Chuyện thế này. Mình có yêu 1 cô gái, sinh 93, em đang đi làm thuê cho 1 tiệm gia công nữ trang. ...Xinh xắn nên đem lòng yêu. có điều ....em chưa học xong lớp 9. Hỏi ra thì nói là hồi đó nhà nghèo, ham chơi , nên ko đi học. Học lớp 9 rồi nghĩ. Nay động viên em nó đi học ráng cho xong Phổ thông 12. thì em đồng ý. Nhưng do em làm sáng , nên thời gian học chắc chỉ buổi tối. Kiểu trường dân lập hay sao cũng đc, Và qan trọng có cách nào học nhanh ko. như là 1 năm lên 2 lớp dc ko các bác. Tiền học cao chút cũng dc, chủ yếu là kiếm bằng 12, rồi làm cái cưới em nó , chứ gia đình em cũng gia giáo nên nếu biết e ấy vậy, chết mất
Học buổi tối thì học ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên đó,quận nào cũng có,nhưng không có chuyện 1 năm 2 lớp đâu bro ơi,chương trình của nó chỉ nhẹ hơn chút với tụi phổ thông thôi
Giáo dục thường xuyên quận nào cũng có nhé. Nhưng ko còn chuyện 1 năm 2 lớp đâu. Ngoài lề: Tự nhiên thêm câu cuối nghe mệt ghê :baffle:
buồn cười nhỉ, giờ lấy nhau cũng phải trưng bằng cấp ra nữa à? hay ai kiểm tra học bạ, à mà thôi, nhà mình ko gia giáo nên mình đếch biết mấy vụ này
Ủa thế ra mắt ba mẹ có cần đeo cái bằng trước ngực lủng lẳng không bạn Quan trọng là cách ứng xử của cô bé, còn học hành thì bảo học hết 12 là đc chứ có ai đi hỏi bằng làm gì, mà nếu hỏi là hỏi bằng ĐH, bằng Th.sĩ, bằng PhD này nọ kìa.. lo xa quá à bạn trẻ
tuy giáo dục VN ko ra gì nhưng ko có học thì cũng thấy nguy, hiểu biết thì ít mà hay làm liều, nhiều cái đơn giản mà ko biết thì cũng bó tay, nói chung chủ thớt tìm hiểu cho kỹ, ko phải vì e nó ko có = c3 mà kỹ năng sống của e nó mà thiếu và yếu thì sau này khổ thớt