly cho vui vẻ chút rồi về chứ có bỏ công việc hay đi nhậu liên tục đâu bác à . Thế mà mấy ngày rồi chưa hết giận nữa . Người em nó mệt mỏi , nhà cửa , gđ lại thế thì tâm trí , sức lực đâu mà cố gắng hở bác ?
     
  20. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    Cái này em cũng hay nói vợ em,nhân vô thập toàn,anh tự thấy anh không dính vào tứ đổ tường là tốt rồi,đàn ông lâu lâu có việc xã giao với bạn bè để tạo mối quan hệ,chứ thiệt ra em thấy bia rượu nó đắng nghét uống chẳng ngon lành gì,vợ em nó cứ đòi hỏi dc thế này rồi phải dc thế kia,em có nói,em đã dc như những gì anh mong muốn chưa,vậy tại sao em cứ muốn anh như em đòi hỏi,sống với nhau mà cứ đòi hỏi con người ta sửa hết khuyết điểm thì có mà là thánh,em thì quan điểm là sống với nhau là phải thích nghi,chấp nhận khuyết điểm của nhau bác ạ