Tìm kiếm bài viết theo id

Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VIP SIM, 26/11/14.

ID Topic : 7619520
Ngày đăng:
26/11/14 lúc 19:14
  1. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Anh chị em góp ý chân tình, bác đưa topic cho bx đọc nhé. Mong gd bác ấm êm
     
  2. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    chia tay sớm bớt đau khổ.
     
  3. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Đúng là đụng vào mấy chuyện tình cảm này mệt lắm, đi làm mà suốt ngày nghĩ đến nó nhức đầu luôn ấy chứ. Thôi giờ bạn cứ nghĩ vợ nó thương, lo sức khỏe, công việc cho mình nên mới vậy, còn hơn nó lo tụm năm tụm bảy không thèm ngó ngàng đến mình. Chúc 2 vợ chồng bạn sớm làm lành để chuẩn bị cùng nhau đón baby nhé !
     
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tại bạn thôi ,đàn ông không phải độc tài nhưng như vậy dễ bị coi là nhu nhược và sợ vợ đó ,vợ chồng coi như bạn bè ,bình đẳng chứ chịu lép như vậy như ở tù không bằng ,hi
     
  5. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    Con lạy thánh , thánh là trai hay gái hay gì gì đó thế . Lúc trước tạo topic đủ kiểu nói là gái giờ nói có vợ .
    Mới từ Thái về à
     
  6. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    Bọn e thì chưa có vợ nên củng k biết khuyên bác sao, nhưng e nghĩ bác và vợ nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn, nói ra những gì bấy lâu nay muốn nói, để 2 ng hiểu nhau hơn, có khi vợ bác sẽ nghĩ thoáng cho bác hơn, .Bác đã cố gắng thay đổi vì nàng thì củng xin nàng cố thay đổi vì bác. hạn chế nặng lời với nàng, không lại nặng nề thêm, bác 30t rồi thì hạn chế cái chuyện k chịu nổi và li zị, nó không có hay, với lại đàn ông mà suốt ngày ru rú trong nhà ít dao du bạn bè thì củng k đc, lâu lâu ae củng phải nhậu nhẹt chém gió thì mới cảm thấy thú vị, nhưng đừng có tăng 3 tăng 4 gì là được r, hi vọng vợ bác đọc được những dòng này hehe. chúc GD bác hạnh phúc
     
  7. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Tào lao, con cái sắp sinh, chưa gì đã phán linh tinh vớ vẩn.
    Tìm cách khuyên vợ bớt từ từ đi Sim Vip, các em mới lập gia đình, sắp có con, còn nhiều thứ sau này phải tựa vào nhau lắm. Vợ em nó sắp đẻ, ở nhà 1 mình nó buồn, nó tủi thân thì nó giận chứ có gì đâu, đàn bà bầu bì tội lắm em ơi, khi nó đi sinh thì còn thấy tội 10 lần nữa.. làm lành rồi rủ rỉ trò chuyện từ từ khuyên nó, nó thương nó nể thì có là Tiến Sĩ cũng phải nhịn em 1 cái đầu !
     
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Biết thế từ trước mà còn cưới. Đã chấp nhận cưới thì ráng mà nhịn thôi pác. Sai lầm vẫn là anh...
     
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tình hình là em thấy vợ Vip sim không thương hắn và cô này sống có phần ích kỷ, chỉ nghĩ tới cảm xúc bản thân nên mới xảy ra cớ sự. Thay đổi tính cách 1 người là cực kỳ khó nhe pác, và hơi có phần hoang tưởng. Có thể trong 1 lúc thay đổi được, nhưng lâu dần thì người ấy vẫn quay lại tính cách ban đầu cho mà xem.

    P/S Không biết pác Vip sim có đang chém không ta? Thấy tâm sự tội quá...
     
  10. engineerit Thành Viên Cấp 4

    mình chưa có vợ. nhưng người yêu của mình gần như bác kể luôn. chỉ khác cái là ngày nào cũng giận, giận chuyện không đâu. ngủ dây vui vẻ được 1 tiếng, là tự dưng giận. đến hôm sau ngoai ngoai được xíu. lại giận tiếp. em cũng sắp chịu không nổi rồi.
     
  11. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Hồi nhỏ ??? tin lớn lên "ngán" vợ. Lấy vợ rồi, dm ko còn j nói nổi
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    sim vip vi vo vi con thang ban ma gio thanh nguoi tot
     
  13. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Lúc bác sướng thì sao?

    Ai bảo chọn nhầm người mà cưới.

    Chưa vợ con thì chia tay sớm bớt đau khổ, còn ko có đủ bản lĩnh thì chịu trận cả đời.

    Quá đơn giản.
     
  14. titach Thành Viên Cấp 2

    cái này bác phải lựa lời mà nói rồi hành động ko mang lại hiệu quả. có khi lại phản tác dụng
    mấy bà bầu bi cũng hay ỷ lại có bầu. con anh chứ con ai... để lấy cơ sai này sai nọ giận này giận nọ. nhưng người vợ biết nghĩ sẽ ko làm như vợ bác..co gái nghe hiểu yêu =tai ^^
     
  15. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    túm cái vay lại là con vợ bác nó nắm thóp bác rồi, nó đã trèo lên đầu lên cổ bác rồi.

    Thôi quay về cuộc sống FA đi bác. Chứ e 1 tuần ko cho nhậu 1 ngày thôi e đã oải rồi. Ko bạn bè thì chơi với dế à.
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vợ mình là con của người ta, con mình do vợ đẻ ra, suy đi tính lại chẳng bà con chi.
    vậy thì Sim nổi loạn đi Sim ơi. bỏ nhà đi bụi 2 ngày thử xem nó như thế nào.Mấy bác trả lời thiệt lòng câu hỏi này của em nhé ... !
     
  17. Hạo Nam Bất Khả Xâm Phạm

    mình chac 30 chuc lan qua...
     
  18. cuudulieu Chuyên gia cứu dữ liệu

    thì khi nào muốn "chích" thì quay lại ngủ chung thoai, thường thì mình 2 ngày là chích nên ngủ riêng cũng ko lâu. Còn ko thì qua chích 1 phát rồi ngủ rieng típ
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đọc xong topic thì cũng chia sẻ với chú, vợ chú đã như thế tại sao ngay từ đầu ko bảo ban sớm, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chú cũng xem lại mình xem, đôi khi mình thì thấy bình thường nhưng vợ chú thì thấy ko bình thường thì sao, giai đoạn này vợ đang có bầu sinh hoạt vợ chồng không được nhiều như trước nên đôi khi người vợ cứ sợ chồng mình mà đi ra ngoài nhiều thì thế nào cũng lại dính cái vụ gái gú.
    ko biết vợ chú đi làm hay ở nhà, nếu ở nhà thì sẽ phát sinh cái stress của việc ở nhà, nó bức bối lắm, đừng tưởng ở nhà được chồng nuôi là sướng.
    vợ mình thì có lẽ hiểu chuyện hơn vợ chú nhưng mình luôn cố gắng tạo điều kiện để 2 VC gần gũi hơn, đi cf hay nhậu thì ráng lôi bạn về gần nhà rồi kéo vợ ra chơi luôn, chứ nó ở nhà cả ngày chờ chồng mà đến lúc dài cổ thấy say sỉn thì cũng bực
    ráng thông cảm cho nó chút, muốn biết nó nghĩ gì thì đặt mình vào hoàn cảnh của nó để suy nghĩ.
     
  20. llchan Thành Viên Cấp 3

    trước khi lấy vợ mình cũng sợ nhất chuyện này nên cũng có nói với vợ lúc đó là "em muốn sống với anh lâu dài thì không đc quản lý thời gian của anh, anh đi đâu làm gì cứ kệ anh miễn anh ko làm gì có lỗi với em là đc" vợ mình nó ok thế là cưới.