Ở Hà Nội bạn rất dễ dàng sà vào những quán hàng rong trên đường còn trong Sài Gòn, những chiếc xe đẩy cút kít sẽ giúp bạn thoát khỏi cơn đói lúc tan tầm. Ở Hà Nội, thật dễ dàng để mua hoa trên những xe bán rong, nhưng ở Sài Gòn hoa chỉ có thể mua tại các chợ, các cửa hàng hoa. Thời tiết ở Sài Gòn mưa nắng thất thường, thoắt nắng thoắt mưa. Cơn mưa ở Hà Nội thường được ví như tính tình người con gái Hà thành, dai dẳng và âm ỉ. Hình dáng khá giống nhau nhưng ở Hà Nội có hoa đào thắm còn Sài Gòn rực vàng hoa mai. Ở Sài Gòn, mâm ngũ quả gồm 5 loại quả là dứa, cầu xiêm, xoài, đu đủ, sung với ngụ ý "cầu sung vừa đủ xài". Còn ở Hà Nội, người ta bày mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối và trái bưởi. Ở Hà Nội, thói quen ngồi tràn ra ngoài vỉa hè là nét thường thấy ở rất nhiều nơi. Ở Sài Gòn, không như vậy. Trong giao tiếp hàng ngày, người Hà Nội coi trọng lễ nghĩa, phép tắc, người Sài Gòn thoải mái hơn. Người Hà Nội nói hoa mỹ, dài dòng, hay câu nệ. Người Sài Gòn quen nói thẳng. Sài Gòn được mệnh danh là thành phố "sống về đêm". Lúc này tại Hà Nội và Sài Gòn, tình hình giao thông là... như nhau. Hà Nội và Sài Gòn, truyền thống và hiện đại... Người Hà Nội kỹ tính trong việc lựa chọn trang phục. Cách ăn mặc của người Sài Gòn phần nào thể hiện tính cách thoải mái, phóng khoáng. Hà Nội có Hồ Gươm, còn nhắc tới Sài Gòn là phải biết Hồ Con Rùa. Ẩm thực chào buổi sáng của hai miền cũng rất khác nhau. 5 giờ 30 sáng tại Hà Nội và Sài Gòn. Xe ở Sài Gòn và Hà Nội có gì khác? Bún chả Hà Nội và cơm tấm Sài Gòn, món nào cũng ngon. Bạn sẽ được mời dùng gì trong lúc chờ phục vụ tại hai miền? Khẩu vị hai thành phố tất nhiên là sẽ phải khác nhau. Hà Nội có trà đá để "buôn chuyên", Sài Gòn có cafe bệt để tám "nổ trời nổ đất".
Khác nhiều chứ, đã vào SG sống rồi 99% chẳng ai muốn quay lại. -Anh ví dụ nhé : Ngoài HN nhờ ai giúp chuyện gì phải đưa tiền trước, dù đã nhận tiền rồi thái độ vẫn rất láo xem như đó là chuyện hiển nhiên vậy, dù chưa chắc nó đã giúp được. Trong khi ở SG khi đưa tiền người ta sẽ làm rất nhiệt tình. Ngoài HN (vùng ven) thấy ai buôn bán làm ăn được bị chúng ghét là ăn nguyên xô mắm tôm + trộn sơn + ớt bột vào nhà. Thúi quắc, nó ném nào cho đé0 làm ăn được chơi. Ra đường thấy ko thích ai hở ra là đánh, thậm chí chém luôn người vô can vv.....vv Dân miền Nam hiền nhất, dễ sống với họ nhất. Cưu mang hàng triệu dân Bắc khắc khổ vào đây sống.
_chung quy cho cùng thì người việt đều bắt nguồn từ 1 nơi ,thuở ban đầu sống tập trung ở phía bắc ,tới huế đà nẵng là dân tộc khác rồi ,người chăm ở đó ,sau đó tiến dần vào phía nam thời trịnh nguyễn mới đưa dân vào vùng nam trung bộ định cư,cũng bị ảnh hưởng giao thoa với người bản địa,sau này lại tiếp tục di dân từ miền trung vào miền nam ,thành người nam _thật ra người miền nam khi từ miền trung di cư vào miền nam ,đã bị ảnh hưởng ,lai căn người khmer rất nhiều ,từ lối sống ,phong tục ,ngay cả ngôn ngữ,giọng miền nam nói ngọng thật ra là do người khmer nói tiếng việt ko nói chuẩn được ,từ đó người việt cũng nói ngọng theo,nghe người khmer nói tiếng việt sẽ thấy rõ _bản chất người việt khi chưa vào miền nam rất chịu khó ,tiết kiệm,nhưng khi vào nam,bị ảnh hưởng lối sống người khmer ,cộng với thiên nhiên ưu đãi ko khắc khổ như miền trung nên sống rất phóng khoáng ,làm ko cần biết ngày mai,có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu,bây giờ qua campuchia thì thấy điều này rõ ràng nhất _sau này người bắc vào nam nhiều quá ,nên người nam cũng bị ảnh hưởng ngược lại ,tức là cũng bắt đầu ,tích cóp tiết kiệm................
Hà nội đá gà đon , tp học dá cựa sắt hà nội chửi thề ịc ẹ , tp hàm chửi ụ á Hà nội đua xe tháo thắng , tphcm ko dám tháo thắng Hà nội có 4 mùa , tphcm nắng và mưa v...v
Bạn giải thích rõ câu màu đỏ giùm mình : ý bạn nói là người miền Nam hiện nay nói ngọng hay là những người miền Nam bị tật bẩm sinh phát âm ngọng ? Nếu bạn là nhà văn SƠN NAM nói thì mình tin.Nhưng rất tiếc bạn không phải.
Đơn giản là người Bắc và miền khác trong nam rất nhiều ... còn ngoài đó thì chỉ mỗi bắc với dân biên giới . Thế nên ............ người nam không nói giọng bắc được
_bạn chịu khó nghiên cứu lại lịch sử nhé ,người miền nam thật ra cũng là di dân từ nơi khác đến chứ ko phải là người bản địa,khi vào miền nam ,nhất là vùng miền tây ,phát âm đều bị ảnh hưởng người miên,do khẩu hình ngôn ngữ người miên nói tiếng việt ko rõ được,mình có nghe vài người campuchia học tiếng việt nói rồi _làm gì có giọng miền nam ,người việt thì cũng cùng 1 gốc mà ra,bạn xem bản đồ nước đại việt ngày xưa tới đâu ,do di dân qua từng vùng miền nên chất giọng cũng dần thay đổi _mới có mấy trăm năm mà đã không biết gốc tích mình từ đâu tới _dòng họ lý bên hàn quốc cả gần ngàn năm mà họ vẫn tìm về nhà thờ tổ,cội nguồn
Bác còn k biết họ lee của hàn bắt nguồn từ đâu mà .... tự hào họ lê nguồn https://www.facebook.com/yeunhachouse/posts/1516092238677248?pnref=story
NGƯỜI NAM PHẦN ĐÔNG LÀ CON CHÁU NGUYỄN HOÀNG NHÉ... CÒN MIỀN TÂY NÓI GIỌNG NHƯ VẬY MÌNH NGHĨ DO ĂN NHIỀU BỘT NGỌT.. nhưng vẫn hay.