[h=2]Thiệt là đau lòng quá đi ... Những hình ảnh thân thuộc của Sài Gòn đã và đang mất[/h]PNO - Những biểu tượng, kiến trúc, hình ảnh, điểm đến quen thuộc của Sài Gòn đang mất dần đi. Dù hiểu đổi thay để thành phố hiện đại, văn minh hơn, nhưng thực tế ấy vẫn làm nhiều người bùi ngùi tiếc nuối. > Phà Thủ Thiêm: Những chuyến phà cuối… > Ngày cuối cùng ở thương xá Tax > Người Sài Gòn chia tay tượng Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành Hình ảnh quen thuộc của tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến ThànhKiến trúc này vừa được vây bọc dàn giáo để thi công di dời đi nơi khác, nhường chỗ cho nhà ga metroHàng cổ thụ xanh mướt đan dày trên đường Tôn Đức Thắng...... đang bị đốn hạ dần để phục vụ việc xây cầu Thủ Thiêm 2Thương xá Tax có tuổi đời hơn thế kỷ cũng vừa kết thúc vai trò của mình...... nhường vị trí cho tháp thông gió của dự án metro Bến Thành - Suối TiênVòng xoay cây liễu, điểm đến quen thuộc của người Sài Gòn mỗi dịp lễ hội, nơi dừng chân của du khách...... đã bị đập bỏ. Khu vực này sẽ mọc lên nhà ga của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP.HCMQuán cà phê Givral có từ thập niên 50 thế kỷ trước, rất quen thuộc với dân Sài GònQuán xưa thay bằng quán mới, nhưng phong vị không thể còn nguyên vẹn, nếu không nói rằng đã mấtBến phà trăm tuổi Thủ Thiêm với những con phà miệt mài đưa đón khách sang sôngBằng chuyến phà cuối cùng dừng lại khuya 1/1/2012, phà Thủ Thiêm chia tay vĩnh viễn với người Sài GònTHANH GIANG
Rồi thì những hình ảnh mới cũng trở thành những hình ảnh thân thuộc thôi chứ có gì phải lo. Xã hội phát triển mà còn đòi giữ lại cái cũ làm gì.
Em chỉ tiếc cây xanh... Tiếc cho những ai sau này tới SG sẽ không còn thấy những hàng cây xanh ngắt, mát rượi như vậy nữa...
đúng luôn, lúc trước nó kêu di dời bến xe,sân bay, ga tàu, nhà xưởng ra ngoại thành ko cho trong tp, vậy mà giờ chơi 1 phát ngay trung tâm luôn, tp này còn dư đất đâu thiếu chỗ, sg này chẳng còn cái biểu tượng cổ quái nào nữa rồi
Mấy chỗ này đều đã từng đi qua. Xem như một phần biểu tượng của Sài Gòn. Giờ mất đi thì cũng tiếc thật. Nhưng phải nhường lại cho những công trình tốt hơn.
trước đây mình học ĐH Nông Lâm, còn rất nhiều cây xanh cổ thụ, hi vọng là sau này không bị phá đi, học nông lâm thích nhất cái không khí trong lành và nhiều bụi cây, hehe, nhớ lại cái thời 2 đứa chui vào gốc cây điều, tán cây phủ kín hết, tha hồ lên tiên
rồi mai này đi đường nếu mệt mỏi sẽ ko còn bóng mát để trú mưa , nắng . tội nghiệp thân nghèo :too_sad:
Cái cũ thay bằng cái mới, tốt hơn, hiện đại hơn. Có gì mà cứ phải hoài niệm như mấy cụ già vậy các bạn